Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Sơ Trung (Hoàn)

Chương 66: Để Hữu Hề quyết định đi (C119)

14 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

    "Hi các bạn nhỏ, mọi người còn nhớ chú là ai không? Đúng rồi, chú chính là diễn viên lồng tiếng cho Lam Miêu nè. Cát Bình tới đây!"

    Là một đại diện tiêu biểu của hoạt hình Trung Quốc những năm đầu, bộ phim《3000 câu hỏi vì sao cùng Lam Miêu tinh nghịch》[note69816] cùng các tác phẩm phái sinh của nó đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x. Điểm nổi bật của bộ phim là việc kết hợp khéo léo giữa câu chuyện và các kiến thức khoa học, tùy theo từng phần mà bao gồm các lĩnh vực như quân sự, động vật, kiến thức đời sống, v.v.

    Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại internet, cư dân mạng bắt đầu hoạt động sôi nổi trên các diễn đàn, không ngừng xuất hiện những bình luận ca ngợi loạt phim Lam Miêu là tác phẩm thần thánh số một của hoạt hình Trung Quốc. Điều này cũng tự nhiên dẫn đến nhiều ý kiến phản đối. Thêm vào đó trong những năm gần đây, hàng loạt phần tiếp theo của loạt phim này dần mất đi uy tín. Trong suốt quá trình tranh cãi không ngừng đó thì Cát Bình, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật chính Lam Miêu cũng dần trở thành đối tượng của nhiều trò đùa ác ý.

    Một video quỷ súc được đăng lên trang C chỉ dài vỏn vẹn 3 phút, nhưng số lượt xem trong một tuần đã vượt quá 3000.

    Ở thời đại internet sau này khi mà các video dễ dàng đạt hàng triệu lượt xem, thì 3000 lượt xem có lẽ chỉ là một con số nhỏ bé. Nhưng đối với Mai Phương và Lâm Hữu Hề, chủ nhân của trang C nhỏ bé này thì đó lại là một đòn giáng mạnh từ trên trời xuống. Họ đã phải thức trắng nhiều đêm để xử lý vấn đề quá tải máy chủ do lượng truy cập tăng đột biến.

    "Sao mọi người lại thích thú với loại video này đến vậy?"

    Lâm Hữu Hề cũng tự mình xem qua video quỷ súc《Cát Pháo》này. Cô không thực sự thích nó, "Video cắt ghép thô sơ này, nội dung chỉ đơn thuần là chế giễu, công kích thầy Cát Bình. Tại sao mọi người lại bình luận vui vẻ như vậy?"

    "Tớ nghĩ là do góc nhìn khác nhau thôi."

    Mai Phương giải thích, "Ví dụ như nhạc heavy metal hay death punk đi. Nhiều người không thích và cho rằng đó là tiếng ồn, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy thú vị. Cậu cảm thấy khó chịu với video quỷ súc ác ý cũng là điều bình thường. Có người chỉ đơn giản thấy nó buồn cười, bởi vì trong cuộc sống ai cũng có nhiều áp lực. Ngồi xem một nhân vật vốn rất nghiêm túc bị biến thành video quỷ súc điên cuồng cũng có thể giúp họ giải tỏa phần nào."

    "Nhưng công kích cá nhân thực sự không tốt, điểm này là đúng. Nhưng nếu người trong cuộc tỏ ra không bận tâm thì có lẽ cũng không sao…"

    Bản thân Mai Phương cũng không thực sự thích nội dung sáng tạo theo hướng quỷ súc ác ý. Thỉnh thoảng cậu chỉ xem một số video quỷ súc hài hước không mang tính công kích quá mạnh. Nhưng cậu nhớ rất rõ rằng sự kiện này ở kiếp trước là một sự kiện quan trọng giúp mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Có điều lúc đó dường như xảy ra trên trang A, lần này lại tình cờ xuất hiện trên trang C.

    Mai Phương nhận thấy số lượng người đăng ký trở thành thành viên chính thức trên trang đang tăng vọt. Ttừ trước đây mỗi ngày chỉ có hai ba người, giờ đây mỗi ngày có thể lên tới bốn năm mươi người.

    Việc trở thành thành viên chính thức cũng đồng nghĩa với việc họ có quyền bình luận và đăng tải video, nhưng... nói đi cũng phải nói lại, chi phí băng thông này có thật không vậy?

    Các trang web truyền tải video qua nền tảng streaming thường phải chi trả hai loại chi phí server: một phần là chi phí lưu trữ tài nguyên, tức là những tài nguyên được lưu trữ trên trang web của bạn. Ví dụ như các video mà mọi người tải lên, dữ liệu tài khoản của bạn.

    Một phần chi phí khác là chi phí băng thông. Việc người dùng trang web xem video trực tuyến có mượt mà hay không phụ thuộc vào dung lượng băng thông của bạn.

    Nếu băng thông của bạn nhỏ, nhưng có nhiều người dùng xem video trực tuyến cùng lúc thì sẽ xảy ra tình trạng thiếu băng thông, dẫn đến giật lag.

    Trước đây Mai Phương đã sử dụng một máy chủ có băng thông 20M, hỗ trợ tối đa 100 người xem video trực tuyến cùng lúc mà không bị giật lag, với chi phí hàng tháng là 1200 tệ. Giờ đây, cậu muốn nâng cấp lên 100M, và chi phí đột ngột tăng vọt lên 100.000 tệ một năm, tức là 8000 tệ mỗi tháng.

    Khó trách nhiều người nói rằng làm trang web video là đang đốt tiền. Vậy thì các trang A và B ngày xưa lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

    Chắc chắn là dựa hoàn toàn vào việc huy động vốn để tồn tại rồi!

    Sau khi nhìn thấy chi phí băng thông khủng khiếp này, Mai Phương cảm thấy mình đã đi sai một bước. Một mặt, trang C đang thực sự đi theo con đường phát triển rực rỡ của trang B ở kiếp trước, nhưng nó không có dòng tiền ổn định. Chưa kể bản thân trang C muốn kiếm được tiền còn phải đợi thêm vài năm nữa.

    Cậu đã tạo ra trang C vì muốn chiếm lĩnh con đường mà trang B chưa xuất hiện ở kiếp trước, nên cũng không thể dành nhiều thời gian và công sức cho việc sản xuất game được. Đồng tiền ảo Bitcoin muốn phát huy tác dụng vẫn còn rất lâu. Mặc dù số tiền tiết kiệm của cậu hiện tại đã khá lớn, nhưng với cách đốt tiền như vậy của các trang web video, cậu cũng không có đủ tiền để đốt.

    Mai Phương không để Lâm Hữu Hề lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, cậu chỉ để cô tập trung vào việc nghiên cứu công nghệ trang web. Vào cuối tháng 6 năm 2010 thì Lâm Hữu Hề, người đang duy trì hoạt động của trang web đã mang đến cho Mai Phương một tin tức mới. Cô nói rằng mình đã nhận được một tin nhắn riêng từ một công ty mạng có tên là Manhattan Tech [note69818]. Tên công ty này Mai Phương chưa từng nghe đến ở kiếp trước, nhưng họ đề nghị mua lại tên miền của trang C với giá 10 vạn tệ, cùng với đó là mã nguồn phát triển của trang C.

    Nhận được tin này Mai Phương không hề vội vàng, cũng không tỏ ra quá phấn khích. Cậu nhìn Lâm Hữu Hề đang chăm chú xem tin nhắn.

    "Nếu đối phương thực sự muốn mua, cậu có muốn bán trang web này cho họ không?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Trang web là do A Phương tự làm mà. Cậu hãy quyết định đi."

    "Sao lại là do tớ làm chứ."

    Mai Phương cười, "Tớ chỉ cùng cậu làm phần module cơ bản lúc đầu thôi. Còn thời gian và công sức duy trì sau này đều là do cậu bỏ ra cơ mà."

    "Nhưng tiền làm trang web đều là của A Phương..."

    "Thế nhưng tớ cũng không trả lương cho cậu, đúng chưa nào?"

    Lâm Hữu Hề không nói gì nữa.

    Mai Phương tiếp tục, "Cậu phải biết rằng tên của trang web này là trang C, là trang web của Hữu Hề. Cậu hãy quyết định xem có bán nó hay không."

    Để một đứa trẻ như Lâm Hữu Hề đưa ra quyết định này quả thật là một điều khó khăn và tàn nhẫn đối với cô ấy. Dù sao thì việc một đứa trẻ có thể kiếm được 10 vạn tệ đã là một điều rất đáng nể rồi.

    Nhưng bán nó cũng đồng nghĩa với việc những nỗ lực trong suốt mấy năm qua của cô ấy đều hóa thành mớ tiền này.

    Hữu Hề đã nghiên cứu về công nghệ website video streaming từ rất lâu, và cô ấy cũng phần nào hiểu được vị trí mà mình đang đứng.

    Nếu mức độ coi trọng của cô ấy đối với trang web này chỉ dừng lại ở đây thì Mai Phương cũng không thể mong đợi cô ấy tự mình dẫn dắt trang C đi xa hơn. Chẳng bằng cậu nên kéo cô ấy tập trung vào làm game còn hơn. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà phát triển game nổi tiếng đang chờ Mai Phương đầu tư.

    "A Phương... tớ vẫn không muốn bán lắm."

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tớ nghĩ trang C của chúng ta vẫn có thể đi xa hơn nữa. Nếu bây giờ không có đủ tiền, thì băng thông cứ để như hiện tại cũng được. Tớ có thể tiếp tục làm cày thuê, và cắt giảm một ít tiền từ thẻ ăn... Chỉ cần trang C tiếp tục gây được tiếng vang, chúng ta chắc chắn sẽ có ngày kêu gọi được đầu tư mà. Cậu nghĩ sao?"

    Mai Phương lắc đầu.

    "Bánh xe thời đại vẫn luôn lăn về phía trước. Bây giờ đã là thời đại 3G rồi. Nếu mà trang C ngay cả việc phát video 360p cũng bị giật lag thì sẽ mất đi sức cạnh tranh trên thị trường. Cứ tiếp tục như vậy thì thương hiệu của trang C sẽ ngày càng xuống dốc, và hoàn toàn không thể thu hút được đầu tư."

    "Vậy... cậu nghĩ là nên bán trang web này sao?"

    Biểu cảm của Lâm Hữu Hề có chút buồn bã, "Nếu A Phương cũng nghĩ vậy, thì đành chịu vậy thôi..."

    "À à, cậu đừng hiểu lầm."

    Mai Phương giải thích, "Ý tớ là trang C nhất định phải nâng cấp băng thông. Nếu không sẽ không thể tiếp tục mở rộng, cũng không thể thu hút được đầu tư lớn."

    "Nhưng... chỉ riêng việc nâng cấp lên băng thông 100M thôi thì một tháng cũng tốn gần 10.000 tệ rồi?"

    "Không sao đâu... Dù tớ cũng thấy là đắt thật, nhưng biết đâu không cần kiên trì cả năm mà chúng ta đã có thể thu hút được đầu tư rồi thì sao?"

    "A Phương... cậu thật sự có nhiều tiền như vậy sao?" Ánh mắt của Lâm Hữu Hề đầy ngạc nhiên, "Là... từ game kiếm được à?"

    Mai Phương gật đầu mỉm cười, "Cậu cứ tin tớ là được."

==============================

NOTE lão tác:

    Chết tiệt, viết mảng kinh doanh khó thật đấy.

    Nhưng bây giờ không viết thì sau này lấp hố sẽ rất phiền phức.

    Những chỗ liên quan đến kiến thức lý thuyết, mong các độc giả toàn năng cho ý kiến nhiều hơn, vì tôi hiểu biết về mảng này cũng có hạn.

    Tối nay sẽ có thêm một chương nữa, nợ của minh chủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là 《藍貓淘氣三仟問》-《Lam Miêu Đào Khí Tam Thiên Vấn》. Hay Lam Miêu Tinh Nghịch Cùng 3000 câu hỏi. Chế lại từ《蓝猫淘气3000问》
Gốc là 《藍貓淘氣三仟問》-《Lam Miêu Đào Khí Tam Thiên Vấn》. Hay Lam Miêu Tinh Nghịch Cùng 3000 câu hỏi. Chế lại từ《蓝猫淘气3000问》
[Lên trên]
Gốc là "曼哈科技"
Gốc là "曼哈科技"
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mấy chương mình ngán nhất 1 là nhạc, 2 là chương làm ăn. Nó buồn ngủ vãi loz.

Được cái bộ này làm game, nên đến đoạn lão tác ref game ngoài đời vào mình nổi hết da gà da lợn lên vì lão tác gu game giống mình tương đối
Xem thêm
Đỡ đau đầu hẳn so với lúc mới trùng sinh , toàn là kiến thức về làm game , kinh doanh
Xem thêm
Đoạn 2 mình nghĩ là "tác phẩm phát sinh" chứ sao lại là "tác phẩm phái sinh"





Giờ ăn đến rồi ... giờ ăn đến rồi . Đớ đường thôi , 5 chương liên tiếp cơ mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không có đâu từ đó đúng đó kkk. Tác phẩm phái sinh nghĩa là các tác phẩm có trong luật bản quyền, hoặc là chính luật sở hữu trí tuệ Việt Nam nhé

Nói nôm na thì các tác phẩm được dịch thuật, cải biên, chuyển thể có bản quyền thì xem như tác phẩm phái sinh. Bạn xem thêm ở đây
Xem thêm
@WanVultz: kiến thức mình về mấy cái này hơi hạn hẹp , trans thông cảm
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Tác giả nói tối nay sẽ có thêm một chương tức là tối nay có thêm 1 chương đúng không trans <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sao phải là 1 nhể? 3 luôn chứ
Xem thêm
@WanVultz: trời mé, anh này mạnh :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời