The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 160 : Lời cầu hôn và cái tên hoài niệm~

18 Bình luận - Độ dài: 2,388 từ - Cập nhật:

“… Và mọi chuyện là như vậy , như em có thể thấy đó , dù có thể là chị được mọi người công nhận và coi là vua, nhưng cơ thể mang thân phận vua của chị lại là con gái.”(Subaru)

“Ha , em có phần hơi shock thật đó nhưng quả đúng là vậy nhỉ .”(Arge)

Trong bầu không khí ướt át và mang phần ngượng ngùng vào lúc này của cả hai là do lúc đó ch . . . . ah nhầm nhà vua đã thổ lộ với tôi và muốn cưới tôi đã khiến tôi bị đơ một lúc . Thật đúng là được cả nhà vua lẫn lãnh chúa luôn sao mà cả chủ lẫn tớ bằng cách nào đó lại giống nhau về khoản tỏ tình này thế cơ chứ , bộ mấy người trong vương quốc này hễ cứ gặp phải một cô gái xinh xắn (Như tôi chẳng hạn ) thì đều mở lời tỏ tình bằng cách hỏi cưới xin sao chứ thật đúng là điên đầu mà .

Mà thì tạm bỏ chuyện đó qua một bên đã , vào lúc này người con . . .ah hèm nhà vua người đang ngồi đối diện tôi trước mặt chỉ mặc độc đúng một cái váy mỏng tang . Và còn để tăng thêm phần nguy hiểm cho đôi mắt của tôi là chiếc váy mà c . . anh ta đang mặc lúc này nó khá mỏng và tôi có thể nhìn thấy ngực anh ta lấp ló sau lớp vải kia .

Cơ thể lộ ra của anh ta khiến tôi chắc chắn anh ta là phụ nữa.

Nhưng mà nhìn chắn chằm vào người khác thì nó khá là bất lịch sự nên tôi nhanh chóng đảo mắt đi.

(T/N: không dịch nhầm đâu nhé Arge vẫn chưa đổi cách gọi từ “anh” sang “chị” )

“Vậy . . . vậy ra bệ hạ là…”(Arge)

“Em có thể gọi chị bằng tên, chi cho phép mà…”(Subaru)

“…T. . .Tại sao Subaru -san lại giữ bí mật chuyện này vậy , tại sao người lại giữ im lặng về việc người là phụ nữ ?”(Arge)

“Ah đúng rồi nhỉ , lí do của ta rất đơn giản chủ yếu là do mấy vấn đề chính trị và cảm giác cá nhân thôi. Để mà chính xác hơn thì có lẽ là do chị được nuôi lớn như một đứa con trai vì một vài lý do, nên chị cũng cảm thấy bản thân mình như con trai luôn.”(Subaru)

Anh ta nói vậy… à không cô ta nói vậy đấy.

Tôi cảm thấy có một chút sự buồn bã trong giọng nói của cô ấy và nó không hề có vẻ gì là mang sự giả dối cả .

Nói một cách khác thì có lẽ , cô ấy được đối xử như người con trai là vì bộ mặt của đất nước, và cô ấy cũng chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên .

Tất cả là như vậy đó.

Tôi đã được cầu hôn trong phòng ngủ riêng của nhà vua một cách rất tự nhiên nhưng vào lúc này thì tôi chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

Tôi không thể kịp nghĩ ra câu trả lời một cách đột ngột như vậy .

Sau đó Subaru -san liền nắm tay và dẫn tôi vào phòng tắm trong khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ , và giờ chúng tôi đang nói chuyện trong khi đang ngâm mình trong làn nước nóng.

“Về điều này thì chỉ có một vài quốc gia là biết được chuyện này.

Nó sẽ là một điều tuyệt vời nếu như em đồng ý và chị hi vọng là em sẽ chấp nhận”(Subaru)

“Em xin lỗi, nhưng có chuyện này khiến em lo lắng”(Arge)

“Chị không quan tâm, chị sẽ chấp nhận tất cả . Hãy bàn lại về chuyện đó vào lần sau , nhưng xin em làm ơn hãy xem xét nó về điều này ”(Subaru)

“Ah . .. . uhm …”(Arge)

Không đùa được đâu, tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt của cô ta thật sự rất nghêm túc , chuyện này đã trở thành một chủ đề khó mà đánh trống lảng được rồi .

Dù tôi không biết tại sao cô ấy lại đưa ra một yêu cầu như vậy, nhưng tôi hiểu từng lời cô ấy nói đều là thật lòng.

“Làm ơn em xin chị hãy bình tỉnh lại một chút”(Arge)

“Chị vẫn đang và luôn luôn rất là bình tỉnh đây”(Subaru)

“Ah uuuu Vậy thì làm ơn xin hãy cho em một chút thời gian để bình tỉnh lại. Với cả xin chị hãy giải thích một chút về điều đó .”(Arge)

“…Tốt thôi , chị có dự định là sẽ trở thành một người chồng tốt, Em muốn hỏi gì cũng được”(Subaru)

Mặc dù cả chủ lẫn tớ đều có phần giống nhau thật nhưng mà cô ấy đang dần lấn tới và có phần hơi táo bạo , khác xa so với Sakama -san.

Trước sự táo bạo và có phần hơi lấn tới của chị ấy tôi đã bị bất ngờ một chút , tuy vậy nhưng tôi vẫn phải hỏi chuyện với chị ấy để hiểu hơn về tình hình trước mắt

“Trước tiên thì , đó là một vấn đề lớn, tại sao chị lại muốn rước em về”

“Ừm thì … bởi vì chị đang học về màu sắc của tình yêu”(Subaru)

“Sao chị lại muốn thực hành luôn giữa bài học vậy…?”(Arge)

Bỏ luôn quá trình rồi chị ơi .

Dù muốn <tsukomi> ngay, nhưng cũng muốn kiếm thêm thông tin nên tôi im lặng nghe tiếp.

“Chị đã được nghe nhiều từ Samaka, những người trong lâu đài, người quen Arlaune, những thứ về tình yêu, và hôm nay chị cũng được nghe Arge nói về nó.”(Subaru)

“…Ugu, sao mình lại đi nói mấy chuyện đó cơ chứ?”(Arge)

“Không phải em đã nói em muốn kết hôn với người bao phủ và ôm ấp mình với nhiều tình yêu như chiếc giường sao?”(Subaru)

u4935-141bc84e-5637-458f-9753-4f284f4abb26.jpg

À thì… đúng là tôi có nói thế thật .

Nhưng lúc đó tôi chỉ nói thế mà không suy nghĩ gì nhiều.

Lúc tôi mơ hồ nhớ lại, Subaru -san gật đầu với một biểu hiện vừa ý.

“Chị đã thử ngủ kế bên em. Chị đã cảm thấy rất thoải mái và chị nhận ra bởi Arge cũng là con gái. Chị muốn biến em thành một phần gia đình của mình. Và em cũng là sứ giả thiện chí đến từ một đất nước giàu tài nguyên, kết hôn là một con đường tốt để thắt chặt mối quan hệ, trên hết em còn được mệnh danh là nữ thần gió biển. Điều đó thật sự đem lại một lợi ích to lớn cho quốc gia này”(Subaru)

“……..”(Arge)

“Uhm , có chuyện gì sao?”(Subaru)

“Em đã nghĩ là chị có phần hơi nóng vội , nhưng vào lúc này khi mà nghe chị nói lý do thì em lại ngạc nhiên vì nó lại hợp lý qua cơ”(Arge)

Khi nghe qua ấn tượng của tôi, Subaru -san nhấn chìm mình vào làn nước nóng.

Mái tóc vàng tỏa ra trên mặt nước

Cô ấy giống như đang ở giữa hồ bơi vậy.

Rồi sau đó, Subaru -san ngồi kế bên tôi một cách tự nhiên.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đủ sâu để tôi thấy mình như đang bị hút vào.

“Quả đúng vậy , có thể chị đã đi quá xa và có phần hơi nóng vội một chút , nhưng chị thật sự đã nghĩ kĩ rồi.”(Subaru)

Biểu hiện của đối phương rất nghiêm túc, tôi ngay lập tức nhận ra là cô ấy không hề nói dối về cảm xúc thật của mình.

Có lẽ cách suy nghĩ của cô ấy nhanh nhạy và sắc bén hơn người bình thường rất nhiều . Ah mà chắc cũng không có gì gọi là lạ khi mà cô ta đang là đức vua đương nhiệm mà , là đức vua thì bao giờ cũng phải đương đầu với hang tá những vấn đề và rắc rối liên quan đến chính trị , quân đội, trị an .. .. vv vậy nên cách suy nghĩ sắc bén và tường tận là thứ duy nhất cô ta có thể dựa vào để mà đưa ra những câu trả lời với tốc độ cao.

Có vẻ như cô ta là kiểu người có thể đưa ra những câu trả lời một cách bất chợt từ góc nhìn nhận sự việc

Tuy nhiên, sự thật là cô ấy chỉ đưa ra kết luận sau khi suy nghĩ cẩn thận về nó.

“Thế nên chị đã chuẩn bị rất kĩ kể cả khi đám cưới được diễn ra vào ngày mai ”(Subaru)

“C. . . Chờ một chút đã nào , sao mà mọi chuyện lại tiến triển quá nhanh và đột ngột vậy”(Arge)

Tôi có đang một vấn đề rất lớn đây. Bình tĩnh lại nào.

Ngay khi mà tôi cảm thấy thư thái một chút, Subaru -san quay lại nói.

“Uhm… nó không ổn sao?”(Subaru)

“Không ổn chút nào … em thì nghĩ vậy , uhm…”(Arge)

“Cho chị xin lỗi với cả tuy là chị không có ý khoe khoang gì nhưng chị là vua của đất nước này.

Và với cương vị là một nhà vua chị có sức mạnh .

Dù có nhiều vấn đề bất cập trong thời chiến vào lúc này , tuy nhiên chị dự định sẽ chấm dứt cuộc chiến này sớm thôi trong tương lai .

Và với một cuộc hôn nhân Hoàng Gia , thì chị nghĩ nó sẽ là một cách tốt đẹp để làm dịu dân chúng và khiến họ ổn định”(Subaru)

“… có rất nhiều thứ mà em phải làm. Em muốn được ăn 3 bữa một ngày và có thể ngủ bất cứ lúc nào em muốn”(Arge)

“…hmm… Quả thật là vậy , điều đó có lẽ sẽ hơi khó khi mà đặt em vào vị trí của Nữ Hoàng ”(Subaru)

Khi Samaka và tôi nói chuyện lúc trước, tôi đã có thể hiểu rõ được lợi ích của sự tồn tại của bản thân cho đất nước này và Subaru -san cũng có ý định sử dụng nó.

Nhưng cô ấy không hề giấu đi những tính toán của riêng mình, nên cô ấy có vẻ không giống người xấu.

Cô ấy được nhân viên và thuộc cấp của mình yêu quí, và dù cô ấy giấu đi thân phận thật sự của mình là một phụ nữ, Subaru -san vẫn là một nhà vua tốt.

Nhưng mà, bất kể cô ấy tốt như thế nào, cách nghĩ của cô ấy trật hoàn toàn với mục tiêu của tôi.

Tôi muốn 3 bữa một ngày và ngủ bất cứ lúc nào tôi muốn.

Giờ tôi đã trở thành một vampire, nên tốt hơn là kiếm thêm máu nữa.

Thật sự thì đúng là Subaru -san có quyền lực, tiền tài , địa vị , sức manh, và hơn thế nữa .

Nhưng nếu phải làm một đống công việc mỗi ngày và phải liên tục chăm chỉ làm việc , xin lỗi tôi xin kiếu.

“…kusukusu”(???)

“Eh…?’(Arge)

Đột nhiên, tôi nghe thấy cái gì đó.

Đó là tiếng cười của một người con gái và nó thật trong trẻo nghe như tiếng chuông ngân, một âm thanh mang lại cảm giác hơi chút quen thuộc.

Cô gái phản chiếu từ làn nước nóng có làn da màu xanh lá cây .

Làn da của cô ấy không giống như của bất cứ con người bình thường nào , nó độc đáo đến mức mà chỉ cần nhìn thôi thì cũng biết ngay người con gái trước mặt tôi là một bán nhân

Subaru -san mở miệng với một ánh mắt sắc bén hướng về người phụ nữ vừa xuất hiện.

“Có phải cô lại định ám sát ta lần nữa ngay khi mà ta đang tận hưởng bản thân trong làn nước nóng này ?”(Subaru)

“Không đâu thưa ngài , thần đến chỉ vì đức vua làm thần vui thôi. Thần cũng có chút lo lắng. Và như đã nói lúc trước… để một bông hoa có thể nở , thì sự xin phép có là điều cần thiết không?”(Arlaune)

“… Ta cho phép điều đó ,dù sao thì cô cũng đã biết điều đó kể từ khi chúng ta gặp nhau mà. Với cả mối quan hệ của chúng ta cũng không cần phải giấu giếm”(Subaru)

“Tee hee hee… Tạ ơn ngài ”(Arlaune)

Cô gái híp đôi mắt đỏ của mình lại khi cô ấy cười và cúi đầu trước Subaru -san.

Với hành động đó, 2 cái chuông buộc trên tóc cô ấy rung rinh với âm thanh *chirin*

Làm da xanh lá của cô ấy được bao phủ bởi vô số bông hoa như thể đó là một bộ quần áo tuyệt đẹp.

u4935-71f771c8-dbdb-471d-a4e1-3c2909030535.jpg

“……”(Arge)

Ngay giây phút đó không hiểu sao , mắt tôi như bị dán chặt vào người cô ấy, bởi vì tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó rất hoài niệm từ hình bóng cô gái đó .

Cô ấy mỉm cười với tôi từ phía bên kia cái lồng sắt.

Ngay cả với người được coi là đã chết như tôi, tôi vẫn còn sống.

Một cảm giác ấm ám còn lại trên bàn tay tôi.

Về lời hứa với một người là sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào với tôi vào một ngày nào đó nhưng tiếc thay tôi đã không thể thực hiện được lời hứa đó .

“Ah cho phép chị được giới thiệu với em Arge. Đây là nữ hoàng của Shewood , đồng thời là một đồng minh đáng tin cậy của quốc gia này, Arlaune Aoba”(Subaru)

Cái tên mang thanh âm Aoba vang lên làm tôi bị sốc đáng lẽ cái tên đó đã bị bỏ lại trong ngục tù nhà Kuon.

Tôi không nghĩ là bản thân mình còn có thể nghe lại cái tên đó một lần nữa.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

bức màn bí mật đã dc vén lên với màn Aoba xuất hiện ... về sau còn nhiều cái thú vị hơn đang chờ....ll
Xem thêm
Là Alraune chứ nhỉ?
Xem thêm
"L" vs "R" tiếng Nhật dùng chung thành " R" và bản tiếng anh nó chế lại... do trans từ eng nên dính theo cách ghi đó
Xem thêm
TRANS
Tks trans ~
Mé isekai tập thể à
Xem thêm
Cả dòng họ chuyển sinh mà gặp lại nhau thì hài lắm đấy
Xem thêm
Đám cưới... Động phòng... Màn yuri ướt ác sẽ có trong tập extra? :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yep
Xem thêm
Hôn to nj ?????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tưởng đâu được ăn đám cưới
Xem thêm
Cả gia tộc chuyển sinh ah vl
Xem thêm
lại nhớ câu nói của sênh tỷ ghê dù có phải vượt qua 3000 thế giới em cũng sẽ tìm anh
Xem thêm