• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 08 - Là ai... (P2)

17 Bình luận - Độ dài: 1,780 từ - Cập nhật:

--- oCo ---

Thật là một tình huống khó khăn.

Tin tức lan truyền rằng quản gia Ian đã cho bá tước Stein xem con dao găm.

Ban đầu người ta người ta nghĩ con dao găm của tên sát thủ đã bị phi tang, bởi vì nó không nằm trên thi thể. Nhưng điều này đã xóa bỏ khả năng đó.

‘Công việc phải được hoàn thành sớm nhất ngay trong hôm nay, cho an toàn.’

Phu nhân Orelly, đệ nhất phu nhân của nhà Iphelleta, có một bí mật mà không ai biết đến, đó là đầu não của Assassin Guild chính là cha của cô ta. - [note38733]

Nếu một người nắm được vấn đề này trong tay… hiển nhiên rằng nhà Iphelleta sẽ bị mọi người khinh miệt., và Orelly đang có nguy cơ bị bại lộ bí mật của mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những thông tin đó lộ ra?

Sau đó, tình hình sẽ rất kinh khủng.

Cuộc hôn nhân giữa Orelly và Stein hoàn toàn là vì mục đích chính trị.

‘Nếu… Nếu họ phát hiện ra thuốc độc cho Iris là từ mình…’

Orelly lặng thinh.

Nếu những lời này lộ ra, mối quan hệ mỏng manh của cô ta được duy trì bởi hai đứa con trai sẽ tan vỡ hoàn toàn.

Cô ta không muốn mất Stein.

Nhất quyết là không phải với vợ lẽ.

Đó là điều cô ta lo nhất, hơn cả chuyện bí mật bị bại lộ.

“…-ẹ?”

‘Không, điều đó không được xảy ra.’

“Mẹ!”

Người con trai thứ hai của gia đình, Lloyd, lắc vai cô ta.

“Hm? Chuyện gì thế?”

“Chúng ta đang nói chuện về Riley. Người có ổn không, thưa mẹ?”

Mặc của cậu ta hiện lên vẻ lo lắng.

Có lẽ bởi vì mẹ mình có vẻ không khỏe.

“Không, không. Ta đang rất khỏe.

“Người nhìn có vẻ đang ốm.”

“Có lẽ là do thiếu ngủ. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật sự qua sức đối với ta.”

O'reilly nói dối như thể cô ta không biết chuyện gì đang diễn ra.

Cô đã không nói ngay cả với con trai mình rằng thi thể ở phía trước phòng có liên quan đến cô ta.

“Ngay cả trong cái chết, hắn vẫn làm tổn hại chúng ta. Ở khắp nơi, thế mà lại chết trước cửa phòng người.”

Lloyd cằn nhằn.

“Hãy nghỉ ngơi, thưa mẹ. Con sẽ ở bên cạnh người.”

Làm sao cô ta có thể nói rằng cô là đứa con gái của một sát thủ máu lạnh?

Không thể nào.

“Không, không cần thiết đâu. Ta hứng thú với chủ đề trước hơn.

Là về Riley đúng không?”

Orelly cười lại với đứa con trai đang lo lắng của cô ta.

“Ah, đúng thế.”

Lloyd gật đầu.

“Dường như, Riley đã đi với một thanh kiếm vào ngày hôm qua.”

“Oh, Riley đã làm thế ư?”

“Đó là trước khi thi thể được tìm thấy.”

Lloyd gãi phía sau đầu.

“Vậy… Có thể bởi vì phu nhân Iris bị trúng độc. Nó có vẻ là lí do. Con nghỉ rằng đứa trẻ lười biếng đã rất tức giận lúc đó. Haha.”

“Thế? Nó thế nào?”

Mí mắt của Orelly hơi giật giật.

Cô đã nhân thức rõ rang về chuyện mà người đàn ông trùm kín đầu đã kể cho cô hôm qua.

Nhưng, nghe từ đứa con trai lại mang cho cô cảm giác khác.

“…Nó thật sự rất tệ.”

Lúc này, khóe môi cô ta nở một nụ cười nhạt.

“Oh, là thế ư?”

Đây chính là nó.

Minh chứng rằng cô ta vượt trội so với người vợ lẻ Iris, cô ta nên nhận được nhiều tình yêu nhất.

Con trai của Iris là một tên tiện dân thảm hại, vô dụng, trong khi đó hai đứa con của Orelly lại là những kiếm sĩ tiềm năng.

Điều này đủ để khẳng định chỗ đứng của cô ta trong nhà.

“Hoho, đây là điều hiển nhiên.”

Mắt của Orelly hướng về phía của sổ.

Bên ngoài, cô ta có thể thấy Rilley ngủ trên cây táo trong vườn.

Dường như tư tưởng học kiếm thuật không còn nữa.

... oCo ...

Vào buổi chiều tại làng Iffa.

Vì một vài lí do nào đó, có nhiều cổ xe ngựa đổ trong làng.

Tất cả họ đều nhìn có vẻ rất sang trọng.

“Cái gì đây? Tại sao ‘Cỗ xe Mythril’

Của thương đoàn Tes lại ở trong làng?”

Một dân làng thắc mắc, chỉ tay hướng về cỗ xe tỏa sáng nhất

“Ai biết?”

“Có phải họ tìm thấy một mỏ vàng gần đây. Nếu họ thực sự tìm được một cái, tôi sẽ cho ông vợ tôi.”

“Món cược này quá hời với ông đúng không?”

Có vẻ như không dân làng nào biết lí do.

Tất cả họ đều nhìn tò mò.

Đây là một trong những thương hội lớn nhất trên lục địa.

Thực tế rằng những cỗ xe cá nhân của đầu não hội là một vấn đề quá lớn đối với họ.

"Umm ... chỉ là tin đồn, nhưng nó liên quan đến vợ của Nhà Iphelleta."

"Hm?"

Nhớ đến lời đồn, vài người dân làng bắt đầu thì thầm với nhau, với bàn tay che miệng lại.

“Tên của cô ta là, người vợ cả…

Ah ! Phu nhân Orelly. Dường như cô ta là con gái của người đứng đầu hội.”

“Hả? Đây là lần đầu tiên tôi nghe điều này đó!”

“Này, hãy nghỉ thử đi. Tại sao bá tước Stein lại chấp nhận trao nhẫn cho Phu nhân không-quá-xinh-đẹp Orelly? Ông ta có vẻ đã thua cuộc, phải không?”

Người dân làng đang nói về Phu nhân Orelly dùng bàn tay tạo thành một vòng tròn với ngón cái và ngón trỏ.

“Chuyện này luôn xảy ra đúng không.”

“Wow…’’

Những dân làng đã sốc khi nghe điều đó.Bởi vì làm gì không phải phép, những thành viên của thương hội quay đầu hướng về những dân làng.

“Shh, cẩn thận miệng ông…”

“…”

Ngay cả khi họ nói nhỏ, những tên đó vẫn có thể nghe thấy?

Với những tên thương buôn Tes đang nhìn chằm chằm vào họ, họ nhanh chóng rời khỏi đó miệng ngậm chặt.

“Vậy, tại sao Cỗ xe Mythril lại nằm đây?”

“Sao? Có thể ông ta muốn gặp con gái mình?”

Hai dân làng vẫn tiếp tục tám chuyện ngay sau khi thoát khỏi tầm mắt của các thương buôn.

“Thế tại sao ông ta không đi thẳng đến lâu đài. Tại sao lại dừng chân ở làng? Chỉ không mất đến 30 phút đi xe ngựa là tới nơi.”

“Iphelleta là gia đình quá khó để gặp ông biết đấy. Ngay cả những đại quý tộc cũng cần sắp xếp thời gian để gặp họ.”

“Ah, tôi biết rồi.”

“Họ có lẽ gửi một tin nhắn tới lâu đài để thông báo, trong khi họ đang cho xe ngựa dừng tại đây.”

Hai dân làng đang nói chuyện về Orelly và nhà Iphelleta không thể cảm nhận được những ánh nhìn khát máu hướng về phía họ.

*** oCo ***

“Lại là giấc mơ đó…”

Riley thức dậy sau giấc ngủ trưa dài, kéo dài cho tới tận hoàng hôn.

“...Haaa.”

Tâm trạng cậu không tốt chút nào.

Có ba lí do cho chuyện này.

Đầu tiên, “chỗ đẹp” của cậu đã mất.

Thứ hai, cậu mơ thấy cuộc sống trước đây của mình.

Thứ ba,…

<Số 2 trước, sau đó là 4 và 5 tiếp theo. Đừng làm hỏng.>

Cậu có thể nghe thấy những âm thanh lạ trong đầu mình.

Nó là lí do vì sao cậu thức dậy.

“Chậc… Đây không phải điều mình muốn.”

Riley cau mày lẩm bẩm.

Những gì cậu mong đợi là khi Ian cho Bá tước Stein xem con dao găm nó sẽ trở thành bằng chứng quan trọng, ngăn cản những thủ phạm hành động trong lâu đài.

Căn bản nó có thể ngăn nhiều chuyện xấu xảy ra, nhưng nó lại không như cậu dự tính.

“Thôi, dù sao cơ hội có cũng chỉ là 50/50.”

Riley đứng dậy và vỗ nhẹ đám bụi bám trên quần.

<Bạn đã sẵn sàng chưa?>

Thông điệp tinh thần (Jeone Um)

Nó là một kĩ năng cho phép người dùng đánh chặn các cuộc nói chuyện thông qua thần giao cách cảm. Cậu có thể nghe mọi thứ cậu muốn.

<Đầu tiên, hãy chắc rằng những dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng trước khi ta vào trong. Chúng ta phải hoàn thành công việc nhanh chóng.>

Những lời bay vào trong tai Riley chỉ có thể được truyền đi bởi kẻ có thể điều khiển mana, giống như một người đưa tin.

<Chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, tìm thi thể của No.3>

Chỉ có một giọng nói duy nhất.

Rất có thể đây là lãnh đạo của những tên xâm nhập lâu đài.

<Cố gắng đừng để bị phát hiện bởi những gia nhân trong lâu đài. Ngay cả những hầu gái hoặc quản gia. Họ là những chiến binh trước khi làm việc ở đây.>

“…Chậc”

Riley tặc lưỡi lần nữa.

Có vẻ như tên lãnh đạo này rất quen thuộc với nhà Iphelleta.

<Vậy, bắt đầu thôi.>

<…Đợi đã, trước đó.>

Trước khi nhiệm vụ của chúng bắt đầu, Riley cũng vào cuộc.

Dùng Thông Điệp Tâm Linh, một kỹ năng yêu cầu dùng một lượng mana hiêụ quả.

<…?!>

Sự im lặng ập xuống.

Chỉ có thể nghe được tiếng lá rung lên trong không khí.

Trong khi Riley đang suy nghĩ nên nói gì, bên kia lại không có lời hồi âm nào cả.

Khả năng cao tin nhắn được bảo vệ, và hắn phát hiện ra tất cả tin nhắn đã bị đánh chặn.

<Ta chỉ muốn nói một điều.>

<…>

<Ta không quan tâm người sẽ làm gì trong lâu đài. Chỉ cần đừng làm gì phiền đến ta. Hãy xem như đây là một lời cảnh báo.>

Không có câu trả lời, tuy nhiên tin nhắn đã được gửi đi. Bầu không khí vẫn như cũ sau lời cảnh báo của Riley.

<Đừng...>

Riley tiếp tục bước về phía trước.

<... Làm phiền ta.>

Cậu tiếp tục hướng thẳng về phía phòng Iris.

<Hãy tôn trọng không gian riêng của mỗi người.>

Mặc dù Riley không chắc chắn rằng họ hiểu không gian riêng là gì hông nữa, cậu muốn nói rằng họ chỉ cần tôn trọng lẫn nhau và tiến vào.

Ghi chú

[Lên trên]
Assassin Guild: Hội Sát Thủ
Assassin Guild: Hội Sát Thủ
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đang chat bí mật tự nhiên có đứa nhảy vào đe doạ :))
Xem thêm
Khoan! ông chồng có biết tí thông tin gì về vợ cả ko á? kiểu như gia tộc ấy?
Xem thêm
Cảnh báo thế này khác j đe dọa đâu làm ng ta đứng hình cmnr =))
Xem thêm
Cái cô vợ cả bị rỗi hơi à... thằng con thứ 3 nó lười đến mức k muốn cầm kiếm, có thể hiểu là nó cũng chả thèm cái quyền thừa kế đó, mẹ nó cũng yếu sẵn rồi, cứ nhắm mắt k quan tâm k tốt sao, mk cái j cũng có, v mà còn phải làm cái điều dở hơi như đi đầu độc :")), vl, bị đầu độc tức là cái ng k ưa bà vợ lẽ nhất chính là bả sẽ bị nghi ngờ đầu tiên, đã thế mà bả còn thích mua chuyện vào người... iq nv phụ khó hiểu thật đấy :"))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì ông chồng thương bà vợ sau hơn mà =)))
Xem thêm
Cảnh báo thế thì lại rén vl
Xem thêm
Here we go :))
thx trans
Xem thêm
Cảnh báo rồi nhé ;))
Xem thêm