The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 141 : Thư giãn với một người bạn~

7 Bình luận - Độ dài: 1,638 từ - Cập nhật:

ARGE CHAPTER 141: Thư giãn với một người bạn

“Arge-san, thời tiết như này dễ chịu thật đấy” (Kuzuha)

“Có lẽ là vậy nhỉ, Kuzuha-chan ?” (Arge)

Cũng đã được khá lâu rồi nhỉ kể từ khi chúng tôi đặt chân lên lãnh thổ của Dark elf.

Có lẽ từ khi đó đến giờ chắc cũng đã là khoảng 15 ngày rồi .

Hầu hết thời gian vừa qua, tôi toàn ngủ….. nên tôi không để ý đến thời gian cho lắm, tôi đã đếm số lần mà Felnote-san đến đánh thức mình , và có lẽ đó là con số gần đúng…

Vào lúc này tôi đang nằm bên cạnh Kuzuha-chan trong khi đang nhớ lại những phản ứng khó chịu của Felnote-san vào buổi sáng nay , pff nhớ lại cái khuôn mặt chán chường của cô ấy khi càm ràm làm tôi lại phì cười .

Môi trường xung quanh nơi đây khá rậm rạp với những tán cây thanh mát nhờ được chăm sóc và duy trì khá tốt , với lại nó cũng ở gần ngôi làng nên đó cũng là điều dễ hiểu , tôi cảm thấy có vài tia nắng đang nhẹ nhàng lăn trên má mình.

Mái tóc bạc nhẹ nhàng phản chiếu những tia nắng ngũ sắc và tỏa sáng lấp lánh như những vì sao vào ban đêm. Lúc này, Kuzuha-chan khẽ nói với tôi.

“Cũng khá lâu rồi chúng ta mới có một khoảng thời gian thư giãn như thế này nhỉ” (Kuzuha)

“ Không phải thế sao , mà không biết đã bao lâu rồi kể từ khi còn ở Sakuranomiya?” (Arge)

“ Vì mục tiêu là đưa Richelle-san về Lục Địa Quỷ, nên suốt cuộc hành trình vừa qua chúng ta đã không có nhiều thời gian để thư giãn” (Kuzuha)

Kuzuha-chan là một đứa trẻ chín chắn,em ấy rất thấu hiểu nỗi đau khi mất đi người thân là như thế nào.

Đó là lý do tại sao em ấy thật sự rất giận dữ khi nghe về hoàn cảnh của Richelle-san , khi mà biết cô ấy đã bị bắt cóc ngay tại quê hương của mình; và em ấy cũng đã làm tất cả những gì mà bản thân có thể làm để giúp đỡ Richelle-san quay trở về quê hương của mình cho đến thời điểm bây giờ .

Kuzuha-chan cũng là một đứa trẻ làm việc rất chăm chỉ, em ấy đi săn để kiếm thức ăn và chăm sóc cho Richelle-san mà không một lời phàn nàn . So với em ấy thì mình . . . ugh .

Bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc, tôi đoán là vào lúc này em ấy đang thảnh thơi hơn bao giờ hết .

Có vẻ em ấy đang làm vài việc để giúp đỡ nơi này, nhưng em ấy vẫn dành thời gian để ở bên cạnh với tôi.

Em ấy không hề làm phiền tôi khi tôi đang ngủ, vì vậy tôi rất thích và thoải mái khi được ở bên cạnh em ấy .

Và hôm nay, chúng tôi ngủ trưa cùng nhau.

[Nhắc đến chuyện đó , thì tôi cũng nghĩ vậy, cũng đã rất lâu rồi tôi mới được nghỉ ngơi, cảm giác thư giãn này quả thật không tệ chút nào ” (Neguseo)

Tôi nghe được một giọng nói mơ hồ từ phía đối diện Kuzuha-chan.

Khi tôi quay lại, một con ngựa với bờm đen bóng đang từ từ tiến lại phía chúng tôi.

“ Neguseo-san đang nói gì vậy” (Kuzuha)

“Anh ấy nói rằng anh ấy đang cảm thấy rất vui khi có thời gian thư giãn sau một thời gian dài” (Arge)

Neguseo cũng có khả năng phiên dịch nên anh ấy cũng có thể hiểu những gì mà Kuzuha-chan nói.

Nhưng thật không may, là do kỹ năng chưa cao nên anh ấy vẫn chưa thể giao tiếp với Kuzuha-chan.

“Fu Fu…. Nói chuyện với nhau như thế này làm em gợi nhớ lại những cuộc nói chuyện lần đó khi mà chúng ta bắt đầu đi chung với nhau . ” (Kuzuha)

Phải rồi ha , sau khi gặp Kuzuha-chan vài ngày, thì cô ấy đã có cùng chuyến hành trình cùng tôi với Neguseo.

Với tôi thì Neguseo là phương tiện đi lại, còn Kuzuha-chan , là người bạn đầu tiên của tôi .

Sau đó, chúng tôi đã gặp nhiều người khác, như Satsuki-san ở Sakurazaka, nhung dù vậy thì tôi và Kuzuha-chan vẫn ở bên cạnh nhau lâu nhất.

“ Phải rồi , Kuzuha-chan đã từng là người thiêu cháy chị khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên” (Arge)

“Má ơi , lúc đó tôi đã nghỉ rằng tôi có thể bị bị hỏa thiêu rồi cơ .” (Neguseo)

[Bằng cách nào đó , có vẻ như Neguseo-san đang có một khuôn mặt khá lạ .

Có phải anh ta đang nhớ lại về chuyện đó ư .

Nhưng điều đó đã là một câu truyện quá khứ rồi. ]

Nhờ điều đó mà em ấy đã khiến tôi không có gì để mặc và phải khỏa thân , bây giờ khi nghĩ về điều đó làm tôi cảm thấy có một chút xấu hổ.

“ Nhân tiện thì , Neguseo cũng đã từng gây cho chị không ít phiền hà khi mà anh ta đã nói rằng [ tôi không muốn nghe lệnh từ ai đó chậm hơn mình]” (Arge)

“Bằng cách nào đó, em có thể hiểu rằng Neguseo-san, có vẻ anh rất tự hào về bản thân mình . ” (Kuzuha)

“ …….Lúc ấy tôi vẫn còn khá trẻ (Trẻ trâu)” (Neguseo)

Khoảng thời gian cách đây không lâu, có nên gọi thời gian cách đây vài tháng đủ làm anh ấy già đi không nhỉ…. Mà thôi, tôi sẽ không nói gì vì có vẻ anh ấy muốn như vậy.

Khi nghỉ về quãng thời gian đó, tôi thấy có một sự luyến tiếc nhẹ, nhưng mà công nhận là rất vui.

Cũng đã được vài tháng rồi kể từ khi tôi được tái sinh , và có vẻ như thế giới này không hề áp dụng tới khái niệm “ tháng” , nhưng mà thôi chắc cũng đã phải là một quãng thời gian khá dài đã trôi qua .

Có vẻ đó chỉ là 1 khoảng thời gian vài tháng so với kiếp trước của tôi, và nó vẫn còn đọng lại trong ký ức của tôi nhiều thứ quý giá, và những ký ức này nó còn rõ ràng và hiện diện mạnh mẽ hơn những ký ức kiếp trước. (Lucia: …. Cái ký ức mạnh mẽ khó phai là gì ấy nhỉ….. hý hý )

Chẳng hạn như là :

Giúp đỡ một thương nhân từ những tên cướp tay mơ .

Sống cùng một cựu hiệp sĩ dịu dàng cùng với bộ ngực bự.

Quen biết một người đàn ông rất yêu phụ nữ.

Hay .

Làm quen với người bảo vệ khu rừng và đuổi bắt một chú ngựa kiêu hãnh (Lucia: hình như có đứa bị bỏ quên…first time hút máu….)

Quần áo bị đốt cháy khi lần đầu gặp một bé cáo.

Gặp gỡ một người mang quan tài.

Bị ép cưới và cưỡng hi…hôn bởi một vampire với mái tóc vàng kim … ( Lucia: chị mà quên em bảo con vampire ấy HÚP chị lần 2 xem dám quên nữa không…)

Giúp đỡ quý cô Dark elf quay trở về nhà

Bị hiểu lầm là Cyril bởi tinh linh của Bigsafe như là chủ nhân , và trở thành em gái của cô ấy.

Trở thành đại sứ của vương quốc dưới đáy biển

Và cuối cùng là vô tình trở thành vũ khí và sức mạnh của một ai đó khi đến Lục Địa Quỷ

Nếu nhìn lại thì quả thật tôi đã có rất nhiều trải nghiệm mới lạ .

Mặc dù tôi dùng phần lớn thời gian để ngủ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng sự kiện và rất nhiều thứ .

Khi tôi được tái sinh ở thế giới này, Loli-gramp đã nói một điều giống như “ linh hồn của tôi không phù hợp với thế giới đó”

Nếu vậy, bây giờ tôi đã có thể nhẹ nhõm, đã có thế cười với thiên nhiên, điều này chứng tỏ tôi phù hợp với thế giới này phải không nhỉ ?

Lần đó, tôi đã từng nghĩ đó là những điều không thể đối với tôi, nhưng những gì cô ấy nói có lẽ không hề sai.

“Arge-san, có chuyện gì vậy” (Kuzuha)

“ Ah, không có gì, chỉ là chị đang nhớ lại một chút về quá khứ , khi mà chị vừa mới sinh ra” (Arge)

“Ồ , điều đó làm em rất thích nghe đó, em muốn được nghe về nó, vì đây là một cơ hội tốt để em biết nhiều hơn về chị, và em cũng muốn nghe về lần đầu Arge-san gặp Felnote-san nữa” (Kuzuha)

“ Không vấn đề gì, chị sẽ nói về điều đó cho tới khi chị buồn ngủ” (Arge)

Kuzuha-chan vui mừng lắc đuôi và nhìn tôi.

Không như mọi lần là tôi sẽ buồn ngủ và đánh một giấc , lần này thì khác

Tôi phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để nói chuyện với em ấy, tôi có thể cảm nhận dòng thời gian đang trôi chầm chậm với những câu chuyện mà cả hai đang nói.

Rất từ từ .

Thường thường thì , nó cũng không phải là điều gì tệ lắm khi chia sẻ với ai đó về những kỉ niệm của mình .

Tôi tiếp tục kể cho Kuzuha-chan nghe về những gì đang có trong ký ức của mình.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Và chỉ vài giây sau là bé ngủ quên luôn
Xem thêm
cảm ơn nhóm :>.
Xem thêm
Xé Tem :))
Xem thêm