• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 49 - Chiến thắng đại pháp sư. (3).

12 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

...

“…”

7 Circles (Bảy vòng tròn) là mức mà một pháp sư có thể tạo ra một trận đại thảm họa chỉ với một cú vung tay, và đó là mức mà Astroa – một con người đã đạt tới.

‘Tên khốn xấc láo đó dám đến tận đây!’

Chắc chắn Astroa đã hạ thấp cảnh giác lần trước, nhưng kẻ đã làm lão bị thương cả hai lần đã xuất hiện ở đây.

‘Thằng khốn. Mày có thể trốn thoát khi biến tao thành thằng ngốc những hai lần, nhưng… lần này chuyện đó sẽ không tái diễn đâu.’

Những đường gân trên trán lão run lên cùng với bộ râu bay lất phất trong cơn cuồng nộ.

Đến mức mà không gian xung quanh lão bắt đầu biến dạng và mờ dần.

Đại pháp sư đã nổi giận.

‘Nếu mày nghĩ tao sẽ rơi vào bẫy một lần nữa thì mày đã nhầm lẫn nghiêm trọng rồi.’

Nhìn bên ngoài có vẻ như đầu lão sẽ nổ bất cứ lúc nào trong cơn cuồng nộ, nhưng lão lại rất thận trọng suy nghĩ. Lão chỉ nghĩ đến việc sẽ hành hạ tên đeo mặt nạ ra sao.

“Bắn!”

Wheeeec!

Wheeeec!

Trước khi lão kịp nghĩ kế hoạch, các cận vệ đã ngay lập tức lấy lại thế và bắn hàng loạt mũi tên.

“Ugh, mấy con thiêu thân này…”

Tất cả mũi tên đều va chạm với rào chắn mà lão đã chuẩn bị trước đó và rơi xuống đất. Mặc dù đòn tấn công đã thất bại, nhưng có vẻ nó đã khiến lão cảm thấy bực bội vì lão đã nghiến răng và quay sang hướng những mũi tên được bắn ra.

‘Tao không có thời gian để tốn với lũ chúng bây!’

Astroa dự đoán rằng tên đeo mặt nạ bí ẩn kia nguy hiển hơn nhiều so với lũ cận vệ. Do tên đó đã hai lần đe dọa mạng sống của lão, một pháp sư đã đạt tới 7 Circles.

Lão có thể đã đánh giá thấp đối thủ hai lần trước, nhưng tên đó là thứ không thể xem thường được.

“Blizzard!” (Bão Tuyết)

Astroa quyết định sẽ làm cho lũ thiêu thân không thể hoạt động được nữa và niệm Blizzard, phép thuật hệ băng cao nhất mà lão có thể dùng.

“Cái gì, chết tiệt…”

Vị đội trưởng chắc chắn đã nghe phép mà lão đang niệm. Ông ngay lập tức ra lệnh cho đợi quân rút lui.

“Rút lui! Tất cả! Rút lui! Đó là ma pháp diện rộng! Chúng ta phải rút ngay!”

Haaaaa… 

Thời điểm này trong năm đáng ra là mùa xuân, nhưng không biết lí do gì mà vị đội trưởng lại thở ra một làn sương trắng.

Cơn gió đang thổi một cách ôn hòa, nhưng nhanh chóng biến đổi một cách mãnh liệt, tiếng gió mạnh đến nỗi có thể xé tọac cả màng nhĩ.

Với cơn gió buốt, không khí đã xuống lạnh đến mức làm cản trở cử động của các cận vệ.

“Uu… Lạn-…”

Một cận vệ bị đóng băng hoàn toàn trước khi nói xong. Sức mạnh của phép Blizzard bắt đầu phát huy.

“Kuuuk!”

Vị đội trưởng chỉ gần như thoát khỏi vùng ảnh hưởng. Ông đang hồi phục bằng cách giơ tay lên xuống.  Mặt ông nhăn lại. Do một trong số các cận vệ của ông không thể tránh được tầm ảnh hưởng.

Một cận vệ đứng giữa tầm ảnh hưởng không chỉ bị đóng băng. Anh ta đã bị hóa thành đá và không thể nào nhận ra được.

“Đ-Đội trưởng…”

Một cận vệ đang lết ra khỏi vùng ảnh hưởng đưa tay về hướng vị dội trưởng. Vẻ mặt mang đầy sự tuyệt vọng và cố gắng cầu cứu.

Tuy nhiên, với nước mắt đọng lại trên mặt, anh bị đóng băng hoàn toàn.

Do không thể cứu những cận vệ của mình ra khỏi sự tuyệt vọng, ông chỉ đứng đó với vẻ mặt cứng đơ. Trong khi đó, bóng đen của một phép thuật đang bay đến ông.

“Đ-Đội trưởng! Coi chừng!”

Mặc dù không bị đóng băng bởi phép thuật, nhưng ông lại đứng yên như tượng trước cảnh một cận vệ đã không thể thoát kịp. Một cận vệ khác chạy lại đẩy ông khỏi nơi ông đang đứng.

“Kuuk?!”

Baam!

Tại nơi ông vừa đứng lúc nãy, một mảnh băng, không, là một tảng băng đã lấp đầy nơi đó.

Phần bên dưới tảng băng đầy góc cạnh. Nếu ông bị đè bên dưới, thì sẽ không chỉ là bị nghiền nát thôi.

Vấn đề bây giờ là những thứ đó lại bắt đầu rơi xuống liên tục.

‘Đây là ma pháp 7 Circles…’

Vị đội trưởng nhăn mặt lại cùng lúc đứng lên.

“Hm!”

Cảm thấy dội trưởng đang liếc mình, Astroa chỉ khịt mũi do lão nghĩ rằng ánh nhìn của vị đội trưởng là hành động vô ích.

Ông ta quay mặt đi.

Bên điện thờ vẫn còn người còn sống, nhưng thực tế, họ lại không thể trực tiếp gây thương tích cho lão.

Sau khi mạnh tay phế bỏ những con ruồi nhặn, Astroa chuyển tầm nhìn qua phía xa xa nơi Nainiae và tên đeo mặt nạ đang đứng.

‘Lượng mana còn lại là… hơn phân nửa! Vậy thì, thế này cũng đủ rồi.’

Astroa nheo mắt lại, lượng mana còn lại cho phép lão niệm thêm khoảng hai phép Seven Circle nữa ngang với phép Blizzard.

Dù vậy, lão vẫn còn một con bài tẩy nữa, thứ thuốc mà lão đã hoàn thiện trong một thời gian thí nghiệm rất lâu.

Sẽ không có vấn đề gì cả.

‘… Ta sẽ tiễn ngươi xuống mồ.’

Ánh mắt Astroa mang đầy sát ý.

~

…oCo…

~

“Hử, nhìn ánh mắt chết chóc của lão ta kìa.”

Riley sững người trước sức mạnh của Blizzard từ xa.

Có vẻ như phép đó rất mạnh. Ngay cả khi Riley ở ngoài xa tầm ảnh hưởng, cậu cũng phải lạnh sun vòi.

Mặc cho cơn giá lạnh và ánh mắt chết chóc từ đại pháp sư, mặt  Riley cũng chỉ thể hiện vẻ thư thái.

Nainiae chuyển ánh mắt sang phía sau và hỏi Riley,

“Này… Anh định sẽ làm gì đây?”

Cô đưa ra câu hỏi vì Astroa vẫn còn đang trôi nổi ở rất xa nơi họ đang đứng.

Kiếm thuật của Riley là thứ mà ai cũng sẽ ngưỡng mộ, nhưng ở khoảng cách xa thế này, tình hình có vẻ hơi khó khăn cho cậu khi dùng kiếm thuật đối đầu với Astroa.

“Ý cô là gì? Tôi không định để trận chiến này kéo dài thêm nữa.” – Riley trả lời khi đặt tay lên chuôi kiếm.

Cậu hỏi: “Cô đã hít một hơi thật sâu chưa?”

“Tôi làm rồi, nhưng…”

Nghe câu hỏi của Riley, Nainiae buộc cô phải trả lời. Do Riley đã nói là Astroa sẽ không chạy nữa, nên cô cũng đã thu lại phép Cancel. (Hủy)

“Và phát bắn ấy?”

Riley đã yêu cầu Nainiae chuẩn bị một phát bắn cực lớn và cực sáng một cách có thể.

Lần nữa, Nainiae lại buộc cô trả lời,

“Nó đã sẵn sàng.”

Cô đã chuẩn bị Giga Impact.

Đó là một phép 6 Circles không hề có nguyên tố nào được thêm vào.

Đó là ma thuật mà cô buộc nén nó lại ở một mức nhất định và giữ nó ổn định trước khi bắn tạo thành một tia. Tuy nó không hề có nguyên tố, nhưng nó lại phát ra một ánh sáng chói mắt cùng tiếng nổ cực lớn.

Hậu quả là, nó có thể nghiền nát tay người sử dụng.

“Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

“…”

Riley thư thái rút kiếm ra.

Ngay lúc đó, xung quanh Astroa bắt đầu biến dạng do tập trung năng lượng.

Có vẻ như lão muốn phóng một phép Seven Circle cỡ lớn.

Astroa không hề để lộ ra một chút sơ hở.

“Đã một lúc từ khi tôi phóng nó một cách nghiêm túc rồi.”

“…?”

Nainiae trưng ra một khuôn mặt đầy nghi hoặc khi nghe Riley lẩm bẩm kế bên.

‘Phóng? Cậu định phóng cái gì?’

“Khi tôi ra hiệu, cô chỉ việc phun về trước mặt lão.”

“Phun?”

“Tôi muốn nói là cô chỉ việc bắn.”

Riley nheo mắt lại vừa trả lời vừa xác định vị trí Astroa. Riley nhanh chóng tính toán khoảng cách, dạng chân ra một khoảng thích hợp và nắm chặt thanh kiếm.

Mục tiêu của cậu là Astroa đang trôi nổi trên không trung.

“… Nó đang đến đấy.”

Nghe Riley cảnh báo, Nainiae đặt hết sức vào vai và giơ tay lên.

Ngay lập tức, họ có thể thấy một tia sáng lóe lên tại chỗ Astroa và một con chim cực lớn được bao bọc trong lửa bay thẳng về hướng họ.

‘Đúng như mình nghĩ, đó là một phép 7 Circles…’

Nainiae nhăn mặt lại khi cô xác nhận loại ma thuật đang bang đến chỗ họ là một phép thuật 7 Circles hệ lửa mà cô đã từng thấy trước đây.

‘… Liệu mình có thể đánh bại nó?’

Phép thuật của cô chỉ là 6 Circles và lượng mana cũng đã ít lại do cơ thể của cô.

Khi Nainiae cắn môi, Riley nói với cô:

“Lúc này!.”

Nghe tính hiệu của Riley, cô liền lẩm bẩm, Nainiae bắn ra phép thuật mà cô đã chuẩn bị.

“Giga Impact.”

Ngay khi tiếng vọng của cô dần nhỏ lại, trước mặt cô giờ chỉ còn lại màu trắng xóa.

Đó không phải do cô mất đi ý thức. Phép thuật đã tạo một ánh sáng cực kì lớn và kéo theo sau là một tiếng nổ cực mạnh.

‘Ugh…’

Nó giống như là đang đứng trước một thác nước vậy.

Do ánh sáng tác động, một bên mắt Nainiae tự động khép lại.

Mặc cho tiếng nổ lớn vang bên tai, mặc cho ánh sáng chói lòa trước mắt và tay cô có cảm giác như gãy nát, Nainiae cố gắng giữ mình tỉnh táo.

‘… Anh ấy đang làm gì đây?’

Sử dụng con mắt gần như nhắm lại của mình , Nainiae quay sang nhìn Riley. Cậu lẩm bẩm khi nhìn thẳng về hướng mục tiêu,

“Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa. Hãy yên nghỉ với chỉ một phát này.”

Riley lết chân trên mặt đất. Với tất cả sức mạnh, cậu vươn vai ra sau và nhanh chóng quăng thanh kiếm trên tay đi.

‘… Cái gì?’

Nainiae cố gắng mở mắt mình ra thêm lần nữa. Cô bị sốc toàn tập.

Giữa tiếng nổ cực lớn, cô có thể nghe thấy tiếng vật gì đó xé gió bay đi và chỉ có thế.

Nainiae chỉ thấy Riley lấy thế và phóng thanh kiếm, nhưng cô không thể thấy nó đã bay đi đâu. Tuy nhiên, cô nhận ra sức mạnh của ngọn lửa đang lao tới đây đột nhiên bị giảm rõ rệt.

“Giờ thì, đây là kết thúc… Tôi sẽ đi đây.”

Nainiae nhìn Rilay với đôi tay đang giơ lên, nhưng cô chỉ há hốc mồm và nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác khi nhận ra Riley đã biến mất trong tích tắc.

Đó là một điều thần kì. Nainiae đứng đó như bị thôi niên.

“…”

Cảm thấy ai đó vỗ lưng cô trước khi rời đi, Nainiae đứng đó với khuôn mặt bối rối bắt đầu trấn tỉnh lại và tập trung vào phép thuật của mình.

Tuyệt vọng điều khiển lượng mana đang tuông ra bên ngoài và tập trung mana bên trong cô về cánh tay phải.

“Kuuuk!”

Từ cánh tay phải, lượng mana bắt đầu quá tải và cô cảm thấy cơn đau chạy dọc cơ thể như muốn khiến cô nổ tung.

Do cơn đau đớn, cô quên đi việc la lên.

Nainiae nhắm chặt mắt lại.

“…”

Khi cô cố gắng mở mắt ra, cô thấy một cột sáng màu đen tượng trưng cho phép thuật của mình đã đâm xuyên qua Astroa.

Tạo thành một cái lỗ.

Trên xác lão già rơi mạnh xuống cống ở Lower Solia với miệng há rộng nhưng không thở là một cái lỗ ở ngực, lớn đến nỗi một người có thể chui qua.

“Mới nãy, chuyện gì đã…?”

Đứng trên mặt đất bị đóng băng, các cận vệ cũng đã chứng kiến con chim cực lớn được bao bọc bởi lửa và giờ đây, với một khuôn mặt đầy bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ nhìn về phía xác Astroa.

Thật tình thì, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

“Lão ta… chết chưa?”

Một cận vệ hỏi sau khi nhìn cái xác. Nhìn cái xác của một đại pháp sư trước mắt nhưng họ không thể tin chuyện này.

“Điều…  Ai đã làm điều này?”

Họ chỉ thấy một tia sáng màu đen quyên qua con chim lửa và xuyên thủng ngực Astroa. Lần về phía nguồn sáng, nhanh chóng họ nhận ra,

“Nai-…”

Nhanh chóng phân biệt được người bắn tia sáng, Priesia lẩm bẩm tên cô ấy với vẻ mặt ngơ ngác.

“…-niae?”

Tại đó có một cô gái không hề cử động đang giơ tay về hướng Astroa ngã xuống.

Nainiae là người đã bắn tia sáng hạ gục Astroa.

“…”

Cô bé có một vết sẹo khủng khiếp trên khuôn mặt, nhưng hiện tại nhìn cô rất xanh xao.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Cơ thể cô dần dần ngã sang bên.

“Nainiae!”

Không chắc có phải cô chỉ mất đi ý thức hay đã mất mạng.

Priesia vội vàng chạy đến bên Nainiae đang ngã xuống với đôi mắt nhắm nghiền.

“Uu, chị ơi!”

May mắn thay, cô bé đứng kế bên Nainiae đã kịp thời đỡ cô. Tuy nhiên, cô bé cũng không thể giữ được cô khỏi ngã mà chỉ làm cô chậm lại.

“Nainiae!”

Priesia vội vã chạy đến đỡ lấy Nainiae.

Cánh tay Nainiae đã bị nghiền nát do sử dụng phép thuật và cơ thể cô cũng không còn lại một chút sức mạnh nào.

Đẻ miêu tả tình trạng của cô, chỉ có thể nói đó là một cảnh đáng tiếc.

“C-Chị gái ở điện thờ… Chị Niniae… Chị ấy có bị làm sao không?”

“…”

Không thể nào đứng yên, cô bé hỏi Priesia.

Có vẻ như Priesia cũng không thể nói gì được khi chỉ nhìn vẻ ngoài của Nainiae.

Không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt, Priesia áp tai lại gần kiểm tra nhịp thở của Nainiae.

Sau khi kiểm tra nhịp thở, Priesia nhận ra Nainiae đã…

…oCo… (Phần cuối chính xác là vậy, Trans không hề cắt ngang)

...Trans: Hein - Hết chương tại đây! Chúc mọi người một ngày vui vẻ và cấm spoil :)

...Editor: Try Hard - Tên Trans đi học nên bắt đầu lười rồi. Mọi người thông cảm!

...................................................................................................................................................

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đã gì cơ
Xem thêm
Thanks ;))
Xem thêm
Lão pháp sư chết rồi và chuẩn bị trọng sinh , câu chuyện mới sẽ là "Sự trả thù của pháp sư 7 vòng hồi sinh" ????
Xem thêm
Đã ngất à :)) đm
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Cắt đúng lúc quá
thx trans
Xem thêm
Ngon desu :333
Đúng khúc hay -.-
Xem thêm
lại nữa, tg cắt chương đỉnh vl
Xem thêm