Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2 - Expand, My World!

53 • Chuẩn bị ④

5 Bình luận - Độ dài: 2,638 từ - Cập nhật:

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định tạm thời gác lại suy nghĩ về việc trở lại hình dạng ban đầu. Dù sao thì tôi cũng chưa tích lũy đủ điểm thưởng, nên giờ không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa, và quan trọng hơn là tôi không có thời gian để lo lắng về điều đó. Vẫn chưa quá muộn để bắt đầu lo nghĩ về việc lấy lại Sakura Town.

Không có gì thay đổi trong mong muốn bảo vệ Elephant–san của tôi. Vì vậy, ngay lúc này, thay vì để tâm đến những thứ vô ích, tôi sẽ hướng về phía trước và chiến đấu vì Elephant–san.

Một ngày nọ, trong khi vẫn đang tiếp tục quá trình huấn luyện với Extend–san, tôi nhận được thông báo về sự độ bổ của Diest Cấp Bá Tước và được dịch chuyển đến Thế Giới Lừa Dối, nơi ba Ma Pháp Thiếu Nữ đã chiến đấu. Đó là những Ma Pháp Thiếu Nữ đã tấn công Elephant–san và nhóm của cô.

Cá nhân tôi thấy vui mừng bất kể nhóm Ma Pháp Thiếu Nữ này thắng hay thua, nên tôi quyết định theo dõi trận chiến mà không có động thái gì đặc biệt.

Một cái cây khổng lồ quấn lấy và trói chặt Diest hình bạch tuộc khổng lồ. Một lượng lớn nước và bóng đen đang tấn công Diest từ phía đối diện, những chuyển động của nó hoàn toàn bị chặn lại, bòn rút thân thể của khối sương mù đen khổng lồ. Nhìn kỹ, tôi có thể thấy rằng những cái cây khổng lồ không chỉ để quấn lấy, chúng còn xuyên thủng cơ thể của Diest. Có vẻ như nó đã bị đánh tơi tả mà không thể di chuyển.

Tôi được biết rằng tiền bối của Blade–san sử dụng Phép Thuật Rừng Rậm, nhưng hai người kia có thể là Ma Pháp Thiếu Nữ Nước và Bóng Tối. Vì chúng đã tấn công thị trấn dưới cái tên Phe Tự Nhiên, nên phép thuật của chúng chắc chắn phải là Dòng Tự Nhiên. Có vẻ như hai Ma Pháp Thiếu Nữ kia cũng là Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2, hệt như lời Extend–san, vì chúng có thể gây sát thương đáng kể lên Diest Cấp Bá Tước.

Và trong khi tôi đang quan sát, tốc độ của Diest đang chậm dần lại. Đã đến lúc chưa nhỉ?

「Tornado Mixer.」

Một phát bắn Tornado Mixer được sử dụng để chỉ tiêu diệt Diest, tránh vô tình bắn trúng nhóm Ma Pháp Thiếu Nữ. Tệ nhất, tôi chỉ việc nói rằng đó là cú bắn vô tình, trúng đích hay không đều được, thế nhưng ba Ma Pháp Thiếu Nữ đã tránh được cơn lốc xoáy đột nhiên bay về phía họ.

Ban đầu, việc tham gia vào cuộc chiến của người khác là bất hợp pháp, nhưng đây không phải là quy tắc do Cục Ma thuật đặt ra, mà là thỏa thuận ngầm do chính các Cô gái Ma thuật lập ra. Và sự hiểu ngầm tự nhiên bao gồm cả lãnh thổ. Họ là những người phá vỡ nó trước, vì vậy họ không thể phàn nàn.

Bây giờ, đây chính là nơi công việc thực sự bắt đầu…

「Các người là ai? Các người không biết rằng Thị trấn Sakira là lãnh thổ của Ta, Tyrant Sylph, Phù Thủy Gió sao?」

Tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và kiêu ngạo trong lời nói của mình khi nói chuyện với ba Ma Pháp Thiếu Nữ.

Có vẻ như bộ ba, hay đúng hơn là Dryad–san, biết rằng Elephant–san và tôi cùng chung một đội, nhưng cô ta nên biết rằng bề ngoài chúng tôi không thân thiết đến vậy.

Blade–san thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Dryad–san, và cô có vẻ đã đề cập về tôi ở một mức độ nhất định. Không phải là bọn tôi không hợp nhau, nhưng miễn là tôi không có ý định hòa hợp, bọn tôi chắc chắn không thể được gọi là một tổ đội hòa thuận cho được.

Chiến lược mà tôi được giao phó lần này là sử dụng nhận thức này để thu thập thông tin và cũng cố gắng tạo ra ấn tượng.

Knuckle–san thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng không bao giờ có quá nhiều tài liệu để chia sẻ.

Knuckle–san là người lập kế hoạch cho chiến dịch này, nhưng cô lại nói rằng không cần phải đi quá xa. Knuckle–san nói rằng tổn thất sẽ lớn hơn nếu mối liên hệ của tôi với Elephant–san và những người khác bị tiết lộ. Giả sử việc không chỉ Extend–san mà cả một Phù Thủy khác là tôi cũng nằm chung một phe với Elephant–san và những người khác, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là Phù Thủy Băng và nhóm điều hành của phe phái có thể xuất hiện.

Tôi nghĩ việc chiếm lấy lãnh thổ lần này không phải là sự đồng thuận của cả phe phái, mà là sự bùng nổ của một số phần tử cực đoan, nhưng tôi không biết những người theo chủ nghĩa tự nhiên sẽ phản ứng thế nào nếu họ có thể giành thêm một lần nữa lãnh thổ ngon lành này.

Lý tưởng nhất là nên để chúng nghĩ rằng ruy mô của tình huống có thể được xử lý với ba bọn chúng cùng lính đánh thuê đã thuê và duy trì tình hình mà Elephant–san và nhóm của cô có thể giải quyết được.

「Chúng tôi rất vui khi được gặp ngài lần đầu tiên. Tên tôi là Marine, một Ma Pháp Thiếu Nữ thuộc Phe Tự Nhiên. Còn đây là Shadow và Dryad. Cả ba người bọn tôi đều rất nóng lòng được gặp Phù Thủy Gió–sama.」

Một Ma Pháp Thiếu Nữ trong chiếc váy trắng xanh và chiếc áo len cardigan mùa hè trong suốt quỳ xuống một chân và cúi đầu. Ma Pháp Thiếu Nữ trong chiếc váy đen và Ma Pháp Thiếu Nữ trong chiếc váy trắng thêu hoa thường xuân cũng cúi đầu theo.

「Ừm— À Hem, và thế thì sao?」

Tôi gần như đáp lại bằng một câu "cảm ơn" lịch sự, nhưng tôi đã cắt ngang bằng cách giả vờ ho. Một cách ngạo mạn. Tôi là một Phù Thủy và tôi cần được tôn trọng. Tôi phải đóng một nhân vật như vậy.

…Dù sao thì, những người này là sao vậy? Sao tự nhiên lại khoa trương thế?

「Xin hãy để chúng tôi được quy về dưới sự bảo hộ của Phù Thủy Gió–sama và cùng nhau bảo vệ vùng đất này.」

「Ngươi nói câu đó với lập trường từ Phe Tự nhiên, ta nói đúng không? Có lẽ, ngươi đang bảo rằng ta nên gia nhập phe phái này? Ngươi đang bảo Tyrant Sylph này làm theo lệnh của ngươi sao?」

Tôi bối rối, nhưng không biểu lộ qua thái độ và tiếp tục đóng vai Phù Thủy kiêu ngạo.

…Hmm, có phải tôi bị sự khoa trương của đối phương lôi kéo không? Thật khó khăn.

「Không!! Chuyện đó không thể nào! Xin ngài hãy cho phép chúng tôi được hoạt động ở đây! Chúng tôi không phản đối việc vùng đất này nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của Phù Thủy–sama! Chúng tôi chỉ muốn một phần nhỏ trong số đó cho phe của mình! Chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ làm phiền ngài!」

Phải nói rằng, nếu tôi là một Ma Pháp Thiếu Nữ sử dụng phép thuật tự nhiên, và nơi này là nơi tụ tập của những Ma Pháp Thiếu Nữ thuộc Phe Tự Nhiên, mọi người sẽ tự nhiên xem như tôi thuộc Phe Tự Nhiên. Tại sao các Ma Pháp Thiếu Nữ lại thích đi vòng vô vậy nhỉ?

「Ta không quan tâm các người làm gì miễn là đừng cản đường ta. Cứ làm theo ý các người. Tuy nhiên, đã có một nhóm Ma Pháp Thiếu Nữ khác ở vùng đất này rồi. Chỉ là trên hình thức thôi, nhưng bọn ta chung một đội. Nếu các ngươi quyết định đụng độ, ta sẽ không can thiệp.」

Hai điều tôi muốn làm trong quá trình thu thập thông tin này và trong quá trình tạo ấn tượng là:

Một là vờ như tôi không quen biết Elephant–san mà những Ma Pháp Thiếu Nữ này đã từng chiến đấu trước đây.

Điều này nhằm thuyết phục mọi người rằng bọn tôi chỉ là một đội trên danh nghĩa và không hòa hợp với nhau.

Lý do còn lại là tôi muốn nói rõ rằng tôi không có ý định tham gia vào cuộc xung đột giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ.

Đối với một người không hiểu biết tình hình, có lẽ đây sẽ được coi như kết quả tối thiểu của việc một bên tuyên bố bên còn lại muốn làm gì tùy thích mà không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào, nhưng đây chính là câu trả lời mà những Ma Pháp Thiếu Nữ này kỳ vọng.

Điều quan trọng là không nên can thiệp. Chúng ta hãy xem xét vấn đề theo quan điểm của chúng, được chứ?

Do không biết nhiều về tình hình ở những thị trấn khác nên tôi cũng không biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng tôi nghe nói rằng thị trấn Sakura đã trở thành một bãi săn rất hấp dẫn trong thời gian gần đây.

Một số Ma Pháp Thiếu Nữ tuyệt vời như Elephant–san, người bảo vệ thế giới bằng ý thức công lý, nhưng hầu hết đều tham gia vì tiền và điểm thưởng. Điều này có lẽ cũng đúng với những cô gái này.

Nếu có một bãi săn tốt để kiếm điểm, thì việc muốn hoạt động ở đó là điều tự nhiên, nhưng giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ có một luật ngầm về lãnh thổ. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với sự trả thù nào nếu tôi phá vỡ điều này. Tôi bảo vệ chính mình vì những người khác sẽ bảo vệ bạn. Đó là mục đích của các quy tắc.

Tuy nhiên, nếu đối tượng được đề cập thuộc về một phe phái, thì đó lại là một câu chuyện khác. Việc trả đũa cho những hành động mà ngay cả một tổ chức thực hiện cũng trở nên khó khăn nếu đó là một tổ chức có sức mạnh ngang bằng. Về mặt đó, không có Ma Pháp Thiếu Nữ nào ở Thị trấn Sakura thuộc về một phe phái, vì vậy có rất ít nguy cơ tấn công lãnh thổ của chúng tôi với tư cách Phe Tự Nhiên. Ngoại trừ một điều: Tôi, Tyrant Sylph, ở đây.

Bản thân tôi là người đảm nhận vai trò bảo vệ lãnh thổ của mình. Người ta không thể gây rối với lãnh thổ nằm dưới sự bảo hộ trực tiếp của Phù Thủy.

Tôi không biết chúng nghĩ gì về rủi ro khi tôi có mặt khiến mà dám tấn công, nhưng chúng hẳn đang vui như mở cờ trong bụng khi nghe rằng tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh chấp giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ. Rốt cuộc, chúng có thể chiếm lãnh thổ mà không sợ bị trả đũa.

「Chúng tôi đội ơn sự đối xử hào phóng của ngài. Chúng tôi đã nói chuyện với các Ma Pháp Thiếu Nữ trong khu vực, vì vậy không có gì phải lo lắng. Xin hãy để việc tiêu diệt Diest cho chúng tôi từ bây giờ.」

「Vậy sao? Tùy ý ngươi.」

Mày vừa bảo đã nói chuyện với ai cơ…!

Tôi quyết định bỏ đi trong lúc dịch chuyển, kìm nén cảm giác rằng mình sắp bùng nổ.

Miễn là chúng vẫn nghĩ rằng bọn tôi chỉ là một đội trên danh nghĩa và tôi không thực sự liên quan đến Ma Pháp Thiếu Nữ ban đầu làm việc ở đây, thì việc tra hỏi quá nhiều là không tự nhiên. Kiêu ngạo, lạnh lùng và không quan tâm đến người khác, tôi nghĩ đó là ấn tượng về Tyrant Sylph trong những cô gái này sau cuộc gặp mặt.

Tuy không thu thập được nhiều thông tin, nhưng thế là đủ rồi.

Điều này cũng chứng tỏ mục tiêu gần như chắc chắn là chiếm đóng bài săn.

Tôi chắc chắn sẽ khiến chúng phải hối hận vì sự ngu ngốc của mình.

「Đó có phải là Tyrant Sylph, Phù Thủy Gió…? Cô ta có vẻ không mấy quan tâm đến người khác như lời họ nói.」

「Bây lúc nào cũng thế này khi nói chuyện với Phù Thủy à? Diễn xuất của bây tệ đến mức tau nghĩ con ả sắp nổi điên ấy chứ.」

「Vậy thì lần sau hãy để ngươi nói thay!」

「Ihihi, tau thực sự ghét điều đó. Bây là thủ lĩnh mà, đúng không?」

「Hai người nghĩ cô ta nghiêm túc đến mức nào về những gì vừa nói?」

Dryad hỏi Marine và Shadow, những người bắt đầu làm ầm ĩ ngay khi Tyrant Sylph biến mất trong quá trình dịch chuyển.

「Bây đang cố bảo là cô ta đang nói dối sao? …Tau không nghĩ vậy. Nếu Phù Thủy Gió thuộc bên đó, thì không có lý do gì cô ta lại không tấn công chúng ta.」

「Hai Phù Thủy là một lực lượng đáng gờm, và chúng ta đang bị áp đảo.」

「… Đúng vậy.」

Dryad gật đầu đồng ý, mặc dù cô có vẻ không tin vào lời nói của hai cô gái.

Nếu đúng như Marine và Shadow đã nói, Tyrant Sylph và Extend đều hợp tác với nhóm của Elephant, Dryad sẽ không có cơ hội nào, bất kể đã thuê Simera Cress. Điều này là hiển nhiên đối với bất kỳ Ma Pháp Thiếu Nữ nào về mặt thành phần của lực lượng.

Nhưng không phải là không có khả năng. Ví dụ, nếu Extend và những người khác cảnh giác rằng có một cuộc phục kích từ phía Dryad, hoặc nếu họ đang chờ hợp đồng với Simera Cress hết hạn để chắc ăn.

Dryad nghĩ rằng ít nhất họ sẽ tự nhiên cân nhắc những yếu tố đó trước khi đưa ra quyết định, nhưng vẫn đi đến kết luận rằng họ sẽ sớm giành lại được lãnh thổ của mình.

Thời gian không phải là vô hạn và họ không biết mình đang ở phe nào. Vậy thì họ nên hành động khi tình hình có lợi gần như chắc chắn.

Điều đó không phải là không thể, nhưng rất khó xảy ra.

Trong diễn biến bình thường của sự kiện, Tyrant Sylph không nói dối. 

Không có lý do gì để trì hoãn cuộc chiến để cô ấy nói dối hết.

Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó khiến Dryad bận tâm. Tuy nhiên, vì không biết lý do của sự cố, cô không thể nói bất cứ điều gì có thể gây nhầm lẫn cho hai người kia, thế nên cô giữ nó cho riêng mình.

Nếu là cô của trước kia, cô sẽ không giữ điều đó cho riêng mình. Dryad lẩm bẩm một cách vô thức, nhận thức được sự thay đổi của chính mình.

「Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Mọi chuyện đã đến nước này…」

Tiếng lầm bầm, vô cùng yếu ớt và mong manh từ những người biết về Dryad, một người có trái tim dũng cảm và ý chí mạnh mẽ, may mắn thay hoặc không may đã tan biến vào trong gió mà không ai nghe thấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vụ con Dryad chắc do con tơ đứng sau thao túng mọi thứ nè nghi lắm luôn á
Xem thêm
PHÓ THỚT
:)))))))
Xem thêm
lâu quá quên hết ru:<<
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đọc lại ngay thôi nào
Xem thêm