• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 118:

63 Bình luận - Độ dài: 2,532 từ - Cập nhật:

'… Hả?'

Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện nơi mà họ đang nói chuyện bí mật.

Không chỉ riêng gì Peruda, Tổng Giám Mục, pháp sư mà ngay cả những người vô gia cư cũng phải mở to mắt.

‘Tên này… hắn có kĩ năng đấy… mình không hề nhận ra sự hiện diện của hắn.’

Nhìn người đàn ông tiến về phía họ từng bước, Rebethra nhăn mặt.‘Liệu hắn có phải là một sát thủ?’Lão nghĩ vậy vì không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn mặc dù đã theo dõi lão từ đầu.“Ngươi là… ?”Trước khi lão nói hết câu, người đeo mặt nạ mở miệng trước và nói với họ những gì anh ta vừa nghe được từ cuộc trò chuyện bí mật trước đó.

“Thân Tổng Giám Mục của Đền Thánh, nhưng ông lại đang hợp tác với một người vô gia cư từ Lower Solia và đe dọa Người đứng đầu Tháp Ma Thuật. Chưa hết, một người còn bị kết tội phản quốc lại đang đứng đây? Đây… chắc chắn phải là một tin chấn động, phải không nhỉ?”

Thấy người đeo mặt nạ giả vờ ngờ nghệt hỏi lại, khuôn mặt Rebethra tối sầm trong giây lát, nhưng lão nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ và trả lời,

“Haha. Ôi trời… Tôi không biết cậu đến từ đâu, nhưng tôi nghĩ cậu đang có một sự hiểu lầm lớn ở đây. Đe dọa? Đó không phải là những gì mà xảy ra ở đây. Tôi chỉ yêu cầu sự hợp tác từ anh ta.”

“Hợp tác?”

“Đúng vậy, hợp tác.”

Thấy Rebethra gật đầu xác nhận. Riley mỉm cười phía sau mặt nạ và hỏi tiếp.

“Lão đã gây kích động ở Đền Thánh và kêu gọi họ xông vào Lâu Đài Solia. Chẳng lẽ đó chính là thứ mà ông gọi là “hợp tác” ư?”“Gây kích động? Cậu nói gì lạ vậy?”

“…”

Nghe câu hỏi thứ hai của Riley, Peruda có vẻ bối rối.

Trong khi đó, khuôn mặt Rebethra lại trông rất giận dữ.

“Từ bao giờ…”

“Ông không phủ nhận à?”

Do giọng nói của Riley đã bị mặt nạ biến đổi nên không ai có thể nhận ra đó là cậu.

“Vậy thì, ông đã làm gì để đặt linh hồn của gã pháp sư bóng tối nổi tiếng trong việc điều khiển xác chết vào thân thể của Astroa?”

Nghe câu hỏi tiếp theo của Riley, Rebethra và Peruda đều nhíu mày.

Người đeo mặt nạ, trông có vẻ là một kẻ ám sát, đã nói một điều không thể xem nhẹ.

Đây là lý do tại sao.

“Um. Ông đang trưng ra khuôn mặt cố lẫn tránh câu hỏi này đấy.”

Trong khi thoải mái nói vậy. Riley quay sang nhìn Astroa, người đã nhìn chăm chăm vào cậu được một lúc lâu.

“Ugh… Ugh…”

Cậu tự hỏi tại sao cơ thể Astroa lại trở nên run rẩy nãy giờ. Nhưng ngay sau đó cậu đã nhận ra.

“Tên khốn… Ngươi chính là tên khốn lúc đó!”

Đôi mắt Astroa nổi lên một sự chết chóc.

Riley tự hỏi liệu cậu đã bị lộ mặc dù đang đeo mặt nạ, nhưng có lẽ không phải như vậy.

Cậu nghĩ đến lý do…

“Sao ngươi lại dám làm thế với ta…Sao ngươi dám… Ta là Astroa, một Đại Pháp Sư… Ugh… Chết tiệt. Cơ thể tao… đang tự hành động…”

Mỗi bên mặt của lão trưng ra hai biểu hiện khác nhau.

Như thể lão bị tâm thần phân liệt.

Một bên đang vã mồ hôi cố gắng trấn tĩnh, bên kia bùng lên ngọn lửa hận thù đối với Riley.

“C…Câm miệng! Chủ nhân của cơ thể này giờ là… ta - Astroa! Không, là Hurial”

Riley cong miệng lên mỉm cười khi thấy cơ thể lão đang mất kiểm soát và dần trở nên bất ổn.

“Cái khỉ gì vậy?”

Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Peruda và Hamil nghiêng đầu sang một bên. Chính Hamil đã quyết định hành động trước.

“… Tsk!”

Với một vị khách không mời xuất hiện, dường như Hamil cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn từ từ xoay người và cố gắng rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, mắt cá chân của của hắn bị dây leo quấn chặt ngăn cản việc hắn bỏ chạy.

“Ngươi nghĩ ngươi định đi đâu? Ngươi không được chạy…”

“… Uuuuaaa!!”

Trong khi quan sát cơ thể Astroa nổi điên, Peruda đã sử dụng phép thuật cây cối của mình. Tuy nhiên, sau đó anh nghe thấy tiếng hét kế bên.

“Ta giết… Ta sẽ giết ngươi.”

Lão xùi bọt mép.

Thật khó để tin rằng người đàn ông này từng là một Đại Pháp Sư Seven Circles đại diện cho Tháp Ma Thuật.

Giờ đây trông lão thật thảm hại như lên cơn nghiện.

Khi nhìn vào người đeo mặt nạ, Astroa cứ lặp đi lặp lại ‘Ta sẽ giết ngươi’.

Cảm thấy khó hiểu, Rebethra quay đầu lại với ánh nhìn bối rối.

‘Hurial không thể kiểm soát cơ thể của mình?’

Nó có nghĩa là chủ sở hữu ban đầu của cơ thể đang cho thấy một phản ứng nghiêm trọng.

‘…Có phải vì hắn không?’Khi gã mặt nạ bước vào, cơ thể Astroa đã thoát khỏi sự kiểm soát của Hurial và trở điên loạn.

Nói cách khác, nó có nghĩa là gã đeo mặt nạ và Astroa đã gặp nhau trước đó. Ngoài ra, việc Astroa thể hiện phản ứng nghiêm trọng như vậy có nghĩa là hắn có liên quan đến cái chết của Astroa.

‘Có khi nào… hắn…’

Mặc dù sự việc hồi mùa Xuân không được công bố chính thức, nhưng mọi người đều biết rằng Astroa đã chết.

Bởi Nainiae, một cô gái mang khuôn mặt đầy sẹo đã giết chết Astroa.

‘Mình luôn nghĩ có gì đó kỳ lạ mà. Cô gái đó quá thiếu sức mạnh để tự mình đánh bại Astroa.’

Rebethra đã nghi ngờ về cái chết của Astroa.

Sau khi Astroa chết, Priesia nhanh chóng đưa một Nainiae đang hấp hối về Đền Thánh. Lúc đó, Rebethra không thể tin được rằng chính cô gái này đã đánh bại Astroa.

“Có khi nào, chính ngươi mới là người đã đánh bại Astroa tại Lower Solia?”

Nghe câu hỏi của Rebethra, Peruda mở to mắt bất ngờ.

“Nếu không phải như vậy, thì không có cách nào cơ thể Hurial có thể phản ứng dữ dội như thế này.”

Khi Rebethra hỏi với giọng điệu ranh mãnh. Hurial đã đến giới hạn. Cuối cùng, cơ thể tự đưa cánh tay ra và bắn ma thuật mà nó đã chuẩn bị trước đó.

“Fireball!” (Hỏa Cầu – Cầu Lửa)

Bùm!!

Cùng với âm thanh của vụ nổ, quả cầu lửa được phóng về phía trước, làm nóng không khí dọc theo lối đi.

Mục tiêu là Riley.

“Um.”

Riley bắt đầu tiến về phía trước sau pha xoay người sang bên để tránh quả cầu lửa đang lao đến.

“Thật vô ơn. Ngươi thật vô ơn. Giết… Ta phải giết ngươi!!”

Thấy Riley né chiêu như không và đang chậm chậm tiến về hắn. Hurial trong thân xác của Astroa bắt đầu trở nên điên cuồng, thậm chí trở nên mất kiểm soát.

“Đánh giá từ phản ứng, bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng. Cậu là người chịu trách nhiệm đánh bại Astroa. Cậu đã sử dụng cô gái đó như là con rối và giấu mình… Ah, có khi nào?”

Trong khi Rebethra đang lầm bầm, Hurial, người đang có biểu cảm khác nhau ở hai bên mặt, đã bắn nhiều đòn ma thuật khác nhau mặc dù hắn đang lắc đầu cực mạnh. (Bay lắc cực mạnh)

Lần này, nó không chỉ là một loại. Mà còn có nhiều đòn tấn công ma thuật khác, mỗi loại có tính chất khác nhau. Tất cả đều được phóng về phía Riley cùng lúc.

“Chết. Chết! Chết đi!!”

Riley tặc lưỡi như thể đây là một điều phiền phức. Những đòn tấn công bay đến từ phía trước, rơi từ trên xuống, và bay từ dưới lên. Riley tránh tất cả chúng theo thứ tự trong khi dần dần đến gần Astroa.

“… Cậu chính là Thiếu Chủ?”

Trong khi di chuyển cơ thể để né tránh các cuộc tấn công ma thuật. Khuôn mặt Riley nhăn lại bên dưới mặt nạ khi nghe câu hỏi của Rebethra.

“Chỉ là, việc căn thời gian là quá hoàn hảo. Khi có thông tin về việc Astroa bị đánh bại bởi một cô gái, rồi không lâu sau đó, cô gái ấy biến mất khỏi Solia, nhưng rồi cô lại được nhìn thấy trong biệt thự của Iphalleta, phải không?”

Rebethra bình thản hỏi người đeo mặt nạ như thể lão chỉ đang tự lẩm bẩm.

Peruda há miệng, khi vừa nghe câu hỏi của Rebethra.

“Iphalleta… Ông nói là Iphalleta sao?”

Hamil lên tiếng.

Đó là bởi vì Hamil đã từng va chạm với những người đến từ Gia tộc Iphalleta trong thời gian diễn ra Giải đấu kiếm.

“Tên… Tên khốn đó!”

Hamil không hề nghĩ về tội ác mà hắn đã gây ra ngày ấy. Hắn chỉ nghĩ rằng hắn đã đánh mất người mà hắn yêu thương bởi chúng đã đụng phải người từ Nhà Iphalleta trong phi vụ lần trước.

“Tên khốn đó. Vì tên khốn đó, Beta đã… !!”

Vì dây leo quấn quanh mắt cá chân, Hamil không thể di chuyển được. Hắn bắt đầu hét lên bằng tất cả sức lực về phía Riley.

‘Chậc.’

Riley tặc lưỡi vì không chỉ có bốn người nãy giờ đang nói chuyện còn có một gã vô gia cư đang theo dõi tình hình.

“Thật khó có thể tin được. Cậu lại chính là cậu chủ trẻ mang biệt danh Lazy-Sword đó, kẻ mà mọi người đã đồn rằng còn lười hơn cả một con lười… Chỉ nghĩ đến việc cậu chính là người chịu trách nhiệm cho việc đánh bại Đại Pháp Sư Astroa…”

“…”

“Mặt nạ đó có vẻ hơi khó chịu. Tại sao cậu không tháo nó ra nhỉ?”

Rebethra hầu như không thể trấn tĩnh Hurial được nữa, hắn đang hướng tất cả sự căm thù về phía Riley. Rebethra nói trong khi giả định chắc chắn rằng người đang đeo mặt nạ chính là Riley.

“Thật ra, tôi không tin vào thông điệp thiêng liêng từ Nữ tư tế nói rằng cậu là người sẽ ngăn chặn con rồng trong tương lai. Tuy nhiên, nếu cậu thực sự là người đánh bại Astroa tại đây… thì tôi không có lý do gì để nghi ngờ điều đó nữa.”

Rebethra nháy mắt và tiếp tục.

“Như vầy đi. Có vẻ như cậu muốn giữ một bí mật nào đó.”

Peruda không thể tin rằng bầu không khí này đến từ một người đàn ông được cho là Tổng Giám Mục của một Đền Thánh.

Bằng cách nào đó, người đàn ông này đang làm Peruda có cảm giác ớn lạnh. Với ánh mắt hoài nghi, Peruda nhìn chằm chằm vào Rebethra.

“Nếu cậu chịu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ quên hết những gì xảy ra vào ngày hôm nay.”

“Cái gì? Rebethra, thằng khốn…”

“Im lặng.”

Rebethra đưa tay ra hiệu. Hurial đưa tay bịt miệng Peruda lại.

“Cậu thấy thế nào?”

Rebethra hỏi lại lần nữa.

“Hợp tác?”

“Đúng vậy.”

Đối mặt với bầu không khí rùng rợn mà Rebethra tỏa ra trước mình, Riley trả lời bằng một nụ cười tươi.

“… Ta không được lợi gì. Vậy tại sao ta lại phải hợp tác với mấy người?”

“…?”

Thấy Rebethra nổi một dấu hỏi trên mặt, Riley từ từ nghiêng đầu sang một bên và lầm bầm như thể cậu thấy thái độ của Rebethra đang tỏ ra hống hách.

“Ta là người đã kết liễu Astroa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ta nghe ai đó hỏi rằng mình có phải là Thiếu Chủ của Gia tộc Iphalleta hay không.”

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Nếu lão đang cố gắng tìm điểm yếu của ta thì ta khuyên lão nên từ bỏ đi. Kết luận của lão đã hoàn toàn đi lệch rồi ngài Đại Tư Tế ạ.”

Bên dưới mặt nạ, Riley nhìn thẳng vào lão với ánh nhìn đầy chết chóc, nhưng Rebethra cũng đáp trả bằng cách nhìn thẳng lại vào đôi mắt ấy.

“Cậu đang cố gắng lừa phỉn à?”

“Lừa phỉn?”

Riley giả vờ bật ra tiếng cười như thể cậu đang cố gắng không cười.

“Nếu muốn, lão có thể đi lan truyền tin đồn đó. Ta chẳng hề mất gì cả, người duy nhất bị ảnh hưởng bởi nó là cậu chủ nào đó của Nhà Iphalleta.”

Dù đang đổ mồ hôi hột nhưng Riley vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

‘Nếu không có dũng khí và đang sợ sệt thì sao không chết luôn đi cho rồi.’

‘Chẵng lẽ ta đoán sai?’

Nhìn thấy ánh mắt kiên định từ phía sau mặt nạ, Rebethra nhăn mặt.

‘Mình thắng.’

Khi nhận ra rằng Rebethra đang do dự. Riley lại lấn tới thêm nữa.

“Đối với ta, ông không hề có câu trả lời cũng không sao, nhưng… Còn ông thì sao? Liệu ông sẽ ổn chứ? Liệu ông sẽ chấp nhận kết thúc việc làm một Đại Tư Tế như thế này?”

“…”

Rebethra vẫn giữ im lặng.

Riley đưa ngón tay gõ vào mặt nạ trên mặt và tung ra đòn chí mạng cuối cùng.

“Để mở được cánh cửa đến ‘The World Below’, các ngươi chắc chắn không thể để người khác phát hiện ra, phải không?”

“…?!”

“…?!”

Nghe Riley nói vậy, cả hai mắt của Hurial và Rebethra để mở to bất ngờ.

“Chỉ là đoán mò thôi, nhưng có vẻ nó đã trúng trọng tâm rồi nhỉ.”

“Tên khốn… Từ đâu…”

Cho đến tận bây giờ, Rebethra vẫn giữ giọng điệu lịch sự, nhưng giờ đây lão bắt đầu thốt ra những lời chửi rủa với ánh mắt đầy bạo lực.

Riley chỉ thả một miếng mồi nhỏ từ những gì mà cậu nghe từ Ian, nhưng có vẻ cậu đã câu được một con cá cực lớn ngay lập tức.

“Ván cờ đã bị lật ngược rồi nhỉ? Còn về vấn đề hợp tác, có vẻ như chính các người mới là người cần hợp tác với ta chứ không phải ta cần hợp tác với các ngươi…”

“… Cậu chủ!”

Một giọng trong trẻo đã phá vỡ bâu không khí lạnh lẽo.

“…?”

“Cậu đây rồi!”

Riley quay lại hướng phát ra giọng nói với vẻ mặt trống rỗng.

Tại đó, một cô gái đỏ mặt vì quá hào hứng trước cuộc hội ngộ sau bao nhiêu tháng xa cách.

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Lần thứ 2 con Nainiae phá hỏng chuyện của Main khi anh đang Cool ngầu.

Không hứa về tiến độ, được chương nào xào chương đó.

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Anh lạy em =))
Xem thêm
Bóp quả này hơi đau
Xem thêm
Vợ báo quá =))
Xem thêm
Báo nhà nuôi :))
Xem thêm
Báo đốm =))
Xem thêm
Bóp ông lan còn bóp thêm main nữa bó tay
Xem thêm
ối giồi ôi em ơi...em bóp đau vl =))
Xem thêm
Đm bóp thế thì tui chịu á ;))
Xem thêm