• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 42 - Ma túy (2).

17 Bình luận - Độ dài: 2,693 từ - Cập nhật:

Đền Thánh Solia. (Solia Holy Temple).

Những giờ cuối cùng của màn đêm, mấy con đom đóm lung linh giữa các cây cột trong đền thờ, một ánh sáng chợt lóe lên và một lão già hiện ra.

"Haaaaaa..."

Ông ta đang dùng tay nắm chặt một bên vai.

Nhìn gương mặt tái mét ấy có vẻ lão đã mất khá nhiều máu.

"… Linh mục!" (Priest)

Ông ta bắt đầu xoay đầu khắp nơi để tìm kiếm một linh mục từ đền Thánh.

"Linh mục đâu? Linh mụcccc!!"

Bởi vì giọng của lão ta có chứa mana, nó to lớn và vang vọng khắp bên trong của đền Thánh một cách đáng ngạc nhiên.

Các linh mục tập sự đã thức dậy sớm và đi bộ gần đó vội vã chạy đến nơi mà lão già đang đứng.

"Cơn gió nào mang ngài đến đây... Hả?! Cánh tay của ngài? "

"Cao cấp... gọi cho ta một tên con hoang cao cấp! Ta cần nối lại cánh tay!

"C-Chờ một chút!"

Các linh mục tập sự vội vã chạy đi gọi một linh mục cao cấp.

Một thời gian ngắn trước đã có một người của Magic Tower (Tháp phép thuật) bị thương đã đến đây với cánh tay của mình bị cắt bỏ giống như Astroa, may mắn cho người đó là linh mục cao cấp có thể nhanh chóng đưa nó về như cũ.

"Trời ạ. Mấy người của Magic Tower đang làm cái quái gì vào sáng sớm thế này? "

"..."

"Không chỉ một mà có đến hai người đã bị chém đứt cánh tay. Làm sao chuyện này lại xảy ra?"

Các bước gắn lại liên quan đến điều trị chỗ bị chém bằng sức mạnh thánh thiện và sau đó là khâu vá nó lại.

Bước này khá đau đớn, vì thế gương mặt của Astroa nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Tất nhiên, nó không phải tệ như việc ông đã sợ hãi trước hai đứa khốn kiếp mà ông đã tình cờ chạm trán.

"Có chuyện gì xảy ra với Magic Tower?"

Vị linh mục cao cấp hỏi Astroa trong lúc đang tập trung sức mạnh thần thánh trong tay để chữa lành cho lão ta.

Kể từ lúc hai người của tháp phép thuật bị chém lìa cánh tay, đây là một vấn đề cần phải hỏi.

Đền Thánh nằm ở Right Solia.

Vị linh mục cao cấp cần hỏi về điều này, vì có thể chuyện gì sẽ lan đến đền Thánh – nơi không quá xa Tháp phép thuật. (Magic Tower)

"..."

Astroa dự định kể về những việc vừa xảy ra nhưng lão kịp ngậm mồm lại trước khi nói ra.

Có một thằng khốn chết tiệt nào đó đeo mặt nạ và một ‘thứ đồ bỏ’ mà họ đã vứt đi. Cả hai phát hiện ra chất ma tuý mà ông ta bí mật sản xuất ở tầng hầm Magic Tower. Và bây giờ, chúng thậm chí đã đột nhập vào phòng thí nghiệm bí mật của ông.

Astroa khó có thể nói những điều đó với bất cứ ai, đặc biệt là đối với những người của Đền Thánh.

Đó là một ý tưởng điên rồ ngu ngốc.

"…Không. Không có gì đặc biệt. "

"Ngài Astroa, cánh tay ngài bị chém. Ngài dám chắc là không c- "

"Ta bảo không có gì đặc biệt! Thay vào đó, khẩn trương lên, chỉ cần nhanh lên nối cánh tay của ta lại và chính xác. Ta vẫn chưa kết thúc những gì mình cần làm!"

Tình huống hiện tại là Astroa không biết hai tên điên kia sẽ làm gì khi chúng đã đột nhập được vào phòng thí nghiệm.

Tất cả những gì Astroa nghĩ đến là mau chóng quay lại khi cánh tay được nối xong.

Lão ta thề rằng khi quay lại sẽ xé xác chúng ra và xử lí.

.

…*oHo*…

Có vẻ cô đang bị những kí ức đau khổ trong quá khứ ùa về. Nainiae tặc lưỡi ở phía sau. Riley để cô ấy lại gần.

Anh xoay nắm cửa và bước vào phòng thí nghiệm.

"... Éc"

Khuôn mặt Riley nhăn lại.

"Uệ..."

Đó là vì không khí kinh tởm trong phòng thí nghiệm vốn tích tụ bên trong một thời gian bay ra và ùa vào mặt cậu.

Đó không phải là lý do duy nhất. Bên trong phòng thí nghiệm tràn ngập mùi hôi thối khủng khiếp.

Mùi hôi thối xuyên qua mặt nạ của Riley và tàn bạo xộc vào mũi cậu. Mùi xác chết, hóa chất nào đó và chất thải, phân các kiểu.

"Tôi cảm nhận được sự hiện diện."

Từ bên trong, Riley có thể cảm nhận được ai đó.

Trong trường hợp này, sau khi tập trung mana vào giác quan của mình và kiểm tra tình hình bên trong, Riley bước vào phòng thí nghiệm.

"Nơi này dường như không rộng rãi. Đối với số người vẫn còn thở... có thể khoảng ba? Có vẻ tình trạng của họ không thể kéo dài."

Khi Riley nhìn vào trạng thái của những người bị giam ở đằng sau các song sắt, cậu nghĩ nếu so sánh thì Nainiae đã may mắn hơn.

Trong khi nhìn quanh khu vực, Riley hỏi cô gái đang đứng bên ngoài cửa.

"Cô có vào không?"

Nainiae cẩn thận dõi theo bước chân của Riley. Sau khi một chút do dự, cô đi theo ngay sau cậu ta.

"Từ những gì tôi nghe lúc nãy, cô nói mình đã học được phép thuật từ Peruda?"

Để bình tĩnh lại, Riley quyết định bắt đầu trò chuyện.

"Anh biết thầy của tôi sao?” – Nghe câu hỏi của Riley, Nainiae hỏi với đôi mắt tò mò.

Riley trả lời:

"Tôi không nghĩ rằng mình có biết người đó hay không, nhưng tôi đã gặp một người tên Peruda gần đây".

"Thật không?"

Từ lúc nghe câu trả lời của Riley, đôi mắt của Nainiae sáng lên. Có vẻ như cô ấy nhìn vào nơi xa xăm. Cô bắt đầu cẩn thận kể câu chuyện về Peruda.

"Thầy của tôi, Peruda, là người duy nhất trong số tất cả những kẻ từng đến đây... cho thấy sự tốt bụng đối với những người bị mắc kẹt ở đây. Người đưa thuốc mỡ cho những người không chịu nổi ngứa da. Người đã mang những món ngọt ngào mà không khiến cho kẻ khác phải ói mửa khi ăn. Với tôi, tôi đã nói rằng mình muốn đọc sách và người ấy đã mang sách đến cho tôi."

"Hừm"

Để nhận ra rằng một thanh niên như vậy là thầy dạy ai đó...

Thật là bất ngờ.

Trong khi lắng nghe câu chuyện của cô bé, Riley bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực một lần nữa.

"Đối với những gia đình của người đang chết ở đây, ‘người’ cũng đã gửi thư về lời trăn trối của họ... Trong trường hợp của tôi, ‘người’ đã gửi thư cho mẹ tôi – người đã không nhận ra tôi."

Mặc dù đang trong tình trạng hỗn loạn nhưng cô vẫn còn sống.

Mặc dù cô vẫn còn sống, nhưng với mẹ mình thì cô là người đã chết.

"Một câu chuyện đùa”

"..."

"Vậy, cô đã học được phép thuật màu đen đó từ Peruda?"

"Chính xác... Không." – Nainiae ngay lập tức lắc đầu. – "Trước đây, tôi nói rằng thầy ấy cho mình sách?"

"À, đó...?"

"Đúng vậy. Nhưng những cuốn sách đó nói về ma thuật. Từ trình độ cơ bản đến trung cấp... ‘Người’ đã đưa chúng cho tôi theo thứ tự. ‘Người ấy’ đã ca ngợi khi tôi học phép thuật quá nhanh"

6 Circles. (Sáu vòng tròn).

Đó là mức độ ma thuật mà Nainiae đã đạt được.

Hiện tại, Astroa đã trên 60 tuổi chỉ ở mức 7 Circles. (Bảy vòng tròn)

Thực tế là Nainiae vẫn chưa 20 tuổi đã làm chủ được 6 Cirles không chỉ đơn giản gọi là nhanh. Nó thật đáng kinh ngạc.

"Có lẽ... đó là vì thuốc."

Tốc độ trung mana, khả năng làm chủ ma thuật nhanh chóng và sắc đen đặc biệt của phép thuật mà cô sở hữu đều là do ma túy.

"Tôi không biết chính xác những loại thuốc được sử dụng trong các cuộc thí nghiệm có tác dụng gì."

Dựa trên chuyện gì đã được thực hiện và những điều đã xảy ra, có thể đoán được Astroa đang nghiên cứu thuốc và thí nghiệm để lên đến Circle (vòng tròn) tiếp theo.

"Làm thế nào cô xác định tôi ngay tại quảng trường trung tâm, đó không phải là ma thuật phải không?"

"Đúng rồi. Đó không phải là ma thuật. Đó là điều này"

Nainiae nhẹ nhàng kéo mái tóc của mình lên và cho cậu nhìn thấy con mắt màu trắng.

"Bởi vì tâm trí lúc nào cũng hỗn loạn, tôi không rõ là mình hay ai đó của Magic Tower đã đổ vào mắt tôi một loại thuốc thí nghiệm. Hay là thứ gì khác. Tôi có thể tìm thấy anh bởi vì một hiệu ứng bất ngờ từ hóa chất."

Nainiae kéo tóc cô xuống và giấu đi đôi mắt của mình dù không thể che giấu hoàn toàn.

"Giải thích không rõ ràng. Cô có thể chứng minh không?"

"Có muốn tôi tìm ai đó không?"

"Ồ..."

"Không cần tên. Ngay cả khi anh nói tên họ cho tôi, tôi cũng không biết họ. Chỉ cần hình dung trong đầu. Những thứ như vẻ ngoài, vóc dáng của người đó"

Riley đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ hình dung về ai. Đầu tiên anh nghĩ về mẹ mình, Ian và Sera đang ngủ yên ở khách sạn, nhưng cậu nhanh chóng đổi ý và nghĩ về hai anh em nhà Erenjium.

"..."

Khi anh ta hình dung sự vẻ ngoài của họ trong đầu, Nainiae từ từ quay mặt và bắt đầu nhìn về phía bức tường không có gì.

Chẳng mấy chốc, cô ấy dần dần ngẩng đầu lên và chỉ ngón tay hướng lên, cô nói:

"Những người anh đang tìm kiếm khá xa theo hướng này. Họ là những quý tộc? Có vẻ như họ đang ở trong khách sạn. Còn gì nữa thì... tôi không biết"

Ngón tay của cô đã chỉ lên trên. Điều đó đã rõ kể từ khi Riley và Nainiae xuống sâu dưới lòng đất.

Tuy nhiên, hướng cô nói đến là Left Solia.

"Ba người anh nghĩ đến lúc đầu cũng ở Left Solia. Họ cũng là những người mà Beta yêu cầu tôi tìm."

Cô ấy có thể đang nói đến Iris, Ian và Sera.

Hoàn toàn ấn tượng, Riley lẩm bẩm: - "Nó giống như một cái radar."

"Radar?"

"Không có gì."

Khả năng của cô bé giống như chiếc radar mà cậu biết trong cuộc sống quá khứ của mình.

Khi Riley nghiêm túc suy nghĩ về khả năng của cô, cậu lại hỏi:

"Những người từ Magic Tower có biết không? Về năng lực của cô?"

Nainiae lắc đầu.

"Không. Họ không biết. Tôi đâu có nói với họ. Nếu tôi nói ra, tôi nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt ở đây một lần nữa mất."

"Nhưng, cô đã nói với người phụ nữ đó?"

"..."

Suy nghĩ về Beta từ Lower Solia, Nainiae vẫn im lặng.

Beta là người nói rằng ả ta có niềm tin vào Nainiae, cũng như là người đã đổ lỗi và phun ra những lời phỉ báng đầy tàn bạo vào cô bé, người đó đã không còn tồn tại trong thế giới này nữa.

"Vậy là kết luận... Cô đang nói rằng mình đã nhận được cả ma pháp có sắc màu bóng tối và khả năng theo dõi từ đây, đúng không?"

Đối với câu hỏi của Riley, cô bé không thể trả lời. Thay vào đó, cô gật đầu khi cắn môi.

"... tôi."

"...?

Với một khuôn mặt trống rỗng, Nainiae đi theo ngay sau Riley, nhưng cô chợt dừng lại sau khi nghe một tiếng nói đến từ gần đó.

Từ phía bên cạnh...

Một giọng nói yếu ớt như sắp tắt phát ra từ những người bị kẹt trong mấy cái lồng.

"…Giết tôi đi."

Khó khăn để nói thành tiếng, giọng nói ấy đang van xin để được chết.

"TÔI…"

Nainiae đã không nhận ra rằng miệng cô đang hé mở.

Cô như đang nhìn thấy chính mình bị nhốt trong lồng.

Lúc đó, cô cũng từng hét lên và van xin được chết.

"Giết tôi đi…"

Bên trong lồng có một đứa bé trông nhỏ hơn Nainiae rất nhiều.

Không thể chắc rằng liệu họ có biết ai đang ở bên ngoài.

Với đôi mắt rỗng, miệng nhễu nhão nước dãi (nước miếng), những người trong lồng đang cầu xin được chết. Nhìn thấy họ làm Nainiae lùi lại. Chẳng mấy chốc, cô đã chạm vào ngực của ai đó.

"..."

Đó là Riley.

Có vẻ như cậu đã quan sát bên trong lồng.

Riley đứng yên, và ánh mắt anh đang dõi theo Nainiae cùng những người van xin bị giết trong lồng.

"Làm ơn…" – Nainiae cố gắng nói.

Đó là vì cô bé yêu cầu sự giúp đỡ từ Riley.

Để chấm dứt cuộc sống của những người đang đau khổ ấy.

Tuy nhiên... trước khi cô ấy thậm chí có thể hoàn thành những gì lời nói đó, Riley đã di chuyển một bước về phía lồng và vung thanh kiếm của mình.

"Ah..."

Thanh gươm của Riley vụt xuống.

Nainiae không đủ can đảm khi nhìn thấy họ bị chém, cô nhắm chặt mắt lại.

"..."

Tuy nhiên, thay vào đó ...

Âm thanh tiếp theo không phải là tiếng của những người bị chém. Đó lại là một âm thanh rít lên của kim loại khi thanh kiếm chém vào các song sắt.

"...?"

Sau khi chém những cái lồng, Riley gạt kiếm sang một bên và hỏi Nainiae đang nhắm chặt mắt,

"Cô... tình cơ, cô có một chút khả năng lãnh đạo nào không?"

"Khả năng lãnh đạo?"

Nhìn vào Nainiae thì thầm như thể cô không biết ý nghĩa của nó, Riley đặt tay vào túi và đưa ra một huy hiệu nhỏ.

"Tôi đang nói về khả năng lãnh đạo và chỉ huy mọi người."

Sau khi làm cho câu hỏi dễ hiểu hơn, Riley ném cái huy hiệu mà cậu lấy ra từ túi lên sàn nhà.

"Ý anh là gì... khi tôi nhờ anh giết những người này?"

Vì cô không hiểu lý do đằng sau hành vi của Riley, Nainiae nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

"Đã đến lúc cô thử làm những gì tôi đã nói với cô lúc nãy rồi."

"Những gì anh nói với tôi lúc nãy?"

"Đã đến lúc cô lùi về sau một bước."

Nhìn vào huy hiệu Erenjium rơi trên sàn nhà, Riley tiếp tục:

"Bằng cái ánh mắt của lão già thúi đó, có vẻ như lão ta đã nổi điên lên từ rất lâu rồi. Ông ta chẳng phải là một kẻ ngay thằng và nghĩ rằng lão có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn... Tôi nghĩ rằng việc để lại những thứ này ở đây cũng tạm đủ."

"...?"

"Với điều này, việc chuẩn bị hoàn tất. Bây giờ chúng ta chỉ cần đứng xem cảnh tượng ấy thôi."

Nền tảng của kế hoạch to lớn mà Riley hình dung trong tâm trí của cậu đã hoàn chỉnh. Cậu hướng ánh nhìn của mình vào huy hiệu và sau đó quay sang Nainiae.

Cô vẫn không hiểu Riley đang nói gì, tất cả những gì Nainiae có thể làm là đưa ra một dấu hỏi trên khuôn mặt và nhìn chằm chằm vào Riley.

Riley mỉm cười vui vẻ

… o7o …

Vẫn câu nói cũ: (Xem lại nó ở chương trước)

Hôm nay tôi rất mệt mỏi!

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Rồi đi mua coca ngồi xem combat à 🤣
Xem thêm
Why chúa hề bóng tối ?
Xem thêm
Ác quá =))
Xem thêm
Bỏng:✔
Cola:✔
Xem thêm
Đừng nói là main để con bé này lãnh đạo nhóm đối đầu với tháp chủ trong khi ăn bỏng ngô đấy nhé =)).
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Sắp thú vị r ;))
thx trans
Xem thêm
J đây j đây ;))
Xem thêm
Ngon desu :333
Em dâu?
Xem thêm