The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 148 : Kí ức và cuộc chiến~

14 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:

“… Chết tiệt hết đứa này lại tới đứa khác , tao không quan tâm đến việc chỉ có một con Vampire hay không chúng ta chỉ cần mang được nó về là ổn , có thể cắt đi chân tay nó và xử lí đứa còn lại là xong. Què quặt gì cũng không quan trọng nó còn sống là được .!! ”(Shiba)

“Tao hiểu rồi…!”(Spitz)

“Lần tới , ta sẽ đập nát đầu ngươi…!”(Akita)

Shiba vung kiếm của hắn ta lên quá đầu và đưa ra chỉ thị.

Có lẽ hắn ta là tên chỉ huy.

Hai tên còn lại lập tức di chuyển ngay khi nghe lệnh.

Chúng ắt hẳn hiểu nhau rất rõ nên là có thể chiến đấu rất ăn ý chỉ với vài từ.

Có phải chúng giống như Terrier’s Trio không ta ?

Những cái tên được đặt cho chó ở Nhật khá quen thuộc với tôi.

Cách phối hợp của ba loại vũ khí bù đắp cho điiểm yếu của từng người.

Với những điểm chung như vậy, chúng ắt hẳn liên quan với nhau theo cách nào đó.

Nhưng ngay bây giờ tôi không có thời gian để nghĩ đến điều đó .

Trong khi đang nghĩ vu vơ thì một loạt tên đã được bắn đến trước mặt .

Thật nguy hiểm quá , lại một lần nữa tôi để lộ sơ hở của bản thân mình trong khi đang nghĩ ngợi , Isabella nói đúng thật tôi còn vẫn còn khá non tay .

Tôi tránh tất cả những mũi tên bay về phía mình . Để nghĩ hắn ta có thể bắn chính xác như vậy bởi hầu hết những mũi tên toàn hướng đến những chỗ chí mạng như cổ và ngực , có lẽ đó là do sự điều chỉnh bởi kĩ năng hay ma thuật, dù vậy, không quá khó khắn để né chúng nếu tôi tập trung.

“so~raa!!”(Shiba)

“u…”(Arge)

Dường như chúng lại dùng chiến thuật đó một lần nữa, Shinba chạy tới tấn công tôi với một tiếng hét .

Bởi vì tôi không mất tập trung lần này, tôi co thể quan sát chuyển động của hắn một cách rõ ràng.

Mục tiêu của hắn là khiến tôi mang thương tích và mất đi khả năng chiến đấu và theo những gì mà hắn nói lúc trước thì rõ ràng chủ đích của hắn là nhắm vào tay chân tôi .

Trong khi vừa lùi lại vừa chống đỡ những đường kiếm đầy chủ ý và thâm hiểm của đối phương tôi luôn phải tập trung bảo vệ phần tay chân của mình từ những mũi tên được bắn yểm trợ.

Tôi không hề giỏi kiếm thuật thứ mà giúp tôi vẫn còn đứng vững được trước những đường kiếm tóe lửa liên tục được vung xuống như vũ bão của hắn và loạt tên được bắn đến mình như mưa là nhờ vào phản xạ của bản thân .

Nhưng liên tục phòng ngự thế này cũng không phải là một cách , tôi không biết là bản thân còn chống cự được bao lâu nữa và Isabella thì vẫn đang chiến đấu với hai tên còn lại . Và rồi điều gì đến cũng đến .

Suốt nhiều phút cả hai không gây cho nhau được thương tích gì , nhưng bất chợt với một đường kiếm từ dưới lên của hắn như ánh chớp khiến tôi suýt không phản ứng kịp .

Lưới kiếm sượt qua tay tôi với mái tóc tung bay trong gió .

Đòn đánh của hắn để lại một vết cắt nhỏ trên tay tôi khiến máu chảy ra . Không đau lắm.

“Huyết Khí , Xích ”(Arge)

Tôi từng dùng nó một lần trước đây khi mà đánh với Terrier Bandit Trio.

Để cho vũ khí của đối phương cắt một vét nhẹ trên tay mình , và dùng máu phần máu đó để tạo ra Huyết Khí .

Dòng máu chảy ra có thể được biến đổi thành bát cứ thứ gì tôi muốn chỉ với một câu chú.

Và từ tay tôi, một sợi xích đỏ tươi được tạo ra.

“Chết tiệt, con vampire này là một đối thủ khó xơi đấy , Spitz!”(Shiba)

“Rồi, rồi, ngươi khó tính quá”(Spitz)

Trong khi vừa tặc lưỡi với sự bất mãn , Shiba yêu cầu sự trợ giúp của Spitz trong khi hắn ta đang cố chặn sợi xích đến từ Agre .

Spitz bắn tên để giúp Shiba.

Akita thì nãy giờ đang bận rộn giữ chân Isabella khi nghe thấy thế hắn liền lao đến chỗ tôi .

“Chị sẽ đối phó với tên to xác”(Isabella)

Tôi tin tưởng vào lời nói của Isabella -san và dừng chú ý tới Akita.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh trận chiến từ rất xa, không chỉ Isabella -san và Akita đang chiến đấu.

Felnote -san, Richelle -san, và Kuzuha -chan đang chiến đấu để bảo vệ vùng đất này.

Hơn nữa, những dark elve cũng đang chiến đấu cho quê nhà mình.

Khi Isabella -san chiến đấu với một trong số các kể thù, tôi có thể tập trung vào hai kẻ còn lại.

Bởi Spitz giờ cần hổ trợ cho hai người cùng lúc, nên là lẽ dĩ nhiên khi mà số lượng tên hắn bắn đi đã ít hơn trước.

Và chỉ với vậy, không có cách nào mà chúng có thể đối đầu với tốc độ của tôi.

Và dường như hắn ta cũng nhận ra điều đó .

Shiba chửi rủa mà không che giấu sự tức giận.

“Chết tiệt, bắt đầu rắc rối rồi…!”(Shiba)

Hắn ta tiến lên tiếp cận tôi lần nữa.

Và lần này hắn ta di chuyển khá nhanh và những đòn tấn công được dựa trên chuyển động đó cũng nhanh theo.

Mặc dù những đòn cú bổ của hắn không mạnh như trước , nhưng hắn ta tấn công với một tốc độ không khoan nhượng.

Nhưng mà, trận chiến thiên về tốc độ cũng là sở trường của tôi.

Trạng thái bị động được chỉ định khi tôi tái sinh trong cơ thể này là <siêu linh động>

Không loại tốc độ nào mà tôi không thể bắt kịp.

Hơn nữa, ngay bây giờ, tôi có Isabella -san hỗ trợ, nên tôi nhiều khoảng trống hơn để thể hiện.

… Với lại , những tên kia không nhắm vào những vị trí quan trọng.

Không đòn tấn công nào gây tử vong.

Vậy nên nó rất dễ đối phó.

Thêm vào đó, tôi không tay không chiến đấu, tôi cũng đang dùng thanh katana của mình.

Tất nhiên, tôi không dùng nó để lấy mạng đối phương.

Tôi không muốn giết bất cứ ai hay kết thúc một mạng sống nào, và trên hết, tôi có nhiều thứ phải nói với những tên này.

Và cứ thế, tôi di chuyển xung quanh để tránh bị đánh dù cho nó không nhắm vào điểm quan trọng.

Những đường kiếm tóe lửa và âm thanh va chạm giữa những đường kiếm được va chạm nhau ở tốc độ cao liên tục vang lên

.

Và hắn ta bắt đầu nói giữa những đòn đánh.

“Nếu có đủ ba người bọn ta như bình thường thì bây giờ ngươi đã nằm gọn trong bao tải và được đưa về trại rồi , nhưng con đàn bà kia tự nhiên chõ mồm vào nên bọn ta không thể đối phó với con vampire là ngươi dễ dàng trong trường hợp này…!”(Shiba)

“Ta cũng có thể nói vậy , dường như ngươi đã rất quen thuộc với loài vampire”(Arge)

“À , phải dĩ nhiên . Công việc của bọn ta luôn yêu cầu phải chạm mặt vampire mọi lúc mà”(Shiba)

Tôi đang suy nghĩ về một khả năng qua cuộc đối thoại cho tới giờ đến từ những sơ hở ở những đòn tấn công của hắn.

Từ “săn”

Và cuộc trò chuyện là về “cha của chúng sẽ rất hài lòng”

Và trên hết, cách thức tấn công bằng hỏa lực để lại sau lưng khung cảnh nhà cửa làng mạc cháy rụi , như thể tàn phá một nơi định cư đang sinh sống .

Mục đích của chúng là bắt sống, …

“Để bắt sống… vampire, dark elves… ngươi rốt cục định làm gì…?”(Arge)

“Ta không quan tâm đến những điều như vậy , ta chỉ việc bắt chúng bởi vì cha bảo chúng ta đem chúng về”(Shiba)

Hắn ta trả lời ngay lập tức với vẻ nghiêm túc .

Nói cách khác, với chúng , nó thật sự chỉ có vậy.

Chúng không quan tâm đến lý do là đúng hay sai . Chúng bắt bớ người sống, đơn giản là bởi vì chúng được bảo phải làm thế.

Khoảnh khắc khi mà tôi đã hiểu ra, tôi nhớ lại vài thứ trước đó.

Tôi đã nghĩ rằng chúng giống Terrier Bandit Trio và giữa chúng có sự liên hệ nào đó .

Nhưng có một điều thật sự khác biệt giữa Terier Bandit Trio và ba tên ‘đầu trâu mặt ngựa’ này.

Terrier Bandit Trio thẳng thắn mà nói ra thì họ khá ngốc nhưng trung thực , và ít ra họ còn có chính kiến.

Nhưng tôi không cảm thấy điều đó từ ba tên này.

Chúng nói như những con chó trung thành, nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng trong đôi mắt của chúng lại không có tí sự sống nào .

Nó trống rỗng và thờ ơ.

Nó giống hệt như tôi đang thấy bản thân mình được phản ánh qua ánh mắt của 3 tên này khi còn sống ở nhà Kuon’s.

“Vậy thì , không còn gì để nói nữa… ta sẽ không để các người làm vậy !”(Arge)

Tôi tự hỏi tại sao.

Tôi thấy một thứ giống bản thân ngày trước, nhưng trái tim tôi cảm thấy bối rối thế nào đó.

Cảm giác như mình đang thấy thứ mình không muốn thấy.

Tôi rũ bỏ cảm giác từ phía sau của trái tim và sẵng sàng lưỡi kiếm.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

đang đánh nhau mà bả suy nghĩ như slow trong phim thế này là toang r :))
Xem thêm
siêu tốc độ mà,có lẽ là gia tăng dc cả tốc độ suy nghĩ trong lúc đánh nhau :V
Xem thêm
Tiếp tục hóng. Thanks team <3
Xem thêm
Hako giới hạn 2k5 ký tự cmmt nên tách thành 3 part ...@@~
Xem thêm
Quá khư Elsee sắp được hé lộ trong vài chap tới... nỗi hận thù và sự điên dại đã tạo nên con người cô ấy ngày hôm nay... gửi những ai cho rằng Elsee thuộc phe phản diện khi dám " đụng chạm " Idol Arge của chúng ta thì hãy suy nghĩ lại... Elsee cũng khá dễ thương ( qua nét vẽ của 47ag và ARMS ) nên có lẽ đây sẽ là Idol thứ 2 trong bộ này. quá khứ thế nào khiến cô ấy trở nên như thế thì vài chap nữa gặp lại nàng sẽ rõ .( làm tốt lắm Arge.harem +1 ).
Còn chờ gì nữa. đánh giá 5*, chọn mục theo dõi để hóng những chap sặc mùi drama ( drama của lũ phản diện) xen lẫn romantic đi nào. và tui đang chờ tới cái chap 2 Idol của chúng ta có 1 cuộc nói chuyện trong 1 căn phòng chỉ có 2 người sắp tới , và cái gì tới sẽ tới..... kkkkkkk
ps: extra 1.5 part 2 đang được dịch gần xong và đang trong giai đoạn chỉnh sửa. đọc sơ qua thì mình cũng muốn bay vào threesome cùng 2 bé Idol ấy . Elsee-sama là của ta.. đụng vào ta giết.
Xem thêm
hehe, đọc truyện này, luôn phải kiếm bình luận của lão để đọc tiếp :>. Cơ mà thấy elsee từ lúc xuất hiện kết elsee quá xá, đâu ai ghét ẻm đâu :>
Xem thêm
Arge bắt đầu biết tới cái gọi là " chiến tranh " ... liệu cô ấy có né tránh nó hay đối đầu với nó, và với sức mạnh của mình liệu cô có thể chiến đấu với chiến tranh hay không..tình bạn thực sự có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim của cô hay không.hãy chờ đợi để cùng Arge trải qua từng dòng sự kiện đó. cùng Arge nhỏ từng giọt nước mắt cho số phận cũng như thấu hiểu nỗi lòng thực sự của 1 con vampire " không biểu lộ cảm xúc ". tới đây thì mình xin cảm ơn Elsee-sama, nếu ko có cái vụ rape đến MB của người thì Arge vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. và chắc chắn đứa trẻ đó sẽ không thể sống sót trong chiến tranh.
Hãy chờ xem rằng... Arge tuy có chỉ số thuộc hàng " best" của thế giới.. nhưng không như mấy thanh niên khác " cân team ".... và hãy chờ cái viễn cảnh " tạ kim cương " huyền thoại mà Arge mang lại khiến cả đám sống dở chết dở ( vài chap nữa mọi người sẽ há mồm bảo rằng " yêu cmnr" ). chừa thói ảo tưởng đi Arge ạ... em chưa đủ tuổi chơi với các cô, các bác đâu.

Xem thêm
Arge ơi, Arge à... 3 thằng đầu trâu mặt ngựa này nó cũng cùng trình với 3 tên hề kia thôi... chẳng qua là do em ngủ nhiều quá nên chả có cái chỉ số nào tăng lên thành ra em cảm giác như đối thủ mạnh hơn thôi.
Trở lại vấn đề chính, điều Arge nói ở đoạn cuối liệu có phải chỉ là " giống " trong ký ức mà nó không liên quan đến thế giới này hay không? .. Aoba đã xuất hiện ở cuối arc 5 kết hợp với câu chuyện ngày càng thấm đẫm " ký ức " thì ai tinh ý cũng đoán được rằng... cái thế giới hỗn tạp mà Arge đang sống nó vốn chẳng cân bằng 1 tý nào cả. Sự thật gần như mở 50% đối với ai chú ý. Đế Quốc vẫn còn đó, chiến tranh sắp sửa nhấn chìm mọi thứ, tình yêu và nước mắt sẽ lấp đầy những chap sắp tới. không còn là bức tranh tươi sáng trong cuộc hành trình của Arge tìm người nuôi dưỡng nữa mà là một màu đen tăm tối ẩn sâu đằng sau thế giới đó.

Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm