Kinh Nghiệm Vàng Kim
Harajun fixro2n
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Ngàn

Chap 26: Bóng Tối Trong Trái Tim Mỗi Con Người

8 Bình luận - Độ dài: 1,561 từ - Cập nhật:

Cô sẽ để Sugaru làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên.

“Sugaru, ta thêm nguơi làm bạn nhé.”

Dù không nghĩ sẽ hiệu quả nhưng cô vẫn nói ra thành lời. Sugaru ngơ ngác nhìn lại cô. Đúng là không có chút tác dụng nào.

Rare bắt đầu thắc mắc phải làm như thế nào mới có thể thêm bạn một với nhân vật khác. Thường thì chỉ cần hỏi: "Cậu muốn làm bạn không?" là được rồi. Nhưng cái quan trọng ở đây là trò chơi định nghĩa "bạn bè" như thế nào.

Làm sao để kết bạn? Rare cũng chẳng biết.

Cô cảm nhận được thứ bóng tối hoành hành trong thâm tâm cô đang dần trỗi dậy, thế nên cô đành thôi không nghĩ theo phương diện này nữa.[note60306]

Nếu hệ thống hoạt động theo cùng một cách thì những hành động tương tự cũng sẽ dẫn đến những kết quả tương tự. Đầu tiên là thử xem hai người chơi sẽ làm gì khi họ muốn kết bạn với nhau.

Xui một cái là Rare chưa từng kết bạn với ai trong bản closed beta. Vì dù sao tất cả dữ liệu tài khoản đều sẽ bị xóa khi kết thúc quá trình thử nghiệm, và cô lúc đó chỉ chăm chăm tận hưởng việc khám phá hệ thống trò chơi, một điều mà chẳng mấy người chơi đoái hoài tới. Và qua đến bản open beta cô cũng không có người chơi nào mình muốn kết bạn cả.

Rare lại phải dựa vào tài liệu Trợ giúp.

““Cách kết bạn với người chơi”… chắc là được. Rồi, tìm kiếm.”

Quản lý danh sách bạn bè:

Để thêm ai đó vào danh sách bạn bè, bạn cần có một thẻ bạn bè. Thẻ bạn bè sẽ được tạo ra khi bạn lấy thẻ ra từ kho đồ của mình. Trong kho đồ của bạn sẽ luôn có một thẻ bạn bè, thẻ bạn bè sẽ không biến mất khi được lấy ra. Đưa thẻ bạn bè của bạn cho người bạn muốn gửi lời mời kết bạn và yêu cầu đối phương lưu trữ nó trong kho đồ của họ để trở thành bạn bè và ngược lại. Nếu muốn xóa kết bạn, hãy lấy thẻ bạn bè của họ mà bạn đã lưu trữ trong kho đồ và xé nó đi. Có thể kết bạn lại với nguời mà bạn đã xoá kết bạn bằng cách làm lại những quy trình đã nêu trên.

“Ồ, ra là vậy…”

Hệ thống này khá đơn giản, cơ bản thì cũng giống như trao đổi danh thiếp mà thôi. Rare kiểm tra kho đồ của mình và tìm thấy mục “Thẻ bạn bè”. Người chơi có thể xem toàn bộ nội dung trong kho đồ của mình thông qua menu nhưng để lấy thứ gì đó ra mà không sử dụng hệ thống thì người chơi buộc phải tập trung vào một vật phẩm cụ thể. NPC sẽ không hiểu được khái niệm về thẻ bạn bè vậy nên chỉ có người chơi mới có thể kết bạn mà thôi.

Rare đưa thẻ bạn bè mà cô lấy được cho Sugaru và bảo cô cất nó vào kho đồ của cô ấy.

<<Bạn đã trở thành bạn với [Sugaru].>>

Và thế là cả hai trở thành bạn bè.

“Giờ làm sao để mình có thể truy cập lại vào mục trò chuyện với bạn bè đây… mình chưa làm chuyện này bao giờ. À, đây rồi.”

<Sugaru, ngươi nghe được không?>

Sugaru giật mình vì ngạc nhiên.

<Ngươi cũng có thể giao tiếp với ta như thế này đó. Ngươi thử xem? Nghĩ đến tên của ta trong đầu rồi thử cảm nhận đưa những suy nghĩ đó đến cho ta nào.>

<…Chủ nhân chủ nhân chủ nhân… A, xong rồi? Thế này được chưa ạ?>

<Ồồồ, ngươi làm được rồi! Bây giờ cho dù ta và ngươi có đứng cách xa thế nào thì cả hai đều vẫn có thể nói chuyện với nhau được. Và cũng chẳng cần phải nói ra bằng lời nên dùng cái này thảo luận bí mật với nhau thì đúng là tuyệt hảo.>

Mấy gái mèo nói chuyện với cô khá thoải mái, nhưng Sugaru thì có phần trang trọng hơn một chút. Hay đúng hơn là Sugaru không thực sự dùng những lời nói trang trọng đó mà là suy nghĩ của cô ấy đang được dịch sang dạng lời nói này cho Rare. Cuộc trò chuyện của bạn bè sẽ được ghi lại và lưu trữ tạm thời, có lẽ vì vậy nên lời nói của Sugaru mới được tự động dịch sang lời nói của con người.

Bây giờ cô đã có thể sử dụng tính năng trò chuyện với bạn bè, vậy là tiềm lực trong tay cô lại càng tăng lên khủng khiếp.

Sau khi đối chiếu lại với những thử nghiệm trước đó của cô với các bầy tôi của mình, Rare kết luận ra một giả thuyết rất đáng cân nhắc:

Nếu NPC có thể sử dụng hệ thống y hệt như người chơi và hệ thống không phân biệt giữa người chơi và NPC thì có nghĩa là người chơi cũng có thể bị thuần hoá?

Nếu chuyện này là thật thì cô có thể hút hết XP mà những người chơi khác đã thu thập được cho riêng mình. Không khác gì hime-play luôn[note60307] Vì nhân vật đại diện di chuyển dựa trên cơ thể thực và sử dụng giọng nói của của chính người chơi nên rất khó để giả mạo giới tính trong các trò chơi VR, nhưng như vậy không có nghĩa là không thể. Vậy nên mới tồn tại cái gọi là nekama[note60308]. Và nếu suy đoán của cô là đúng thì cả XP cũng có thể đem tặng trong trò chơi này.

Có thể nói những cái gì đen tối nhất của trò chơi trực tuyến được hình thành trong suốt quá trình lịch sử đã được đơm hoa kết trái ở con game này.

Nhưng trong dịch vụ trò chơi, nhà sản xuất không thể phớt lờ đi ước muốn của người chơi. Nên nếu có một người chơi thực sự bị thuần hóa thì hệ thống có thể sẽ đưa ra một số loại cảnh báo hoặc thông báo lỗi hệ thống và cho phép họ hủy bỏ hiệu ứng. Đây chính là sự khác biệt to lớn khi đem đi so với NPC. Câu nói trong phần hướng dẫn: "Đối với hệ thống, sự khác biệt duy nhất giữa PC và NPC là người chơi có thể nhận được tin nhắn hệ thống."có lẽ chính là ám chỉ đến điều này.

Rare rất ngứa tay muốn thử. Nhưng nếu cô ấy thử nghiệm ngay bây giờ thì sự tồn tại của [Thuộc Cấp] chắc chắn sẽ bị lộ. Nếu vậy thì cô ấy chỉ có thể thử nghiệm chuyện này trên một người chơi cực kỳ đáng tin cậy mà thôi. À và người chơi đó còn phải đồng ý có thể bị Rare thuần hóa nữa. Và không ngoài dự đoán, Rare không có người bạn tâm giao nào như vậy cả.

Hay đúng hơn là cô không quen biết người chơi nào trong con game này cả.

À mà tính đến giờ Rare vẫn chưa thấy người chơi nào khác, không biết có bao nhiêu người khởi đầu ở lãnh thổ quái vật nhỉ. Nếu số người chơi ít hơn nhiều so với tổng số điểm hồi sinh ở lãnh thổ quái vật thì đúng là không có hy vọng gì để kiếm ra ai hợp tác hay làm bạn. Và cả việc tính từ đầu game đến giờ Rare vẫn chưa gặp phải người chơi nào lại càng củng cố thêm suy đoán đó của cô. Nếu muốn chơi với bạn bè thì nên làm thế nào nhỉ?

Mà thôi, dù sao Rare cũng không muốn chơi với bạn bè lắm nên cô cũng chẳng quan tâm. Nếu có chỗ nào mà cô không đánh solo được thì cứ việc để Kerry và mấy gái khác đi cùng là xong. Nếu cần, cô còn có thể tăng chỉ số INT của các em ấy lên, thế thì chắc chắn là tốt hơn một người chơi ngẫu nhiên nào đó rồi. Cô đúng là vớ phải một hệ thống tuyệt vời. Thật lòng cô rất biết ơn những nhà phát triển đã nghĩ ra hệ thống này.

Chờ khi các gái tỉnh lại, cô sẽ bảo các em ấy học lại cách cư xử sau. Sau này khi có nhiều XP hơn, cô sẽ tăng INT của bốn đứa lên và đưa các em ấy lên thành "Tứ Thiên Vương Tinh Nhuệ", một kiểu hiếm thấy trong mấy cốt truyện hiện nay.

Giờ các cô còn phải đợi cho đàn kiến hồi phục hết, kiểm soát xung quanh khu rừng và tích lũy thêm XP. Chờ đến khi LP và MP của Sugaru hồi phục và có thể sản xuất thêm kiến thì cô sẽ dùng số XP đã tích luỹ được để mua thêm các kỹ năng Cường Hoá Bầy Tôi cho cả Rare và Sugaru.

Nhưng trước tiên, các cô phải tập trung chinh phục toàn bộ khu rừng này đã.

Ghi chú

[Lên trên]
Nói toẹt ra là sợ tiếp xúc xã hội nên cũng không biết kết bạn thế nào
Nói toẹt ra là sợ tiếp xúc xã hội nên cũng không biết kết bạn thế nào
[Lên trên]
Hime-play là thuật ngữ để chỉ cho những nhân vật nữ được người chơi nam tôn thờ, bảo vệ, chở che rồi tự nguyện dâng đồ lên cho họ. Dễ hiểu là waifu và mấy con simp lỏ.
Hime-play là thuật ngữ để chỉ cho những nhân vật nữ được người chơi nam tôn thờ, bảo vệ, chở che rồi tự nguyện dâng đồ lên cho họ. Dễ hiểu là waifu và mấy con simp lỏ.
[Lên trên]
giả gái online
giả gái online
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

tứ đại thiên vương🤡
Xem thêm
đồ sát cả khu rừng hoặc là cả khu rừng thành nolelaodong 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đương nhiên là bắt làm nô lệ phải lời hơn r 🐧
Xem thêm
+1 cái rừng 👍
Xem thêm
+n nhân lực miễn phí👍
Xem thêm
Tfnc, cảm giác khi 4 đứa kia sau khi kb với Rare xong thì cái tính năng trò truyện với bạn bè thành cái chợ 🐧
Xem thêm
Sợ thật, cứ thế này có khi làm trùm cuối ko chừng
Xem thêm