Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 06: Tôi chỉ cảm thấy bất an thôi!

14 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:

Từ tập này sẽ là bản dịch của tui nên văn phong cũng sẽ khác nhé.

Enjoy!

--------------------------

Tôi chỉ cảm thấy bất an thôi!

Sau khi giải quyết xong việc cá nhân, tôi lao nhanh hết sức về phía nhà thi đấu và may mắn kịp giờ khai giảng.

Có vẻ như hầu hết tân học sinh đã tập trung đầy đủ. Nhà thi đấu chật kín người từ góc này sang góc kia.

Không ngờ lượn học sinh lớp 10 năm nay lại đông đến vậy. Sơ bộ cũng phải gần 300 người. Nhưng khoảng 80% trong số đó là nữ.

Mà, dù sao thì trường mới chuyển sang hệ nam nữ từ năm nay, nên cũng khó mà có thể tăng số lượng nam sinh ngay được.

Tôi đã mong là sẽ có thêm bạn nam để kết giao cơ mà…

Có vẻ như tôi không thể hy vọng quá nhiều vào điều đó.

Hơi thất vọng một chút, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp dành cho học sinh mới. Rồi tôi thở hắt ra một hơi.

Vì còn thời gian trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi quyết định chợp mắt một chút. Chẳng có gì để làm, chán quá.

Chỉ cần ngước lên nhìn trần nhà trong vô thức, kiểu gì cơn buồn ngủ cũng sẽ kéo đến thôi.

Ngay lúc tôi nhắm mắt lại, định tranh thủ ngủ một chút—

Ai đó ở bên cạnh bỗng thì thầm với tôi.

"Nè nè, cậu còn nhớ tớ chứ?"

Hả? Còn nhớ tớ không sao?

Tôi có quen ai ở trường này hả ta?

Quay sang bên trái, ngay lập tức một luồng điện chạy qua não tôi lần thứ hai trong ngày.

Nhưng lần này khác với trước đó. Đây là luồng điện xuất hiện khi người ta xúc động mạnh.

Người hiện lên trong tầm mắt tôi không phải là bạn học cũ cấp hai, cũng không phải người bạn xa cách từ thời tiểu học.

Mái tóc dài màu xanh đặc trưng. Cùng với giọng nói này. Không thể nhầm lẫn được.

Tôi nhớ ra ngay lập tức, đồng thời vô thức thốt lên.

"Chẳng lẽ, cậu là người hôm thi đầu vào chơi game ở trung tâm game cùng tớ?"

"Bingooo! Cậu vẫn nhớ sao! Vui quá trời luôn!"

Tôi thực sự bất ngờ. Không ngờ lại có thể gặp lại cô nàng tóc xanh hôm đó trong hoàn cảnh này.

Dù biết rằng nếu cùng học trường này thì sớm muộn gì cũng sẽ có dịp chạm mặt, nhưng không nghĩ rằng lại nhanh đến vậy.

Giữa một không gian toàn nữ sinh thế này, có một người quen để trò chuyện đúng là an tâm hơn hẳn.

"Vậy là cậu đỗ rồi nhỉ! Chúc mừng nhé!"

"À, ừm, cảm ơn. Cậu nhớ ra tớ giỏi thật."

"Tất nhiên rồi! Không ngờ lại có thể gặp lại người đã chơi chung game giai điệu với mình! Đúng là duyên trời mà!"

"Ừ, có lẽ đây cũng là cái duyên nhỉ."

"Chuẩn luôn~"

Lúc này, tôi chợt nhớ ra một điều mà mình đã muốn hỏi từ lâu.

"À này, cậu tên gì thế?"

"Tớ ư? Là Sazanami Yuri! Mọi người đều gọi tớ là Yuri, cậu cũng cứ gọi thế đi!"

"Yuri à, tên hay đấy. Tớ là Ryo. Cứ gọi tớ là Ryo nhé."

"Okeii! Ryo!"

Q92dPzm.jpg

Không ngờ người bạn đầu tiên tôi kết giao ở cấp ba lại là một cô gái. Quả thực có chút bất ngờ.

Mà công nhận Yuri lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng nhờ vậy mà dễ bắt chuyện hơn, cũng tốt.

"À đúng rồi! Tiện hỏi luôn! Ryo học lớp nào vậy!?"

"Ể? Lớp của mình?"

Nhắc mới nhớ, lúc đi qua cổng trường tôi có nhận được tờ giấy báo chia lớp. Hình như tôi đã nhét nó vào túi áo đồng phục rồi.

Tôi liền thò tay vào túi trong, lấy ra tờ giấy có kích thước hơi lớn và kiểm tra.

Năm nay khối lớp 10 có tổng cộng 9 lớp. Theo danh sách, mỗi lớp có khoảng chưa đến 30 người.

Ừm, để xem tôi ở lớp nào nào…

"À, thấy rồi. Tớ ở lớp 1A. Còn cậu thì sao?"

"Hả!? Thật luôn!? Tớ cũng lớp A! Chúng ta cùng lớp này!"

Thật luôn à? Lại có chuyện trùng hợp như thế này sao? Mới nhập học không lâu đã kết bạn với một cô gái, giờ còn học chung lớp nữa.

Trong một ngôi trường mà số lượng nữ sinh áp đảo như thế này, được kết bạn với Yuri—một người có thể nói chuyện với bất kỳ ai—đúng là may mắn. Không, phải nói là quá may mắn!

Có vẻ như tôi có thể tạm biệt cuộc sống cô độc rồi.

"Ôi trời, đúng là có những chuyện trùng hợp thế này thật ha~. Người bạn nam đầu tiên tớ có sau khi trường đổi sang hệ thống nam nữ lại chính là chiến hữu game giai điệu, đúng là kỳ tích mà~."

"Tớ là người bạn nam đầu tiên của cậu á...? Hửm? Cậu không có quen biết với nam sinh trường khác à? Tớ cứ tưởng cậu chắc cũng có bạn trai rồi cơ."

Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn. So với các bạn nữ khác, rõ ràng cậu ấy có đầy đủ yếu tố để thu hút người khác. Thế mà tôi lại là người bạn nam đầu tiên của cậu ấy, có chút kỳ lạ thật.

"Không có đâu~. Tớ chưa từng có bạn trai~. Tớ đâu có nhiều cơ hội để giao tiếp với con trai. Hồi tiểu học thì bận ôn thi cấp hai, còn lên cấp hai thì toàn chơi với con gái thôi~."

"Thế cậu không giao lưu với trường khác à?"

"Thật ra thì cũng có, nhưng không thân lắm~. Mà mấy trường hay giao lưu với trường tớ toàn là những trường top đầu cả nước, nên bọn con trai hầu như chỉ tập trung vào học hành chứ không quan tâm đến chuyện yêu đương lắm~. Không có cái gọi là ‘định mệnh’ gì ở đó hết~."

Nghe cũng có lý. Những người có thể đỗ vào đại học T danh tiếng của Nhật chắc chắn phải đặt việc học lên hàng đầu.

Đến một người có khả năng giao tiếp giỏi như Yuri mà còn không có bạn trai, vậy thì nữ sinh của trường này…

Chẳng lẽ phần lớn đều chưa từng có bạn trai sao?

Hả? Mọi người ở đây đều là những cô gái trong sáng, thuần khiết à?

Nếu mà có một tên con trai háo sắc nào vào trường này, chắc sẽ xảy ra chuyện kinh khủng lắm nhỉ…

Trong lúc tôi còn đang để trí tưởng tượng bay xa, Yuri lại tiếp tục câu chuyện.

"Với lại, sở thích của tớ là chơi game giai điệu, nhưng mà kiếm người có cùng sở thích khó lắm~. Đúng là khổ ghê luôn~."

Nghe thấy câu đó, tôi lập tức dẹp hết đống suy nghĩ viển vông vừa rồi sang một bên và ngay lập tức phản ứng lại.

"Đúng vậy! Cực kỳ đồng cảm với cậu luôn! Người đam mê game giai điệu hiếm lắm. Mọi người đa phần bận rộn với câu lạc bộ nên chẳng có thời gian chơi."

"Đúng đúng! Nhiều đứa còn chẳng biết game giai điệu là gì nữa kia! Nên tớ vui lắm khi có một người bạn chung sở thích như thế này~. Nè nè! Lần sau đấu với nhau nữa đi! Tớ mạnh hơn lần trước nhiều lắm đó~."

Yuri nở một nụ cười tự tin khi nói vậy. Nhìn biểu cảm đó, có vẻ như cậu ấy thực sự tin vào khả năng của mình.

Nhưng mà, kẻ thắng vẫn sẽ là tôi thôi.

Đừng có xem thường một cao thủ game giai điệu chứ?

"Không vấn đề gì. Cứ rủ tớ lúc nào cũng được. Tớ cũng không định tham gia câu lạc bộ gì cả."

"Thật chứ!? Vậy thì kẻ thua cuộc sẽ phải khao kem nha! Tớ sẽ không thua đâu!"

"Câu đó phải để đây nói mới đúng. Đừng có trách nếu cậu thua đấy nhé?"

"Tất nhiên! Rất sẵn lòng!"

Vừa ngồi trên chiếc ghế gấp, Yuri vừa giơ nắm tay lên đầy quyết tâm.

Ngồi gần nhất và quan sát cậu ấy rõ ràng nhất, tôi bất giác có chút rung động.

Ngay ngày đầu tiên bước vào cuộc sống cấp ba, tôi không chỉ kết bạn với một cô gái dễ thương mà còn hẹn nhau đi chơi nữa.

Quá tuyệt vời. Sao vận may của tôi lại tốt đến thế này?

Lúc nãy suýt chút nữa bị lộ thân phận, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn.

Khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy, một giáo viên—có vẻ là người dẫn chương trình—bước lên sân khấu.

Thầy đứng trước chiếc micro đã được chuẩn bị sẵn, rồi nhẹ nhàng bắt đầu lên tiếng.

Có vẻ như buổi lễ nhập học sắp bắt đầu. Yuri, người vừa nãy còn tràn đầy năng lượng, cũng lẩm bẩm "À, lễ nhập học bắt đầu rồi nè" rồi thẳng lưng, trở nên nghiêm túc hơn.

"Xin kính chào quý vị, cảm ơn mọi người đã không quản đường sá xa xôi đến tham dự ngày hôm nay. Bây giờ, tôi xin trân trọng tuyên bố lễ nhập học của trường trung học tư thục Tokinosawa chính thức bắt đầu. Trước hết, xin mời đại diện tân sinh viên, ‘Kujo Hinami’. Mời em."

Sau lời giới thiệu của giáo viên, một nữ sinh có mái tóc đen dài chậm rãi bước lên sân khấu.

Mỗi bước đi của cô ấy khiến mái tóc khẽ đung đưa, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh, trông thật thần thánh.

Nếu chỉ là một bài phát biểu thông thường, tôi chắc chắn sẽ ngủ gật ngay lập tức. Nhưng lúc này, tôi không những không buồn ngủ mà còn mở to mắt hết cỡ.

Trông cô ấy quen quá.

Không, mà là tôi vừa mới nhìn thấy gương mặt này cách đây không lâu thì phải!?

Không thể nào.

Người được gọi là "mỹ nữ ngàn năm có một" kia lại chính là người đại diện phát biểu của tân sinh viên sao!?

Ngay khi Kujou Hinami thay giáo viên đứng trước micro, Yuri—người vừa im lặng từ nãy—liền quay sang tôi nói nhỏ.

"Nè nè, Ryo. Cậu thấy bạn nữ đang phát biểu không? Cô ấy tên là Hinami, là bạn thân nhất của tớ đó. Khi nào về lớp tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau nha."

…Hả?

Mình nghe nhầm à?

Chắc là mình nghe nhầm thôi nhỉ?

Làm gì có chuyện một sự kiện trọng đại như "được giới thiệu với mỹ nữ ngàn năm có một" lại xảy ra với tôi chứ?

"…Khoan đã. Vừa nãy cậu nói là sẽ giới thiệu cô ấy cho tớ á?"

Trước câu hỏi của tôi, Yuri tươi cười rạng rỡ rồi đáp chắc nịch.

"Đúng rồi! Lúc xem danh sách lớp, tớ phát hiện mình và Hinami học chung một lớp đó! May mắn quá trời luôn! Hinami là người rất tốt, chắc chắn hai người sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau thôi!"

"H-hả… Th-thật sao…? H-ha ha, vui ghê ha…"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mặt mày đã cứng đờ, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại.

Cầu trời cho tôi nghe nhầm đi, nhưng lời cầu nguyện ấy chẳng những không đến được với thần linh mà còn chẳng bay nổi lên trần nhà của nhà thi đấu.

Bình thường thì đây là chuyện đáng để vui mừng. Dù gì thì đối phương cũng là mỹ nữ được ca tụng là "ngàn năm có một".

Được giới thiệu làm quen là cơ hội hiếm có. Một nam sinh bình thường chắc chắn sẽ phấn khích như một con chó động dục.

Nhưng với tôi thì khác.

Tôi là người không được để Kujo Hinami biết thân phận thực sự của mình.

Vậy mà lại bị giới thiệu, rồi có nguy cơ trở thành bạn bè!? [note70175]

Đây không khác gì một death flag cả!

Tại sao chứ? Tại sao lại như thế này…!?

Tại sao chuyện này lại xảy raaaaaaaaaaaaa!!?

Tôi chỉ thấy toàn là bất an về cuộc sống học đường phía trước mà thôi!

Ghi chú

[Lên trên]
Mày ko chạy đc đâu con trai...
Mày ko chạy đc đâu con trai...
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

" Nhu 1 con cho dong duc " 🗿🗿🗿
Xem thêm
Có 9 lớp, 300 người mà lại trúng cả 2 gái thì ko bt gọi là may hay đen nữa
Xem thêm
mày giỏi mày chạy đi con
Mày chạy nhanh còn kịp
Xem thêm
NDK
Nhiều khi làm người tốt cũng mệt ghê
Xem thêm
bị phát hiện thì lại như harry potter đi đâu cx bị dòm ngó vs bán tán
vs ng muốn chill thì thế này đúng mệt luôn 😑
Xem thêm
Câm mẹ mồm vào thg main số hưởng kia
Xem thêm
như một con chó động dục 🐧
Xem thêm
Trường đại học T của Nhật là trường nào nhề thấy có mấy bộ hay nói tới, nhất là bộ manga kaoru hana wa rin to saku ấy, hay nó là giả tưởng và do 2 tác giả trùng ý tưởng về đại học T nhề
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ĐH Tokyo bác :v
Tui nghĩ dị
Xem thêm
T là tên tắt của đại học Tokyo trường danh tiếng của nhật
Xem thêm
Tắc đường r main ơi
Xem thêm