Kinh Nghiệm Vàng Kim
Harajun fixro2n
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Ngàn

Chap 20: Bài Học

9 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:

Mấy lần trước cô vẫn hồi sinh đâu có vấn đề gì. À mà trừ những lúc bị bọn kiến hù mất mật ra thì đúng là không có vấn đề gì thật.

“Nhưng giờ chỗ đó đã trở thành khu vực cá nhân của người khác rồi nên mình không thể hồi sinh lại ở đó được nữa. Mình mới đi coi bảng thông báo được khoảng 20 phút thôi mà đã có ai đó… mua hẳn cả lô đất, bao gồm cả hang động đó luôn á? Trong này còn mua được cả đất luôn à? Sau này chơi giỏi trò này hơn mình muốn mua một ngôi nhà để dưỡng xương.”

Nhưng hang động đầu tiên đó hẳn phải có rất nhiều kiến. Đất có quái mà vẫn mua được luôn hả? Nếu vậy thì cứ có tiền là có thể đánh bại được hết mấy con quái ở đó mà không cần chiến đấu. Vậy nếu có ngân sách của cả một quốc gia thì có thể mua đứt lãnh thổ quái vật rồi. Nhưng các quốc gia nhân loại và quái vật đã và đang không ngừng tranh giành đất đai với nhau từ lâu rồi.

“Cơ mà nếu xét theo logic thì khi có người bên trong khu vực thì đâu thể tự nhiên trở thành chủ đất được. Vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian mình chết đã có người giết sạch bọn kiến luôn rồi?”

Có thể có chuyện như vậy sao? Cho dù có người bắt đầu chơi ngay khi trò chơi ra mắt thì trò chơi cũng chỉ mới ra mắt được nửa ngày. Cô không nghĩ sẽ có ai đủ mạnh đến mức quét sạch cả một đàn kiến siêu khủng như vậy chỉ trong ngần ấy thời gian được.

“À, mình hiểu rồi. Có thể có người sống ở thế giới này và mạnh sẵn rồi. Mình cứ nghĩ theo hướng người chơi mà quên mất NPC cũng có thể cá nhân hoá khu vực. Vậy nếu NPC có thể làm được thì quái vật cũng có thể làm được; vậy có lẽ đàn kiến mới là những kẻ sở hữu nơi này.”

Nếu giống với kiến bình thường thì đương nhiên chúng sẽ có kiến chúa. Vậy là những con kiến có thể đang trong quá trình kiểm soát hang động theo lệnh của kiến chúa. Blanc tình cờ trở thành một kẻ xâm nhập bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn. Rồi sau khi cô chết, lực lượng của chúng có thể đã tiêu diệt những kẻ địch còn lại và biến hang động thành lãnh thổ của loài kiến, thành ra Blanc không thể hồi sinh lại tại điểm đó được nữa.

“Cái đó nghe có lý nhất này. Nhưng chuyện này lại xảy ra ngay đúng lúc mình đang định hồi sinh, nghĩa là xác của mình vẫn còn ở đó. Không biết lỡ có ai hồi sinh mình khi hang động đang bị kiểm soát thì sẽ ra sao nhỉ…”

Blanc đã cố tra cứu trong tài liệu Trợ giúp, nhưng cô không tìm được phần nào chứa câu trả lời cả. Các câu hỏi được gợi ý trong bảng điều khiển Trợ giúp bao gồm quá nhiều danh mục khác nhau và các thuật ngữ tìm kiếm mơ hồ của cô không đủ để dẫn cô đến chủ đề Trợ giúp phù hợp.

“Để thử “điều kiện hồi sinh” trước. Coi nào.”

Các điều kiện để hồi sinh bao gồm:

1. Mục tiêu phải chết trong vòng một tiếng[note60125].

2. Mục tiêu chưa được hồi sinh quá nhiều lần.

3. Xác chết ít nhất phải còn lại 50% cơ thể.

4. Không thể hồi sinh trong khu vực cấm hồi sinh.

“Điều kiện thứ 3 và 4 nghe lạ phết…”

Cô không chắc xác của mình còn đủ 50% hay không. Blanc không nhớ được mình chết do đâu, nhưng vì cô chết gần như ngay lập tức nên khả năng cao là do bị cắn. Nếu là chết do axit thì còn tuỳ vào số lượng kiến dùng chiêu đó, có khi chưa được vài giây xác cô đã bốc hơi hơn phân nửa.

Cô không biết đâu mới là khu vực cấm hồi sinh nhưng có thể là sau khi lũ kiến chinh phục hang động, nơi này đã biến thành một khu vực cấm hồi sinh rồi cũng nên. Nhưng Blanc đã giết hai con kiến, và cô khá chắc rằng chúng cũng có giới hạn hồi sinh. Cơ mà đây là giới hạn về hồi sinh chứ không có ảnh hưởng gì đến quay lại điểm khởi đầu cả.

Nếu vậy thì hẳn hơn 50% xác của cô đã bốc hơi nên hệ thống nhận dạng phải cập nhật phân loại từ “Xác của Blanc” thành “Đồ rớt ra từ Blanc”. Thông báo hệ thống nói rằng “Còn một tiếng nữa là tự động hồi sinh”, nhưng nếu có ai đó cố hồi sinh cô thì họ sẽ gặp phải thông báo lỗi ngay. Hay nói cách khác, cô có thể được người khác hồi sinh, nhưng cô lại không đủ điều kiện để được hồi sinh.

Vì Blanc không để lại bất kỳ vật dụng nào nên các điều kiện chinh phục của loài kiến đã được đáp ứng và hang động đã được dọn sạch để trở thành lãnh thổ của chúng.

“Chắc là kiểu vậy… Moá, tao thề tao mà mạnh lên thì cái tổ kiến đó cút chắc.”

Nói vậy thôi chứ cô cũng chẳng biết hang động hiện tại của mình cách tổ kiến bao xa. Trước khi mạnh hơn, cô cần phải nắm được những điều cơ bản của trò chơi trước đã. Có thể nói chính vì thiếu nền tảng nên mới một phần khiến cô liên tục chết vì lũ kiến.

Vũ khí duy nhất của Blanc là phép thuật. Nếu [Ma thuật Lửa] có thể nướng chín được một con kiến thì cô nghĩ chắc quanh đây chỉ có những con quái yếu yếu hít trọn một đánh là đi thôi. Nhưng cô không được mất cảnh giác. Cô không thể quên bài học mà bản thân đã học được từ lũ kiến.

“Mình đã quen rồi nên có thể niệm [Tên Lửa] bất cứ lúc nào. Được rồi, đầu tiên là kiến, tiếp theo là gì nào?”

Lấy lại sự tập trung, Blanc bắt đầu thận trọng khám phá hang động này. Nó rộng hơn và sáng hơn tổ kiến. Nhưng cũng giống như trước, Nhìn Đêm của cô cũng có tác động một phần nên có lẽ chỗ này tối hơn cô tưởng.

“Nếu chinh phục được chỗ này thì mình có biến chỗ này thành căn cứ riêng được không nhỉ? Chỗ này khá đẹp và sáng sủa nên nếu được thì ổn áp phết.”

Mục tiêu hiện tại của cô là chiếm lấy hang động này. Chỉ cần không có người chơi nào khác cạnh tranh thì cô có thể làm được. À và thêm cả việc quái vật không phải là kiến nữa.

Khi Blanc đi qua hang động, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Đặc biệt là những bức tường đã thay đổi từ mặt đá tự nhiên, trần trụi thành thứ gì đó trông giống như do con người tạo ra. Cô nhớ khi nãy cấu trúc đá trông cũ kỹ, lỗ chỗ và phủ đầy rêu cơ.

“Cảm giác này… giống như một loại tàn tích vậy. Cũng may đây không phải là một tổ kiến khác, nhưng… không biết loại động vật nào sống trong tàn tích nhỉ.”

Mặc dù đây là khu vực khởi đầu nhưng kẻ địch có thể không chỉ giới hạn ở động vật hoang dã, nhưng những con kiến đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đến mức Blanc giờ chỉ có thể tưởng tượng ra quái vật dựa trên động vật ngoài đời thực. Khi đó cô đã hoảng sợ, hét toáng lên, chẳng thể phản ứng kịp để rồi chết oan uổng. Cô khi ấy đúng là quá non nớt.

“A, ở đây có gì đó… Má ơi! Xác chết?! Đây là zombie á?! Gááá! Ghê quá! Làm ơn đừng để tôi đánh với bọn đầu lỏ cắn người nữa!!!”

<<Còn một tiếng nữa là đến lúc tự động hồi sinh. Bạn có muốn quay lại điểm xuất phát ngay lập tức không?>>

Ghi chú

[Lên trên]
quá 1 tiếng là fail
quá 1 tiếng là fail
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bé Blanc cũng đáng iu, lâu lâu ra 1 chap Blanc cũng chill đó
Xem thêm
:)) tks bác
Xem thêm
mà hóng cảnh rare tiến hóa quáa
Xem thêm
gg tạm biệt bé skeleton
Xem thêm
Tfnc, nay năng suất dữ v tr.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nay cũng up như mọi hôm mà :))))
Xem thêm
@Im Clú: Nay bộ này đc hẳn 2 chap luôn, cột sống Clú ổn ko?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời