• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 126: Artificial Summon Spirit

29 Bình luận - Độ dài: 2,604 từ - Cập nhật:

“…”

.

.

.

Sau khi nghe những gì mà Andal nói, Riley hiện đang nhìn chằm chằm vào Nainiae.

Có vẻ Riley đang mải mê với những dòng suy nghĩ của riêng cậu ta.

Riley hỏi một cách thận trọng.

“Nếu cô ấy từ bỏ làm người, chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?”

“Mày có ý gì khi hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với Nainiae?”

“Khi mày nói cô ấy không là con người nữa, có nghĩa là….?”

“À, tao hiểu những gì mày đang cố gắng diễn đạt, Riley”

Andal gật đầu như thể đã hiểu rằng Riley đang cố hỏi gì.

Hắn giải thích việc gì sẽ diễn ra nếu Nainiae “từ bỏ” làm người.

“Nếu Nainiae chọn không làm người nữa, cô bé sẽ trở thành Artificial Summon Spirit.” (Tạm dịch: Tinh Linh Nhân Tạo)

“Artificial… Summon Spirit?”

 “Có vẻ mày không có biết về Spirit nhỉ, Riley?”

Bởi vì giải thích về Spirit từ đầu sẽ mất rất nhiều thời gian, Andal gãi đầu một cách khó chịu. 

Hắn quyết định sẽ lôi bằng chứng ra cho thằng bạn đầu đất này xem.

“Heliona.”

|Vâng, thưa chủ nhân.|

Khi mà Andal lẩm bẩm, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ trước mặt hắn và Riley. 

Ngọn lửa dần dần thay đổi hình dạng và bắt đầu chuyển đổi.

|Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Heliona.|

Chẳng mấy chốc, một Spirit với hình dạng là nàng tiên bé nhỏ cùng đôi cánh lửa hiện ra và chào Riley một cách nhã nhặn.

|Tôi là Spirit thứ hai phục vụ ngài Andal - Xích Long của Ngọn Lửa Thiêng.|

Trong khi tạo tư thế một cách dễ thương, Spirit tự giới thiệu. 

Riley nhìn chăm chú Heliona như thể cậu sẽ chọc một lỗ lên cô bằng ánh mắt. 

Cậu nhíu mày và liếc sang Andal như đang hỏi rằng: “Cái của nợ gì đây?”. 

Andal giải thích.

 “Heliona là một Summon Spirit.” (Tạm dịch: Tinh Linh Triệu Hồi)

“Spirit? Là cái gì? Có ăn được không?”

“Này, tao đang nghiêm túc đấy. Con người và loài Orcs không phải là các sinh vật duy nhất trên đời đâu nhé! Tao nghĩ lại thì còn có một con Basilik ở đó kìa.”

Andal hất cằm về phía cậu bé đang ngồi nói chuyện với Nainiae ở đằng xa và tiếp tục giải thích. 

Còn Riley nhìn về phía Spirit của Andal một lần nữa. 

Có vẻ Riley nhà ta đã bị hớp hồn bởi cô nàng Spirit bé nhỏ này. 

“Đây là một Summon Spirit sao?”

|Ahh~hh~~ Ngài nhìn như thế sẽ làm tôi đỏ mặt đấy ạ…|

“…”

Heliona tự ôm lấy bản thân, đỏ mặt và vặn vẹo một cách đầy xấu hổ. 

Riley có vẻ không thích điều này cho lắm. Cậu khẽ nhíu mày.

|Mà nè! Mà nè! Nainiae nói rất nhiều về một người, và đó là… Ngài phải không? Um,… Khác với những gì cô ấy nói, ngài chẳng có vẻ gì là nổi bật cả,… Nainiae có gu lạ quá. Đúng không? Đúng không? Chủ nhân?|

Sau khi nghe được giọng nói rõ ràng và cao vút của Heliona, Riley nhanh chóng đưa tay ra và cố bịt mồm cô lại, nhưng cậu lại chộp vào khoảng không.

“--!?”

|Là… Là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã nói quá lời.|

Heliona nhìn xuống bàn tay vừa xuyên qua cơ thể của mình. 

Có vẻ như cô rất sợ Riley, cô vỗ cánh bay lên và nấp sau đầu của Andal.

“Mày không thể chạm vào đâu. Đây không phải bản thể của cô ấy.”

“… Không phải bản thể?”

“Đây là một trong những khả năng đặc biệt của Spirit. Thế giới Spirit là nơi chúng ta không thể chạm vào. Từ thế giới đ… Khoan đã. Đủ lắm rồi! Nếu tao giải thích nữa thì sẽ quá dài dòng và có thể làm cái đầu đất của mày nổ mất.”

Andal ngừng giải thích. Thay vào đó, hắn tỏ vẻ bực mình và chỉ lắc đầu.

Heliona, Spirit đang trốn-sau-đầu Andal bắt đầu càm ràm như thể cô đã bị tổn thương.

|Eerhhh, tại sao? Tại sao chứ? Làm tiếp đi chứ? Làm tiếp đi!|

“… Thôi đi.”

|Hãy làm đi mà! Làm đi mà!|

“Tôi bảo im đi, Heliona.”

|Uuu~u. Chủ nhân có một khuôn mặt thật khó chịu. Ngài đúng là một kẻ lười biếng mà!|

“… Đủ rồi.”

Andal chuyển đôi mắt thành mắt rồng và để lộ ra cặp răng nanh của mình. 

Heliona khóc thét lên. Cô nhanh chóng vỗ cánh và bay đến chỗ Nainiae đang nói chuyện.

|Nếu không phải là kẻ thừa kế của Spirit King… Thì tôi chỉ, chỉ là…|

Heliona tiếp tục trốn sau Nainiae và dùng cô như một tấm khiên thịt.

Andal nhìn và siết chặt tay lại. Hắn tiếp tục bài thuyết giảng về Artificial Summon Spirit của mình.

“Dù sao, con nhỏ phiền phức này là một Spirit bình thường. Nainiae sẽ trở thành một Artificial Summon Spirit. Tao sẽ không giải thích về lịch sử hình thành của Spirit hay cái gì na ná như vậy cho mày đâu.”

Andal đảo mắt mình về dạng người và làm cho phần nanh rồng trở lại bình thường.

“Mày chỉ cần nghĩ Nainiae sẽ trở thành một thứ như con sinh vật kì quái kia là được rồi.”

Dù chỉ thêm “Artificial” (Nhân Tạo/Không Tự Nhiên) vào tổ hợp từ, Riley vẫn cảm thấy có sự khác biệt rất lớn bằng cách này hay cách khác. 

Riley hỏi.

“Có phải nó rất khác so với cô nàng kia?”

“Hah, Artificial Summon Spirit rất giống nhưng cũng rất khác Spirit thông thường”

Andal vừa so sánh, vừa bẻ khớp ngón tay và nói về sự khác biệt giữa Artificial Summon Spirit và Spirit bình thường. 

Hắn giải thích một cách dễ hiểu.

“Cơ thể của Artificial Summon Spirit sẽ dựa trên cơ thể vốn có trước đó, vì vậy,… sẽ không tạo ra nhiều sự thay đổi.”

“Khoan, nghĩa là…?”

“Ờ, Artificial Summon Spirit, dù từng là người, Orc, Goblin, hay Elf,… đều giữ nguyên hình dạng của bản thân trước khi trở thành Artificial Summon Spirit. Con người bọn mày gọi cái này là gì nhỉ, Riley?”

Andal nói như thể nói như một gã bợm nhậu đang say ngoài quán Bar. 

Riley hét lên.

 “AH, là TÁI SINH!”

“Chính xác. Nó giống kiểu như được tái sinh ấy.”

Andal tiếp tuc,

“Điều đặc biệt cấm kị với tất cả các loài là phá vỡ quy luật tự nhiên, và trở thành Artificial Summon Spirit sẽ hoàn toàn phá vỡ qui luật đó.”

Andal giải thích rằng Nainiae sẽ trở thành hình dạng con người, có một đôi cánh, mặc dù hắn cũng không biết rõ đó là loại cánh nào, và trở nên bán trong suốt như những Spirit khác.

“Có vẻ khá là kì lạ? Và kiểu gì cũng có nhược điểm đúng không, Andal?”

Riley nhăn mặt, nghĩ về một-vài-điều-gì-đó, cậu cảm thấy khó hiểu và khó chịu. 

Yêu cầu bỏ qua tất cả các chi tiết về ưu điểm, Riley hối thúc Andal nói thẳng đến phần nhược điểm. 

Andal gật đầu, đáp:

“Dĩ nhiên là sẽ có những nhược điểm.”

Đúng là có rất nhiều nhược điểm khi trở thành Artificial Summon Spirit. 

Có thể tóm gọn lại hai nhược điểm lớn và quan trọng nhất của một Artificial Summon Spirit như sau.

“Điều đầu tiên, là mana. Một khi trở thành Artificial Summon Spirit, cô bé không thể di chuyển mà không có mana như một con người. Ví dụ, giống một con Golem mà không có nguồn mana cung cấp.”

Riley đã nhìn thấy con quái đá tên Golem trong hang của Andal.

Riley có vẻ hiểu và gật đầu.

“Thông chưa? Artificial Summon Spirit luôn cần một lượng mana khá lớn trong cơ thể.”

Giống như mấy con rô-bốt ở kiếp trước à? Khác ở chỗ là thay vì dùng pin thì là mana - Riley nghĩ.

“Nhược điểm thứ hai, và là cái phiền phức nhất, đó là sự nguyền rủa của các Spirit.”

Riley đã và đang suy nghĩ về những cỗ máy ở kiếp trước và không chú tâm lắng nghe những gì Andal nói. 

Sau khi nghe từ “nguyền rủa”, trên đầu Riley xuất hiện một dấu hỏi to tướng.

“Nguyền rủa bởi các Spirit?”

“Những con rồng chúng tao được sự cho phép của gã Spirit King khốn nạn để tạo ra các Artificial Summon Spirit. Dĩ nhiên là sẽ có các Spirit phản đối điều này.”

“Và kết cục là, chúng nguyền rủa những Artificial Summon Spirit?”

“Mày nói đúng rồi đấy.”

Spirit King và các trưởng lão chấp thuận cho các con rồng tạo ra các Artificial Summon Spirit. Tuy nhiên, không phải Spirit nào cũng thừa nhận các Artificial Summon Spirit.

Vì vậy, những Artificial Summon Spirit đã phải chịu sự nguyền rủa từ các Spirit, không may là họ phải chịu điều ấy đến cuối đời. 

Đó là lời giải thích của Andal.

“Trong trường hợp của Nainiae, tao sẽ để Heliona và các Spirit cao cấp khác ở bên cạnh, vì vậy tao nghĩ con bé sẽ ổn cả thôi. Nhưng…

Với các Artificial Summon Spirit mạnh hơn các Spirit thì sẽ không cần lo về vấn đề thứ hai ở một mức độ nào đó. 

May thay, Nainiae không chỉ xuất sắc về mặt phép thuật. Nó cũng khá ổn về mặt kết bạn. Bằng chứng rõ ràng nhất, hãy nhìn vào con ả phiền phức đó đi.”

Andal chỉ vào Heliona đang lăn tròn và bay quanh mái tóc của Nainiae. 

Andal tặc lưỡi.

Hắn nói rằng Heliona thuộc cấp bậc có sức mạnh lớn trong Thế Giới của các Spirit.

“Và, đó là những gì mà thằng đầu đất như mày cần phải hiểu. Về phần cung cấp mana, đã có…”

Andal khẽ mở mắt và nhìn Riley. 

Riley cũng nheo mắt và lườm lại Andal như thể đang nói: “Ý gì?”

“Tương tự, về vấn đề thứ hai, mày không cần phải lo. Tao sẽ để Heliona đi cùng với con bé. Một con nhỏ phiền phức và hay càm ràm, nhưng về mặt sức mạnh thì không càn phải bàn. Nghiêm túc mà nói, tao sẽ để cho cô ta đi theo Nainiae cả ngày. Tốt hơn là nên sớm giao vai trò đó cho cô ta.”

Riley cẩn thận ‘đánh bại’ tất cả những kiến thức về “lợi ích”và “nhược điểm” của Nainiae là một Artificial Summon Spirit. 

Có vẻ não của Riley đã biểu tình phản đối khi cậu tiếp tục nghĩ về nó. 

Cậu bắt đầu nghĩ về lợi thế lớn nhất.

“Dù sao đi nữa, đây là cách duy nhất để Nainiae sống đúng không?”

“Ờ.”

Dururuk

Andal đẩy ghế ra và đứng dậy.

“Mày định đi đâu?”

“À, tao định đi về phía Tây trước… Trước khi đến Solia, tao thấy có gì đó không ổn. Tao sẽ đi kiểm tra lại.

Andal đứng dậy và nhìn đồng hồ. 

Nhận thấy điều này, Heliona vỗ cánh bay đến và hỏi.

|Ueee? Chủ nhân, ngài muốn trở về?|

“Cô ở đây với Nainiae. Có vẻ, điều mà chúng ta nói trước đó đã được chấp thuận.”

|Woww?! Thiệt hông!? Thiệt hông?|

“….”

Nghe thấy cuộc nói chuyện của Andal và Heliona, Nainiae đang nói chuyện với ba người khác, dần dần quay mặt lại. 

Cô nhìn Riley

“Hả?”

Nghe thấy Andal nói, Riley nghiêng đầu sang một bên. 

Andal vẫy vẫy tay và giải thích.

 “Những gì mà tao vừa nói với mày đấy.”

“Ah.”

Andal kiểm tra thời gian và chuẩn bị bước đi. 

Riley bất ngờ nắm tay của Andal.

“Oi. Chờ chút… Cái quái gì thế? Ngươi đang tính làm gì ta hả?”

Riley ngăn Andal lại vì nghĩ rằng Andal có nhiệm vụ biến Nainiae thành Artificial Summon Spirit để chữa bệnh cho cô.

“Tao nên làm gì? Chẳng phải mày nên xử lí mọi chuyện ở đây trước đã, đúng không?”

“Hả?”

“Mày đã nói với tao về chính mày trước đây rồi, đúng không?”

Andal quay lại và nhìn Riley. 

Trên trên trán Andal đã có một số gân xanh nổi lên. 

Gân xanh ngọ nguậy và như thể đang cố hiểu những gì Riley nói trước đó.

“Mày đã nói rằng… Mày là thầy, và tao là Chủ nhân của cô ấy.”

“…”

|…|

“Chi tiết về phần giải thích, mày có thể nghe nó từ Heliona. Tao sẽ không giải thích lại lần hai.”

Có vẻ Andal đã rất bất ngờ vì Riley lại hỏi lại về điều mà hắn vừa giải thích một lần nữa. 

Andal giằng tay ra khỏi Riley và rời khỏi dinh thự.

|… Tôi cũng không biết phải nói gì hơn…|

Nhìn Andal rời đi, Heliona thở dài thất vọng.

Biên giới Solia, một thị trấn gần sa mạc.

Ở một gốc đồi dường như hơi méo mó, với mái tóc đỏ, Andal xuất hiện.

“Thì ra mày ở đây”

Chào đón Andal là một con Orc da vàng, đang ngắm nhìn khung cảnh sa mạc 

“Những thông tin về thủ phạm của chuyện này, mày có gì không?”

“Không hẳn…”

Hai con rồng nhìn quanh sa mạc… (Chỗ này không hiểu lấy đâu ra hai con rồng)

Thay vì là hoang vắng, cụm từ “hỗn độn” mới phù hợp để miêu tả cảnh ở đây.

“Tao vẫn không thể tin được. Chỉ có hai kẻ làm chuyện này?”

Khung cảnh giống những gì mà Andal nhìn thấy vài ngày trước. Nhìn lại nơi này một cách cẩn thận, hắn co người lại và lẩm bẩm.

“Tao khá chắc…”

Orc da vàng cũng lầm bầm.

“Mặc dù tao không thể tin được…”

Trong khung cảnh lộn xộn của sa mạc có rất nhiều điều khác thường có thể nhìn thấy.

Đầu tiên là cát. 

Cát thường có màu nâu hoặc vàng nâu. 

Vì một lí do gì đó, cát ở đây đều có màu đen và toát ra một mùi ghê tởm, hôi thối.

“…”

Đó cũng là lí do tại sao Andal co rúm lại.

Mùi hôi thối quá tệ, đến cả một con rồng cũng phải nhăn nhó.

Điều này có nghĩa là, với các loài khác thì nó là cực độc.

Bệnh dịch gây ra nhiều ảnh hưởng hơn là tuyệt chủng các loài trên sa mạc này. 

Như thể, nó đang cố gằng làm sự tồn tại của mình được biết đến.

Nó biến nước ốc đảo thành màu đen, cát trong ốc đảo hóa bùn đen.

“Điều này thật buồn cười.”

Andal phàn nàn trong sự hoài nghi.

 “Tao biết.”

Thật khó để tin rằng điều này chỉ được thực hiện bởi một con người.

“Phải bắt được những kẻ này. PHẢI BẮT ĐƯỢC.”

Trong khung cảnh sa mạc đen đúa, có thể nhìn thấy những vết nứt lớn ở vô số nơi trên mặt đất.

“Có lẽ hắn ta không thể tham dự cuộc họp vì lí do này.”

Con Orc da vàng nghĩ về người quen của mình, kẻ được tìm thấy như một xác chết. 

Andal khẽ vuốt cằm và bắt đầu tỏa ra sát khí.

“Đúng rồi. Lần tới… chúng ta chắc chắn sẽ…”

Trans: Song Tử

Editor: Try Hard.

Ai nhìn thấy chỗ sai hoặc bất hợp lý thì Cmt hộ mình cái, soát không hết.

Thanks

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Rõ ràng mỗi đám rồng mới tạo ra đc tinh linh nhưng lại gọi là nhân tạo 🙃
Xem thêm
Thế là có một con rồng chết rồi à :v
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Tưởng gì sau 1 buổi nói chuyện main chốt đc 1 câu ko liên quan tới việc đang nói và là sự thật hiển nhiên:)
Xem thêm
Tất cả người họp mặt trong căn phòng lúc trước đều là rồng. Nhưng họ lấy ngoại hình của tộc khác để hoạt động
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm