The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 154 : Người quan trọng~

13 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:

“Arge -san…!”(Kuzuha)

Với một ánh mắt nghiêm túc mà tôi chưa bao giờ từng thấy trong suốt cuộc hành trình cùng nhau , Arge -san ngay lập tức mọc chiếc cách dơi đằng sau lưng bay đi và mang theo thứ được thả xuống từ khối sắt đang bay và hướng về phía biển cách xa khỏi bọn tôi.

Người bạn tóc bạc của tôi đang dần biến mất, bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần và rồi …

“…!!”(SFX)

Một chùm sáng trắng bùng nổ từ phía chân trời nơi Arge -san đang bay.

Một ánh sáng chói mắt như khi hoàng hôn buông xuống.

Một cú sốc và một vụ nổ lớn dữ dội đinh tai nhức óc như muốn nghiền nát đôi tai khi tôi cố nhìn về hướng ánh sáng đó .

“....!!”(Kuzuha)

Tôi thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng gọi người bạn quan trọng xuất phát từ chính miệng mình.

Khi mà ánh sáng biến mất, chỉ còn đó là bầu trời với không một gợn mây còn sót lại .

Nó như thể là người bạn quan trọng của tôi đã không ở đây ngay từ đầu , không điều đó thật nực cười đúng không ?

Khi thính giác của tôi quay trở lại, thứ duy nhất vang vọng là thanh âm của gió và những tia lửa lách tách.

“Không, không thể nào . . . A . . . gre . . . đây không phải là sự thật … phải không?”(Felnote)

“A…aaaaaaaaaaaa…Arge -sama… người dân của tôi , tất cả mọi người…”(Richelle)

Giọng nói sốc và ngỡ ngàng của Felnote -san, tiếng gào khóc của Richelle -san.

Trong chốc lát , tôi cảm thấy chân mình đang run rẩy như muốn khuỵu ngã .

Tôi không biết đó là gì.

Một vụ nổ được gây ra bởi ma thuật? Hay đó là một tạo tác ?

Nhưng mấy thứ đó không phải vấn đề vào lúc này nữa .

Tất cả những gì tôi nhìn thấy là Arge -san bị nhấn chìm trong làn ánh sáng đó và biến mất.

“Arge -san… chết rồi …”(Isabella)

“Không thể nào như vậy được , không thể nào điều đó là thật !!!!”(Kuzuha)

Tôi phủ nhận mạnh mẻ lời nói của Isabella -san.

Dù cho tôi không có gì để chứng minh cho lời của mình.

Tôi không biết là liệu chị ấy có còn sống, an toàn, hay đã chết không.

Nhưng anh ta thì khác.

Tôi chắc chắn là anh ta sẽ biết.

Bởi vì kết nối của anh ta với Arge -san sâu sắc hơn tất thảy.

Và những bước chân tiến đến đây ắt hẳn bởi anh ta biết Arge -san vẫn còn sống.

“Neguseou-san…!”(Kuzuha)

“Bruru…!”(Neguseou)

Dú biết chỉ có Arge -san mới hiểu được những gì anh ta nói, nhưng tôi chắc anh ta cũng cảm thấy như tôi.

Không chút do dự, tôi ngay lập tức nhảy lên lưng chú ngựa đen thứ vừa chạy xuyên qua cánh đồng bị bao phủ bởi lửa và giữ chặt dây cương . .

“Đến chỗ Arge -san…!”(Kuzuha)

“Kuzuha…!?”(Felnote)

“Em xin lỗi, Felnote -san!em không thể đợi được !”(Kuzuha)

Tôi chắc mọi người có thể mượn một con tàu nếu đến chỗ Mutsuki -san.

Cũng có thể dùng cách đó và để Neguseou -san chỉ đường cho chúng ta đến chỗ Arge -san.

Nhưng sẽ mất bao lâu để tái thiết lại lảnh thổ nơi đây và chuẩn bị một con tàu chứ?

Tôi không nghĩ mình có thể đợi đến lúc đó.

Bởi Arge -san có thể đang rất đau đớn ở ngoài kia.

Hoặc có thể vụ nổ đã thổi bay cô ấy đến một nơi mà tôi không biết.

“Em rất tiếc, em không còn thòi gian để chờ nữa… làm ơn, Neguseou -san!!”(Kuzuha)

“Buooo!”(Neguseou)

Tôi nắm chắc dây cương, Neguseou -san nhanh chóng tăng tốc.

Neguseou -san liên kết cả linh hồn và thể xác với Arge -san nhờ kĩ năng khế ước máu.

Mối Liên kết đó mạnh đến nổi họ có thể hiểu được tình trạng của bên kia dù rằng họ không ở cạnh nhau.

Đó là lí do tại sao mà anh ta có thể cảm nhận chắc chắn vị trí trí của Arge -san.

Nói cách khác, Arge -san chưa chết…ít nhất là vậy.

Nhưng mà, chỉ cần vậy thôi là tôi đã mừng rồi .

Tôi không thấy sợ hãi chỉ vì cảnh vật lướt qua quá nhanh, bởi lẽ tôi đang trên đường đến với người bạn quan trọng của mình.

Vượt ra ngoài cánh rừng, vượt qua những ngọn đồi, chạy xuyên trên đồng cỏ, và băng qua sườn núi trước mặt và rồi .

Thứ hiện ra trước mắt là đường chân trời .

“Đừng chắn đường…! Neguseou -san! Nhảy qua đi!”(Kuzuha)

Tuân theo lời tôi, Neguseou -san bứt tốc và nhảy qua vách đá.

Tất nhiên , chúng tôi vẫn còn rất xa bờ biển của lục địa này.

Bất kể Neguseou -san có xuất sắc thế nào đi chăng nữa , anh ta cũng không thể một bước nhảy đến đường chân trời phía xa kia .

Cả tôi hay Neguseou -san đều không có cánh .

Chúng tôi không thể bay được như Arge -san.

Tôi chỉ có thể làm những việc đơn giản như…

“Thổi bay mọi thứ cản trở con đường của ta! Toàn Phong!!”(Kuzuha)

Với chú ngữ, ma thuật chứng minh mạnh mẽ sức mạnh của nó.

Tôi cố gắng để cả hai không bị chìm xuống nước nhờ sức mạnh của gió.

Chính xác là vậy.

Nhưng kết hợp với tốc độ của Neguseou -san.

Anh ta tiến lên một bước ngay trước khi chìm xuống biển. nhờ vậy, bọn tôi không bao giờ chìm.

Với phương pháp cục súc dồn dập như vậy, cả hai tiêu tốn khủng khiếp cả thể lực và ma lực, nhưng nhờ vậy chúng tôi có thể vượt biển nhanh hơn đi tàu.

Tôi vẫn có thể duy trì đến giờ, nhưng liệu chúng có đủ để vượt biển không?

… Không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó.

Tôi không phải nghĩ về việc làm được hay không.

Vì người bạn thiện lành đang ở nơi chúng tôi hướng đến, nên chúng tôi sẽ đến.

Tôi củng cố suy nghĩ và hạ thấp trọng tâm.

Để làm giảm lực cản của gió.

Đó là bản năng nguyên thủy của thú nhân khi tăng tốc.

Càng sớm càng tốt, tôi muốn nhanh chóng đến chỗ người bạn thiện lành của mình.

Vì vậy, tôi sẽ làm mọi thứ có thể.

“Không bao giờ có chuyện… mình đến trễ… một lần nào nữa… với người quan trọng nhất của mình!”(Kuzuha)

Tôi siết chặt dây cương, tôi tập trung phối hợp với Neguseou -san và toàn lực kiểm soát ma thuật.

Dành cho người không thể thay thế, người quan trọng nhất trên thế giới này.

Tôi sẽ làm mọi thứ có thể.

Để không đánh mất những điều quan trọng một lần nào nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

bình tĩnh..... main chết là nhà tác giả sáng nhất trái đất ....
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
MDC
Bình luận đã bị xóa bởi MDC
Oh Yeahhhh yuri :v
Xem thêm
bé cáo thông minh quá chắc ai cũng bảo bé vamp toi rồi chỉ có bé thoi
Xem thêm
nhìn cảnh đấy thì ai chảo bảo toi - là main nên mới sống đc pha đấy thôi
Xem thêm