• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 77 - Nara Basilisk (4).

8 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

.

.

.

"..."

Nainiae sẽ sử dụng phép thuật.

Có nghĩa là Basilisk, kẻ mà Nainiae đang phải đối mặt, không phải là một kẻ tầm thường.

‘Mình nên bắt đầu với ma thuật nào nhỉ?’

Sau khi chỉnh lại chiếc váy, Nainiae nhắm thanh kiếm về phía Basilisk. Cô bắt đầu suy nghĩ kỹ về loại ma thuật sẽ sử dụng.

Nó là một câu hỏi khác. Cô đã không nghĩ về cách nhắm thanh kiếm, góc nhắm kiếm, nên đâm hay chém, và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, cô nhếch mép.

‘Đúng rồi. Cậu chủ đang quan sát mình, nên…’

Cô lập tức quay đầu lại. Ánh mắt của cô và Riley chạm nhau.

‘Mình nghĩ cái này sẽ phù hợp như là một ví dụ cho bài học sắp tới của anh ấy!’

Đã quyết định được ma thuật sẽ sử dụng, Naiane lẩm bẩm niệm chú và lao về phía trước.

Haste!” (Gia tốc)

Basilisk đang để chiếc giáo trên vai. Nhận thấy Nainiae đang thu hẹp khoảng cách chỉ trong một khắc, Basilisk căng mắt nhìn.

“… Hả?”

Không phải hắn ngạc nhiên bởi hành động của cô ấy.

Mà là bởi tốc độ.

“Kuk!”

Không giống như trước, tốc độ của cô nhanh đến mức mà điều duy nhất Basilisk có thể làm là theo dõi chuyển động của cô.

Basilisk vội vã không đủ thời gian để phản ứng lại một cách chuẩn xác, vung cây giáo và chặn thanh kiếm của Nainiae.

‘Gì thế này? Đột nhiên, tốc độ của cô ta?”

Trong chớp mắt, tiếng va chạm của gỗ được nghe thấy bốn lần.

Có nghĩa là cô đánh thanh kiếm gỗ bốn lần.

“… Oh?”

Rilley quan sát trận chiến giữa Nainiae và Basilisk, mở to mắt nhìn.

‘Đó có phải là phép Haste mà mình phải học kế tiếp?’

Riley nhận thấy Nainiae sử dụng Time Magic để cô có thể biểu diễn nó cho anh.

“Tsk!”

Trong lúc đó, Basilisk khéo léo chặn lại đường kiếm của Nainiae, tặc lưỡi và vung cây giáo theo một hướng lớn như cối xay gió.

“Tránh xa tao ra!”

“…”

Nainiae mở to mắt để tập trung vào trận chiến, cô đánh bật tất cả đòn đánh đang hướng về phía cô và tiếp tục lao vào.

‘Gì thế này… Cô ta giống như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy!’

Với tay phải đặt sau lưng, Nainiae sao chép lại tất cả chuyển động mà cô học được trong dinh thự nhà Iphelleta một cách hoàn hảo. Theo dõi cô, cái nhìn trong mắt Basilisk thay đổi. Hắn nghĩ mình nên cần làm gì đó.

‘Được thôi! Mày muốn đấu nghiêm túc à?’

Bùm!

Wheec!

Những âm thanh của vũ khí va đập vào nhau hoặc sượt qua quần áo có thể được nghe thấy.

Ngoại trừ Riley, mọi người khác đều hồi hộp dõi theo trận đấu.

“Đánh giá từ cách di chuyển của mày, có vẻ như mày đã học được vài điều cơ bản. Nhưng, mày đã quên mất một điều. Một người sử dụng giáo không chỉ biết dùng mỗi giáo!”

Basilisk mở to mắt giống như Nainiae, hắn bắt đầu di chuyển khác đi so với trước.

Hắn không chỉ dùng tay để vung giáo. Hắn còn dùng cả chân để tấn công.

‘…?!”

Basilisk khéo léo chặn đường kiếm của Nainiae với cây giáo, hắn đột nhiên xoay người và đá chân phải.

“Kuhup?”

Nainiae bị đánh bất ngờ vào mạn sườn. Cô nhăn mặt lại.

“… kuk!”

Cánh tay cô đang vung thanh kiếm bỗng dừng lại chốc lát.

Để ý điều này, Basilisk nhân cơ hội vung giáo về phía Nainiae.

“Mày nói đau đớn không là gì, nhưng hình như mày không chịu được nhiều!”

Hắn không đánh tầm xa nữa mà chuyển sang đánh gần. Hắn lại bắt đầu nói nhảm.

“Bây giờ…”

“Kuk?”

“Đầu hàng…”

Một lần với ngọn giáo, một lần với khuỷa tay, hắn liên tiếp tạo áp lực với Nainiae. Vừa nói, hắn ta vừa vung một cú đá rộng.

“Ngay lập tức!”

“…”

Nainiae bị đạp ra sau.

Với khuôn mặt tức giận, cô lườm Basilisk.

”Nếu mày đầu hàng bây giờ, tao có thể nhẹ tay hơn với mày để mày có thể tránh bị gãy xương!”

Cách mà hắn thể hiện kĩ năng đánh tay đôi của mình cho thấy rằng hắn không phải là tên lính đánh thuê bình thường.

’Đúng như mong đợi’

Basilisk chắc chắn là một chiến binh có kĩ năng.

Nainiae công nhận điều đó. Cô phủi bụi trên cơ thể và sửa lại thế đứng.

”Mày muốn tiếp tục ư? Tao tưởng sự cách biệt kĩ năng đã lộ rõ rồi chứ?”

”Chà, tôi nghĩ rằng trận đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Kiếm thuật quả là một môn học khó! Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”

Hơn nữa, cô nhận ra rằng Riley, vị chủ nhân mà mình phục vụ, đang ở đỉnh cao của kiếm thuật, một nơi mà không ai có thể chạm đến được!

Cô lắc thanh kiếm với một tiếng ’wheec’.

”... Cái gì?”

”Tại sao chúng ta không dừng lại ở đây nhỉ?”

Nghe thấy câu trả lời của Nainiae, Basilisk cười khẽ như thể điều đó là vô nghĩa.

“Ha. Thật nực cười. Nếu tao từ chối thì sao?”

Cư xử với Nainiae như một kẻ bề trên, Basilisk một cách đầy kiêu ngạo.

“…”

Nghe thấy câu hỏi của hắn, cô không trả lời lại. Cô lao về phía hắn lần nữa.

“Không cần biết mày thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn thế…”

“…Grease” (Bôi trơn)

Naniae quyết định sẽ đấu nghiêm túc. Cô sử dụng nhiều loại ma thuật khác nhau.

“Ugh? Cái gì thế này?”

Basilisk trông có vẻ hoảng loạn. Hắn vùng vẫy đôi chân của mình.

“… Mày nghĩ tao sẽ nói thế à?”

Dường như biểu hiện hoảng loạng và vùng vẫy của hắn lúc nẫy chỉ là giả. Basilisk bình tĩnh lườm Nainiae-đang chạy về phía hắn, và đâm cây giáo mà hắn đang sử dụng xuống đất.

“…?”

Cây giáo gỗ của Basilisk có chứa mana, chọc xuyên nền đất được yểm ma thuật Grease. Cây giáo trở thành một cái cọc nhỏ để hắn chống.

“Tao biết thừa mày là pháp sư từ lúc tao thấy mày sử dụng ma pháp”

“Blink!” (Tăng tốc)

Nắm lấy cây giáo của mình với cả hai tay, hắn nhấc chân lên khỏi mặt đất và đá Nainiae đang chạy về phía hắn, bằng chân phải.

“Ma pháp ‘bôi trơn’ như này… tao đã thấy nhiều rồi!”

Sử dụng Nainiae như đá đệm chân, Basilisk nhảy lên không.

Trong khi đang ở trên không, hắn rút cây giáo và thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ma pháp Grease

‘… Đến đây là kết thúc!’

Basilisk sửa lại tư thế của mình trên không và ném cây giáo.

Một cây giáo không chỉ dùng để đâm hoặc vung, nó còn rất tốt khi dùng để ném.

Do đó, Basilisk dự định sẽ kết thúc trận chiến với cú ném này.

‘Cô ta có thể không sử dụng được một phần cơ thể mình… Nhưng, cô vẫn là người từ chối đầu hàng nên…’

Basilisk chuẩn bị ném cây giáo trên không, bỗng nhíu mày.

‘…Cái …?’

Đó là vì hắn nhìn thấy tay phải của Nainiae được giấu đằng sau lưng cô cho đến tận bây giờ.

‘Cái gì kia? Tại sao ngón tay của cô ta… lại như thế?’

Nó là một bàn tay gớm ghiếc với ngón giữa và ngón áp út bị mất.

Nhìn vào bàn tay của cô, hắn chưa ném giáo. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bay đến gò má hắn.

“Ugh?”

Thấy máu chảy ra từ má, Basilisk toát mồ hôi lạnh.

‘Cái gì?’

Nhìn thấy Nainiae lẩm bẩm niệm phép, Basilisk đoán rằng sẽ có một đòn đánh vô hình khác, hắn nhanh chóng nghiêng đầu.

‘Bên phải!’

Là do kinh nghiệm của một lính đánh thuê.

Kinh nghiệm mánh bảo anh rằng có gì đó đang đến từ bên phải.

“Kuk?”

Nainiae tạo thêm một ma pháp gió, Airhammer. Đòn ma pháp đánh trúng Basilisk.

‘Sức mạnh gì thế này’

Nó ở một cấp độ hoàn toàn khác với việc bị đánh bằng kiếm.

Basilisk nhăn mặt và ngã xuống đất. Hắn ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại tư thế của mình và lao về phía Nainiae.

‘Mình không thể để cô ta niệm phép được. Đó sẽ là một bất lợi lớn đối với mình.’

Một bên cánh tay và toàn bộ phần vai của cậu cảm thấy tê.

Nhìn thấy một bên mặt Nainiae đeo mặt nạ, Basilisk dự định sẽ đánh vào bên đó.

‘Càng nhanh càng tốt.’

Không đánh vào điểm mù của đối phương là nước đi ngu ngốc đối với một lính đánh thuê.

Trở thành một lính đánh thuê là luôn luôn chỉ có thực tế và dành thắng lợi, Basilisk nhắm vào điểm mù của Nainiae. Cây giáo của hắn lao về phía cô như con rắn lao lên đớp con mồi.

‘Huh?’

Basilisk định đâm cô với cây giáo, đột nhiên mặt hắn xanh lại.

Hắn cảm thấy sát khí. Giống như cái gì đó chuẩn bị đâm vào cổ cậu

“…”

Trước khi hắn kịp nhận ra, Nainiae đã đưa tay phải lên vai trái.

Hình như cô sẽ bắn ra cái gì đó từ tay phải.

‘Nó rất nguy hiểm. Mình có thể bị giết!’

Basilisk cảm thấy cậu sẽ chết nếu như cô vung cái tay đó.

Hắn nhanh chóng nắm lấy cây giáo của mình và rút lui.

Cùng lúc đó, Nainiae vung tay phải của mình.

“Icicle Nova!”

Cô vung tay trong khi niệm phép.

Những cột băng nhọn được hình thành xung quanh cô. Cứ như nó sẽ ‘xiên’ bất cứ thứ gì dám lại gần cô.

“Ugh. Kuhuk?!”

Basilisk tỏ ra rất ngạc nhiên

Hắn còn quên cả việc chạy hay thậm chí cả việc lùi lại. Hắn đứng đó bất động.

“…”

Gulp.

Nhìn vào cột băng dừng lại ngay sát cổ, Basilisk sợ hãi.

Những giọt mồ hôi lạnh rơi xuống lưng anh cho anh biết rằng mình vẫn chưa chết.

“Ta tiếp tục chứ…”

Nghe thấy giọng của Nainiae, Basilisk nhìn cô.

“…?”

Giống như con nhím, bảo vệ cô với những cột băng sắc nhọn, Nainiae cầm ngọn lửa đen trên tay phải và hỏi Basilísk.

“Mày không định nói điều đó đúng không?”

Trước khi chính cô bé nhận ra, cô đã quay lại sử dụng ngôn ngữ thô tục từ Lower Solia.

Nainiae nói trong khi nhìn xuống Basalisk.

“Huh…”

Có vẻ như Basilisk đã kiệt sức. Hắn ngã xuống đất với khuôn mặt trống rỗng.

“Sẽ tốt hơn nếu như mày không làm phiền cậu chủ tao!”

Nainiae nắm tay lại để dập ngọn lửa trên tay. Cô tuyên bố chiến thắng của mình.

“Mày có kĩ năng rất tốt ở tầm tuổi này…Tuy nhiên tao chỉ nói sự thật!”

Nainiae phá bỏ cột băng, bước đến chỗ Basilisk và nghiêng đầu sang một bên.

“Cậu chủ Riley còn mạnh hơn nhiều…”

“… Dừng lại! Đừng có đến gần chỉ huy bọn tao!”

“…?”

Một giọng nói sắc bén có thể được nghe thấy từ nơi mà khán giả đang tụ tập.

Cô ngơ ngác nhìn về phía đó.

“Tại sao cô…”

Lính đánh thuê của hội Lightning Boulder chĩa tên về phía Nainiae.

Họ mang vẻ mặt đầy sát khí.

Nainiae nghiêng đầu với cái nhìn bối rối.

Cô nhận ra rằng cô đã dùng cách khác nguy hiểm để đấu với Basilsik-chỉ huy của họ, nhưng cô không nghĩ rằng họ sẽ phản ứng quyết liệt như thế này.

“…Cô …”

Basilisk hỏi.

Cái nhìn trên khuôn mặt hắn giống với các đồng đội.

“…Cô có phải là Dark Mage?” (Hắc pháp sư)

“…?”

Cô hỏi ngược lại.

“Dark mage?”

Nainiae với cái nhìn ngạc nhiên, quan sát xung quanh.

“Các ngươi đang… nói gì quái vậy…?”

Không chỉ có lính đánh thuê nhắm tên vào cô, mà Reitri, Horai và những người khác trong nhóm thương nhân đều mang vẻ mặt sợ hãi khi nhìn vào Nainiae.

“Dark Mage đã hoạt động quanh Rainfield gần đây…”

Basilisk chống dậy với cây giáo. Hắn lườm Nainiae và lẩm bẩm,

“Chẳng thể nghĩ nổi… mình lại đụng phải Dark Mage ở đây!”

Mặc dù không khí trong suốt trận đấu rất căng thẳng, không khí bây giờ căng thẳng hơn rất nhiều.

‘Gì thế này?’

Không chỉ căng thẳng. Không khí còn đầy sự thận trọng. Riley kiểm tra tình hình trong khi chống đầu, cậu nhíu mày và tự hỏi chuyện này là như thế nào.

“C-Cậu chủ…”

Không chịu được tất cả ánh mắt đang lườm về phía cô, Nainiae gọi Riley.

“… Haiiiii!!!”

Nhận ra tình hình bây giờ đã rối tung lên, Riley thở dài một cách nặng nề.

Trans: Mr.N

Editor: Try Hard.

Ghi chú

[Lên trên]
Link nhóm chat của Team: https://discord.gg/bEjbXwK
Link nhóm chat của Team: https://discord.gg/bEjbXwK
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hổ báo đến lúc chết 🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Cứ phải khoe huân chương thôi :))
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Phiền phức r đây
thx trans
Xem thêm
Ngon desu :33
Lại nhầm, phiền thật
Xem thêm