The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 150 : Hiểm họa và tương lai tăm tối~

17 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

“uu,, !??”(Arge)

Nó chợt ập đến khi tôi cố gắng kéo dài trận chiến.

Một cảm giác kì lạ như thể không khí đang run sợ.

Và khi khoảnh khắc đó xảy ra, Shiba nhảy lùi lại để lấy khoảnh cách.

“Spitz, tín hiệu đến rồi ! Nhanh chóng khiêng Akita đi!”(Shiba)

“Biết rồi . Ê mày , đừng có ngủ mãi thế… Tới nào , Magic Arrow(Mũi Tên Ma Pháp) !”(Spitz)

Khi nghe thấy lời Shiba, Spitz thả ra một mũi tên ma thuật.

Mũi tên ghim xuống chân Akita và biến mất như thể nó tan vào không khí.

Và vào khảnh khắc đó, ngọn lửa đen đang bao phủ cơ thể Akita biến mất.

“Hô… vậy ra là có cả một Phục Hồi Sư ah ?”(Isabella)

Trong khi Isabella -san bị bất ngờ bởi điều đó , Akita nhanh chóng tỉnh dậy và nhảy lùi về phía sau , lấy cùng khoảng cách như Shiba.

Ắt hẳn có điều gì đó sắp sửa xảy ra mới khiến cho chúng phải rút về.

Isabella -san cũng nghĩ nó là một điều đáng ngại và ngừng truy đuổi theo ,

Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi và bọn chúng vẫn có thể gọi là gần nhất có thể.

“… Con nhóc tóc Bạc

Mặc dù ngươi là đã chứng minh bản thân là một mẫu vật khá là quý giá để dâng lên cho cha bọn ta , và ta thực sự muốn bắt được ngươi dù có thể khiến ngươi què cụt đôi chút .

Tuy nhiên , thời gian có vẻ như không ở bên bọn ta vào lúc này . ”(Shiba)

“Thời gian . . . ý ngươi là sao ?”(Arge)

“Bọn ta đã lấy đủ những thứ cần thiết rồi và đó là như vậy ”(Spitz)

Spitz nhếch mép cười và chỉnh lại kính.

Chúng đã lấy đủ.

Có nghĩ là chúng đã bắt sống rất nhiều dark elf.

“Uuu.. bọn ngươi…!!”(Arge)

“Đây cũng là một phần công việc.

Ta không nói là mình không cảm thấy gì về tất cả những chuyện này…

Mà, dù sao bọn này vẫn làm rồi”(Shiba)

“Này Shiba, xin lỗi vì không thể đánh con tóc vàng đó…”(Akita)

“Akita, nó là quyết định của cha ”(Shiba)

“…Chậc ~”(Akita)

Shiba cắt lời Akita khi mà hắn ta cố đưa ra ý kiến.

Sự rung động của không khí bắt đầu lớn hơn, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng ồn.

“Sự rung động này là gì ? Ta đã cảm thấy nó được một lúc rồi…”(Arge)

“Muốn biết thì nhìn lên trời đi. Nó chỉ vừa mới gỡ cơ chế tang hình thôi . (Shiba)

Không cần phải nói, tôi đang nhìn lên trên.

Bởi nó là một thứ mà tôi đã biết . Tôi đã nghi ngờ đó là thứ gì đó.

Lảnh thổ của dark elf nằm sâu trong khu rừng trên Lụa Địa Quỷ .

Không thể nào mà một lúc nhiều người lại đột nhiên xuất hiện ở nơi thế này được.

Nghĩa là bọn chúng phải dùng cái gì đó dị thường.

Nhìn lên trên đó, thứ đang trôi nổi trên bầu trời, và tôi lẩm bẩm.

“Mùi của sắt… đúng như mình dự đoán, một con tàu bay …”(Arge)

Trước sự náo động, tôi và Kuzuha-chan đã phát hiện mùi tồi tệ này.

Từ những khoảng hẹp của những cái cây, một cái bóng khổng lồ được tạo ra bởi việc kết hợp vô số những tấm thép đang bay trên bầu trời.

Không thể có loại công nghẹ như vậy trong thế giới này.

Bởi vì ngay cả ở thế giới này, một chiếc xe hơi vẫn còn chưa tồn tại.

”Chúng có thể tạo ra một thứ bằng sắt to lớn như vậy bay trên trời…?”(Arge)

“Đúng , Phải rồi đó !

Với bộ não thiên tài của cha chúng ta, tạo ra một thứ có thể bay trên bầu trời không là gì cả!”(Shiba)

Dường như Shiba khá tự hào về nó.

Nhưng tôi không sốc đến mức như vậy chỉ vì sự xuất hiện của một con tàu bay .

“Tại sao”(Arge)

Không chỉ nghi ngờ, thậm chí giọng nói tôi đang run rẩy.

Không, không chỉ giọng tôi.

Cơ thể tôi đang run rẩy, ngay cả việc đứng cũng càng lúc trở nên khó khăn.

Tôi biết nó. Tôi đã biết nó từ khi tôi được sinh ra.

Tôi luôn luôn sống với nó, mọi lúc cho tới khi chết.

Không thể nào . Nhưng, mắt tôi lúc này không thể nhầm được,

Tôi biết nó giống một bông hoa.

Tôi được dạy rằng nó dùng hoa Nguyệt Quế thứ gắn liền với sự khôn ngoan, thịnh vượng và vinh quang mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Thứ tôi đã luôn luôn thấy.

Và thứ tôi đang nhìn bây giờ.

Không thể phủ nhận được, đó chính là gia huy của nhà Kuon.

“Tại sao… tại sao một thứ như vậy lại ở đây…?

Gia huy nhà Kuon”(Arge)

“Có vẻ ngươi nguy hiểm hơn bọn ta nghĩ”(Shiba)

Shiba hướng ánh nhìn sắc lẻm về phía tôi .

“Kuon…<dù ta thậm chí còn không nói một từ nào về nó, ngươi lại biết đến cái tên Kuon>

Giống như yêu cầu của cha chúng ta.

Không thể bắt được một con vampire hứa hẹn như ngươi thật sự rất đáng tiếc…

Không… ngươi còn quan trọng hơn thế”(Shiba)

“… Ý ngươi là sao?”(Arge)

“Không sao đau, bởi vì ngươi không cần phải lo về điều đó nữa”(Shiba)

“…Làm ơn chờ đã!

Vậy gia huy đó thật sự là của nhà Kuon…”(Arge)

Tôi đã không thể hoàn thành câu hỏi của mình

Con tàu bay xuất hiện trên bầu trời hạ thấp độ cao và tiếp tục phả ra cơn gió và chấn động dữ dội.

Ở trung tâm cơn gió, bộ ba Shiba giữ lấy sợi dây được thả xuống từ con tàu và được kéo lên.

“Vậy thì, cho ta xin phép bản thân .”(Shiba)

“Chờ, chờ đã… mấy con chó này!(Arge)

Không tồn tại loại kẻ thù sẽ dừng lại khi được bảo vậy.

Dây được kéo lên và bộ ba con chó được kéo lên vào con tàu .

Edit : Đã vào guồng chính rồi :)

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

vaicaloz cả gia tộc cx bay sang đây à :v
Xem thêm
này mà main vẫn còn lười k chịu tập cho kỹ lượng nâng cao thì ăn hành dài dài
Xem thêm

Đùme truyện càng lúc càng mông lung cả tộc isekai qua cùng cho vui à
Xem thêm
Ơ, đệt, clgv.... Cả gia tộc kuon đc chuyển sinh, hay gia tộc kuon với tìm lực sức mạnh bằng cách nào đó có thể mở cánh cổng qua thế giới này....
Xem thêm
Có thg cha nào đặt tên con mình giống chó không :v?
Xem thêm
Đù cả nhà chuyển sinh à
Xem thêm
mọi chuyện rõ như 5h sáng rồi... vài chap nữa thành 12h trưa.. giờ mà lên tiếng lại thành spoiler mất ...
Xem thêm
MDC
Bắt đầu zui rồi đây :3
Xem thêm
Cảm ơn nhóm
P/s: Bắt đầu căng ròi đây :3
Xem thêm