Tôi cần chắc chắn về chiến thắng của mình.
Tôi, Chúa tể Horus và các Death Knight. Giữa ba phe, không có nghi ngờ gì rằng tôi là người yếu nhất.
Tôi có thể săn ma thú trong rừng là do bản thân có được sự hỗ trợ của lão ta mà thôi. Có thể tôi đã phát triển một chút nhờ vào kinh nghiệm thực chiến và [Tiến hóa] nhưng thực tế thì cũng không khác trước kia là mấy.
Theo lẽ thường, mộ thường dân không có kinh nghiệm chiến đấu bị hóa thành Zombie, một loại Undead cấp thấp phổ biến, người ta nói rằng họ sẽ mạnh dần lên theo thời gian.
Nói một cách đơn giản, mỗi người đều có một bộ giới hạn.
Có vẻ như nếu con người dùng hết sức thì phản ứng sau đó ngược lại sẽ gây tổn hại cho cơ thể họ. Cái giới hạn này giống như một công tắc an toàn, giúp ngăn chặn điều đó. Nhờ bộ giới hạn này, con người có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh, nhưng đồng thời họ bị làm cho không thể sử dụng hết sức mạnh của mình.
Ngược lại khi đã là một Undead, công tắc an toàn đã đã biến mất cùng với cảm giác đau đớn. Con người biến thành những con Zombie không biết chết là gì và thể hiện sức mạnh kinh người. Không thể bị ngăn cản trừ khi bị giết.
Đối với Undead thì cơ thể không phải là nguồn gốc sự sống của nó thế nên dù tim có bị đâm xuyên và tứ chi của có bị xé nát thì chúng vẫn sẽ lao vào cắn xé đối thủ với lòng thù hận mù quáng.
Tuy nhiên tôi là một Fleshman chứ không phải là Zombie nên có vài điểm khác biệt. Đó cũng là một trong những lý do tôi có thể đánh bại quái vật ngay sau khi hồi sinh, dù có thể trạng yếu ớt. Lý do khác là Chủ nhân giám sát vết thương của tôi và kiểm soát lũ ma thú. Nếu không có những điều đó, với kinh nghiệm chiến đấu bằng không, tôi đã bỏ mạng từ lâu rồi. Tôi vô cùng biết ơn lão ta.
Bây giờ tôi đã là Ghoul rồi, mạnh hơn nhiều so với trước đây nhưng nếu được hỏi liệu tôi có thể đánh bại Death Knight thì chắc chắn câu trả lời là không rồi.
Chắc chắn tôi sẽ thua trong trận đấu tay đôi. Ngay cả khi có năm, sáu tôi đi chăng nữa thì tất cả cũng sẽ bị gặt như lúa thôi. Death Knight chính là tinh anh trong những tinh anh, được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.
Mỗi thành viên trong nhóm đều có vũ khí sở trường. Họ là những chiến binh bất khả chiến bại và quá quen thuộc với việc đối phó Undead như tôi. Cả thể chất, kỹ năng chiến đấu hay là kinh nghiệm, tôi đều thua cả. Một cơ hội chiến thắng nhỏ thôi tôi cũng chẳng thấy.
Họ chính là ánh sáng, nếu Necromancer là Chúa tể bóng tối thì Death Knight chính là thái cực hoàn toàn trái ngược.
Năng lượng mà Death Knight sử dụng hoàn toàn trái ngược với năng lượng của bè lũ Necromancer.
Tôi không nắm rõ chi tiết, nhưng theo sách nói thì thế giới này tồn tại năng lượng tích cực và tiêu cực.
Ánh sáng và Bóng tối hay Sự sống và Cái chết. Mọi sinh vật sống trên thế giới này đều mang nguồn năng lượng tích cực. Khi năng lượng này cạn kiệt, cái chết sẽ đến và sinh vật đó vĩnh viễn rời khỏi cõi trần.
Đồng thời, tồn tại một loại ma thuật gọi là Thuật chiêu hồn phá vỡ quy tắc đó.
Thứ ma thuật này như một lời nguyền dùng năng lượng tiêu cực để hồi sinh xác chết.
Tôi đã được sống lại nhờ vào ma thuật của Chúa tể Horus, tôi như một con búp bê di chuyển nhờ vào nguồn thứ năng lượng ô uế đó. Lý do mà tôi có thể sống dù trái tim chẳng hề đập là vì nguồn sống của tôi là thứ khác.
Nguồn năng lượng không còn là năng lượng tích cực từ trái tim đang đập, mà là năng lượng tiêu cực sinh ra khi chết. Không như năng lượng tích cực, năng lượng tiêu cực không tự không tự tiêu hao.
Đó là lý do mà Undead không có tuổi thọ và cả lý do vì sao chúng bị gọi như thế.
Tuy nhiên, điều đó không làm cho Undead không có khuyết điểm nào cũng như không khiến tôi trở nên bất bại.
Sự tồn tại của tôi là nhờ sức mạnh của Horus, nó giúp tôi đi ngược lại quy luật tự nhiên một chút. Nếu cơ thể tôi bị tổn thương quá nặng nó sẽ không giữ được linh hồn và tôi sẽ chết. Và nếu như nguồn năng lượng tiêu cực kia cạn kiệt thì tôi cũng sẽ chết.
Đến lúc này thì mọi thứ thật dễ hiểu.
Nhưng từ đây trở đi, mọi chuyện bắt đầu phức tạp đến mức tôi cũng không thể nắm bắt được và đây cũng chính là nguyên nhân khiến xác sống hoàn toàn không có cơ hội trước Death Knight.
Chà, tôi đã sử dụng các thuật ngữ năng lượng tích cực và tiêu cực để giải thích mọi thứ một cách đơn giản nhưng thực tế thì nó khác một chút. 'Năng lượng tích cực' là một loại năng lượng, còn 'năng lượng tiêu cực' thì không, gọi là một trạng thái thì đúng hơn.
Nguồn năng lượng mà các Death Knight sử dụng, ý tôi là tất cả sinh vật sống ấy là sức mạnh của ánh sáng, năng lượng của sự tích cực.
Mặc dù binh lực của họ và vô đối nhưng khi chiến đấu với Undead, họ không phải loại chỉ biết lao đầu vào mà ‘tiêu diệt’ thôi đâu mà còn 'thanh tẩy' chúng một cách vô cùng hiệu quả. Họ không dùng sức mạnh thô bạo để nghiền nát xác sống, mà dùng ánh sáng để đưa chúng từ bóng tối về hư vô, cứ hiểu là từ trạng thái ‘âm’ thành ‘không’ vậy. Còn tôi, kẻ được mang trở lại thế giới này nhờ vào Chúa tể Horus cũng sẽ về lại với hư vô luôn. Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ phải tuân theo quy luật của thế giới và biến mất. Tôi sẽ phải đối mặt với cái chết lần nữa.
Đây là điểm yếu chí tử của toàn bộ Undead chứ không riêng gì tôi.
Ngược lại, điều tương tự không thể áp dụng với họ bởi vì năng lượng tiêu cực không hẳn là một loại năng lượng… sao cứ rối rối thế nào ấy nhỉ. Do không phải là một loại năng lượng thế nên nó không thể bắn nó ra như một tia sáng để đưa họ về trạng thái ‘không’ được.
Điểm yếu này không thể nào loại bỏ được, nó buộc ta phải tuân thủ những quy luật vĩ đại của thế giới.
Thật nghiệt ngã khi Undead không thể thắng mà. À mà, kể cả không có điểm yếu đó, cũng chẳng có cách nào thắng được sức mạnh tuyệt đối của họ, cơ mà tôi lại lạc đề rồi.
Tôi đã mạnh lên rất nhiều so với trước đây. Tình trạng sức khỏe yếu kém trước đây khiến tôi yếu đuối, nên việc so sánh hiện tại với quá khứ có lẽ không hợp lý cho lắm nhưng mà sau khi bản thân [Tiến hóa] thành Ghoul thì sức mạnh thể chất, toi cũng có vẻ cứng cáp hơn và khả năng hồi phục của tôi đã vượt trội hơn hẳn người bình thường. Hơn nữa, tôi còn có những kỹ năng đặc biệt của Ghoul, đó là có thể biến đổi 'Móng Vuốt’ để khiến chúng trở nên sắc bén và làm tương tự với 'Răng Nanh’.
Xét theo tuổi của xác sống, tôi cũng đã được hai tuổi rồi ấy chứ. Khác với người thường, bản thân Ghoul không thể phát huy sức mạnh nếu không ăn xác chết. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng lớn đến mức không thể chỉ giải thích bằng việc không có giới hạn.
Tóm lại một Undead cấp bậc Ghoul đủ sức đánh bại một hoặc hai mấy tên lâu la cấp thấp và vì tôi có đầu óc hơn một chút nên tôi có thể hạ ba hoặc thậm chí là bốn tên không chừng.
Tuy vậy thế vẫn không đủ để đánh bại mấy gã anh hùng thực thụ Death Knight kia.
Cách tốt nhất để thoát khỏi tình cảnh này là chạy ngay khỏi chỗ này, không như lão già kia, tôi làm gì có thù hằng gì với mấy anh kỵ sĩ đó chứ và tôi cũng chẳng muốn đánh với họ chút nào. Nhưng vị Chủ nhân ấy với cái 'đặc quyền' của ngài đang cản trở tôi.
Cái ‘đặc quyền’ đó không thể giỡn được chút nào và tôi tin chắc rằng nó còn bao gồm nhiều thứ hơn là sự thống trị tuyệt đối.
Sự thống trị tuyệt đối, khả năng định vị sơ bộ vị trí và quyền thi triển ma pháp từ khoảng cách xa.
Dù cho tôi có chạy xa cả quãng thì cũng không thể làm gì với liên kết ma thuật giữa cả hai, nó không thể bị xóa bỏ, cứ như là một cái công tắc an toàn tồn tại cho đến khi ông ta chết vậy. Ông ta có thể thi triển phép thuật thông qua nó, nói cách khác là tôi có thể biến thành một cái xác thật sự.
Không ai có thể giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Không, có lẽ là có cơ mà tôi không thể nhờ được. Tôi làm gì có thời gian đâu chứ.
Nếu muốn thoát khỏi đây thì điều tôi cần làm là một phát ‘tấn công bất ngờ’ vào lão ta.
Nói thật thì tôi còn đang phân vân nên giúp ông ta đánh với Death Knight hay là khử ông ta rồi chạy đây này. Cái nào cũng khó như nhau.
Tôi hết đường lựa chọn rồi. Dù thấy cả hai đều bất khả thi, tôi vẫn phải đưa ra quyết định.
☠ ☠ ☠
Khi tôi còn chưa tìm được cách nào để vơi bớt lo lắng của mình, ngày hôm sau đã có một chuyền còn khủng hoảng hơn. Chủ nhân đã bố trí rất nhiều lính canh bên trong dinh thự.
Chúng là một đám cú mèo đông nghịt chuyên lén lút rình mò và báo cáo mọi thứ cho ông ta.
Thế nên ban đêm tôi cũng khỏi ra ngoài luôn và cũng có nghĩa là một Ghoul như tôi sẽ không có cách nào để thõa mãn cơn đói của mình.


1 Bình luận