The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 155 : Cuồng Nộ~

11 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:

Thị trấn cảng Arlesha vào lúc này đã trở thành một bãi chiến trường.

Thị trấn yên bình và sôi nổi trong kí ức của tôi trước đây nay đã bị thay thế bằng một thị trấn nơi bị lấp đầy bởi chiến tranh và bạo lực.

Có cả một đội quân vũ trang tiêu chuẩn của thị trấn này thuộc thẩm quyền dưới trướng của Samaka -san đang chiến đấu để bảo vệ nơi đây -quê nhà của họ .

Và một nhóm người bặm trợn với nụ cười khoái khá độc ác hiện rõ trên khuôn mặt của chúng khi cướp bóc giết hại những người dân vô tội .

Và những người không thể chiến đấu được đưa đi di tản theo hướng dẫn của binh lính.

Đạn đại bác từ biển bắn đến phá hủy những ngôi nhà , thậm chí có lúc còn thổi bay cả con người.

Không còn là khung cảnh yên bình mà tôi đã từng cảm nhận khi vừa mới tái sinh làm vampire nơi đây lúc này ngập tràn những tiếng gào thét , khói lửa bốc lên khắp nơi đi kèm với những mảnh gỗ gạch vụn bay tứ tán trong không trung mỗi khi đạn đại bác bắn đến , .

“Uuu… <Huyết Khí> xích”(Arge)

Không chần chừ một giây phút nào tôi cố gắng cứu những người bị thổi bay bởi vỏ đạn.

<Huyết Khí>

Đó là kĩ năng biến máu thành vũ khí của vampire.

Máu chảy ra từ vết cắn trên đầu ngón tay tôi, vượt qua trạng thái ban đầu và biến thành một sợi xích.

Với một động tác , tôi quăng sợi xích xủa mình cuốn lấy những người không may mắn bị thổi bay bởi vỏ đạn và đặt họ xuống đất từ đó tôi chữa trị cho họ .

“Cái gì… kia!?”(người đàn ông)

“A, đó là người con gái tóc bạc ngày trước…!”(người đàn ông)

“Được rồi, đau ơi hãy biến mất ”(Arge)

Huyết Xích của tôi bắt lấy tất cả mọi người từ hải tặc, cho đến binh lính, thường dân còn phần tôi thì chữa lành cho họ.

Còn thả thì tất nhiên tôi chỉ thả thường dân và binh lính phe mình thôi.

“Giờ tôi sẽ tham chiến, nên làm ơn xin hãy cho tôi biết tình hình lúc này .”(Arge)

“Ah vâng,… Umm… bọn cướp biển đã tấn công thị trấn, rất nhiều kẻ địch… chúng cũng đã đổ bộ lên thị trấn này rồi…”(lính)

“Được rồi, tôi hiểu rồi . Tôi sẽ đi bắt hết bọn chúng . và làm ơn mang những người bị thương đến đây, tôi sẽ chữa lành cho bọn họ.”(Arge)

Tôi đặt người lính xuống và ngay lập tức ra chỉ dẫn cho họ.

Và dù tôi bảo họ mang những người bị thương đến, nhưng tôi vẫn không thấy yên tâm khi ở yên một chỗ như thế này .

Bên cạnh đó, sẽ hiệu quả hơn khi để những binh lính đưa người bị thương đến một địa điểm cụ thể.

“Một lần nữa, cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài”(lính)

Âm thanh chiến trận vẫn diễn ra rất ác liệt.

Tôi tạo ra thêm Huyết Xích để bắt vài tên cướp biển trong tầm nhìn.

Còn vụ trừng phạt chúng như thế nào thì là việc của Samaka -san.

Tôi chỉ có thể làm điều đó nếu hoàn thành mấy chuyện của lũ ngu ngốc này gây ra càng sớm càng tốt.

“Đau đớn ơi hãy biến mất ”(Arge)

Trong khi vượt qua nhiều người trên đường, tôi cũng ngẫu nhiên chữa lành những người bị thương.

Tất nhiên, không chỉ binh lính và thường dân, tôi cũng hồi phục cho cả cướp biển.

… Tôi không thích chuyện này.

Tôi cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh.

Thị trấn cảng yên bình trong kí ức tôi giờ đã thay đổi.

Mùi của thủy triều nay đã bị nhấn chìm bởi mùi máu và lửa.

Những tiếng cười vui tươi trước đây nay bị thay thế bởi sự đau đớn và những tiếng hét tràn ngập nơi đây.

Thứ duy nhất không thay đổi là mùi hương mang vị mặn của gió biển.

“Ngươi … là ai , ngươi là cái gì !?”(cướp biển)

“Tiên nữ tóc bạc… là Nữ Thần gió biển…!”(lính hoặc dân thường) (bla bla bla…)

“Làm ơn cho tôi qua”(Arge)

Phiền phức thật.

Tại sao tôi phải làm việc này chứ ?

Tôi tăng tốc hơn nữa để lấn át mùi gió biển khó chịu.

Tôi muốn kết thúc thứ rắc rối chết tiệt này càng sớm càng tốt , bơi lẽ nếu giải quyết chuyện này càng sớm thì tôi sẽ càng có nhiều thới gian nghỉ ngơi .

Tôi đã cảm thấy quá vượt sức chịu đựng của bản thân với những tiếng la hét, sự giận dữ thù hận , đạn pháo, và những tiếng cười đồi bại ở đây rồi.

Gió biển ở nơi đây rất dịu dàng, mọi người cười đùa vui vẻ, tuyệt hảo cho một giấc ngủ.

Quan trọng hơn cả, thị trấn này là nhà của một cựu hiệp sĩ, người đã từng cứu vớt tôi trước kia.

Tôi cảm thấy đau đớn bởi nó bị phá hoại một cách vô lý.

“… Thật khó khăn mà”(Arge)

Tôi phóng lên tường nhà, tăng tốc, và tăng tốc hơn nữa để thoát khỏi đám đông bạo loạn khắp nơi khi tôi tiến đến cảng.

Do chay rất nhanh, tôi có thể leo lên bức tường trước khi bị trọng lực kéo xuống.

Và giờ tôi đang đứng ở trên mái nhà.

Từ ngoài biển, một trận pháo kích - dấu hiệu của sự tàn phá, vừa được khai hỏa từ tàu chiến.

“Gió ơi, làm ơn chặn nó lại”(Arge)

Một cơn gió mạnh mẽ chặn lại hàng tá những quả đạn pháo đang bay đến .

Trước khi chúng kịp bay vào bến cảng, các cục kim loại đó đều bị ngưng lại.

Và tôi đọc một chú ngữ đặc biệt trước khi chúng rơi xuống.

“<Huyết Khí> Huyết Xích”(Arge)

Những viên đạn đó sẽ chỉ là những cục sắt đơn thuần, sẽ không có chuyện nó nổ trong không trung .

Nên là sẽ vẫn ổn khi bắt lấy chúng bằng Huyết Xích của tôi.

Những thứ được tạo ra bởi <Huyết Khí> có thể di chuyển tự do theo ý tôi.

Những sợi xích mới được tạo ra nhanh chóng bắt lấy những viên đạn bỗng khựng lại trên không như mất đi ý thức và rơi xuống đất , nâng tất cả chúng lơ lửng trên không trung .

“Hah ah . . . đã được một lúc rồi… thật khó chịu”(Arge)

Nguy thật

Tôi đang bị thiếu máu.

Tôi đoán vậy và lập tức cắn luôn tay còn lại không chút chần chừ để đem ra thêm nhiều máu hơn.

“Làm ơn hãy to hơn ”(Arge)

Tuân theo chú pháp, những sợi xích giữ chặt đạn đại bác càng phóng to hơn.

Và chúng vươn tới đám tàu cướp biển treo cờ đầu lâu.

“… Nhận lấy này ”(Arge)

Tôi bắn phá từ trên cao xuống với những sợi Huyết Xích và những quả đạn pháo cứ như những quả cầu sắt dùng để giỡ bỏ những tòa nhà nhưng giờ được dùng để nghiền nát tàu hải tặc

Trước loạt mưa đạn từ trên xuống dưới, tất cả tàu cướp biển đã bị hủy diệt.

Chúng tan vỡ thành những mảnh gỗ vụn và chìm xuống.

Tôi có thể thấy tất cả bọn cướp nhảy xuống biển.

Nếu cứ tiếp tục, chúng có thể bị kẹt trong một con tàu đang chìm và bị kéo theo.

“Aa, phiền phức…”(Arge)

Nhưng mà để đương đầu với thứ rắc rối đó , tôi không ngần ngại.

Tôi cắn cổ tay mình. Lần này, không phải vết thương nhỏ như dầu ngón tay mà là cả cổ tay tôi, nên tôi có thể lấy đủ máu.

Trong một lúc, đầu óc tôi đang quay cuồng và tôi cảm thấy thật chóng mặt . Nhưng tôi phải sớm giải quyết vấn đề này.

“<Huyết Khí> tăng cường tạo thành, bắt lấy bọn chúng ”(Arge)

Lần này tôi tạo ra nhiều Huyết Xích nhất có thể để bắt lấy tất cả những tên bị chìm nghỉm xuống nước trong tầm mắt của mình .

Bởi vì tôi có thể bắt lấy bọn chúng trong tầm mắt của mình , vậy nên hoàn toàn có thể khi mà dùng Huyết Xích đê tóm gọn cả lũ một cách tự động ở một mức độ nào đó .

Và khi mà tôi niệm từ [Bắt ] trong đó , thì lẽ dĩ nhiên là sợi xích sẽ làm y như lời tôi nói .

Cướp biển được vớt lên từ dưới nước từng người một và được đưa lên cảng biển bằng Huyết Xích.

“Đau đơn ơi hãy biến mất . ”(Arge)

Một vài người thì bị ngạt nước còn một vài người thì đang đau đớn, nên tôi chữa lành cho tất cả bọn họ.

Bất kể chuyện gì xảy ra với tất cả bọn họ trong tương lai đều không liên quan đến tôi , nhưng sẽ tốt hơn nếu chữa lành họ khỏi sự đau đớn này vào thời điểm bây giờ .

Dù đó không phải việc của tôi và tôi cũng không muốn dính cái trách nhiệm như vậy.

“Uuu… đau ơi… đau đớn ơi hãy biến mất ”(Arge)

Tôi không dùng quá nhiều sức mạnh ma thuật, nhưng tôi đã mất rất nhiều máu.

Ngay bây giờ, điều nên làm là đóng miệng vết thuong trên tay tôi lại .

Nghĩ vậy, tôi cũng dùng ma thuật hồi phục lên bản thân.

Nó cũng có tác dụng phục hồi lại lượng máu đã mất.

Có còn hơn không.

“Được rồi... kế tiếp…”(Arge)

“Dừng lại , Argento!”(Samaka)

“…Samaka…-san…?”(Arge)

Khi mà tôi gọi tên anh ấy, anh ấy đồng thời kéo mạnh tay tôi.

Lãnh chúa của thị trấn cảng Arlesha, Samaka Suwaro.

Anh ấy không dùng thái độ lịch lãm để cưa gái như thường ngày.

Mà thay vào đó, dùng thái độ nghiêm túc nhìn tôi.

“Đừng làm việc vô lý nữa…!!”(Samaka)

“… Em không làm việc vô lý. Cơ thể vampire rất mạnh mẽ mà”(Arge)

Cơ thể vampire mạnh mẽ hơn con người.

Thêm vào đó, tôi có khả năng vật lý <siêu tốc độ>

Tôi cũng có rất nhiều năng lực cheat khi được tái sinh.

Thứ duy nhất tôi lo lắng bây giờ là hậu quả của việc mất máu khi dung quá nhiều <Huyết Khí>

Nói cách khác,

“Nó không thật sự là vấn đề…”(Arge)

“Em nói nó không là vấn đề!? Đừng làm những việc mà ngày thường em

không làm, điều đó cứ như không phải em vậy!”(Samaka)

Bất ngờ bị vặn lại, tôi tròn xoe mắt.

“Không phải em sao…?”(Arge)

“Em quá- nóng vộ rồi… bình tĩnh , Argento… em là một cô gái tốt nhưng không thể cứ thế mà vứt bỏ bản thân mình như vậy.”(Samaka)

“Ah…”(Arge)

Vết thương trên tay tôi đã khép lại.

Bởi nó được chữa lành bởi ma thuật hồi phục.

Nhưng lượng máu còn lại trong người tôi chắc chắn là không nhiều.

“… Em hiểu rồi”(Arge)

Tôi hầu như chỉ quan tâm tới bản thân mình.

Hơn nữa, tôi còn muốn tìm một người nuôi tôi ba bữa một ngày, cho tôi ngủ bất cứ lúc nào tôi muốn.

Tôi vốn dĩ là một người lười biếng đến phiền phức, một người mong muốn không làm bất cứ điều gì mà giờ đây tôi lại hành động một cách nghiêm túc thế này, để mà tìm ra một giải pháp mà cho dù nó có thể khiến cho bản thân kiệt sức.

Sau tất cả, đó không phải tôi.

Tôi thậm chí còn không nghiêm thúc như thế này dưới sự đối đãi tàn nhẫn từ năm này sang năm khác của nhà Kuon.

Thậm chí Samaka -san, người chỉ mới gặp tôi lần thứ hai cũng nói < cứ như không phải em vậy>.

“Xin lỗi, Samaka -san, em nghĩ mình không bình thường được một khoảng thời gian rồi”(Arge)

“Em hiểu là được rồi…. Nhưng thật ra thì , em làm tốt lắm Argento. Em đã đánh chìm tàu lũ cướp biển, giờ chúng không còn có thể rút lui hay tấn công thị trấn bằng cách nào nữa. chúng ta sẽ dễ dàng thắng từ bây giờ”(Samaka)

Samaka -san cười và thả tay tôi ra.

Quả đầu nấm của anh ấy vẫn lộn xộn, nhưng anh ấy trông rất kiên định.

Và anh ấy dang tay về phía trước.

“Anh không thể để một vị khách của bản thân phải một mình làm làm hết công việc của anh được.

Hãy nhanh chóng dọn dẹp nào!”(Samaka)

Anh ấy đưa mội ngón tay lên miệng làm cử chỉ im lặng, trông cũng khá ngầu.

Với những lời đó, bầu không khí xung quanh anh ấy thay đổi.

Anh ấy chắc chắn là một lảnh chúa tốt.

Anh ấy chắc chắn có thể bảo vệ thị trấn bằng chính đôi tay mình đúng như tôi nghĩ khi lần đầu đến Arlesha này.

Nên là, tôi sẽ làm những thứ mà tôi vẫn thường làm.

“Haa, phiền phức thật, xong sớm về sớm nào”(Arge)

Một loli vampire tóc bạc không nghĩ gì khác ngoài việc ngủ, lúc nào cũng mang bộ mặt mơ màng buồn ngủ.

Hãy sống ở thế giới này như Argento Vampire.

Edit : extra 1.2 part 2 dự kiến ra mắt ngày 18 tháng 11 nên cố chờ nhé :)

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

duma tưởng cuồng nộ nó giống kiểu bật nộ hóa điên tàn sát tất cả bọn nó chứ cuồng nộ kiểu này ngoài tầm tưởng tượng của t rồi có chút hơi thất vọng :((
Xem thêm
khi nào 1 trong những đứa đồng hành của main ngỏm thì lúc đấy là lúc nó bật mode đồ sát :))
Xem thêm
TRANS
18/11 :v
Đợi mòn mỏi :v
Xem thêm
hử̀m... :D
Xem thêm
tem cái nhẹ
Xem thêm