Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 33: Gái mơ mộng và gái xinh (2)

25 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:

“Aoba này! Cô nói dối họ kiểu gì mà nghe rắc rối thế?”

“Ể~ Thì tại~” Lúc thì thầm hỏi cô bạn nữ tomboy đã giả làm con trai trước nhóm nữ sinh cao trung này, cô nàng liền nhỏ giọng trả lời tôi với nụ cười có phần nham hiểm.

“Đảm bảo cách này sẽ thú vị hơn đó. Thi thoảng ở buổi nhậu mình cũng làm vậy, với cả chuyện đó cực kì vui vì mọi người toàn bị lừa thôi à!”

“Nếu để người ái nam ái nữ như cô bốc phét thì dĩ nhiên là họ sẽ bị lừa rồi! Đặc biệt là vì vẻ nữ tính của cô cả trôong lẫn ngoài ít kinh khủng luôn ấy!”

“Yuu nói ác thế?”

Mặc kệ lời cô nói, cô nàng xinh đẹp này liền cười phá lên tỏ vẻ chả quan tâm tí nào. Cô nàng này là kiểu người sẽ làm bất cứ chuyện gì miễn là thấy thú vị, kể cả nếu có người chưa hề gặp trước đây đi nữa.

Tất nhiên là việc bảo rằng cô ta nói xạo với toi thì dễ lắm. Dễ thì có dễ, cơ mà…

“Ừ-Ừm, anh Aoba này! N-Nếu không phiền thì em có thể chụp một tấm với anh không ạ?”

“Hửm? Ảnh à? Được chứ~”

“YAY–! Aki lại đây luôn đi!”

“Ừm, tới liền~”

Chứng kiến Fuyushima với Akabane đổ Aoba, tin rằng cô ta là trai, thật khó để mà nói rằng “Ờm, cô ta là gái đấy.” Cảm giác như nếu tôi nói thế, thù tôi sẽ bị đối xử như một thằng tồi không biết đọc bầu không khí mất, dù không làm gì sai…

….Cơ mà nếu cứ để như này và rồi phát hiện ra giới tính thật của Aoba sau này thì họ sẽ bảo “Anh Yamori hẳn đã biết chuyện này, cơ mà cũng lừa bọn em cơ đấy….” mất. Nói cách khác, dù có làm gì đi nữa thì trông tôi cũng tồi lắm. Sao tôi lại rơi vào tình thế tuyệt vọng chỉ vì lời nói dối của Aoba kia chứ?

Trong khi vẫn đang lo lắng về sự bất công này, Mahiru, người im lặng theo dõi tình hình hiện tại cạnh tôi nãy giờ, đột dưng ngước nhìn tôi và nói.

“A-Anh ơi, mình phải làm gì với vụ này bây giờ…?”

“Để cô một mình đi. Đảm bảo người đó (Aoba) ngày nào đấy sẽ bị phạt thôi.”

Để cô ta thấy càng nhục càng tốt. Bất kể đức tín hay đạo Phật nào cũng được, nhưng tôi nghĩ mình có thể là tín đồ sùng đạo nếu như họ đổ tội cho cô ả ngốc nghếch kia. Chỉ cầu nguyện với ác thần lúc này thôi.

Ngay khi đang định chắp tay lại thì một cô nàng trông rất quen mắt tiến lại gần tôi từ chỗ Mahiru với nhóm người đang tụ tập kia.

“Chào anh Yamori nha!”

“A Hiyori!”

“Chào Kotsubaki nhé. Xin lỗi vì tự tiện vô đây.”

Không biết liệu người ngoài vào trong trường nói thế có đúng không, nhưng ngay khi tôi nói vậy, cô bé nữ sinh cao trung xinh đẹp mặc áo sơ mi dài tay giưax thời tiết nắng nóng này liền lịch sự đáp lại “Hôm nay anh cứ thoải mái đi ạ.” Như mọi khi, không như đám sinh viên đại học ngốc nghếch nào đó, cô nàng này thực sự rất đáng tin cậy.

“Hima này, sau khi thi xong thì mình đi ăn trưa nha. Học sinh nên về lớp rồi đi….Hửm? Yukiho với Aki đâu?”

“Ơ-Ờ thì…Họ đang đứng bên chị Aoba đằng kia kìa…”

“Chị Aoba á…? Ồ, là cái người mình gặp trên đường đến trường lúc trước. Ngẫm lại thì tớ nghe nói chị ấy cũng đến đây.”

(Hở? Kotsubaki với Aoba quen nhau à?)

Nhớ không nhầm thì Mahiru cũng nói y như thế trong khi đang ăn tối mấy bữa trước.

Vậy chắc là Kotsubaki biết rõ giới tính của Aoba rồi.  Cô bé liền tỏ vè ngờ vực trước cảnh mấy bạn nữ kia đang vây quanh cô gái Aoba.

“...Mấy bà đó đang làm cái gì vậy…?”

“Chuyện đó…Họ thực sự tin lời nói đùa của chị Aoba rằng chị là con trai…”

“Gì cơ…? À, lúc mới gặp tớ cũng nhầm mà…Anh Yamori thực sự có người bạn học đại học thú vị đấy nha.”

“Đừng nói thế. Bảo anh với con(Aoba) đó là bạn học đại học ở đây làm anh thấy khó chịu lắm.”

Thậm chí tôi còn cảm thấy như bị “mất não” khi nghĩ tới việc học cùng lớp với một cô nàng có tâm hồn như học sinh lớp 12 nói dối trắng trợn như thế.

“Nhân tiện thì~ Quan hệ giữa chị Aoba với anh Yamori là như nào vậy ạ?”

“Hừm”. Tôi liền nghe tháy được chủ đề thảo luận giống hệt hồi nãy giữa Aoba với mấy đứa kia. Và rồi cô nàng nát rượu ấy liền chống tay lên cằm vờ suy nghĩ.

“Cậu ấy rõ ràng coi anh như người khác giới ấy.”

“...Ể…?”

(Đừng nói tôi xem cô là phụ nữ trong khi là gái chính hiệu luôn chứ!)

Trong thâm tâm tôi liền hét lớn trước Aoba vừa thốt ra câu nghe phức tạp đến nực cười. Đồ khốn kia, nếu cô cứ kiểu tự xưng mình là con trai vừa nói chuyện như vậy, cô sẽ khiến tôi thành người kì quái mất! Nụ cười rạng rỡ hồi nãy của Fuyushima-san lập tức trở nên lạnh nhạt! Cơ mà nụ cười của Akabane-san vẫn chả thay đổi gì hết, khiếp!

“Hửm…? Yuu sao thế? Cậu cứ nhìn mình chăm chú vậy…lẽ nào cậu ghen với đám trẻ con này?”

Aoba, lấy cớ việc tôi vẫn đang quan tâm tới mấy bé nữ sinh cao trung và không hèe nói gì, tự dưng thốt ra cái câu khiến tôi hoàn toàn rơi vào thế bí. Cô liền tỏ vẻ là người tốt, buông hai tay ra và khẽ bước về phía tôi.

“...Không sao đâu. ĐỪng có lo, trái tim tớ luôn thuộc về cậu mà.” [note46804]

–Rắc

Thứ gì đó trong tôi bỗng tan vỡ.

“Aoba, cậu…”

“Hửm? Sao th—”

“Đồ đần này!!’

“OÁI!!!”

“A-Anh Aoba ơi?”

Tôi liền đá vào mông cô ta thật mạnh, và tiếng hét của Aoba với các nữ sinh cao trung vang vọng khắp khán đài tại đại hội thể thao.

“C-C-Cậu thô lỗ vậy Yuu! Tớ tự hỏi đã xảy ra chuyện gì với cậu từ lúc không thèm để ý tớ tí nào đấy!”

“Khó chịu lắm! Sao lúc nào cũng phải gây rối mới chịu thế hả?”

“Cậu không sai, nhưng mà dạo này chỉ toàn bên Mahiru mà chả thèm chơi cùng mình luôn ấy! Nên là tớ cũng có quyền được dỗi chứ?”

“Gì vậy kìa? Trẻ con à? Ngay từ đầu còn chả biết rõ về nhau nữa là!”

“Cậu chỉ chơi cùng mình thôi hả!? Khiếp!”

“Dừng! Cái ánh nhìn đầy nữ tính đó là sao? Làm tôi bực rồi đấy!”

“B-BÌnh tĩnh đi anh! Đừng cãi nhau ở đây ạ!”

Tôi đang định đá cô ả Aoba đang trêu mình, nhưng từ phía sau Mahiru đã ngăn tôi lại. Có lẽ bọn tôi mới là hai người não phẳng nhất ở đây hôm nay, và vì chuyện ấy nên Fuyushima với Akabane mới yên lặng nhìn nhau.

“...Sinh viên đại học gì mà trẻ con dữ vậy…”

“Biết ngay mà~ có lẽ họ cũng chả khác gì đám con trai lớp mình đâu~”

Có lẽ bọn tôi đã khiến mấy gái kia vỡ mộng mất rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
BỌN NÀY ĐANG nhầm Aoba là trai nhé :)))
BỌN NÀY ĐANG nhầm Aoba là trai nhé :)))
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Nhìn aoba thế dell nào ra con trai thế
trán lại chuẩn bị copy paste này:)
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Sau khi ngó lại illu thì...ừm cno nhầm là phải. Ở chỗ gt nv ấy
Xem thêm
@Chin~: ko copy paste nx ak🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có thắc mắc là chúng nó nhìn kiều đếo j aoba ra là nam thế
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
chắc 2 đứa nó nhì n nhầm hoặc ln khác
Xem thêm
@Chin~: bác rảnh ghê nói đi nói lại câu này :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ước có mấy đứa bạn như này tuy nhây nhưng mà vui
Xem thêm
bà aoba xinh gái thế thì nam thế ếu nào được :))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
chắc 2 đứa nó nhì n nhầm hoặc ln khác
Xem thêm
Sao bà aoba ngực to tổ bố mà nhầm thành trai dc hay vậy =]] đeo nịt à
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
chắc 2 đứa nó nhì n nhầm hoặc ln khác
Xem thêm
Ko phải trẻ con đâu là lũ này nhây quá thôi
Xem thêm
Có lỗi kià troog thành trong nha
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
ok
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
nhanh thế :)
Xem thêm
@Chin~: không ngồi dịch thì ngồi camp <(")
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời