Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2 - Expand, My World!

51 • Chuẩn bị ②

8 Bình luận - Độ dài: 2,432 từ - Cập nhật:

Theo Extend–san, những Ma Pháp Thiếu Nữ đã phát động cuộc tấn công đều là các Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2. Cứ cho tôi có thể cầm chân Simera Cress–san, người cũng là một Phù Thủy, thì đó vẫn không phải là đối thủ mà Elephant–san, một Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 1 và đội của cô có thể đối đầu trực diện và giành chiến thắng.

Đó là lý do tại sao sẽ có một khóa huấn luyện đặc biệt.

「Các Ma Pháp Thiếu Nữ đều có thể sử dụng sức mạnh của mình ở một mức độ nào đó mà không cần luyện tập. Các em đã có thể sử dụng phép thuật kể từ lần biến hình đầu tiên phải không? Đó là lý do tại sao người ta coi thường nỗ lực và rèn luyện hàng ngày. Chiến đấu thực tế chắc chắn là quan trọng để tích lũy kinh nghiệm, nhưng luyện tập lặp đi lặp lại là điều cần thiết nếu chúng ta muốn rèn luyện kỹ năng của mình.」

Với thực tế là Elephant–san và những người khác đã kiệt sức sau cuộc đột kích, nên chúng tôi thống nhất sẽ giải tán. Và hôm nay, một đêm sau, các Ma Pháp Thiếu Nữ của Thị trấn Sakura và Thị trấn Junkoi, ngoại trừ Knuckle–san, đều tập trung tại khu vực chờ của phòng huấn luyện Phù Thủy tọa lạc ở tầng thấp nhất của cơ sở đào tạo dưới lòng đất của Cục Phép Thuật. Knuckle–san nói rằng sẽ hành động riêng vì có chuyện hệ trọng cần giải quyết.

Cơ sở đào tạo Phù Thủy này nằm trong những đặc quyền tôi có và những người đồng đội Không phải Phù Thủy cũng được phép sử dụng nó miễn là có Phù Thủy đi cùng và trong một giới hạn hợp lý. Lần này, có tới tận hai Phù Thủy, tôi và Extend–san, nên giới hạn được nâng lên sáu, nhưng trên thực tế, bọn tôi chia thành nhóm hai và nhóm bốn, mỗi nhóm sử dụng không gian riêng biệt nên không có vấn đề gì.

「Theo quan điểm của chị, mấy đứa có đủ kinh nghiệm. Tuy nhiên, mấy đứa vẫn chưa thể tích hợp kinh nghiệm tích lũy được vào các kỹ thuật và động tác. Không trách được vì ngày thường mấy đứa đã đủ bận rộn với bài tập ở trường và hạ gục Diest, nhưng lần này sẽ thoải mái hơn khi không phải lo lắng về mấy việc đấy nữa.」

Elephant–san và nhóm của cô nghỉ học vào mùa hè, còn Dryad–san và những người khác đang xử lý việc tiêu diệt Diest vốn là chuyện thường xuyên xảy ra kể từ khi Thị trấn Sakura trở thành bãi săn.

Nói cách khác, ý tưởng hay của Extend–san là buộc Dryad–san và đồng bọn phải hạ gục Diest và dành thời gian dư ra đó để huấn luyện thật kỹ. Bọn tôi sẽ sử dụng toàn bộ quỹ thời gian của kỳ nghỉ hè để luyện tập chăm chỉ trong một tháng tới và lật đổ bộ ba kia. Đó chắc chắn không phải là một ý tưởng tồi.

「Đầu tiên, hãy để mỗi người trong số các em chiến đấu với Diest ảo để có được cái nhìn chính xác về năng lực của từng người.」

Theo lời của Extend–san, Elephant và nhóm của cô bắt đầu chiến đấu với các Diest ảo được mô phỏng bằng phép thuật trong Thế Giới Lừa Dối thu nhỏ được thiết lập ở trung tâm khu huấn luyện.

Sức mạnh hiện tại của Elephant–san và đội của cô có tỷ lệ thắng 50-50 trong trận chiến một chọi một với Cấp Nam Tước. Xét theo tỷ lệ chiến thắng, sẽ là Blade–san cao nhất, rồi đến Elephant–san và Press–san. Tôi biết rằng Blade–san, người thường tập luyện trong thời gian rảnh, có sự khác biệt rõ rệt trong chuyển động khi cô ấy solo.

Extend–san và Samurai Peach–san đang bàn luận trong khi quan sát cách mỗi người trong nhóm Elephant–san chiến đấu. Nghe có vẻ như họ đang nói về cách phép thuật hiệu quả và cách giữ vị trí, nhưng thực lòng tôi không biết họ đang nói về cái gì. Ma Pháp Thiếu Nữ có thể sử dụng phép thuật mà không cần luyện tập chính xác là loại Ma Pháp Thiếu Nữ như tôi, và tôi chưa bao giờ chiến đấu mà phải nghĩ về mấy thứ như kỹ thuật hãy các chuyển động nhỏ.

Tuy nhiên, một người chẳng có chút kỹ thuật nào như tôi cũng thấy được tầm quan trọng của nó qua cách Elephant–san và đội của cô chiến đấu.

「Dryad–san mạnh ngang Samurai Peach–san và Knuckle–san phải không? Ngay cả khi Elephant–san và những người khác mở được cánh cổng thứ hai nhờ khóa huấn luyện này, liệu họ có đột nhiên trở nên đủ mạnh để cạnh tranh không? 」

Ngay khi hai người họ vừa tạm dừng cuộc trò chuyện, tôi đã hỏi Extend–san, người phụ trách khóa huấn luyện này.

Không phải tất cả các Ma Pháp Thiếu Nữ đều có thể đạt đến Phase 2. Chỉ có khoảng 30% trong số các Ma Pháp Thiếu Nữ có thể mở được cánh cổng thứ hai và nhận được vũ khí đặc biệt nằm trong kho bạc. Tất nhiên, không có gì chắc chắn rằng Elephant–san và nhóm của cô sẽ có thể đạt đến Phase 2.

Bên cạnh đó, ngay cả giữa những Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2 cũng có phân cấp rõ rệt. Cá biệt một số Ma Pháp Thiếu Nữ đủ mạnh để tham gia vào trận chiến khuất phục Cấp Hầu Tước, nếu không muốn nói là tự bản thân họ có thể đánh bại Diest Cấp Bá Tước, trong khi số còn lại còn chẳng thể xử lý được Cấp Tử Tước.

Tôi không có ý coi thường khả năng của Elephant–san và nhóm của cô, nhưng đời không cho không ai cái gì. Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo giả định hay kế hoạch.

「Xét về sức mạnh chống lại Diest, sẽ rất khó để bắt kịp chỉ trong một tháng luyện tập. Về cơ bản, thước đo sức mạnh của một Ma Pháp Thiếu Nữ là sức mạnh của người đó trước Diest, vì vậy nếu cô hỏi liệu họ có thể mạnh bằng Dryad và đồng bọn hay không thì sẽ rất khó.」

「Em không thích vòng vo. Ý chị là như thế nào?」

「Thô lỗ quá. Tôi bảo là bọn nhóc có thể sẽ không mạnh bằng Dryad và đồng bọn, nhưng điều đó không có nghĩa là tụi nhỏ không thể chiến thắng. Thứ được gọi là phép thuật đủ mạnh để hạ gục con người nếu được dùng đúng cách.」

Cuối cùng thì lại nói vòng vo, nhưng tôi đoán điểm mấu chốt là có sự khác biệt giữa sức mạnh khi đối đầu với với Diest và sức mạnh khi đối đầu với con người.

Quả thực, khi nghĩ lại, tôi đã từng bị đánh bại bởi một Cấp Nam tước cỏn con sử dụng phép thuật thôi miên. Đó là bởi vì tôi đã bị ép buộc đưa vào giấc ngủ và không thể sử dụng phép thuật, ở chiều ngược lại, đến cả Phù Thủy cũng có thể nhận sát thương khổng lồ từ một Cấp Nam Tước miễn là đòn tấn công trúng đích. Công cụ dù có mạnh mẽ đến đâu thì bản thân con người vẫn quá đỗi mong manh.

Nó tương tự như lịch sử phát triển của vũ khí. Mặc dù đã có sự tiến hóa đáng chú ý về các công cụ tấn công, chẳng hạn như sức mạnh và sức sát thương được cải thiện theo chiều dài lịch sử, thì điểm yếu của loài người vẫn không thay đổi nhiều kể từ thời xa xưa.

「Điều đó có nghĩa là chúng ta có cơ hội chiến thắng.」

「Giống như tôi đã nói ngày hôm qua. Có rất nhiều cách hợp lý hơn để chiếm lại lãnh thổ, nhưng như thế sẽ không hiệu quả đúng chứ?」

ngày hôm qua, khi bọn tôi thảo luận về kế hoạch tương lai rồi giải tán, Extend–san đã gọi tôi và nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với tôi mà không để Elephant–san và những người khác biết. Tôi quyết định thành thật lắng nghe vì đây là vấn đề liên quan tới tương lai của Elephant–san và những người khác và vì tôi nợ cô ấy một ân huệ vì đã bảo vệ bọn họ khi tôi đi vắng.

Thông điệp khá đơn giản: lời cảnh báo đừng manh động. Cô ấy thấy được sát ý trong mắt tôi khi nghe về cuộc tấn công vào nhóm Elephant–san ngày hôm qua.

Phép thuật của tôi là loại thể hiện giá trị thực sự của nó trong các tình huống một đấu nhiều, thích hợp cho việc hủy diệt trên diện rộng. Nếu tôi thực sự muốn trả thù, tôi có thể khiến các Ma Pháp Thiếu Nữ gục tại chỗ kể cả khi phải đối phó với Simera Cress–san.

Hơn nữa, Simera Cress–san là một Phù Thủy được thuê và sẽ rời đi sau hợp đồng mãn hạn. Tôi không biết bọn chúng đã phải trả bao nhiêu để thuê Simera Cress–san, nhưng tôi không nghĩ chúng đủ khả năng để giữ lính đánh thuê giỏi nhất trong biên chế của mình lâu đâu. Theo ước tính của Extend–san thì nhiều nhất là đến hết kỳ nghỉ hè, còn ngắn nhất là hai tuần.

Nếu muốn chọn cách ăn chắc mặc bền, bọn tôi chỉ việc đợi cho đến khi Simera Cress–san rời đi rồi tái chiến lại thị trấn Sakura, Bao gồm cả tôi. Bằng cách đó, sẽ có rất ít cơ hội thua cuộc.

Tuy nhiên, như thế lại không tốt cho tinh thần của Elephant–san và nhóm của cô. Thật không tưởng khi thị trấn mà bọn họ bảo vệ suốt bấy lâu lại bị các Ma Pháp Thiếu Nữ khác cướp đi, và khi chiếm lại được thị trấn, rồi lại phải dè chừng các thế lực khác, và sau đó lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phù Thủy mà không hề biết liệu họ có cần thiết hay không. Đó là lý do tại sao Extend–san đang cố gắng huấn luyện Elephant–san và những người khác để họ có thể lấy lại thị trấn bằng chính đôi tay của mình.

Tôi thực muốn xé chúng thành từng mảnh bằng bàn tay này và khiến chúng phải hối hận vì đã ra tay với Elephant–san, nhưng nếu Elephant–san muốn tự tay giải quyết vấn đề, tôi không thể làm gì ích kỷ được. Tôi không muốn phản bội niềm tin của Elephant–san chỉ để thỏa mãn bản thân.

Ý nghĩa của trận chiến này là để Elephant–san và đội của cô đánh bại Dryad–san.

「Nói là thế, nhưng nếu tình hình xấu đi, em sẽ can thiệp ngay. Em tôn trọng mong muốn của Elephant–san hết mức có thể, nhưng đồng thời em không muốn thấy họ phải chịu số phận khủng khiếp.」

「Trong trường hợp đó thì không cần phải nương tay. Tuy nhiên, tốt hơn hết là đừng chọc tức Phù Thủy Can Trường–dono quá nhiều.」

「Em không có ý đánh giá thấp cô ta. Bởi cả hai bọn em đều là Phù Thủy.」

Tôi đã xem một số video của Simera Cress–san kể từ lúc tôi về nhà ngày hôm qua. Tôi có thể tìm thấy rất nhiều thông tin nhất chỉ với một chút tìm kiếm đơn giản vì cô ấy đã nỗ lực rất nhiều cho việc quảng bá bản thân.

Có rất nhiều video quay lại cảnh cô ấy dễ dàng khuất phục Diest cấp cao, thứ sức mạnh minh chứng cho danh hiệu Phù Thủy. Đây là một đối thủ mà tôi phải dè chừng. Nếu cô ấy ngăn cản khi tôi cố gắng can thiệp vào trận chiến của Elephant-san, tôi sẽ phải chiến đấu hết sức mình.

「Như tôi đã nói trước đây, sức mạnh khi đối đầu với Diest và sức mạnh khi đối đầu với con người là hai phạm trù khác nhau. Phù Thủy Can Trường–dono xếp dưới đáy trong các Phù Thủy, thế nhưng cô ta lại nằm ở top đầu trong trận chiến giữa người với người. Tôi chưa trực tiếp nhìn thấy sức mạnh của Phù Thủy Gió–dono nên không thể đánh giá chính xác, nhưng một Phù Thủy mới thì khó mà có thể đánh bại Phù Thủy Can Trường-dono. Đến cả tôi cũng sẽ gặp bất lợi nếu đối đầu với Phù Thủy Can Trường-dono. 」

「…Em hiểu rồi. 」

Tôi không thực sự biết nhiều về sức mạnh của Extend–san, nhưng nếu đến cả Extend–san, người luôn tự hào về sức mạnh của bản thân phải nói thế, tôi nghĩ Simera Cress–san hẳn phải rất mạnh.

Nhưng dù vậy, tôi cũng không có ý định rút lui. Bản thân tôi cũng tức giận vì sự việc này cũng như vì lợi ích của Elephant–san và những người khác. Simera Cress–san chỉ đang làm công việc của mình, nên có thể sẽ là sai nếu hướng sự tức giận của tôi vào cô ấy, nhưng tôi không thể tha thứ cho những gì tôi không thể tha thứ. Tôi sẽ không buộc phải chiến đấu với cô ấy nếu việc bảo vệ Elephant–san là không cần thiết, nhưng nếu cô ấy cản đường, tôi sẽ không nương tay.

「Nếu đã thế, em sẽ dùng hết sức để thổi bay cô ta đi. Phải vậy em mới hả giận.」

「Kukuh, tinh thần tốt lắm. Đó là điều khiến chúng ta trở thành Phù Thủy. Vậy thì Phù Thủy Gió–dono cũng sẽ tham gia khóa huấn luyện đặc biệt.」

「Ế, em cũng phải tham gia sao?」

「Tôi tự hỏi liệu Phù Thủy Gió–dono đã từng có kinh nghiệm luyện tập hay thao tác phép thuật chưa?」

「…Em chưa.」

「Vậy thế này đi. Tôi sẽ là đối tác của bạn. Một Diest bình thường là không đủ với một Phù Thủy.」

Đó là những gì đã xảy ra.

Sao lại thành ra thế này…

Tuy nhiên, tôi không thích thua cuộc sau khi gáy một câu xanh rờn, nên tôi sẽ thành thật mà xin lời khuyên từ Extend–san tại đây.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hãy nói một chút về lý do tuần trước không có chương mới, hiện tại t đang trong giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp và hai chương này căn bản cũng là được làm từ trước đó, vì quỹ thời gian rất eo hẹp nên là có dịp thì chúng ta sẽ lại tiếp tục câu chuyện của Sylph nhé
F7CedIRbcAA9vJF?format=jpg&name=4096x4096
Xem thêm
y lớp mầy mà làm đồ án v lên Đại học ak
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Yuuka-lacuatao: chỉ có người sắp ra trường mới làm đồ án thôi
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời