The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 136 : Chúa tể của Bầu Trời Đỏ Rực~

15 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:

ARGE CHAPTER 136: LORD OF THE CRIMSON SKY

「... Có vẻ như cháu đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ, Richelle ?」 (Chú)

「Vâng, nhưng những người này đã cứu cháu. Chú của con (Oji-sama), người không cần phải lo lắng đâu 」(Richelle)

「Không, nó thực sự khá là tệ. Chú cũng không thể tin rằng bọn chúng lại có thể mạnh đến như thế. Chú cũng không thể làm được gì nhiều.

Khi mà chú nhận được báo cáo từ lãnh thổ của Valeria, chú đã gửi một số binh sĩ của chú đến một số khu vực đó để giúp họ.

Chú cũng cố gắng nói chuyện với một người quen của chú, những người ở lục địa chính để tìm kiếm cháu ... tuy nhiên 」(Chú)

「Không! Như vậy là quá tốt rồi! Cháu thực sự cảm ơn chú, chú của con! 」(Richelle)

Khi Richelle-san nói thế, cô cúi đầu xuống trước mặt một người đàn ông có vẻ ngoài khá trẻ trước mặt tôi. Anh ta có vẻ là người cai quản ở nơi đây và khá là gần gũi với Richelle-san.

Ngay bây giờ, chúng tôi đang ở trong một tòa lâu đài với kiến trúc nguy nga tráng lệ . Được sự chỉ dẫn bởi Isabella-san, chúng tôi đi từ bờ biển nơi chúng tôi đâm vào Lục địa Qủy và hướng tới một ngôi làng nhỏ.

Hoặc tôi nên nói một thị trấn nhỏ có một tòa lâu đài nằm ở vị trí trung tâm.

Và sau đó chúng tôi được đưa đến một căn phòng lớn với ngai vàng và có một cuộc tiếp kiến với lãnh chúa ở nơi đây.

Người đàn ông có vẻ ngoài trẻ trung ngồi trên ngai vàng có mái tóc đen. Và đôi mắt hồng ngọc của anh ta rõ ràng cho thấy anh ta cùng chủng tộc với tôi, đó là bằng chứng cho thấy anh ta cũng là một ma cà rồng. Anh ta trông quá trẻ để có thể được gọi là chú, nhưng vì anh ta là một ma cà rồng, nên có lẽ tuổi thật của anh ta hoàn toàn đối nghịch so với vẻ ngoài của mình.

Căn phòng này không hề có cửa sổ, nó có thể được xây dựng như thế để chặn tất cả ánh sáng mặt trời.

Rồi chàng trai ngồi trên ngai vàng nhìn vào chúng tôi và nói.

「Có vẻ như Richelle đã làm phiền mọi người rồi, nào những ân nhân của ta, mọi người có thể cho ta biết tên của mọi người được chứ?」 (Ojou-san)

「Vâng, tôi là Argento Vampear, đây là bạn tôi Kuzuha-chan, thương gia Zeno-kun, và uhm ... hộ tống của Zeno-kun, Felnote-san」 (Arge)

「Đợi đã, tại sao em chỉ giới thiệu chị với cái thông tin sai lệch đó chứ?」 (Felnote)

「Xin lỗi, em cảm thấy mình nên làm điều đó ...」 (Arge) (R: có vẻ như sợ một ai đó chăng? )

「Em dừng ngay việc nói điều đấy với khuôn mặt nghiêm túc đó đi!」 (Felnote)

「Hahaha, quả là những người có khiếu hài hước 」 (Ojou-san)

「Uhm, Felnote-san, em xin lỗi」 (Arge)

「Chị cảm thấy rằng phẩm giá của bản thân vừa tuột dốc không phanh…!」 (Felnote)

Sau khi cười một tràng, chàng trai nhảy khỏi chiếc ngai vàng đang ngồi cùng với vạt áo choàng bay phất phới đằng sau lưng .

Anh ta tiến đến chỗ chúng tôi một cách thoải mái, gật đầu một lần rồi nói.

「Ta là Mutsuki, người cai trị vùng đất này」 (Mutsuki)

「Mutsuki… Chúa tể của bầu trời đỏ rực Mutsuki ư!?」 (Zeno)

「Anh có biết anh ta không, Zeno-kun?」 (Arge)

「Ehh, ừ ... anh ta được biết đến là một trong 3 ma cà rồng đầy quyền năng ở thế giới này , Chúa Tể Hỏa Xích - Mutsuki 」 (Zeno)

「Nói một cách khác, thì anh ta là một thảm họa sống, giống như Elsee – Hấp Huyết Công Chúa.

Anh ta cũng là một dạng ma cà rồng đặc biệt .

Chị cũng đã từng được nghe nói về anh ta trước đây 」(Felnote)

「Haha, mọi người khá là tâng bốc ta khi nói ta ngang hàng với Hoàng Kim Hấp Huyết - Công chúa đó đấy」 (Mutsuki)

Với một tông giọng nhẹ nhàng, Mutsuki-san cười.

Ma cà rồng Elsee, cô gái với mái tóc màu vàng kim chúng tôi đã gặp ở Cộng Hòa, vậy anh ta cũng mạnh mẽ như ma cà rồng hoàng kim đó ư ? Nó có nghĩa là, anh ta cũng có khả năng đấu ngang cơ hoặc áp đảo tôi, những người được chuyển sinh với những kĩ năng cheat ư?

Tuy nhiên, Mutsuki-san có vẻ như không phải là một người xấu, không giống như cảm giác mà tôi cảm nhận từ Elsee-san. Anh ấy có nét mặt nhẹ nhàng và mềm mại khiến mọi người cảm thấy an toàn. ((R: Nói xấu công sau lưng trong lúc khen thằng khác là coi chừng bị phạt như extra 1 giờ) - trans R chạy ngay khi cảm thấy một cảm giác nguy hiểm)(Edit : Extra 1.5 thì xác định mất máu nhé)

「Ngoài ra, nếu mấy người nói về khả năng của chủng tộc của ta thì bản thân ta cảm thấy mình vẫn chưa xứng đáng để được gọi là mạnh nhất , bằng chứng là cô gái có mái tóc bạch kim trước mặt ta thậm chí còn vượt trội hơn ta nữa kìa . Không có một ma cà rồng nào trong lịch sử có thể làm được điều đó.

Ma cà rồng có khả năng kháng lại được ánh sáng mặt trời tốt nhất trước khi ta gặp cô gái bạc này vẫn cần phải sử dụng đến một chiếc ô để che, và cô ấy cũng là một người quen của ta.

Có một số ma cà rồng có thể chống lại được ánh sáng mặt trời, nhưng từ trước đến giờ chưa một ai có thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp như cô bé này 」(Mutsuki)

「Eh, có phải người quen mà anh đang nói tới là Satsuki-san sao?」 (Arge)

「Nhóc biết Satsuki ư ?」 (Mutsuki)

Cô ấy là một ma cà rồng kỳ lạ đang điều hành một quán cà phê mà tôi đã gặp ở Cộng hòa.

Satsuki-san không thể đi lại trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời như tôi nhưng cô ấy cũng có khả năng chống nắng và có thể đi lại bình thường vào ban ngày nếu cô ấy có ô để che nắng.

Tôi biết rằng mối quan hệ của cô ấy rất rộng rãi, nhưng tôi lại không nghĩ rằng cô ấy lại có người quen ở lục địa quỷ.

「Chà, tôi tin chắc rằng Satsuki-san cũng sẽ dành sự quan tâm tới nhóc nếu nhóc dễ thương, bởi vì cô ấy luôn mềm yếu trước những cô gái trẻ đáng yêu」 (Mutsuki)

「Uu ...」 (Arge)

Quả đúng thật , điều đó làm tôi nhớ lại những ngày tôi ở Cộng hòa và khuôn mặt của tôi trở nên nóng hơn một chút.

Đúng là Satsuki-san đã giúp tôi rất nhiều, nhưng có những thứ như mặc quần áo cho tôi hoặc giúp tôi mua sắm.

Đôi khi, tôi cảm thấy khá xấu hổ.

Isabella cũng nhăn nhó với khuôn mặt buồn bã, đôi mắt của cô ấy quay đi bởi cảm giác xấu hổ, liệu cô ấy cũng có những khoảng khắc xấu hổ với Satsuki-san?

「... Mutsuki-kun, có phải and đang lừa dối em không?」 (Isabella)

「Tại sao em lại nghĩ một điều như vậy? Nó hoàn toàn khác! 」(Mutsuki)

「Thôi được, em đồng ý. Bây giờ em có hơi nóng tính.

Vậy, em sẽ nói lại.

Điều đó khá là hay ho khi mà anh lại có một ký ức về người phụ nữ kỳ lạ đó trước mặt em,

Em sẽ có một cuộc trò chuyện với anh sau 」(Isabella)

「Tại sao em lại nói lại để khiến cho việc này tồi tệ hơn !? Anh đã nói với em là việc này hoàn toàn khác! 」(Mutsuki) (R: vợ gato thì chồng lãnh đủ nhỉ)

Dường như Mutsuki-san và Isabella-san có vẻ như có một mối quan hệ như vậy. Có vẻ như, Danna-sama đứng ở vế chồng thay vì là chủ nhân nhỉ ? Ồ, khi Mutsuki vội vàng từ chối, Isabella có chút hạnh phúc thoáng trên khuôn mặt nhưng không thể hiện nó bằng lời nói của mình.

「Không còn lựa chọn nào khác, hãy thảo luận về vấn đề này một lần nữa」 (Isabella)

「Nếu em muốn chúng ta nói chuyện vậy thì em nên bắt đầu từ việc hạ nắm đấm đó xuống trước đã ?」 (Mutsuki)

「Ý anh là như thế nào khi nói điều đó? Giải thích ngay lập tức 」(Isabella)

「Ôi trời, em nên nhớ rằng anh đã từng là chủ nhân của em một khoảng thời gian trước đây ... chậc , thôi được rồi」 (Mutsuki)

Từ cách tôi quan sát diễn biến hiện tại, đây có lẽ là phản ứng bình thường của họ. Bằng chứng là Richelle-san đang cười.

Mutsuki san thở dài vài lần để chỉnh đốn lại cảm giác căng thẳng đã bị hủy diệt và quay sang chúng tôi lần nữa.

「Ta đã hiểu tình hình hiện tại và ta cũng biết rằng Richelle muốn quay về sớm , nhưng ngay bây giờ, có một vấn đề nhỏ」 (Mutsuki)

「Vấn đề ...?」 (Arge)

「Đúng vậy, ngay bây giờ chúng ta đang ở trong thời chiến, bởi vì quân đội địch sẽ tấn công chúng ta hôm nay, xin hãy đợi cho đến khi nó kết thúc」 (Mutsuki)

「Hah!?」 (Felnote)

Không có gì là lạ khi Felnote-san đang bị ngạc nhiên . Trong thực tế, Kuzuha-chan, Zeno-kun và tôi cũng rất ngạc nhiên.

Bởi vì từ ngữ được nói nhẹ nhàng chỉ một thứ nặng nề như 『chiến tranh sẽ sớm bắt đầu』

「Uhm chà , đây đã là thủ đô! Liệu sẽ ổn không? 」(Zeno)

「Bởi vì đây chỉ là một lãnh thổ nhỏ ngay cả khi cậu nói đây là thủ đô, nếu họ cảm thấy như muốn tấn công chúng ta , họ có thể đến đây từ vùng lãnh thổ tiếp giáp trong cùng một ngày」 (Mutsuki)

「Nhưng trạng thái của thị trấn, nó khá là yên bình ...」 (Zeno)

Đúng như Zeno-kun đã nói. Chúng tôi đã đi qua thị trấn trước khi chúng tôi đến đây, nhưng tình trạng của thị trấn lại yên bình.

Không có ai dường như là đang chuẩn bị cho cuộc chiến cả , và anh ta cũng không bi quan về việc cố trốn thoát.

Tôi không thể tin được ngay cả khi tôi được bảo rằng chiến tranh sắp bắt đầu.

「Bởi vì Mitsuki-kun đang ở đây, nhưng nó sắp dừng lại rồi ...」 (Isabella)

「Haaa」 (Mutsuki)

Trước khi Isabella nói xong câu cô ấy đang nói, mặt đất bỗng dung bị rung lắc khá dữ dội.

Nó khác với một trận động đất. Nó không liên tục, chỉ một lần, nó chỉ là một sự rung chuyển.

「Ban ngày đã trôi qua và rào chắn đã được nâng lên」 (Mutsuki)

「Cái rào chắn là….?」 (Arge)

「Vào ban ngày , ta duy trì một rào cản để không một ai có thể đến mà không có sự cho phép của ta. Bây giờ không có rào chắn, bên kia có thể vào. Ý ta là họ đã đợi trước hàng rào 」(Mutsuki)

「Vậy , để tôi chỉ mọi người hướng để đi sơ tán, cho dù tôi không nghĩ rằng nó là điều cần thiết, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu có thể đảm bảo được an toàn cho mọi người nên xin thứ lỗi」 (Isabella)

「Ta hiểu rồi, Isabella, em vui lòng chứ?」 (Mutsuki)

「Như mọi khi, em không bận tâm về nó, nhưng chỉ có một điều duy nhất」 (Isabella)

「Gì vậy?」 (Mutsuki)

「Bữa ăn hôm nay là món bít tết hamburger yêu thích dành cho Mutsuki-kun đó, nên hãy quay lại càng sớm càng tốt nhé 」 (Isabella)

「Được rồi. Anh sẽ kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng và giúp em làm nó 」(Mutsuki)

Cuí đầu trước Mutsuki người đang mỉm cười một cách nhẹ nhàng với một chiếc răng nanh của ma cà rồng lộ ra, Isabella rời đi đâu đó.

Mutsuki nói với chúng tôi trong khi làm một cái gì đó giống như đang thể hiện một động tác khởi động nhẹ nhàng.

「Vậy nhóc muốn làm gì? Ừm, ta không nghĩ là mình cần giúp đỡ đâu , nên cứ chờ ở đây」(Mutsuki)

「Anh không cần giúp đỡ à…?」 (Arge)

「Ta sẽ tự mình dọn dẹp đống hổ đốn này」 (Mutsuki)

Khuôn mặt của Mutsuki cười như thể nói rằng anh ta đầy tự tin và điều này làm tôi gợi nhớ tới Elsee một chút.

Anh ta có sức mạnh. Đó là một nụ cười dữ dội mà tôi có thể thấy được số phận dành cho “đống hổ đốn” mà anh ta nói đến ..

_________________________________________________

Teaser extra 1.5

Đó có lẽ chỉ là một cơn ác mộng , một cơn ác mộng về những trải nghiệm đáng sợ mà chỉ xảy khi cơ thể đã chịu nhiều tổn thương và quá mệt mỏi. Hoặc ít nhất thì bản thân cô đã hy vọng như vậy.

Đó có lẽ là một buổi sáng mà cô đã có thể đánh một giấc đến tận trưa hay chiều tối nhưng không hiểu sao cô lại không thể ngủ được , cô dậy từ rất sớm . Agrento vampear đã có một trải nghiệm kinh hoàng ở đêm hôm trước . Bị một ma cà rồng với mái tóc vàng kim Elsee đánh bại và bị hút máu , bị hãm hiếp cho đến khi cô mất đi ý thức và ngất đi lúc nào chẳng hay , đó là một điều mà cô đã hy vọng rằng nó chỉ là một cơn ác mộng thôi . Và đó chưa phải là tất cả, gần như toàn bộ thân thể cô lúc này đầy rẫy những vết cắn kèm với những nụ hôn tạo ra những dấu màu đỏ, hơn nữa cô đã phải hạ mình trước Elsee để cứu lấy Kuzuha rằng cô nguyện sẽ làm theo mọi điều Elsee muốn .

PS: Ai đọc xong thì chuẩn bị máu đi nhé :)

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận


Chúa tể của bầu trời đỏ rực mà gặp nắm đấm của chị vợ thì cũg thành chúa tể của bầu trời xám xịt thôi
Xem thêm

Có năng lực cheat mà lại không đánh thắng 1 con vampire yếu hơn mình thì nó phế vãilone
Xem thêm
ngủ xuốt năng lực cao nhưng kỹ thuật thì kém thì thua là đúng r
Xem thêm
Có 3 chàng trai cần để ý: Samaka là người tốt nhưng cái kiểu harem bự tổ chảng kia thì xin kiếu...... Zeno-kun thì .... bánh bèo trên cả bánh bèo, không phú hợp với 1 con bánh bèo như Arge ( tại sao tui chửi nó bánh bèo thì đọc hết bộ sẽ rõ )........ Mutsuki có vẻ ngoài mạnh mẽ, cùng là đồng loại của Arge, khả năng anh bestboy của bộ này khá cao, 1 kiểu soái ca khi nhìn thấy, vừa mạnh mẽ, vừa đẹp trai, lại còn là vua nữa ( ban đầu nhầm ổng là Tướng dưới quyền bà nữ hoàng biển ), quả thật nếu ko phải Shoujo AI và Elsee không tồn tại thì ta mà là Arge dĩ nhiên ta chọn anh ý liền.... cơ mà nếu anh ý chưa có vợ ( lại kiểu yandere thì thôi em lượn ).... ..
Hãy cùng mình xem Mutsuki thể hiện ở những chap sau theo kiểu BestBoy nào.... và trái tim Arge có rung động không khi cứ hở 1 chút là nhớ tới Elsee..... ( thích Elsee thì nhận mịa đi còn bày đặt chống với chả cự............).. và lâu lâu Arge cũng tơ tưởng về Elsee và cái " đêm định mệnh " nữa.... có vẻ Elsee đã thành công khi khắc ghi hình ảnh của mình vào tâm trí Arge rồi nhỉ..... ( ta hóng màn đánh ghen của Elsee và Kuzuha ở tập cuối ..... mà tác giả chưa viết nên chỉ mong thế thôi )....
Một lần nữa tui đã trở lại sau khi đọc được một số thông tin gây bức xúc ( hãy đón đọc nhiều hơn nữa.... follow nhiều hơn nữa để biết tại sao ta bức xúc ), kiểu như muốn bay vào cho con Arge vài cái bạt tay....... khác kiểu main vừa vào bá ngay từ đầu ( uhm thì nó cũng bá ngay từ đầu nhưng chỉ bá ở khoản Def và Buff )... phải nói là Arge nó vô dụng ngay từ tập 1... ngoài cái body nhìn là muốn cắn ....... nhưng cái vô dụng đó đã đốn tim cái đứa mạnh thứ 2 thế giới chắc nhiều người đoán ra rồi ). iến 1 người mạnh mẽ và lạnh nhạt trờ thành 1 Stalker ( kẻ bám đuôi ) chính hiệu.... và rồi hậu quả cho cái kiểu không não ( nếu nó thông minh hơn thì bộ này nhạt nhẽo vô cùng... nhìn ngơ ngơ nó mới Moe )... là màn Rape mang đầy cảm xúc thú vị...
Theo cá nhân, tính cách Arge nó như vậy nên đã thành công tạo ra 1 nhân vật Moe vô cùng..... nếu đã mạnh mà còn thông minh nữa thì..... chán lắm phải không. Cũng vì tính cách như vậy nó đã tạo nên sự khác biệt với các bộ Isekai khác ( mình đã từng đọc ).
Sắp tới, chúng ta sẽ cùng chứng kiến từng bước thay đổi của Arge để trở thành một người con gái 100%.. ( liệu có màn rape lần 2 mà Arge tự nguyện dâng hiến cho Elsee không nhỉ.......... ). ^-^!!!!!!
Xem thêm
Đậu phộng nó dài
Xem thêm
hóng cảnh Agre chuyển từ thụ thành công mà nghe bác nói thế này thì hết cmn hi vọng òi :v
p/s: đọc xong cmt của bác cảm thấy tui vĩ đại vcl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tốn máu nữa rồi
Xem thêm
đọc cái teaser mà chảy gần hết máu mũi....
Xem thêm
Trans đã comeback hoan hô ????????????????????????
Xem thêm
Nè. Up luôn extra đi. Hóng lm rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gần xong , ra tết là có
Xem thêm