• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 4.2 : Buổi hẹn hò (2)

7 Bình luận - Độ dài: 786 từ - Cập nhật:

Sau khi Tsukasa Hisamura rời khỏi nhà, em gái của cậu ấy, Rie, đứng thẩn thờ một lúc.

Sau vài giây, cô lấy lại bình tĩnh và quay lại phòng khách.

Cô ngồi xuống và ăn nốt phần còn lại của bữa sáng một cách vô thức.

"...Onii-chan...sẽ đi hẹn hò..."

Cô vô thức lẩm bẩm những điều mình đang nghĩ trong đầu.

Rie không ngờ mình lại bận tâm đến chuyện anh trai Tsukasa của cô đi hẹn hò đến vậy.

(Không, anh trai mình là học sinh năm hai trung học... Anh ấy đã đến tuổi để hẹn hò...)

Khi cô vừa ăn vừa nghĩ về điều đó, bữa sáng trên đĩa của cô đã biến mất mà cô không hề nhận ra.

Nhận ra điều này, cô mang đĩa vào bếp và ngâm nó trong nước.

Như đã đề cập trước đó, bữa sáng của anh trai cô sẽ được ăn bởi bạn của anh ấy, Yuuichi Shigemoto.

Rie lên lầu và gõ cửa phòng anh trai cô.

Cánh cửa lập tức mở ra và Yuuichi nhìn cô với vẻ mặt bối rối.

"Hừm? Rie-chan, em cần gì sao?"

"Em đã làm bữa sáng. Anh có muốn ăn nó không?"

"Cho anh á?"

"Em đã làm nó cho Onii-chan, nhưng anh ấy rời đi mà không ăn nó."

"Ồ, Anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ rất vui khi ăn nó."

“Vậy em sẽ mang nó đến cho anh.”

"Hay để anh đi xuống phòng khách...A, nhưng anh của em bảo anh không được rời khỏi phòng."

“… Em nghĩ không sao đâu. Anh ấy có lẽ chỉ đang đùa thôi."

"Thật sao? Vậy anh có thể ăn trong phòng khách được không?"

"Chắc chắn rồi."

Vì vậy, Rie và Yuuichi đi đến phòng khách.

Yuuichi ngồi xuống, và ăn bữa sáng mà Rie đã làm.

"Ừm! Nó rất ngon đấy, Rie-chan!"

“… Cảm ơn anh."

Rie nói lời cảm ơn nhỏ trong lúc rửa bát.

"... Rie-chan, Em cảm thấy không khỏe sao?"

"Vâng...?"

Yuuichi, người đang quan sát Rie, hỏi trong khi ăn sáng.

"Em ổn chứ? Không hiểu sao trông em có vẻ hơi bần thần.”

"Không, chỉ là... Yuuichi-san, anh có biết anh trai em đi chơi với ai không?"

"À, anh biết. Cậu ấy là một cô gái thuộc lớp tụi anh tên là Sei Shimada."

"Sei... Shimada..."

Có vẻ như Onii-chan thực sự đang hẹn hò với một cô gái.

“Onii-chan …có đang hẹn hò với chị ấy?”

Rie rất do dự và lo lắng khi hỏi câu hỏi đó, nhưng cô ấy vẫn làm điều đó.

"Không, anh không nghĩ họ chính thức hẹn hò."

"E-Em hiểu rồi, vâng... Hmm? Chưa chính thức?"

Cô gần như nhẹ nhõm khi nghe tin họ không hẹn hò, nhưng những gì Yuuichi nói vẫn bám theo cô, và trái tim cô đột nhiên trở nên hỗn loạn.

"Đúng vậy, Tsukasa có vẻ đã tỏ tình với cậu ấy."

"Hả...!?"

Rie mở to mắt khi nghe điều đó.

"C-Cái gì... Anh trai em thực sự đã tỏ tình với chị ấy?"

"Ừ, chính cậu ấy đã nói điều đó, nên anh khá chắc chắn đó là những gì đã xảy ra."

"E-Em hiểu rồi..."

Cô không ngờ rằng anh trai của mình, Tsukasa, sẽ tỏ tình với một cô gái vào một ngày nào đó.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Đồ ăn rất ngon, Rie-chan. Cảm ơn em."

“Vâng… không có gì đâu. Xin hãy mang đĩa đến đây.”

"Anh sẽ là rửa nó cho. Rie-chan, em đã thẩn thờ từ nãy tới giờ, anh sợ em sẽ làm rơi đĩa nếu em cứ tiếp tục như vậy."

“… Cảm ơn anh."

Yuuichi đứng trước bồn rửa bát thay cho Rie và rửa bát của mình.

“Anh sẽ lo việc này, Rie- chan, em có thể về phòng nghỉ ngơi.”

"...Vậy em sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. Khi anh rửa xong, hãy lau bát đĩa bằng khăn và đặt chúng ở đó."

"Hiểu rồi."

Nói xong, Rie rời khỏi phòng khách và đi lên lầu.

“Có vẻ như em ấy cảm thấy buồn sau khi nghe tin Tsukasa có người mình thích. Có vẻ như không chỉ Tsukasa mà Rie- chan cũng là một brocon.” Yuuichi lẩm bẩm một mình trong khi tiếp tục rửa bát.

Trong khi đó, sau khi lên lầu và trở về phòng, Rie gục úp mặt xuống giường.

Mặt cô quay sang một bên và nhìn về phía bức tường... nơi phòng của Tsukasa ở đó.

"...Onii-chan baka."

(––Mặc dù anh nói rằng em rất dễ thương.)

Rie vùi mặt vào gối, và rên rỉ "Uuuu!" trong sự thất vọng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chuyện ngta thì anh nhậy lắm sao chuyện anh thì anh hoá chấn bé đù vậy
Xem thêm
TRANS
=))
Xem thêm
Hy vọng ko loạn luân nam mô:))))
Xem thêm
ko có vụ đó đâu:)
Xem thêm