Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 23: Nam sinh cao trung và bám đuôi (1)

21 Bình luận - Độ dài: 944 từ - Cập nhật:

Nói thẳng ra là cô nàng tên Asahi Mahiru này rất là nổi tiếng với đám con trai.

Cô bé ấy và Akabane Aki là một trong những nữ sinh giỏi nhất năm nhất trường cao trung Utatane và được coi là một trong những học sinh giỏi nhất khối. Vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng với tính cách thân thiện với mọi người nên rất nhiều chàng trai đã thầm thương trộm nhớ cô bé.

Mặc khác, khong có một tên con trai nào dám lại gần cô nàng Mahiru đã rất nổi tiếng thừ thời sơ trung cả, như thể là đã có chủ đích trước rồi ấy.

—Không ai được phép vấy bẩn nụ cười ngây thơ ấy.

—Không ai được phép làm tổn thương cô gái luôn thân thiện với mọi người.

Như thể là đã có thỏa thuận bất thành văn. Tất cả nam sinh thường thực hiện “Hòa ước” với cô ấy, như thể là chó hay mèo con mong muốn được bảo về vậy.

Đúng thế, miễn là có thể nhìn thấy nụ cười của cô nàng là họ cũng mãn nguyện lắm rồi. Việc họ chỉ có  thể dõi theo cô từ xa cũng không thành vấn đề, nhưng mà…

“...Khoan, theo dõi người ta như này có đáng ngờ lắm không đấy?”

“...Không hề.”

“Asahi Mahiru có bạn trai rồi.” Tin đồn đó đột dưng được lan truyền hôm nay. Hai bóng đen đáng nghi này được nhìn thấy cách Mahiru và Hiyori, người đang trên đường về nhà khoảng 20 mét.

Và 2 người đó chính là Minamida Ryou và Yunomae Yuzuru. Họ là nam sinh cùng lớp thường đi chơi cùng Mahiru và mấy bạn nữ kia.

“Đối tượng đá vào siêu thị.”

“Chỉ cần nói ‘cô ấy đã vào siêu thị’ như người thường là được. Sao lại nói kiểu đấy cơ chứ?”

“Đừng có làm loạn chứ Ryou. Nếu bị phát hiện là mọi chuyện sẽ không dễ dàng nũa đâu.”

“Ừm, đúng. Những gì hai ta đang làm chắc chắn là bám đuôi rồi.”

Hai thanh niên này liền theo họ tới siêu thị. Từ ngoài ngó vô thì có vẻ là đang bám đuôi thật.

Thấy không hài lòng về kế hoạch của Yuzuru, Ryou liền vò đầu bứt mái tóc vàng của mình rồi nói với giọng trầm.

“...Nè Yuzuru. Sẽ ra sao nếu Kotsubaki phát hiện tụi mình đang làm việ này?”

“...Tụi mình sẽ bị chặt đầu, bổ đôi hoặc bị bỏ trong vạc rồi luộc chín đấy.”

“Tệ thật,  bất kẻ tụi mình có làm gì thì cũng sẽ đi gặp ông bà thôi.”

Trong nhóm có người được gọi là “Mẹ của Mahiru”. Hai người họ liền rùng mình trước ý tưởng đấu lại cô ấy.

“Không thể tin được là dù biết rất rõ về cô nàng mà cậu vẫn làm chuyện này….Cậu yêu Asahi tới nhường nào vậy Yuzuru?”

“Yê–!? K-Không phải thế! Tớ chỉ lo rằng Asahi có thể bị tên sinh viên đại  học đê tiện ấy bám đuôi thôi!”

“Nói cái gì đó!?”

Ryou thở dài nhìn anh chàng đeo kính với đôi mắt đỏ rực rồi nhìn Mahiru đang đi mua sắm trước mặt mình.

Cô đang vui vẻ ngỏ qua hàng rau củ dù không thể phân biệt được đâu là loại rau ngon, và nói rằng mình đang được anh sinh viên đại học ấy dạy nấu ăn. Cậu tin rằng nếu đó là người xấu thì cô ấy sẽ không đi mua sắm với vẻ như vậy.

Đầu tiên, ngay khi bà mẹ (Hiyori) nhận ra người đó, thì có vẻ là không có lý do gì để cô thấy lo lắng đâu.

(...Ừm, mình đoán là anh ta thực sự rất thích Asahi…nhưng anh ta cũng là tên bám đuôi nhờ.)

Nhưng, tình yêu thằng bạn sẽ không được toại nguyện nếu cậu ta bị bắt quả tang đang làm viejc này. Ryou định nói gì đó với Yuzuru để ngăn cậu ta lại thì đã xảy ra một chuyện—

“A, anh ơi!”

“!!”

Ngay khi hương về phía phát ra giọng nói đó, họ thấy Mahiru đang vấy tay từ phía xa. Cậu liền nhìn quanh và thấy một anh giai nào đó mặc thường phục ở tít đằng xa trong tầm mắt.

“Ngốc thế, đừng có hét trong siêu thị chứ. Nhóc đang làm phiền khách hàng quanh mình đấy.”

“Ui cha. Ê hê hê, em xin lỗi…”

Sau khi bị cái người cô gọi là “anh” cốc đầu, Mahiru liền ôm đầu mỉm cười hạnh phúc vô cùng. Đúng thế, nụ cười này khác hẳn với nụ cười cô thường trưng ra ở trường–

“Tên đó…! Tự dưng hắn ta lại chạm vào Asahi…!”

“Cái thằng này! Ê dừng lại đi!”

Ryou liền lao vào can ngăn thằng bạn tồi đang nổi giận phừng phừng này.

“S-Sao lại giận thế hả? Tớ đã cam kết với “Hòa Ước: từ lúc gặp cô ấy đến giờ ròi! Với cả tớ cũng sẽ để chuyện đó xảy ra với tên đực rựa nguẫ nhiên nào đó nữa!”

“Nói cái gì thế hả? Cư tưởng tất cả những gì cậu muốn là nhìn thấy nụ cười của Asahi chứ.”

“Đừng có nói tớ thế đồ ăn cỏ!”

“Ố, giờ cậu lại  chối cái “hòa ước” đó rồi hả? Cạu cũng chỉ là đồ ăn cỏ mà thôi!”

“Gọi ai là đồ ăn cỏ đấy?”

Sau khi kiềm chế lại bằng cách nào đó, họ bắt đầu theo dõi Mahỉu và hai người kia trao đổi với nhau về rau củ quả đằng sau kệ.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Kiểu truyện lỗi lỗi z đọc cũng vui =)) viết đúng chính tả quá thì bthg =)) viết lỗi lỗi nó bất thường z cũng hay
Xem thêm
Truyện ok mà lỗi hơi nhiều tí:))
Xem thêm
Lỗi cta ghê z
Xem thêm
Sơ sơ thấy 3 lỗi
Xem thêm
Mahỉu :))))
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans nhiềuuuuuu
Lăng suất quá :))
Xem thêm
stalker :)))
Xem thêm
trans năng xuất quá thk trans
Xem thêm