• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 47 - Chiến thắng đại pháp sư. (1)

13 Bình luận - Độ dài: 2,495 từ - Cập nhật:

Sau một cuộc đối thoại dài dòng, cuối cùng trận chiến đánh bại Astroa chính thức bắt đầu. Nhắc lại, đây là một cuộc hội đồng, (All vs 1).

“Ngăn lão niệm chú nhanh! Không cho lão sử dụng phép thuật!”

“Đội cung tiễn! Mũi tên bình thường không hiệu quả đâu! Chơi món khác đi!”

Có khoảng 20 cận vệ và hơn 20 thánh kị sĩ với tu sĩ đang tham gia vào trận chiến.

“Đừng để bị dính phép! Luôn nhìn kĩ miệng lão xem có ánh sáng nào xuất hiện không!”

“Nó… nó tới nữa kìa!”

“Người nào dùng được Aura Blade thì ra trước đi! Chặn tất cả các phép thuật đang bay lại đây!”

Chắc chắn rằng với việc Ian vung kiếm, Priesia dùng thánh năng và ngay cả Nainiae đang bắn phép thì một người bình thường chắc chắn đã chết rất nhiều lần do sốc sát thương.

Trị thương! Tu sĩ, có người bị thương!”

“Này! Cháy, cháy! Lưng ngươi đang cháy kìa!”

“Ugh! Tay tôi! Tay tôi không cử động được!”

Nếu có ai chỉ ra sự trớ trêu của tình huống này thì, họ đang chiến đấu chống lại một đại pháp sư đại diện cho cả một thành phố.

Lão không chỉ là pháp sư bình thường mà là chuyên gia và là pháp sư 7 Circles. (Bảy vòng tròn)

“Huh! Nhắm vào miệng ta à? Lũ ngu.”

Astroa để ý rằng họ chỉ đang nhắm đến miệng của lão. Lão vặn lại và vung tay.

“Mấy cái phép thuật 3 Circle cỏn con này…”

Phía sau lão hàng trăm mảnh băng và cột lửa xuất hiện.

“… ta có thể bắn tùy thích mà không phải cần niệm.”

Bầu trời rất tối vì là ban đêm, nhưng đột nhiên lại sáng bừng lên do Astroa niệm phép liên tục.

“Ugh…”

Các cận vệ và thánh kị sĩ há hốc mồm nhìn lên một đống phép thuật chuẩn bị rải xuống đầu họ như mưa.

Giờ họ mới nhận ra họ đang chiến đấu với loại quái vật nào.

“Khi xuống dưới đó, hãy trách đại tu sĩ đã tiễn các ngươi xuống mồ.”

Ngay khi chuẩn bị xong đợt boom khủng bố, Astroa la lớn và vung tay xuống.

“Chúng tới kìa!”

“Tôi sẽ ngăn đợt tấn công này.”

Ngay khi Astroa vung tay bắn phép xuống đất, Priesia bước lên và giơ tay.

Một luồng sáng chói lóa trải rộng ra, đủ để bao phủ tất cả mọi người trong tầm ảnh hưởng của cuộc tấn công.

Không giống với rào chắn màu xanh thông thường của các pháp sư, của công mang một màu vàng hoàng kim được ban phước.

“Oh!”

Rào chắn chặn đứng hoàn toàn tất cả các phép giáng xuống đầu họ.

Vẻ mặt của Priesia vẫn mạnh mẽ và kiên cường.

“…”

“Chậc.”

Chắc chắn rằng tất cả các phép đều đã bị chặn, Astroa chặc lưỡi. Sức mạnh của cô làm lão tức muốn điên.

Mặc dù cô không thể gây ra sát thương đáng kể nhưng lại là cái gái trong mắt lão.

“Đội cung thủ đâu! Bây đang làm gì vậy? Đừng chỉ đứng đó! Nhắm bắn đi!”

“Ah! Vâng”

Đội cung thủ nhìn vào sức mạnh của đại tu sĩ và tung hô ngất trời. Nghe tiếng la của vị đội trưởng, họ vội vã lắp tên vào và nhắm lên trời.

Thẳng vào Astroa đang lơ lửng phía trên.

“Láo xược…”

“Chuẩn bị bắn!”

Nhận ra đội cung thủ đã vào vị trí, Astroa chuyển tầm nhìn về phía họ. Lão phát động mana, chỉ tay thẳng về phía những mũi tên và niệm.

“…Bắn!”

Tất cả mũi tên bay đi. Dù chúng được phóng cùng lúc…

“Wind wave!”

Không một cây trúng mục tiêu. Tất cả đều bị thổi bay ngược xuống đất hoặc bị cắt làm hai bởi gió.

Đó là do Astroa đã dùng phép hệ gió.

“Chết tiệt!”

Nhìn mọi nỗ lực đều tan tành, vị đội trưởng tặc lưỡi. Vì không còn cách nào khác để tấn công một pháp sư đang lơ lửng ngoài dùng cung.

‘Từ khoảng cách này, mình có thể dùng kiếm khí, nhưng nó bị giới hạn số lần. Nếu lão dùng tốc biến, mọi chuyện sẽ chuyển biến rất xấu. Mình không được bất cẩn.’

Không phải là ông không còn cách nào tấn công lão.

Ông có thể dùng kiếm khí ở tầm trung. Đó là một kĩ thuật có thể nói là mạnh nhất của ông. Nhưng cũng có phản ứng phụ, nó sử dụng rất nhiều mana. Do đó, có giới hạn số lần mà ông có thể dùng.

‘Chết tiệt! Nếu chúng ta có ít nhất một xạ thủ ở đây…’

Do một số việc, toàn bộ xạ thủ ở Solia đều được điều đi sang một số quốc gia khác.

Vị đội trưởng nghiến chặt răng khi nghĩ về nó.

‘Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế nay, sẽ không có hồi kết mất.’

Với vẻ mặt lo lắng, ông quay sang nơi những người từ điện thờ đang đứng.

Chính xác hơn là ông đang nhìn về hướng Nainiae.

‘Có vẻ như cô ấy cũng đang gặp khó khăn’

Mặc dù đang mang vết sẹo lớn trên mặt, nhưng từ tốt nhất để miêu tả cô bây giờ là ‘mong manh’.

Mặc dù cô đứng yên, nhưng biểu hiện trên mặt cô cho thấy cô có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Nhận ra điều này, vẻ mặt ông càng thêm tăm tối.

Ngay thời điểm này, cô đã đạt tới giới hạn khi ngăn cản Astroa liên tục niệm dịch chuyển.

‘Chết tiệt, thế này không kết thúc được mất.’

Cũng như vị đội trưởng, Astroa cũng đang nhăn mặt nghĩ về điều gì đó tương tự.

Do rào chắn của đại tu sĩ và những người bị thương được chữa lành ngay tức thì nên chưa có người chết.

Lão không thể biết mình sẽ hết mana trước hay Priesia sẽ hết thánh năng trước.

Astroa bẻ đầu sang bên và lên tiếng,

“Giờ thì, ta nghĩ làm nóng thế là đủ rồi.”

“…”

Vẻ mặt Priesia trở nên xấu hơn. Astroa nói tiếp,

“Cũng sắp tới lúc rồi. Từ từ, lần này sẽ là thứ lớn hơn.”

Astroa giơ hai tay lên trời. Có vẻ như lão đang chuẩn bị một cú lớn.

Mặc dù những người vô gia cư không thể thấy được mana, nhưng họ có thể thấy được không gian xung quanh Astroa đang bị biến dạng.

“Inferno Ball.” (Hỏa cầu địa ngục – Bóng lửa địa ngục)

Một cục lửa xuất hiện. Cục lửa giống như nhung nham từ núi lửa xoay vòng trên bàn tay Astroa.

Trông như là mặt trời bỗng dưng xuất hiện trên bầu trời đêm.

Do ánh sáng, Priesia quay mặt đi, cùng lúc Astroa vung tay.

“Kuk…”

Cô liền lập tức nhăn mặt lại khi giang tay ra tạo rào chắn thêm lần nữa. Do nhiệt độ của nó quá lớn.

Mặc dù đòn tấn công chưa chạm vào rào chắn nhưng cô đã phải giơ tay lên che mặt lại. Thấy một màn như vậy, mọi người cũng có thể đoán đòn tấn công đó mạnh tới mức nào.

“Đó là ma thuật 6 Circles. Sao các ngươi không thử đứng trước nó một lần nhỉ?”

Priesia vẫn chưa tổ chức lễ trưởng thành. Điều đó có nghĩa là cô vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện và trở thành Đại tu sĩ. Cho nên, rào chắn của cô vẫn có giới hạn.

“Ugh.”

Priesia vẫn cố gắng giữ vững rào chắn, nhưng cô bị đẩy về một bước lớn.

May mắn là rào chắn vẫn còn nhưng trông có vẻ nó đã bị hư hại rất nhiều.

“… Hay là ta gửi thêm một cái nữa nhé?”

Astroa thu tay về trước ngực và bắt đầu niệm lần nữa.

Pazizizik!

Một tia sét xuất hiện giữa hai tay lão và nó bắt đầu lớn lên.

Có vẻ như lão tính phóng một ma thuật 6 Circles một cách liên tục.

“… Bắn!”

Không chịu ngồi yên một chỗ và nhìn, đội cung thủ tản ra xung quanh và kéo cung hết mức với toàn bộ sức mạnh chuẩn bị bắn ngay khi có hiệu lệnh.

“Kuk?!”

Có lẽ họ đã nhắm đúng thời điểm ngay khi Astroa đang niệm một phép cực mạnh?

Trong số những mũi tên được bắn ra, một mũi trúng ngay bắp đùi phải lão.

Cùng lúc, phép niệm của lão bị gián đoạn.

“Những tên khốn!”

Mạch máu bắt đầu xuất hiện trên trán Astroa. Lão nhanh chóng quay sang hướng mũi tên và vung tay.

“Reverse!” (Đảo lộn)

Ba vòng ma thuật màu tía hình thành và bao lấy tay lão.

Chắc chắn lão đang chuẩn bị sử dụng một ma thuật 6 Circles, ma thuật trọng lực.

“Huh? Uhuh?”

“Cơ thể tôi!”

“Chuyện gì xảy ra thế này!”

Cơ thể các cung thủ bắt đầu bay lên. Bỏ qua trọng lực, cơ thể họ tiếp tục bay lên không có điểm dừng, cùng lúc với tiếng hét của Astroa…

“… Gravity!” (Trọng lực – Lực hấp dẫn)

… cơ thể họ bay xuống đập mạnh xuống đất.

“Uuaak!”

“Ahhk!”

Bẹp! Bẹp! :3

Tiếng những cỏ thể bay đập xuống có thể nghe rõ từ mọi nơi. Cơ thể của họ bị đập xuống đất với một lực cực manh, và dĩ nhiên chúng cũng không còn toàn vẹn.

“Việc… Chết tiệt…”

Và trận chiến vẫn tiếp diễn cùng lúc với nỗi sợ chết đang nhen nhóm.

.

…o9o…

“Ugh…Ugh…”

Một lần nữa, Nainiae tiếp tục chặn phép dịch chuyển mà Astroa vừa niệm. Chật vật đứng lên, cô hít một hơi dài.

“Còn bao nhiêu lần… mình phải chịu đựng nữa?”

May mắn là việc niệm phép dịch chuyển mất rất nhiều thời gian.

Nếu nó có thời gian niệm rất ngắn và thời gian hồi lại cũng ngắn giống tốc biến, thì Nainiae chắc đã ho rất nhiều máu và ngất vô số lần.[note6486]

“Đối với cô… thế này không phải nguy hiểm lắm sao? Một lúc trước, phép hồi phục cũng không cho mấy hiệu quả.”

Tu sĩ Asteel đã đứng kế bên cô từ lúc bắt đầu chỉ để chữa trị. Với vẻ mặt lo lắng, anh nhìn vào Nainiae.

Mặc dù họ đã tắm rửa cho cô trước đó tại đền.

Bên dưới đôi mắt đen tuyền, miệng cô không thể ngậm lại được do vô số cơn đau, nó biểu hiện tình trạng mà cơ thể Nainiae đang phải chịu đựng.

“C-Chị… Chị không sao chứ?”

Một giọng nói phát ra từ kế bên.

Không chỉ có Asteel đứng kế bên Nainiae. Cô bé mà Riley và Nainiae cứu từ tầng hầm cũng bám sát lấy cô.

Nhờ phép thuật của Priesia, cô bé đã được chữa trị các vết thương mà cô có lúc còn ở tầng hầm. Thấy cô bé quan tâm đến tình trạng của mình, Nainiae không hiểu sao sức mạnh cô dần trở lại.

“Chị… vẫn ổn.” – Nhận ra còn có những ánh mắt đang dõi theo cô, Nainiae dừng run rẩy và trả lời.

‘Đây là việc của mình. Mình phải làm điều này.’

Nainiae nhìn thẳng về phía Astroa.

Sau khi kết thúc phép trọng lực, có vẻ lão đang chuẩn một phép cực mạnh khác.

Nainiae nghiến răng.

Bởi vì những người đứng dưới mặt đất không có cách nào để tấn công, cô càng nhận ra tầm quan trọng của mình.

‘Điều mình cần làm… mình phải làm điều đó…’

Tầm nhìn Nainiae từ từ chuyển xuống mặt đất.

Cơ thể cô vẫn còn chịu được. Cô chuyển tầm nhìn xuống vì cảm nhận được ánh mắt của ai đó.

“…”

Mặc dù Astroa đang lơ lửng trên không trung đang bắn phép một cách điên cuồng, chúng vẫn chỉ nhìn về hướng Nainiae.

‘Ai?’

Nainiae cúi đầu xuống để kiểm tra. Đó là khuôn mặt mà cô cảm thấy rất quen.

“Ah.”

Nainiae trơ mắt nhìn và không thể ngậm miệng.

Chỉ có một số ít người ở Lower Solia biết mặt cô, và một trong số những người đó đang nhìn về hướng này.

“Ha…mil.”

Anh ấy là một trong những người vô gia cư đã dùng hết tiền của mình để mua cô, một phế thải.

Mặc dù không nói ra, nhưng anh lại là người yêu của Beta.

“… Hamil.”

Đó là Hamil.

‘Sao Hamil lại ở đây?’

Cô chớp mắt nhìn Hamil. Anh cũng nhận ra Nainiae cũng đang nhìn mình, anh hỏi Nainiae bằng khẩu hình,

‘Chuyện gì đã xảy ra với Beta?’

Hamil hỏi cô chuyện gì đã xảy ra với Beta. Như câu hỏi, vẻ mặt Hamil hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chắc chắn rằng anh đã không thể ngủ vì lo cho Beta.

“V-Việc đó…”

Trong đôi mắt đó, ánh lên tia hi vọng như muốn nói rằng,

‘Cô đã bảo vệ được cô ấy phải không? Cô đã có thể bảo vệ cô ấy phải không?’

“Beta đã…”

Nainiae lẩm bẩm.

Với ánh mắt của anh, hơi thở cô dần trở nên nặng trĩu.

“Beta đã… Tôi đã…”

Nainiae đang đổ lỗi cho việc cô đã không bảo vệ được Beta. Cô chần chừ không biết phải phản ứng thế nào, rồi bông nhiên, một giọng nói quen thuộc phát ra trong đầu cô,

<… Hey>

“…?!”

Nainiae đứng hình và nhìn quanh.

Đó là giọng của chàng trai mà cô đã đi cùng sáng nay.

<Tôi biết bây giờ cô đang nghĩ về điều gì, nhưng cô có thời gian cho việc đó không?>

Nghe câu hỏi, Nainiae quay về đằng sau.

Ngay bây giờ, không chỉ có Hamil đang nhìn cô, mà còn một người khác nữa.

“Chị cả… chị ổn chứ?”

“…”

Cô nghe được giọng nói quan tâm của cô bé kế bên. Nainaiae đứng ngơ ra tại chỗ và một lần nữa, giọng nói lại vang lên trong đầu cô,

<Nếu cô kết thúc mọi chuyện chỉ với cái nhìn như thế, liệu có được không?>

Với Nainiae vẫn đứng ngơ ra, cậu đưa ra câu hỏi.

Nghe câu hỏi, Nainiae chậm chậm lắc đầu.

‘Tôi…’

"Việc đã qua không có nghĩa là kết thúc. Nó chỉ kết thúc khi ta tự hoàn thành!" [note6487] - [note6489]

“… ?!”

Lần này, thay vì là giọng nói trong đầu, cô có thể nghe rõ giọng của cậu từ phía sau.

...

Trans: Hein

Edit: Try Hard.

Sr bà con, mệt mỏi với cái Wifi quá, đã đời mới đăng được, chỉnh chú thích thì lại mất thêm một buổi nữa!

Trans dịch tầm lúc 21 - 22h, vứt sang mình Edit tầm 22h30 - 23h mới đăng được. (Try Hard).

Ghi chú

[Lên trên]
Tốc biến hồi nhanh? (Hein)
Tốc biến hồi nhanh? (Hein)
[Lên trên]
(Nguyên văn) - “…When it comes to thoughts that you can finish after everything is over, you should finish them when it is done.”
(Nguyên văn) - “…When it comes to thoughts that you can finish after everything is over, you should finish them when it is done.”
[Lên trên]
Chỗ này chém tí nghe cho ngầu. Chứ dịch y nguyên nghe kỳ kỳ. (Try Hard)
Chỗ này chém tí nghe cho ngầu. Chứ dịch y nguyên nghe kỳ kỳ. (Try Hard)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Câu tiếng tây này kì thật 🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Ngày hội săn boss server :))))
Xem thêm
Bác trans chém nghe ngầu vl
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Trận căng nhất từ đầu đến giờ
thx trans
Xem thêm
Ngon desu :3333
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm