• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 69 - A Six Circles Mage! (2).

21 Bình luận - Độ dài: 3,002 từ - Cập nhật:

.

.

.

“…”

"Vậy thì, xin hãy ghé qua đền thờ dịp nào đó. Chúng tôi sẽ luôn chào đón cậu!"

Riley để Nainiae nhận món quà mà Rebethra đưa. Đồng thời, Riley khoát tay ra hiệu.

Điều đó có nghĩa là cậu đã hiểu được ẩn ý của món quà đó.

"À, khi nào có hứng, tôi sẽ ghé!"

Thái độ của Riley đối với Rebethra rất thô lỗ. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi người khác nhìn thấy điều này, và cau mày.

Mặc dù vậy, lông mày của Rebethra còn chẳng hề nhúc nhích. Thay vào đó, trong suốt khoảng thời gian ở dinh thự này, ông ta vẫn giữ một thái độ tôn trọng.

"Đi cẩn thận!"

"Cảm ơn! Tôi cũng sẽ cầu nguyện điều tốt lành cho thiếu gia!"

Họ bắt tay chào nhau. 

Sau khi nhìn thấy chiếc xe ngựa của đền Thánh rời khỏi dinh thự, Riley quay lại và khịt mũi liếc mắt sang hộp quà mà Nainiae nhận được từ Rebethra.

"Tên đó thể hiện ý định quá rõ ràng. QUÁ-RÕ-RÀNG!"

Theo Riley, Nainiae cũng nhìn xuống hộp quà. Cô nghiêng đầu hỏi:

"Điều gì rõ ràng vậy cậu chủ?"

"Tên đó lấy lý do là thăm bệnh mẹ tôi, nhưng mục đích thực sự của hắn là thứ khác. Cô nghĩ đó là gì hả?"

"A!"

Dường như Nainiae hiểu những gì Riley đang nói.

Nainiae nhìn chằm chằm vào hộp quà trong khi hơi hé miệng. 

"Có phải là điều mà Priesia... ý em là, điều mà Đại tu sĩ Priesia đã nói lần trước không?"

Lúc ở đền, Nainiae và Priesia đã trở thành bạn bè với nhau, do đó cô đã gọi Priesia bằng tên mà không dùng kính ngữ. Do thói quen, Nainiae đã gọi cô ấy như vậy, nhưng cô bé ngay lậy tức sửa lại và nhìn Riley.

Riley gật đầu và trả lời: "Đúng. Là về điều đó!"

Thông điệp thần thánh.

Riley đang suy nghĩ về điều mà Priesia yêu cầu. Đó là về việc giết một con rồng sẽ sớm xuất hiện ở lâu đài Solia.

"Lý do thực sự tên đó đến đây ngày hôm qua không phải là để kiểm tra bệnh tình của mẹ tôi. Có lẽ lão đến tận đây chỉ để đưa cho tôi món quà này. Nói cách khác, là hối lộ.”

"Hối lộ…"

"Kiểu như: VÌ MÀY ĐÃ NHẬN ĐƯỢC QUÀ, DO ĐÓ MÀY NÊN TRẢ ƠN BẰNG CÁCH GIÚP BỌN TAO. Hoặc đấy là cách mà lão già khốn kiếp ấy nghĩ!”

Riley vừa đi vừa đan những ngón tay vào nhau và để sau đầu.

Nainiae cẩn thận hỏi:

"Xin lỗi, thưa cậu chủ, liệu cậu có..."

"Cô có bị điên không?"

Riley biết điều Nainiae đang định hỏi, và cười châm biếm. Cậu thấy câu hỏi đó thật khó chịu.

"Rõ ràng, tôi sẽ không làm điều đó. Tại sao tôi lại phải tự chuốc lấy phiền phức từ cái điều rắc rối như thế hả?" 

"Như em đoán… " - Nainiae mỉm cười lúng túng khi cô bé thì thầm.

"Tên đó dám xem tôi như một công cụ... Hắn chắc nghĩ rằng tôi sẽ bị dụ dỗ nếu như tặng một vài món quà? Lão không nhận ra tôi đã nhìn thấu tất cả!”

Dường như những quý tộc của thế giới này có niềm tự hào về một điều đặc biệt.

Đó là về việc chắc chắn sẽ trả ơn, sau khi nhận được sự giúp đỡ. ~ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. (Max)

Có vẻ như đền thờ, hay là Rebethra đã có kế hoạch dựa trên niềm tự hào đó để câu kéo Riley hành động… Tuy nhiên, chúng quá đen, người mà chúng đang cố bày trò lại chính là Riley. 

"Nói với chúng. Không bao giờ! Bảo chúng đến “mổ bụng moi gan” tôi đi!”

Trên thực tế, Riley đã nghĩ đến việc lợi dụng đền Thờ như một công cụ rồi. Cậu sẽ cứ ung dung “hút mật” từ chúng. Riley mỉm cười khi nghĩ về điều đó. 

"Mổ bụng… moi gan?"

Nghe có vẻ khá bạo lực. Nainiae lo lắng vì điều ấy, nên cô bé vừa hỏi trong lúc nhìn vào bụng của Riley.

"Lower Solia không có thành ngữ như thế hả?"

"...?"

"Nó có nghĩa là: Tôi sẽ chẳng quan tâm kể cả khi mình đã nhận được thứ gì đâu!”

Nghe thấy lời giải thích của Riley, Nainiae chợt thốt lên "À!"

Đó là để đảm bảo cô ấy không quên nghĩa của cụm từ đó và sẽ không bối rối khi Riley sử dụng nó một lần nào nữa.

"Thông điệp thiêng liêng về một con rồng, phải không ạ?"

Sau khi ghi nhớ câu nói về bụng dạ, cô gật đầu và rồi lẩm bẩm về con rồng.

"Đúng là một yêu cầu phi lý đối với chủ nhân!”

Hôm đó, trong nhà vệ sinh của Lâu đài Solia, Riley đã được Priesia yêu cầu điều này, cậu cười như điên khi nghe thấy một yêu cầu vô lý như thế. 

Nainiae cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể hiểu được tại sao.

"Cô cảm thấy thế nào nếu có một ai đó, đột nhiên yêu cầu cô đi giết người bạn của mình?"

Nainiae nghĩ về Andal, một con rồng đang trong một chuyến đi chơi vui vẻ, bằng cách hóa thành con người và điều hành một quán rượu trong thị trấn. Nainiae cất tiếng cười khẽ.

"Em nghĩ đấy là một yêu cầu lố bịch!”

Nainiae đã tưởng tượng về một Sera khăng khăng và cầu xin Nainiae rằng 'Tôi rất xin lỗi, nhưng làm ơn hãy giết Đại tu sĩ Priesia đi!'.

"Đúng rồi. Nó thực sự vô-lý."

Như nói rằng cô ấy sẽ không hỏi về điều nó nữa, Nainiae sử dụng 'vòng tay da', một trong những vật dụng của Astroa, để mở một chiếc hộp giữa không khí. Cô đặt món quà vào trong thùng chứa và nói:

"Cậu chủ, em nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu bài học ma thuật từ giờ cho đến bữa tối... Anh nghĩ sao?"

"Được, tôi nghĩ thế cũng hợp lý!"

Riley dẫn đường, và Nainiae đi theo sau.

~

…oXo…

~

"Cô ta là một pháp sư Six-Circles? Vớ vẩn!"

"..."

Tại phòng của Ryan.

Sự thật về Nainiae, rằng cô là một pháp sư Six Circles, người đóng một vai trò lớn trong việc đàn áp đại pháp sư Astroa ở Solia, đã được mọi người trong dinh thự biết. 

Lloyd đang trong trạng thái hoảng loạn.

"Trời ơi! Giống như em đã nói, đúng là cô ta che dấu điều gì mà... Nếu đây là sự thật, thì việc em thấy hôm trước cũng hợp lý!”

"Lloyd!"

"Cô ta đã dùng ma thuật! Cô ta đã sử dụng ma thuật để cắt bù nhìn luyện tập với một lần vung kiếm duy nhất! Cô ta chắc đã dùng ma thuật gió để..."

"LLOYD!!!"

Nghe tên của mình được gọi lần thứ hai, Lloyd im lặng. Lloyd nhìn anh trai của mình.

"Bây giờ, bình tĩnh đã!"

"… Em hiểu!"

"Annabelle, em có biết về điều này không?"

Ryan hỏi Annabelle đang ngồi trước mặt mình.

Annabelle, không thể từ chối trả lời, gật đầu.

Bàn tay cô run lên. Điều đó cho thấy có điều gì đó đã xảy ra.

"Tuy vậy, em không biết... rằng cô ấy là một pháp sư Six Circles."

Cô ấy cũng không chỉ đơn giản là một pháp sư Six circles.

Nainiae là một pháp sư hùng mạnh đã hạ gục Đại pháp sư Astroa với một đòn duy nhất khi ông ta bay trên bầu trời bằng phép thuật.

"Bằng cách nào? Riley đã làm thế nào... "

"Chắc liên quan đến cái huy chương danh dự mà nó đã nhận được từ lâu đài!"

Giống như bố mình, Ryan bắt đầu gõ bàn bằng ngón tay.

Dường như nó là một thói quen của anh khi tập trung suy nghĩ.

"Anh định làm gì? Chúng ta không thể chỉ ngồi và xem được. Chúng ta cần phải đạt được thành tựu gì đó tương tự…” ~ [note7341]

Họ phải giành chiến thắng trong việc thừa kế.

Vì đó là cách duy nhất để đem mẹ của họ, người đã bị trục xuất, trở lại. ~ [note7342]

Trong trường hợp này, việc Riley có Nainiae - một pháp sư Six Circles - phục vụ, không hề có lợi cho họ.

"Đúng rồi! Em nghe rằng có một pháp sư bóng tối đang tàn phá khắp nơi. Sao chúng ta không đi săn đầu hắn?”

Ryan thở dài với khuôn mặt khổ sở.

Không phải cậu không biết em trai mình đang cảm thấy thế nào. Tuy nhiên, điều đó rất khó để thực hiện.

"Trong trường hợp đó, sao không nói với mọi người rằng Nainiae là một pháp sư bóng tối? Ngoại hình của cô ta cũng khá dị mà…”

"Điều đó không ổn đâu!”

Với khuôn mặt co giật, Lloyd đã đưa ra ý kiến của mình.

Nhìn cậu ta, Annabelle lặng lẽ lắc đầu.

"Cá nhân em đã gọi cho một người từ tháp ma thuật và hỏi. Công trạng và diện mạo của cô ta chính thức được công nhận. Ngoài ra, cô ta thậm chí còn được coi là ứng cử viên cho việc trở thành người đứng đầu của Tháp ma thuật (Magic Tower). Thế nên... em không nghĩ ý tưởng đó là có thể. "

Người cô gọi từ tháp ma thuật, là một pháp sư Five Circles mà Annabelle tìm đến, hòng để trả thù Nainiae vì đã làm nhục mình. Tuy nhiên, pháp sư ấy sau khi nhìn thấy Nainiae trong dinh thự, chỉ đơn giản nói rằng ‘’Tôi không thể làm bất cứ điều gì với người đó!’’

"Ha!"

Lloyd tỏ ra nản lòng, đứng dậy khỏi ghế.

Anh bắt đầu nghiến răng và đấm vào tường.

Anh ta không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết tình huống với Nainiae.

"Chết tiệt…"

"Lloyd. Hôm nay là ngày mấy?"

"Hôm nay?"

Nghe câu hỏi của anh trai, Lloyd, người vừa đấm  tường, nghiêng đầu sang bên.

Lloyd không thể trả lời.

Thấy vậy, Annabelle trả lời thay cho anh.

"Bắt đầu từ ngày mai, mùa hè sẽ bắt đầu. Nhưng... tại sao anh lại hỏi về điều đó? "

Mùa hè.

Nghĩ về việc mùa sắp sửa thay đổi, Ryan nheo mắt lại.

 ~

…oCo…

Tại thư viện của dinh thự.

Sau khi dùng bữa tối xong, Riley và Nainiae trở lại thư viện để nghiên cứu về ma thuật. Có một vài cuốn sách đang mở trên mặt đất. Họ đang nghiên cứu về phép thuật thời gian.

"Time Magic (Ma thuật thời gian)... Nó chắc chắn là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị. Em nghĩ phép thuật có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau nếu chúng ta nghiên cứu về ma thuật thời gian!".

Mặc dù là một pháp sư Six Circles, Nainiae cũng không biết nhiều về ma thuật thời gian. Vì lý do ấy, Nainiae đã phải nghiên cứu lĩnh vực này trước khi cô ấy có thể dạy cho Riley về nó.

Cuốn sách cô đọc không phải là về pháp sư. Thay vào đó, nó nói về một ma pháp kiếm sư. Bởi vì thế, cuốn sách thiếu mất việc đi vào giải thích... Tuy nhiên, cô ấy cũng không cảm thấy phiền lắm.

"Những thứ như tốc độ di chuyển của ma thuật thường là cố định. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ lý thuyết, nếu sử dụng khía cạnh này, em nghĩ rằng có thể bắn một quả cầu lửa đủ nhanh đến mức không thể bắt kịp bằng mắt thường.”

Có thể là do các loại thuốc thử nghiệm từ tháp ma thuật, nhưng trí nhớ của cô ấy khá tốt.

Cô ấy có thể lẩm bẩm như thế, vì những gì cô đọc trong những cuốn sách khi ở trong tháp ma thuật vẫn còn trong đầu mình.

"Tôi hiểu rồi. Thật hấp dẫn. Tôi thích nó…"

Mặt khác.

Riley đang nghe tiếng lẩm bẩm của Nainiae qua một cái tai và để lọt qua tai kia. Đôi mắt cậu đang thiếu tập trung.

"Thế sao tôi phải làm việc chán ngắt này?"

Ánh nhìn của Riley di chuyển trong khoảng ba giây.

Đôi mắt, lúc hướng về phía dòng nước đang chảy từ từ ở phía bên phải, lúc chuyển sang cuốn sách cậu đang đọc. Mắt cậu ta chuyển động qua lại như thế.

"Đây là Two Circles... sao nữa?"

"Đây là phép thuật Slow của Two Circles."

Riley hỏi câu hỏi.

Sau khi nghe câu hỏi, Nainiae trả lời.

Ma thuật mà Riley đang thực hành vào lúc này là phép thuật Slow (Chậm), một phép thuật cấp độ Two Circles. (2 Vòng)

Đó là một phép thuật sử dụng mana để khiến vật thể di chuyển chậm hơn.

"Thật là nhàm chán khi cứ nhìn nó rơi xuống!"

Họ có một cái hộp thủy tinh có nước ở bên trong. Chai được nghiêng để cho nước rơi theo trọng lực, và cậu đang thực hành phép thuật lên đó để làm cho nước rơi chậm hơn.

"Tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nếu làm một cái gì đó nhanh hơn. Liệu chúng ta có thể thay đổi thứ tự làm việc? "

Trong giây lát, Nainiae trở thành một giáo viên thay vì một người giúp việc. Với khuôn mặt xin lỗi, Nainiae hỏi,

"Thưa cậu chủ, cậu đã từng lái xe đạp chưa?"

"Xe đạp?"

‘Họ có xe đạp trên thế giới này hả?’

Mặc dù Riley chưa bao giờ thử nó trong cuộc sống ở thế giới này, nhưng trong kiếp trước thì có, nên cậu gật đầu.

"Khi học lái xe đạp, chúng ta học cách dừng an toàn trước khi học lái nó nhanh, phải không? Đó là để đảm bảo cậu chủ không bị tổn thương."

Đó là để ngăn ngừa tai nạn.

Một lời giải thích hợp lý.

*Chậc!

Riley tặc lưỡi và hướng ánh mắt của cậu trở lại chai thủy tinh, nơi nước đang rơi xuống. Cậu ta bắt đầu tập trung vào nó một lần nữa.

“Không có cảm giác gì như đang sử dụng ma thuật cả. Việc này chán quá!"

"Hãy kiên nhẫn một chút nữa! Với tốc độ này, cậu chủ sẽ đi đến bước tiếp theo sớm thôi!"

"Khi nào thì đến bước tiếp theo?"

"Em sẽ dạy cho cậu chủ bước tiếp theo nếu cậu có thể làm cho giọt nước ở trên không trong khoảng 2 giây.”

"Hừm..."

Riley chống cằm bằng lòng bàn tay khi cậu nhìn xuống dòng nước, đang rơi xuống chậm hơn do ma thuật thời gian. Riley lầm bầm,

"Bây giờ mới nhớ, sắp hè rồi."

"Phải."

"Nó sẽ nóng, phải không?"

"Chắc là thế?"

Nainiae đang nghiên cứu phép thuật thời gian mà cô sẽ dạy cho Riley. Cô quay đầu lại và nhìn anh.

"Tôi ghét thời tiết nóng!"

Sau khi nghe cậu chủ của cô lầm bầm về việc cậu ta ghét thời tiết nóng nực như thế nào, Nainiae siết chặt nắm đấm của mình và nói,

"Đừng lo lắng, chủ nhân! Em có thể làm mát cho ngài!"

"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chết vì nóng vào sáng và trưa!"

"À, điều đó thì…"

Nainiae nhỏ giọng dần về cuối câu, khi cô nghĩ về việc Ian chào Riley với một nụ cười và nói "Haha! Cậu chủ! Hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời!'

Đó là bởi vì Nainiae chỉ có thể ở bên cạnh Riley vào buổi chiều và tối.

Ian là người đã phục vụ Riley trong những khoảng thời gian còn lại.

Đây là lịch trình mà Ian đề xuất.

"Nói thẳng ra, quạt gió của là Ian tệ nhất!”

Riley nắm chặt tay.

Nước trong chai thuỷ tinh đang rơi xuống chầm chậm, đã bắt đầu rơi với tốc độ bình thường.

"Òa... thế thì, chỉ còn có một cách!"

Riley lẩm bẩm với một giọng đầy thất vọng.

Sau khi nghe điều này, Nainiae cảm thấy tiếc cho Ian

~

Trans: Maxmalefic9x.

Editor: Try Hard.

Sau một thời gian “dài” Drop truyện, mình đã quay lại với ae rồi đây!

Trans Maxmalefic9x (Max) là chủ thớt của truyện Living in this world with Cut & Paste, nếu ai có xem bộ đó chắc cũng biết lão rồi nhỉ?

Ngoài ra, thật không thể tin nổi số lượng bình luận ở chương 68 cao đến mức kinh-khủng-khiếp như vậy! Nhiều nhất trong tất cả các chương từ trước đến nay! Và hình như cũng là nhiều nhất trong những truyện mà mình đã từng đọc qua luôn ấy chứ! 91 Bình luận/Chương.

Như vầy đi, chúng ta chơi một trò thế này.

Hiện tại thì số bình luận ở trang bìa của truyện là 144. Nếu đến 17h30 ngày 23/04/2018 (Trong vòng 24h),  con số ấy thay đổi thành 236. Có nghĩa là tăng thêm 92 bình luận. Nhiều hơn 1 so với chương 68.

CHỈ TÍNH Ở NGOÀI TRANG BÌA CỦA TRUYỆN.

KHÔNG TÍNH SPAM, ĐẾM SỐ HAY BÌNH LUẬN VÔ NGHĨA (Ví dụ asdasdqwe).

Thì mình sẽ đăng sớm chương 70 nhanh nhất có thể (Hiện tại đã dịch xong gần 90%), do mình bận nghỉ ngơi, ăn uống, đi làm,… nên không thể ngồi canh từng bình luận được đâu! Còn nếu không, sẽ như thường lệ, tiến độ lúc siêu nhanh, lúc cực rùa bò.

Mình không ép ai cả! Do đó...

Có muốn cược một ván không? 

~ The Lazy Mod, Trans & Editor Try Hard. ~

Ghi chú

[Lên trên]
Tìm và giết một con rồng Nine Circles, hai chú sẽ có được thành tựu to cmn lớn đấy Ryan và Lloyd à! (Try Hard)
Tìm và giết một con rồng Nine Circles, hai chú sẽ có được thành tựu to cmn lớn đấy Ryan và Lloyd à! (Try Hard)
[Lên trên]
Trừ khi chúng mày gọi hồn, không thì mơ nhé! (Max) ~ Để yên cho linh hồn mẹ tụi mày siêu thoát đi! (Try Hard)
Trừ khi chúng mày gọi hồn, không thì mơ nhé! (Max) ~ Để yên cho linh hồn mẹ tụi mày siêu thoát đi! (Try Hard)
[Lên trên]
Chỉ tính bình luận ở trang bìa thôi nha!
Chỉ tính bình luận ở trang bìa thôi nha!
[Lên trên]
Ảnh này cần phải được mang đi đóng khung - https://imgur.com/a/hNVCZks
Ảnh này cần phải được mang đi đóng khung - https://imgur.com/a/hNVCZks
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Hoặc có thể tìm đến con rồng nào đó và hỏi nó xem xác mẹ mình ở đâu 🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Sao t thấy có hint Nainiae cũng là người chuyển sinh thế
Xem thêm
Thank :)
Xem thêm
Thik con rồng
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
ủa sao bây giờ t xem lại đc có 13 cmt ở chương 68 v
Xem thêm
Chắc bị xoá, như kiểu lịch sử trình duyệt, cookie lâu lâu xoá hết cho nhẹ máy ấy
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
nè có khi nào anh main dùng phép thuật Time của mk cứu Nainiae k nhỉ?!
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm