Kinh Nghiệm Vàng Kim
Harajun fixro2n
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Ngàn

Chap 29: Tái Sinh

8 Bình luận - Độ dài: 2,405 từ - Cập nhật:

Vài phút sau, Blanc bắt đầu có cảm giác rằng số lượng Zombie đang dần giảm xuống, nghĩa là cuối cùng cô cũng sắp dọn sạch được cổng vào tàn tích này rồi.

Cô không biết mình đã giết được bao nhiêu vì lũ Zombie đã ăn hết xác chết nên thứ còn lại chỉ có duy nhất xác con Zombie cuối cùng bị giết và cái đống mà nó vẫn còn đang ăn dở.

“Hừm, không biết đống thức ăn đó chạy đi đâu nhỉ.”

Mà thôi, cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu khám phá khu tàn tích này rồi. Mục tiêu ban đầu của cô là giết hết kẻ địch, sau đó cố gắng chiếm lấy khu vực này làm căn cứ của mình.

Cô cẩn thận bước qua xác con Zombie và nhìn vào tiền sảnh. Chẳng có gì cả. Cô tiến vào khu tàn tích nhưng cũng chẳng có tiếng động nào.

“Mình giết hết thiệt rồi hả?”

Cho dù có còn sót lại con Zombie nào thì Blanc vẫn có thể chạy thoát khỏi chúng. Cũng may là chỗ tiền sảnh này dễ hơn trong hang động. Lũ Zombie sẽ không thể đuổi theo cô đến tận hang động được. Nếu cô bị bao vây thì chỉ cần hạ gục được một Zombie là tất cả những con Zombie còn lại sẽ chuyển hướng vồ lấy cái xác chết đó. Vậy nên nếu chỉ có Zombie thôi thì không việc gì cô phải lo.

“Mình ở đây cũng hơi lâu rồi thì phải… Quoa, tận 8 tiếng rồi cơ á!!! Hừm, mà thôi kệ. Dù sao ngày mai cũng chẳng có chuyện gì để làm.”

Cô không biết những tàn tích này đến từ thời đại nào nhưng có thể đi xung quanh khám phá như thế này thì đúng là một trải nghiệm mà cô sẽ không bao giờ có được trong thế giới thực, hay thậm chí là trong những trò chơi VR khác. Hoàn toàn trái ngược với thứ Địa Ngục trần gian khi nãy, giờ cô cứ như một vị khách du lịch đang đi thăm thú vậy.

Một game thủ có kinh nghiệm hơn sẽ ghi nhớ từng địa điểm trong khi đang dạo quanh nhưng Blanc chỉ vô tư đi lang thang khắp chốn. Dù sao cô cũng đâu thể quay lại cái hang đầu tiên được.

Và rồi đập vào mắt cô là một cánh cửa to lớn được chạm khắc tinh xảo.

“Ồồ, cảm giác cứ như là khu vực cuối cùng vậy! Mà mình cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa nên cũng không chắc đây có phải là khu sâu nhất hay không. Hay đúng hơn là, mình lạc mất rồi…?”

Nếu để mà quay lại chỗ đầu tiên khi cô được đưa đến đây thì đúng là cô bị lạc thật rồi. Vậy thì bây giờ cô chỉ còn cách tiến về phía trước thôi. Dù không chắc bản thân có đủ mạnh để mở được cánh cửa này ra không nhưng cô vẫn cố đẩy thử.

Lúc mở ra cánh cửa rung chuyển dữ dội nhưng nó lại nhẹ hơn cô tưởng. Hay đúng hơn là nửa đường còn lại nó tự mở thay cô luôn.

Căn phòng sau cánh cửa có một chiếc ngai vàng nằm tận sâu trong cùng, trên ngai vàng là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng đang ngồi chễm chệ.

“Một kẻ ngoại lai… Đã bao lâu rồi ta mới được thấy lại nhỉ? Những người hầu của ta nãy giờ đã chẳng thấy đâu nữa. Ngươi đã đánh bại hết bọn chúng rồi sao, kẻ ngoại lai kia?”

“Quoa, anh ta đang nói chuyện với mình! Mà khoan, là con người kìa! Mình tìm được dân làng đầu tiên rồi!”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu trò chơi mà Blanc gặp được một NPC có khả năng giao tiếp. Cô vô cùng phấn khích.

“Một bộ xương mà cũng dám gọi ta là “dân làng” à... Mau trả lời câu hỏi của ta. Có phải ngươi đã đánh bại toàn bộ người hầu của ta rồi hay không.”

Nghe tên này có vẻ khoa trương. Thôi ít ra anh ta không tự nhận mình là “hoàng gia” hay gì đó là được rồi. Nhìn vào cách trang trí căn phòng và sự xa hoa mà bộ trang phục anh ta đang vận lên người thì phong cách nói chuyện kiểu đó cũng phù hợp đấy chứ, nhưng đặt vào trường hợp bình thường thì có hơi ngại đó. Cảm giác khiến Blanc khá xấu hổ, hình như theo khoa học thì người ta gọi là ngại giùm. Mà chuyện đó không liên quan. 

“Người hầu của anh là ai…? Trong tàn tích này tôi chỉ gặp toàn Zombie thôi.”

“Những thây ma đó chính là người hầu của ta! Và “tàn tích” mà ngươi đang nói đến là cái gì? Đây chính là lâu đài của ta! Ngươi đang chế giễu ta sao?!”

“Tôi không có chế giễu anh! Tôi rất xin lỗi vì đã nướng hết bọn người hầu của anh mà!!!”

Thì ra những con Zombie đó không phải là tầng thưởng gì cả mà thực ra chính là người hầu của gã kiêu ngạo này. Cơ mà cô thấy thuê bọn đó làm người hầu thì có hơi vô dụng, chắc lúc tuyển dụng không thèm phỏng vấn trước nên mới vậy.

“Ngươi nướng hết bọn chúng rồi? Nhưng trong tay ngươi đâu có thứ gì… Không thể nào, ngươi có thể sử dụng phép thuật sao? Một bộ xương bình thường có thể làm được như vậy ư?”

"Ờ, ừm…"

“Nhưng quan trọng hơn hết, một bộ xương như ngươi có thể thông minh đến mức giao tiếp được với ta? Ngươi rốt cuộc là cái gì?”

Cô tưởng có thể nói chuyện là điều hiển nhiên chứ, có vẻ đám tay sai của gã này chắc thuộc dạng hướng nội ít nói. Sống vậy chắc cũng phải ngứa mồm buồn miệng lắm.

"Nếu anh chỉ muốn nói chuyện thì không thành vấn đề. Tôi cũng mệt phải đánh đấm lắm rồi."

Blanc nhìn hắn với đôi mắt ấm áp tình yêu thương. Ừ thì cái đầu của cô chỉ toàn là xương nên làm gì có mắt.

“Hừ… Chà, ta cũng khá hứng thú đó. Ta cho phép ngươi trở thành người hầu của ta.”

Một sự kiện sốc tận óc, Blanc vừa được đề bạt một công việc. Nhưng cô chỉ tình cờ xuất hiện trong hang động cùng đống tàn tích này mà thôi; nếu được thì cô muốn rời đi và khám phá khắp nơi hơn. Nếu có chỗ này làm căn cứ tạm thời của cô thì tốt, nhưng nếu bị trói buộc ở đây thì không được hay cho lắm.

“Ờ, không, cảm ơn. Tôi không làm đâu. Chúc công ty của anh thuận buồm xuôi gió nhé.”

“Ta không hỏi ý kiến của ngươi! [Quyến Rũ]!”

<<Kháng cự thất bại.>>

Đột nhiên, Blanc cảm thấy anh chàng đẹp mã ngồi trên ngai vàng kia càng ngày càng điển trai hơn trước.

— Không thể nào! Cái sự đẹp trai gì thế này! Hử?! Mình không nói được gì cả! Cũng không di chuyển được luôn! Cuộc sống trở nên màu hồng từ lúc nào vậy! Cái quái gì thế này! Đây là debuff đó hả?!

Blanc đang trong trạng thái bị Quyến Rũ. Cô không thể thể hiện ý chí hoặc kiểm soát cơ thể mình và cũng không thể nói. Nhưng việc biến tên kia trở nên thu hút hơn và cả cái hiệu ứng màu hồng này thì liên quan gì đến hệ thống trò chơi vậy??

“Tốt, thành công rồi. Giờ là [Kiểm Soát].”

<<Kháng cự thất bại.>>

“Cuối cùng, [Thuộc Cấp]. Từ giờ ngươi sẽ là người hầu của ta.”

<<Kháng cự thất bại.>>

<<Điều kiện đặc biệt đã được đáp ứng. Bạn có thể tái sinh thành Thuộc Hạ Thây Ma[note60477].>>

<<Bạn đã được thuần hóa bởi [Bá tước de Habiland]. Nếu không phản đối, xin hãy vui lòng cho biết trong vòng 5 giây. Nếu không nhận được phản hồi sau 5 giây, điều kiện sẽ bị hủy bỏ.>>

— Mình chưa load kịp đống thông báo hệ thống này! Đợi một chút đã!

<<Hành động hiện tại sẽ bị hoãn.>>

— A, may quá, còn đợi được.

Hãy bắt đầu từ ngọn nguồn nào. Đầu tiên là thông báo "Kháng cự thất bại". Thông báo này xuất hiện khi anh chàng mà hệ thống gọi là [Bá tước de Habiland] hay gì đó sử dụng [Quyến Rũ], [Kiểm Soát] và [Thuộc Cấp]. Blanc không biết chi tiết cụ thể như thế nào nhưng cô có thể xem như đây là một loại kỹ năng nào đó. Xét đến đám thây ma làm người hầu và cả việc hắn đang ngồi trên ngai vàng giữa một khu tàn tích như thế này thì anh chàng bá tước này có lẽ là một ma cà rồng hay kiểu kiểu vậy. Và bây giờ Blanc đang chịu tác động của Quyến Rũ và Kiểm Soát của ma cà rồng. Hay đúng hơn là cô không thể chống lại những kỹ năng đó. Vì vậy nên cô không thể cử động và sắp bị thuần hoá hay gì đó bởi anh ta.

Tiếp theo là câu "Bây giờ bạn có thể tái sinh". "Thuộc Hạ Thây Ma" chắc chính là những con mà cô đã đem đi làm BBQ ở tiền sảnh. Cô không biết hệ thống tái sinh là gì, nhưng nếu cô chấp nhận thì chắc chắn cô cũng sẽ biến thành Zombie. Khoan, cô vẫn chưa đồng ý mà.

Cuối cùng là phần thuần hóa. Cô cũng không biết gì về hệ thống thuần hóa, nhưng xét về mặt logic thì có vẻ như công tước có thể ra lệnh cho Blanc. Vậy là NPC có thể điều khiển người chơi á? Không, khoan đã, hệ thống đã hoãn lại nên người chơi có quyền cho phép chuyện đó xảy ra hay không. NPC không thể nhận được tin nhắn hệ thống nên nếu cô là NPC thì đã sớm bị thuần hoá ngay rồi.

“Lạ thật, ta không cảm thấy nhiều sự kháng cự nhưng cũng không cảm thấy ngươi đã bị khuất phục trước sức mạnh của ta… Ngươi đúng là một bộ xương thú vị.”

Hắn vẫn đang nói chuyện với cô, nhưng cô sẽ đáp lời hắn sau. Phần khiến cô quan tâm là cách "tái sinh thành người hầu" và "hầu hạ ai đó" được tách ra làm hai thông báo riêng. Thường thì người ta sẽ nghĩ hai câu này có cùng ý nghĩa. Nhưng nếu hệ thống hoạt động chính xác như mô tả trong từng thông báo thì cũng có nghĩa là cô có thể tái sinh làm Thuộc Hạ Thây Ma nhưng vẫn có thể không bị thuần hoá. Như kiểu bị thay đổi kết cấu cơ thể xong bỏ chạy trước khi tâm trí bị điều khiển ấy.

— Quào, y như là Masked Biker luôn[note60478].

Tuy cô không muốn giống với những con Zombie đó nhưng nghĩ lại về Masked Rider thì cô lại thấy hơi phân vân. Đâu dễ gì được làm y chang nhân vật chính của một chương trình truyền hình hành động trực tiếp huyền thoại của Nhật Bản vẫn còn được nhắc đến cho đến ngày nay đâu. Nó huyền thoại đến mức kiểu như: “Một câu nói mà ai cũng phải nói ít nhất một lần trong đời.” ấy

Blanc đang mâu thuẫn. Cũng may là tên bá tước vẫn kiên nhẫn chờ đợi và đang lẩm bẩm một mình.

Cô thấy làm Skeleton cũng tốt. Vẫn mãi một làn da trắng đẹp. Cô cũng không bao giờ phải lo lắng về cân nặng của mình. Nếu cô có gì để phàn nàn thì chỉ có việc không kiểm soát được biểu cảm của mình (vì cô chỉ là một bộ xương), đầu cô luôn có cảm giác rất nhẹ (đang nói về mặt vật lý), ngực của cô cũng quá nhỏ… hay đúng hơn là còn không tồn tại cơ. Và nếu gặp phải con kiến nào thì cô sẽ chết ngay lập tức. Ơ lạ nhỉ, tính ra làm Skeleton cô cũng gặp phải nhiều vấn đề mà.

Nhưng cô vẫn cực kỳ phản đối việc trở thành Zombie. Tuy Zombie trông giống con người hơn Skeleton nhưng cô không muốn trở nên “con người hơn”. Nếu không thì cô đã làm con người ngay từ đầu rồi.

— Cơ mà mình cũng muốn thay đổi diện mạo. À không, phải là tái sinh mới đúng.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Blanc quyết định chấp nhận tái sinh. Và tất nhiên, cô cũng từ chối phần thuần hóa.

<<Một điều kiện đã được đáp ứng. Bạn có thể tái sinh thành Thuộc Hạ Thây Ma hoặc Người Trở Về Từ Cõi Chết[note60479].>>

— Khoan, Người Trở Về Từ Cõi Chết?

Miễn không phải là Zombie thì cái gì cũng được. Cái mà Blanc muốn là phần biến đổi chứ không phải trở thành Zombie.

<<Một điều kiện đã được đáp ứng. Bạn có thể sử dụng 100 XP để tái sinh thành một Ma Cà Rồng cấp thấp.>>

— Khoaaaaanđããã!!!

<<Hành động hiện tại sẽ bị hoãn.>>

— Làm người chơi đúng là tiện thật!

Ma cà rồng cấp thấp. Vậy cũng có nghĩa là giống tên bá tước đang ngồi trước mặt cô. Phần "cấp thấp" chắc có nghĩa là sẽ kém hơn bá tước một chút, nhưng vẫn tốt hơn là trở thành người hầu hay xác sống. Cô có thể sẽ không được ra ngoài lúc trời nắng và cũng trở nên yếu hơn với tỏi. Nhưng cô cũng đã được nhìn thấy ánh mặt trời trong trò chơi này bao giờ đâu. Vả lại ngay từ đầu cô đã không thích tỏi rồi nên cũng có thể coi như là không có điểm yếu nào.

Blanc đã kiếm được rất nhiều kinh nghiệm từ những con Zombie kia nên cô sẽ dùng một nửa số kinh nghiệm đó để tái sinh thành một ma cà rồng cấp thấp.

Ghi chú

[Lên trên]
Bên tiếng Nhật khi đọc kanji dịch là: “Thuộc Hạ của Ma Cà Rồng”, còn khi đọc lại là “Thuộc Hạ Thây Ma”
Bên tiếng Nhật khi đọc kanji dịch là: “Thuộc Hạ của Ma Cà Rồng”, còn khi đọc lại là “Thuộc Hạ Thây Ma”
[Lên trên]
một bộ phim Kamen Rider: Kamen Rider Black RX cho ai cần
một bộ phim Kamen Rider: Kamen Rider Black RX cho ai cần
[Lên trên]
giống xác sống
giống xác sống
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Haha, t đoán ngay mà, Blanc sẽ tiến hóa thành ma cà rồng. Cơ mà điều kiện tiến hóa thành ma cà rồng hóa ra là cần bị 1 Ma cà rồng cấp cao hơn "thuần hóa" à
Xem thêm
Blanc sau này có đấm nhau với main ko vậy 🤷
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc đấm nhau trên giường 🐧
Xem thêm
@Im Clú: ayooooo chilllllllll
Xem thêm
Ngồi lót dép hóng tư bản tiến hoá =)))))
Xem thêm
Blanc evolution 💀📈🦇
Xem thêm
Tfnc, sheshh Blanc đc độ kiếp từ "hài" cốt sang lower blood SUCKER 🐧
Xem thêm