Kinh Nghiệm Vàng Kim
Harajun fixro2n
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Ngàn

Chap 24: Cường Hoá Bầy Tôi

10 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Sau khi dạy phép và nâng INT cho Kerry cùng các gái lên đủ cao để tất cả đều có thể truy cập vào kho đồ của mình thì Rare chỉ còn lại 144 XP. [Cường Hoá Ma Thuật] tốn 20 XP, phép thuật nguyên tố rẻ nhất cũng tốn 20 XP, [Cường Hoá Ma Thuật] lại thêm 20 XP nữa, và cuối cùng là 40 XP cho mỗi loại [Cường Hoá Bầy Tôi] khác nhau. Nếu những tính toán này là chính xác thì hiện tại cô chỉ có thể học được một loại cường hoá ma thuật mà thôi.

Để cho an toàn, cô muốn ưu tiên VIT[note60243]trước. Nhưng xét qua những trận đánh cô đã quan sát được tính từ đầu game đến giờ thì các gái mèo của cô chưa bao giờ dính phải chiêu nào chí mạng cả. À thì vụ phục kích lúc đầu của Rare không liên quan đến chỉ số của các gái và cô đã sử dụng kỹ thuật bí truyền của gia tộc nên chuyện đó không tính nhé. Vả lại lúc đó Kerry với mấy gái cũng đâu bị thương gì nặng lắm đâu ha.

Vậy thì chỉ số tốt nhất để cải thiện hiện tại chắc hẳn phải là AGI[note60244]. Chỉ số này sẽ giúp các gái mèo và đám sói băng phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn trong chiến đấu. Vấn đề là mấy con kiến kia, nhưng để mà nói cho thực lòng thì chúng là bầy tôi của Sugaru nên sẽ chẳng thể hưởng lợi gì từ [Cường Hoá Bầy Tôi] của Rare được. Để giải quyết vấn đề đó thì cứ chi 44 XP còn lại cho Sugaru học [Cường Hoá Bầy Tôi] là xong, vậy là lũ kiến cũng sẽ được hưởng hiệu ứng có lợi.

Còn một cách khác nữa là cường hoá sức tấn công và tiêu diệt kẻ thù nhanh gọn trong vài đòn. Vì hiện tại cô đang có rất đông quân số nên việc tăng tấn công cũng rất cần thiết. Nếu tăng thêm sức mạnh cho quân số đó nữa thì giết gọn kẻ địch là chuyện dễ như trở bàn tay, trừ khi kẻ địch quá mạnh mà thôi.

Những chỉ số tiềm năng cho chiến lược đánh nhanh thắng gọn trên bao gồm có STR và INT, giờ thì ai cũng có đòn tấn công vật lý lẫn phép thuật nên nếu muốn tấn công bất ngờ hoặc khiến đối thủ mất cảnh giác thì tập trung nhiều vào những đòn tấn công phép thuật có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao phe của cô chỉ toàn tướng đánh vật lý như thú nhân, sói và kiến nên đối thủ sẽ khó lòng ngờ được các cô sẽ tung đòn phép đánh úp.

Phương án khác nữa là để Rare học một nguyên tố ma thuật mà đồng minh phe cô không có để tăng tính đa dạng của các đòn tấn công phe cô. Lựa chọn gồm có [Ma thuật Đất] hoặc [Ma thuật Phong], có nghĩa là VIT hoặc AGI.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Rare đưa ra kết luận: miễn không bị đánh thì sẽ không lo bị thương, nên cô chọn AGI. Cô chọn học [Xé Gió] của [Ma Thuật Phong]. Cô đã cân nhắc đến [Hong Khô] nhưng vì cảm thấy kỹ năng này không góp nhiều lợi ích trong chiến đấu nên cô đã gạt nó qua một bên.

Tiếp đến, cô học [Phép Mê Hoặc] và [Tăng Cường Ma Thuật: AGI]. Và rồi nhánh kỹ năng [Huấn Luyện] sẽ có…

Đúng như cô dự đoán, [Cường Hoá Bầy Tôi: AGI] đã được mở khóa.

“Vậy giờ phải đầu tư hết XP vào mình để có thể học hết những kỹ năng này à.”

Để có được hết những kỹ năng này các cô cần phải kiếm thêm 300 XP nữa. Phải cày rất lâu đây.

“Giờ là cái quan trọng nhất, hiệu ứng của [Cường Hoá Bầy Tôi: AGI]…”

Mô tả kỹ năng: [Tăng thêm AGI của tất cả bầy tôi bằng 10% chỉ số AGI của người dùng].

“Thánh thần thiên địa ơi! Là kỹ năng thụ động! Nghĩa là hiệu ứng này sẽ cộng dồn với [Cường Hoá Ma Thuật] nữa! Khoan đã, hả? Nghĩa là…”

Nếu đúng như vậy thì nếu Sugaru cũng học được [Cường Hoá Bầy Tôi: AGI], 10% AGI của Rare sẽ được tính vào AGI của Sugaru và buff cộng dồn vào những con kiến còn lại. Quá đỉnh.

Khả năng một nhân vật có kỹ năng [Thuộc Cấp] dưới trướng của một nhân vật có kỹ năng [Thuộc Cấp] khác quả là trường hợp hiếm thấy. Nhưng một khi cả Rare và Sugaru đều học hết tất cả các kỹ năng thuộc danh mục [Cường Hoá Bầy Tôi] thì tùy thuộc vào chỉ số của Rare, khả năng những con kiến sẽ trở thành lực lượng tấn công chính của các cô sau này.

“Nhưng mình vẫn chưa xác minh được khi lũ kiến đánh bại thứ gì đó thì mình sẽ nhận thêm XP hay không. Nhưng bây giờ cả đám đều đang bị đóng băng cả rồi. Chán thật chứ.”

Suy nghĩ logic thì XP những con kiến bình thường kiếm được sẽ được chuyển cho kiến chúa, và XP của kiến chúa cũng là XP của Rare, nếu vậy thì bọn kiến cũng chẳng khác gì những bầy tôi của cô cả.

Dù sao giờ lũ kiến cũng đang rã đông nên thôi cứ từ từ tính sau. Trước mắt bây giờ Sugaru phải học [Cường Hoá Bầy Tôi: AGI] trước. Sugaru đang mải mê tìm tòi với kho đồ của chính mình liền quay sang Rare rồi gật đầu với cô.

Giờ cô chỉ còn lại 4 XP.

Các cô phải ra ngoài kiếm chác thêm thôi, nhưng cải thiện căn cứ cũng là chuyện quan trọng không kém. Cô muốn rã đông cho đàn kiến ngay nhưng có một việc khác cô phải làm trước tiên.

“Kerry, Riley, Remy, Marion. Hôm nay các em đã làm rất tốt. Các em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao mấy đứa cũng chưa được ngủ bao nhiêu hết cả mà, đúng không?”

“Không sao đâu ạ, bọn em…”

“Quan trọng là phải ngủ cho đủ giấc, nếu không các em sẽ không làm việc hiệu quả được. Đừng lo cứ ngủ đi, khi nào tỉnh dậy ta sẽ cho các em làm việc cật lực luôn, nhé.”

Bây giờ cô sẽ để mấy gái mèo núi được nghỉ ngơi. Cũng may có tấm da lợn đã được Remy thuộc khi nãy ở đây nên cũng tiện. Sau khi ép cả bọn đi ngủ, Rare cùng Sugaru vào phòng bên cạnh.

Căn phòng này vẫn đầy kiến đang bị đóng băng nhưng có vẻ như khoảng một nửa trong số chúng đã rã đông. Những con gần lối vào nhất có vẻ như đã gần trở lại bình thường. Với sự chỉ dẫn của kiến chúa, những con kiến đã rã đông này liền di chuyển đến một cái động chưa bị đông lạnh cũng chính là một trong những động mà nhóm của Rare chưa đi qua trong cuộc đột kích của các cô.

Trong căn phòng đó, cả đàn kiến cùng quay lại nhìn chằm chằm vào Rare.

“Quoa…”

Toàn bộ kiến ở đây đồng loạt cùng cúi đầu trước cô. Dù chúng không phải trực tiếp nằm dưới trướng cô nhưng có vẻ như chúng sẽ trung thành tuân theo ý muốn và làm theo lệnh của cô.

“À, xin lỗi. Các ngươi muốn ngước lên nhìn ta cũng không sao đâu. Từ giờ ta chính là chủ nhân của các ngươi. Trông cậy vào các ngươi nhé.”

Rare nhìn quanh một lượt đàn kiến lần nữa. Trong suốt cuộc đột kích lần trước cô vẫn chưa quan sát bọn chúng kỹ càng vì nhóm của cô phải bận vừa dùng [Quyến Rũ] vừa thi triển [Đóng Băng] lên chúng trên diện rộng, nhưng bây giờ quan sát kỹ cô mới để ý có rất nhiều loại kiến khác nhau chứ không phải chỉ có mỗi Kiến Bộ Binh.

Rare không thể kiểm tra trạng thái của những con kiến nên cô đành phải nhờ Sugaru làm thay. Dù cô có thể giao tiếp với đàn kiến vì chúng là bầy tôi của Sugaru, nhưng cô không thể xem những thứ cụ thể như tên hoặc danh hiệu của từng con kiến. Sugaru bảo cô nên xem lại bảng kỹ năng của cô ấy để xem chi tiết kỹ năng, vậy là Rare lại mở xem các kỹ năng của Sugaru ra để kiểm tra.

Ứng cử viên có khả năng nhất là [Chọn Giống]. Đây không phải là một kỹ năng trong một nhánh kỹ năng mà là tên của chính nhánh kỹ năng đó. [Chọn Giống] là kỹ năng chỉ dành riêng cho Nữ hoàng Vespoid mà thôi, và được liệt kê bên dưới kỹ năng là các tùy chọn kỹ năng khác như [Bộ Binh] chẳng hạn. Có vẻ như các kỹ năng ở đây tương ứng với các loại kiến mà kiến chúa có thể tạo ra. Hay nói cách khác, con kiến từ khi được sinh ra đã được định sẵn nhiệm vụ của nó. Điều này cũng lý giải cho lí do tại sao tổ kiến không hề có trứng hay ấu trùng kiến nào cả.

Các loại kỹ năng có sẵn khác ngoài [Bộ Binh] còn có [Kỹ Sư] và [Kỵ binh]. Kỹ năng [Kỹ Sư] tạo ra một con kiến có màu khác với Kiến Bộ Binh, được gọi là [Kiến Thợ], nhưng Rare rất thắc mắc [Kỵ Binh] có nghĩa là gì. Không lẽ là kiến cưỡi thêm con gì nữa? Nghĩ tuy buồn cười nhưng đây hẳn phải là một cấp bậc kiến cao hơn Bộ Binh. Nhưng xét về khả năng chiến đấu thì chắc cũng chỉ chênh nhau về sức mạnh như kỵ binh so với bộ binh thôi. Nhưng để tạo ra loại kiến này lại tốn khá nhiều LP[note60246] và MP.

Mà thôi tạm dẹp chuyện đó qua một bên, cái Rare đang quan tâm lúc này là Kiến Thợ. Nếu chúng thực sự là kỹ sư thì có lẽ tổ này là do chúng xây dựng nên. Những đường hầm được làm nhẵn nhụi hẳn cũng là thành quả từ kỹ năng nào đó của chúng

Cô muốn xem thử chúng đào đường hầm như thế nào. 

Kiến Thợ uốn cong cơ thể, thò phần bụng ra ngoài và phun ra một loại chất lỏng có mùi hôi thối. Kiến ngoài đời thực cũng làm như vậy. Kiến thật phun nọc độc hoặc axit fomic[note60245] nhưng thứ mà Kiến Thợ phun ra lại làm tan chảy luôn cả bức tường đá rắn chắc. Khi trong cơ thể có loại dung dịch chết người thậm chí có thể làm tan chảy đá như vậy thì những kẻ săn mồi sẽ phải cân nhắc trước khi ăn chúng. Bọn Kiến Thợ này có lực chiến mạnh hơn cô tưởng.

Nhưng không, loại chất lỏng này chỉ có tác dụng lên đá mà thôi. Cô bảo chúng phun thử thứ chất lỏng đó lên vài con kiến khác gần đó nhưng bộ khung ngoài của chúng vẫn ổn. Rare thận trọng chạm thử vào thứ chất lỏng đó nhưng ngoài cảm giác hơi đau nhói ra thì nó cũng không có tác dụng gì với cô. Đúng là một loại axit kỳ diệu.

Kiến chúa giải thích rằng thứ chất lỏng này không chỉ có thể làm tan chảy đá, mà nói theo ngôn ngữ trò chơi thì còn phải phụ thuộc vào loại khoáng chất, hay cụ thể hơn là độ hiếm của khoáng chất. Vậy nên những thứ như canxi cũng có thể bị tan chảy, bao gồm cả xương người.

“Khi nãy ta có chạm móng tay vào nhưng có sao đâu.”

Thì ra vì Rare có cấp độ quá cao nên sẽ không bị ảnh hưởng. Vậy ra số XP đã dùng sẽ quyết định thứ hạng của sinh vật sống ở thế giới này.

Vậy cũng có nghĩa là móng tay và trang bị của người chơi mới trong game có thể bị thứ này làm tan chảy.

Khác gì nói lũ Kiến Thợ là kẻ thù tự nhiên của đám Skeleton mới chơi game đâu. Người chơi nào chọn Skeleton mà mới chơi đã lọt vào hang động có lũ Kiến Thợ này thì đúng là xui tận mạng.

Ghi chú

[Lên trên]
Vitality: Sức Bền
Vitality: Sức Bền
[Lên trên]
Agility: Nhanh nhẹn
Agility: Nhanh nhẹn
[Lên trên]
Axit fomic là chất lỏng, không màu và dễ bốc khói, đồng thời cũng là một loại axit được tìm thấy nhiều trong nọc độc của ong và kiến
Axit fomic là chất lỏng, không màu và dễ bốc khói, đồng thời cũng là một loại axit được tìm thấy nhiều trong nọc độc của ong và kiến
[Lên trên]
Life Point: Điểm Sinh Mệnh = Thanh Máu
Life Point: Điểm Sinh Mệnh = Thanh Máu
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

another AGI player, noice
Xem thêm
Blanc gì black mới đúng, đen vl
Xem thêm
Tfnc, Lp là j v mn?
Xem thêm
bình thường khi sinh đẻ thì con cái sẽ mất cả máu là sức nên tôi đoán dạng sinh nỏ của côn trùng cx thế nên:LP có thể là life spoint (điểm sự sống hay sinh lực , tương tự thanh hp)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cập nhật rồi nha bác, nãy up xong quên làm mấy cái note 🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Blanc nghe Blanc buồn đó chị
Xem thêm
chọt khoáy nỗi đau :)))
Xem thêm