Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 22:Bữa trưa của nhóm 6 người (2)

12 Bình luận - Độ dài: 805 từ - Cập nhật:

Mahiru chớp mắt đầy ngạc nhiên ngay khi từ căn tin về, và hai cô bạn Yukiho với Yuzuru liền trừng mắt nhìn cô bé.

Một người bạn khác cùng đi mua đồ ăn trưa với cô, Akabane Aki, cô nàng thân thiện, đã nhận ra bầu không khí khác thường và nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì thế mọi người?”

“Yukiho này–Trông cậu đáng sợ quá–Cơ mà cậu cần gì ở Mahiru à?”

“Nghe tớ nói này Aki! Có thể là Mahiru đã có bạn trai rồi đấy, biết chưa?”

“Ể—Nghiêm túc đó hả trời—?”

“Mấy cậu đang nói gì trước mặt tớ vậy hả?”

“T-T-T-Thế chuyện đó là sao hả Asahi? Cậu có bạn trai hệt như lời đồn phải chứ?”

“Không hề! Sao cậu lại nói về chuyện đó cơ chứ…!? Á…!?”

“Này đừng nhìn tớ như thế. Tớ chưa kể gì cho họ nghe đâu.”

‘Hiyori đã kể về anh ấy rồi đúng không?” Mahiru nghĩ vậy, nhưng mà Hiyori, người duynhất biết chuyện gì đang xảy ra, liền tỏ vẻ là mình chưa hề làm gì hết.

Cô nàng đeo kính gây ra vụ náo động này bắt Mahiru ngồi xuống ghế và rồi lại gần cô nàng như thể là định hỏi về chuyện đang xảy ra rất là nhiều luôn ấy.

“Cậu không thể lừa được khứu giác của tớ đâu Mahiru à. Cách mà cậu hành xử dạo này ấy…chắc chắn cậu có mùi của một anh chàng nào đó…”

“Làm sao mà–”

“Chắc chắn là có bạn trai, nếu không thì ít ra cậu đang có hứng thú với anh nào đó phải không? Kể tụi tớ nghe về mối tình của cậu đi nào!”

“C-C-Cậu đang nói cái gì vậy hả Yukiho!? Tớ-Tớ-Tớ làm gì có ai như thế!”

“Đừng có giỡn với mình he! Nhìn lại thì từ hồi  Sơ trung tới giờ cậu chưa hề kể chuyện nào như vậy đâu! Ý là tớ đã nghĩ về chuyện ấy nãy giờ rồi, nhưng mà  nhóm này thì chả bao giờ kẻ mấy chuyện lãng mạn đâu! Cậu với Aki lúc nào cũng nổi tiếng, nhưng mà lại không có hứng thú về vụ có bạn trai! Chuyện này sẽ là vấn đề lớn với người đang cố gắng kiếm bạn trai từ mấy cậu như tớ và Hiyori đấy!”

“...Cậu có thể đừng lôi tớ vào vụ này đột ngột như vậy được không? Tớ không nhớ mình lại có tham vọng nhỏ mọn thế đâu.”

“N-Nhưng mà cậu đang giấu giếm gì đó với bạn của mình đấy, biết chứ?”

Hoàn toàn bơ lời mỉa mai của Hiyori, Yukiho ngồi phịch xuống bàn và bắt đầu kêu la thảm thiết.

“C-Chuyện đó…” Và rồi Mahiru cảm thấy khó hiểu khi chứng kiến cảnh ấy, không còn cách nào khác ngoài việc kẻ cho Yukiho nghe rằng mình đang được anh sinh viên đại học nhà bên chăm sóc, bất kể đó có phải là chuyện Yukiho muốn biết hay không.

“...Ra là thế, tớ hiểu cậu đang nói gì…Ý tớ là, Mahiru…”

“Ư-Ừm?”

“...Ra là cậu đang cố làm thân với anh sinh viên đó, đấy là những gì cậu định nói nhỉ?”

“Thực sự cạu chả hiểu gì sất! Tớ chỉ ở đó học nấu ăn thôi!”

“Vậy giới thiệu tớ với anh ấy đi!”

“Ê-Ể?”

“Cậu thậm chí không cả thèm nhắm đến anh ấy mà nhở? Hiyori này, anh sinh viên đại học ấy trông có ‘ngon zai’ không? Đẹp trai lắm chứ?”

“Ể?”

Tự dưng Hiyori bị bắt trả lời mọi chuyện về người đó và cố gắng nhớ lại hình ảnh anh sinh viên đại học mới gặp lần đầu trong trí nhớ của mình.

“… Hmm, thì… hmm….”

“.... Á….”

“Sao lại đoán thế !? A-Anh ấy cực kì tốt bụng và tuyejt vời đó nhá! ”

"Không thể nào ~ nếu mà tìm bạn trai thì phải dựa trên khuôn mặt chứ đâu phải tính cách đâu…”

"Yukiho bị mấy tên trai đẹp hớp hồn rồi  hả ~?"

Yukiho cảm thấy mất hứng thú với Yuu Yamori ngay khi phát hiện ra anh ấy không đẹp trai. Cô ấy là kiểu người thường xuyên yêu thích các thần tượng và diễn viên,nên  rất có thể cô đang tìm kiếm một anh chàng đẹp trai hơn là một người tốt tính. Người đàn ông lý tưởng của cô ấy trông có vẻ khá là xa vời đấy

(... Chà, mình biết ngay là Yukiho sẽ thấy cụt hứng rồi...)

Hiyori liếc nhìn một nam sinh - người đã im lặng đến lạ vài phút trước đến giờ

(... Đảm bảo Yunomae sẽ thấy khó chịu lắm cho mà xem ...)

Anh chàng đeo kính này trông có vẻ là rất ghen tị với ai đó lắm đây.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thất tình r:)
Xem thêm
trans nay năng suất ghê
Xem thêm
Đúng là tuổi học trò dễ rung động nhưng cũng rất đẹp. Đôi khi người lớn ngăn cấm đứa trẻ của họ mặc dù chúng nó nắm tay còn chẳng dám
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kaple
thêm 1 chương nữa đê trans lolicon :)))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
đợi tí ha
Xem thêm
@Chin~: quaoooo :))) siêng dữ z Khánh :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
hôm nay tự dưng năng suất ghê hen
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chà khánh năng suất dữ ta :v
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
hic
Xem thêm