• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 21 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 1)

19 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:

"2 túi đồ là đủ rồi nhỉ??" 

"Vâng ạ, có vẻ là vậy."

2 mẹ con đang ở cổng dinh thự với bộ quần áo sang chảnh để đi du lịch.

Đó là Riley và Iris.

"Nhưng... Liệu chỉ với mình Sera và tôi thực sự là đủ ?" 

"Đúng thế, theo ý tôi, tôi muốn... hai người đi theo chúng tôi nữa." 

"Đi thôi.. Ông và cô ấy là đủ rồi." 

Có vẻ như rất khó để cậu có thể đứng dưới trời nắng quá lâu, vì vậy Riley bèn nhảy tót lên xe ngựa. 

Ian thở dài khi ông nhìn Riley nhảy lên xe ngựa.

"Thủ đô... Thủ đô... Ý tôi là, thật là tốt nếu cậu chủ đến đó, nhưng tại sao cậu phải làm vậy... gì mà du lịch cơ chứ..." 

"Ian-nim, làm ơn đi, một lần thôi."

Sera chọc khỉu tay mình vào Ian và cười nhạo ông. 

Stein đã đến cổng để chia tay mẹ con khi lên thủ đô.

"Chuẩn bị xong chưa?" 

"Em nghĩ là xong rồi!"

Iris trả lời trước khi Ian và Sera kịp trả lời.

"Hm, Vợ à.. anh nghĩ là em không cẩn phải đi đâu."

Như thể không hài lòng, khuôn mặt Stein xị xuống khi anh nhìn Iris và chiếc xe ngựa. 

Có vẻ như Riley đang nằm trong xe ngựa, nên ông không thể thấy con trai mình trước khi nó rời đi.

"Đó là điều kiện đúng chứ?"

Mặt Stein nhăn lại. 

Iris có gắng để nhịn cười với chồng mình

"Đó là kỳ nghỉ đầu tiên của em với con trai, vì vậy đừng làm hỏng tâm trạng của mẹ con em chỉ vì anh ghen tị nha." 

"Ai mà thèm ghen tị chứ..." 

"Anh đang ghen đấy còn gì?" 

"... Hng!"

Stein khịt mũi.

"Khi Riley lên đến đó, hãy chắc chắn rằng nó sẽ chiến đấu..." 

"Stein..."

Iris nheo mắt lại và gọi tên của Stein. 

Chỉ với một câu của Iris, Stein đã run bần bật.

"Em sẽ không bắt con làm việc đó... Đây là kì nghỉ cơ mà? Mẹ con em chỉ đi tham quan như đã nói trước đó, đấy là điều kiện còn gì?"

Điều kiện để Riley đi đến thủ đô; không phải là cho Riley để 'chiến đấu', mà chỉ là để 'xem' giải đấu. 

Nhờ Iris thuyết phục Stein, Riley có thể nhìn thế giới rộng lớn, đưa mẹ đi nghỉ và rời khỏi biệt thự. 

Nó có nghĩa là cậu không cần phải đấu kiếm.

"À, Em sẽ đề nghị Riley 'xem' các giải đấu." 

"Ugh."

Iris cười nhẹ khi cô bước lên xe ngựa. 

Tất cả các người hầu phía sau Stein bắt đầu cúi đầu. 

Đã đến lúc rời đi.

"Vậy, Ian, Sera." 

"Vâng." 

"Vâng." 

"Phải bảo đảm họ thật sự an toàn."

Khi Iris lên xe, Stein gọi lão quản gia Ian, và cô hầu Sera. 

Ian và Sera cúi đầu và trả lời cùng một lúc.

"Vâng, tôi sẽ bảo vệ họ bằng cả tính mạng." 

"Vâng, tôi cũng vậy."

Đó là quyết tâm của người hầu để bảo vệ họ. 

Với lòng trung thành, hai người trả lời mà không do dự, rồi bắt đầu di chuyển hành lý. 

Mặc dù đó là chuyến đi gia đình của Bá tước tới thủ đô nhưng hành lý khá nhẹ nhàng.

"... Vậy chúng ta nên đi thôi nhỉ." 

Dường như họ quyết định thay phiên nhau cưỡi ngựa, với Ian trên ghế lái và Sera bên trong cỗ xe ngựa. 

Hai con ngựa bắt đầu di chuyển.

~

...oCo

~

Chiếc xe đến thủ đô có một thiết kế đơn giản. 

Bây giờ đang là mùa xuân, do đó cửa sổ vẫn được mở ra. 

Đó là một chiếc xe ngựa chỉ đi vào mùa xuân. 

Nó được thiết kế để hành khách có thể cảm nhận được làn gió lạnh của mùa xuân khi họ đi.

"Đã khá lâu kể từ lân cuối em đến Solia, em rất hào hứng." 

"Solia?" 

"À, em quên nói cho phu nhân biết, Solia là tên của thủ đô. Nó có một cái tên gọi là 'Solia', giống như 'Iffa' cho làng Iffa. 

"Ồ, tôi không biết, tôi nghĩ nó chỉ được gọi là 'thủ đô'." 

"Vâng, tại vì phu nhân ít khi ra khỏi nhà. Khi ta đến nơi, phu nhân sẽ chỉ toàn nghe thấy 'Solia' chứ không có 'thủ đô' đâu."

Sera bắt đầu giải thích về Solia với một nụ cười tươi sáng, Iris nhớ một thứ gì đó.

"Thảo nào cô biết nó, Sera, cô đến từ thủ đô phải không?" 

"Vâng."

Hai mươi phút trôi qua kể từ khi họ rời khỏi biệt thự. 

Riley, đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng liếc sang Sera. 

Dường như câu chuyện của cô về thủ đô nghe có vẻ thú vị hơn việc nhìn làng Iffa từ ngoài cửa sổ. 

Sera mỉm cười với sự phấn khích.

"Tất cả mọi người đều thân thiện, và có rất nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên phu nhân và Riley đến Solia đúng không?"

Khi Sera hỏi, Riley trả lời.

"Đúng vậy." 

Solia là một nơi thực sự tốt, tôi chắc chắn rằng nó sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời, tôi sẽ hướng dẫn mọi người!

Riley chấp nhận lời của Sera với một tiếng cười, rồi đưa ra câu hỏi của mình.

"Thủ đô ... không, Solia có rất nhiều người đúng không? Tôi không giỏi khi phải luồn lách qua đám đông." 

"Hm, đúng là quảng trường trung tâm khá là đông, có một ngã tư 4 đường chia thành bốn quận, và đây là nơi tốt nhất để nghe tin tức mới nhất ở lâu đài. " 

"Bốn quận ..."

Thủ đô ... 

Điểm đến hiện tại của 4 người, thủ đô 'Solia', to lớn đến nỗi nó được chia thành 4 quận Upper, Lower, Left, Right. 

Các quận Lower, Left, Right là nơi hầu hết thường dân và thương nhân sống.

"Tôi nhớ đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách."

Một hình ảnh của một vòng tròn được chia thành bốn phần bằng nhau. 

Cậu nhớ rằng đã nhìn thấy bản đồ có khu vực trên có tên là 'Palace' (Cung điện/Lâu đài).

"Vậy cô sống ở đâu, Sera?"

Trong số những hành lý họ mang ra cũng có một bản đồ của Solia, và Iris đưa nó cho Sera cùng với câu hỏi của cô. 

Khi Sera nhìn vào bản đồ Iris trao cho cô, cô chỉ ngón tay của cô với một nụ cười. 

Cô chỉ vào 'Left Solia'.

"Đây, Quận bên trái của Solia." 

"Quận bên trái của Solia?" 

"Nó được gọi là như vậy để làm cho nó dễ nhớ tên."

Ngón tay của Sera lượn xuống rồi xuống, và xuống đến trái một lần nữa.

"Nơi này được gọi là Lower, và đây là Right, Ah, Upper là một ngoại lệ, mọi người chỉ gọi nó là Solia Castle (Lâu đài Solia), đó là nơi tổ chức giải đấu." 

"Wow, vậy nó lớn sao?" 

"Đây là một thành phố, chưa kể đến thủ đô, là một thành phố lớn đang nắm giữ cung điện, phu nhân không thể so sánh nó với dinh thự của chúng ta hay làng Iffa được, nó lớn hơn nhiều"

Khi Sera cười toe toét, Ian đang lái chiếc xe ngựa nhìn ra phía sau và tham gia cuộc trò chuyện.

"Tôi đã từng đến thủ đô một vài lần, không chỉ có nhiều thứ để xem, mà còn có những món ăn ngon." 

"Có thật không?!"

Iris bất ngờ thốt lên và đồng thời đỏ mặt sau đó

"Hmm ..."

Không giống mẹ, Riley đang suy nghĩ đến các món ăn ngon và chảy nước dãi.

"Thật ra.. có 1 món giống với món cậu kể trong giấc mơ." 

"Hm?"

Xe ngựa đã bị đâm vào đâu đó với một tiếng ầm ầm. 

Nó có vẻ như bánh xe đã đi qua một viên sỏi lớn, nhưng nó không ảnh hưởng đến chuyến đi của họ. 

Nhưng, nó đã đủ để thay đổi khuôn mặt của Riley.

"Trong số các món ăn nhẹ ở Solia có một cái gì đó tương tự như những gì cậu chủ đã nói với tôi ... về cái giấc mơ đó." 

"Một cái gì đó tương tự?"

Ian nhìn xung quanh, sau đó chuyển mắt về phía sau.

"Cái gì...Cái gì nhỉ? À... Nước uống có ga, đúng không?" 

"...?" 

"Khi bạn uống nó, ta có thể cảm nhận được bong bóng tràn ngập trong cổ họng...có những cảm giác ngọt ngào, lạnh..sảng khoái và khi ta uống nó với đá ... ta hầu như có thể cảm thấy như mình đang lên thiên đường . "

Cola. 

Sprite.

Nước uống có ga.

"... Y-yeah nó thì sao ạ?"

Khi Riley nhớ lại ba loại nước giải khát, cậu hỏi lại.

"Cậu đã nói đó là một giấc mơ, vì vậy tôi không chắc nó có giống như những gì cậu đã nói với tôi hay không ... nhưng cái đó gần giống như vậy." 

"..." 

"Tôi nhớ là cậu gọi nó là một loại bia ngọt mà khi uống không bị say rượu không, nó giống như một thứ đồ uống màu...đen... "

" ... Đó là cola! "

Riley nhanh chóng đứng lên về phía lái xe.

"Riley?" 

"C-Cậu chủ?"

Iris và Sera ngạc nhiên.

'Ở đây có cola sao?' 

Riley chảy nước dãi. 

Ngay bây giờ. 

Cậu muốn uống nó ngay bây giờ như thể cậu bị nghiện vậy...

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Trong cola có 1 téo “cỏ ” nên main đang nghiện đấy 🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Dăm ba cái thứ có ga ????
Xem thêm
Má thằng tác giả nó là dân marketing nằm vùng cmnr quảng cáo trắng trợn vc=)))))
Xem thêm
Chắc lại lấy đồ ăn dụ trẻ em rồi
Xem thêm
Nghiện là dở r :))
thx trans
Xem thêm
Lại có 1 ai đó isekai trc main r ????
Xem thêm
Nóc nhà đấy
Xem thêm
tôi đã kiêng thành công nước uống có gas lâu rồi :v
Xem thêm
1 thanh niên nghiện ngập ????
Xem thêm
Ông cha cho đi theo chắc sẽ kiu nó thắng cuộc thi thì mới cho nó cola
Xem thêm