Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 17:Asahi Mahiru và cô nàng nát rượu (1)

16 Bình luận - Độ dài: 916 từ - Cập nhật:

Thôi thì cứ up tạm cái này nhỉ :))

------------------------------------------

“Nào Nào! Ăn đi kẻo nguội bây giờ~!”

“Oa…! T-Tuyệt quá đi….!”

Chứng kiến nữ sinh viên đại học Aoba Aoi, bạn của người hàng xóm tên Yuu Yamori bày đống thức ăn trên bàn,  Mahiru cực kỳ kinh ngạc.

Trứng cuộn, kim chi thịt lợn, đậu phụ lạnh, phô mao khoai tây, xúc xích, salat dưa chuột, cơm nắm thịt xông khói và đậu nành xanh được luộc nhanh bằng nước muối.

Mặc dù lượng thức ăn có hơi ít nhưng các món được bày biện trên bàn này cũng đủ để khiến mắt mọi người sáng lấp lánh hết cả rồi.

“Chết thật, thực đơn đồ uống của cô vẫn phong phú như mọi ngày nhể…với lại cô cũng nên nấu nhiều cơm hơn chứ.”

“Không sao đâu…Cơm ngon rồi thì rượu cũng ngon thôi…”

Mặt khác, Aoi lại đang vui vẻ tươi cười với một anh chàng Yuu tỏ vẻ bất mãn. Cô nàng đã cầm lon bia mở sẵn trên tay ròi.

“C-Chị tuyệt thật đó Aoba! Có phải chị cũng sống tự lập và tự nấu ăn không vậy ạ?”

“Hửm? Không, chị ở nhà mà, nên là không có vụ tự nấu ăn như em đâu.”

“Aoba làm việc bán thời gian ở quán bar gần trường đại học đấy, với cả quản lý ở đó thường dạy cô ta cách làm mấy món ăn vặt này.”

“Fue~! C-Cảm ơn vì bữa ăn!”

“Ừm, xin mời~”

Mahiru liền cắn miếng trứng cuộn khi Aoba đang mỉm cười nhìn cô bé.

“Ưmm~! Ngon quá đi~!”

Hương vị của nước dùng hòa quyện vào miếng tamagoyaki mềm mịn dần dần đi vào tận bên trong dạ dày. Có lẽ là được làm sạch rồi, nhưng có vẻ đây là một món ăn hoàn toàn khác với món tamagoyaki của cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi.

Tiếp theo là kim chi thịt heo. Có lẽ miếng thịt lợn này được thái lát rồi, xắt thành từng sợi mỏng và độ giòn ấn tượng hơn hẳn so với kim chi thịt lợn thông thường. Việc cho tỏi giã nhỏ vào món ăn này khiến mình càng ăn càng thấy thèm.

Về thịt xông khói cuộn quanh nắm cơm nhỏ hình tam giác này, hương vị mặn mà của lớp nước tương mỏng và vị mặn của thịt xông khói hòa quyện với nhau rất là ngon. Cơm thấm dầu có thể thoát ra từ thịt xông khói, và mới cắn một miếng thôi mà hương vị của thịt xông khói đã tỏa ra luôn rồi.

Tóm lại thì tất cả các món ăn này đều cngon cực kỳ.

“Thấy sao? Hợp khẩu vị của em chứ?”

“Vâng!! Ngon lắm chị ạ!”

“HAHAHA! Thực sự em có nói là mấy món mình ăn rất là ngon nhỉ. Nhưng trường hợp này thì cũng đáng đó chớ.”

Aoba mỉm cười chỉ vào lon bia trươc mặt, nói rằng “Yuu nà”

“Cậu muốn uống gì? Bia? Hay một ly cocktail?”

“Tôi không uống đâu.”

“Ể!? Tại sao!??”

“Dĩ nhiên là chừng nào Mahiru còn ở đây thì tôi sẽ không uống. Cậu mới là người nhậu trước mặt nữ sinh cao trung mà chả hề quan tâm gì đấy.”

“KHông quan tâm, với cả đâu phải mình bắt cô bé uống đâu!”

“K-Không cần phải lo cho em đâu anh….”

“KHông sao. Hơn nữa cái bà cô (Aoba) này có thói quen nhậu nhẹt vớ vẩn đó mà, nên ít ra anh phải tỉnh.Không là không biết cô ta sẽ làm gì với nhóc đâu.”

Khi Yuu nói như vậy với Aoba trong khi đẩy lại cốc bia mà cô ấy đưa ra. Aoba sau đó càu nhàu như một đứa trẻ, nói, "Hmmph—!"

“Gì vậy hả !? Cậu cư xử rất nhẹ nhàng với bé Mahiru đó nhá! Cậu định bảo là nữ sinh cao trung được đối xử đặc biệt chứ gì? Phân biệt thế!”

“Đúng vậy, tôi đang phân biệt đối xử với cậu trong khi lại đối xử đặc biệt với Mahiru đấy.”

“Không công bằng !?Mình cũng là con gái,với cả việc đối tốt với mình có khó đâu! Nói thẳng ra là cậu phải đối xử tốt với mình đi chứu ”

"Không thể."

“Đừng có hết lời bằng hai từ đó chứ! Nếu định làm thế thì, mình sẽ yêu cầu bé Mahiru chơi với tôi từ bây giờ đấy! Uwaaah bé Mahiru ơiiii! ”

"E-Eeh !?"

“Đồ ngốc, đã bảo là đừng có bắt trẻ con nhậu nhẹt rồi lại còn!

“Ư–! Cậu đang bóp cổ mình đó! ”

Có lẽ rượu bắt đầu ảnh hưởng tới cô nàng rồi, nhưng Yu đã ngăn được ý định nhảy lên người Mahiru của Aoba bằng cách giật mạnh cổ áo cô, sau đó cậu liền mở rộng vòng tay để bảo vệ Mahiru.

“Aoba, đừng đến gần Mahiru nữa. Cậu sẽ gây hại cho Mahiru đấy.”

"Gì vậy cà!? Nghe như thể mình là một bà cô khó ưa ấy! ”

“Trông khó ưa lắm, đồ say rượu! Uống hết cốc bia đó luôn đi. Say quá thì tôi cóc thèm chở cô về nhà đâu đấy.”

“AHAHAHA, mình sẽ không say đâu! Yuu không muốn thì mình uống hết luôn vậy.”

Cô nàng sinh viên đại học say rượu này nói như vậy trong khi với lấy lon bia thứ hai như thể đang tuyệt vọng lắm ấy…

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Năm nay học đại hocn đây ko bietws có vác dc waifu về nhà như thanh niên này ko nhỉ
Xem thêm
Tks trán buff bẩn:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đi học chưa khánh .-.
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
đi trực hè thoi chưa đi học
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
ô mà ô đã đi học r à
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks trans nhìu
Xem thêm
Thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Khánh?