Enjoy!
---------------------------
Chuyến dã ngoại của trường!?
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi nhập học.
Một sự kiện lớn đầu tiên của đời học sinh cấp ba sắp diễn ra.
"Nào các em! Cô sẽ giải thích về chuyến dã ngoại đây, nghe cho kỹ vào nhé!"
Giáo viên chủ nhiệm, Narukami Hana-sensei, dù là phụ nữ nhưng vẫn có thể làm vang vọng cả lớp học bằng giọng nói to rõ ràng của mình.
"Chuyến dã ngoại này là một sự kiện nhằm mục đích gắn kết các thành viên trong lớp. Tuy chỉ diễn ra trong hai ngày một đêm, nhưng đây là cơ hội để các em kết thêm nhiều bạn bè đấy!"
Tại ngôi trường này, ngay sau khi nhập học, học sinh sẽ tham gia chuyến dã ngoại để tăng cường sự gắn kết trong lớp.
Đây là một sự kiện truyền thống diễn ra hàng năm.
Ngay cả khi trường đã chuyển sang hệ nam nữ, hoạt động này vẫn không thay đổi.
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định thành viên của từng nhóm. Cô sẽ bốc thăm để chia nhóm nhé!"
Hana-sensei đặt một chiếc hộp lên bàn giáo viên rồi tiếp tục giải thích.
"Trong hộp này có các mảnh giấy ghi chữ từ A đến H, mỗi chữ có bốn tờ. Các em sẽ bốc thăm để quyết định nhóm của mình."
Lớp học này có tổng cộng 32 học sinh. Nếu mỗi nhóm có bốn người, sẽ có tám nhóm tất cả.
Việc bốc thăm chia nhóm này vô cùng quan trọng.
Bởi vì vào buổi tối của chuyến dã ngoại, sẽ có một hoạt động thử thách lòng dũng cảm theo cặp.
Không thể xem nhẹ chuyện này được!
Thông qua event bốc thăm này, tôi nhất định phải kết bạn với mấy đứa con trai trong lớp!
Xung quanh chỗ ngồi của tôi toàn là con gái, trong khi lũ con trai lại ngồi tụm thành một nhóm xa tít.
Hơn nữa, do tôi hay đi học cùng Hinami, nên cứ bị nhìn với ánh mắt đầy ghen tị.
Đến giờ đã hai tuần trôi qua mà tôi vẫn chưa kết thân được với ai cùng giới.
Mặc dù có một thanh xuân toàn con gái cũng không phải tệ, nhưng tôi vẫn muốn có bạn thân là con trai hơn.
Tôi sẽ xóa bỏ mọi hiểu lầm và kết bạn bằng mọi giá!
"Rồi, giờ sẽ bốc thăm theo thứ tự số báo danh nhé! Hộp sẽ được chuyền xuống, mỗi em lần lượt rút một tờ đi nào!"
Sau lời của sensei, lần lượt từng người theo số báo danh lên bốc thăm.
Dần dần, hộp bốc thăm được chuyền tới chỗ tôi.
Tôi hồi hộp thò tay vào hộp và rút ra một tờ giấy.
N-nhưng khoan đã, chưa được nhìn vội.
Phải bình tĩnh lại rồi mới từ từ xem kết quả.
Khi tôi đang cố lấy lại bình tĩnh thì từ bên cạnh có một giọng nói vang lên.
"Are? Cậu không xem kết quả luôn à, Ryo?"
Yuri tò mò nhìn tôi đầy thắc mắc.
"À... Để một lát nữa tớ mới xem. Tớ đang hồi hộp quá..."
"Ể!? Bốc thăm chia nhóm thôi mà cậu căng thẳng dữ vậy sao!?"
"Yuri, cậu không hiểu tình cảnh của tớ chút nào cả! Tớ đây chưa có lấy một người cùng giới nào hết! Chuyến dã ngoại này chính là cơ hội để tớ kết bạn với tụi con trai đó!"
Có lẽ do bị ánh mắt bùng cháy của tôi áp đảo, Yuri bèn đáp:
"V-vậy à... Nhưng mà ít nhất cũng phải có một nam trong nhóm chứ! Chắc chắn sẽ không có chuyện toàn nữ đâu mà!"
"Ê, đừng có nói mấy câu gài bẫy như vậy chứ!"
Vì lời nói đầy tính "dự báo" của Yuri, tôi cảm thấy có một linh cảm chẳng lành.
Nhưng mà... chắc chỉ là linh cảm thôi nhỉ?
Không phải lúc nào nó cũng thành sự thật đâu... phải không?
"Ai sẽ cùng nhóm với mình nhỉ~? Còn cậu thì sao, Koicchi, Hinami?"
Yuri sau khi bốc thăm xong liền quay sang hỏi Koi-san và Hinami.
Người đầu tiên trả lời là Koi-san.
"Tớ nhóm A nè."
Ngay sau đó, Hinami cũng lên tiếng.
"Thật á!? Tớ cũng nhóm A nè! Tuyệt quá! Được chung nhóm với Koi-chan rồi!"
Ồ, ra vậy.
Có vẻ nhóm A đã xác định được hai người.
Một người là Koi-san – cô nàng có phong thái lạnh lùng và thích bắt nạt người khác.
Người còn lại là Hinami – mỹ nữ nghìn năm có một.
Cả hai đều quá nổi bật.
Sau khi Koi-san và Hinami công bố kết quả bốc thăm, Yuri bỗng há hốc mồm, trông có vẻ vô cùng sửng sốt.
"Thật lun!? Hai cậu đều nhóm A á!? Tớ cũng vậy!"
Hả, cái quần què gì thế này?
Ba cô bạn thân cùng vào chung một nhóm? Xác suất này nhỏ lắm đó nha! Ông trời hào phóng thật.
"Yay! Sau Koi-chan, giờ đến Yuri cũng cùng nhóm nữa! Tớ vui lắm luôn!"
Hinami phấn khích reo lên ngay bên cạnh tôi.
Trong khi đó, Koi-san lại phản ứng khá điềm tĩnh.
"Ara, hóa ra phép màu cũng có thể xảy ra ở ngay quanh ta thế này."
Cô ấy tiếp nhận sự trùng hợp này một cách bình thản.
Đúng là khác hẳn một Hinami ngây thơ, Koi-san luôn có sự chững chạc nhất định.
"Không biết người cuối cùng là ai nhỉ? Biết đâu lại là Ryo ấy chứ! À mà, chắc không có chuyện đó đâu ha~"
"Yuri, cậu lại vừa dựng thêm một cái flag nữa rồi đấy."
Trước hàng loạt câu nói mang tính dự báo của Yuri, tôi không nhịn được mà phải lên tiếng nhắc nhở.
Cái cảm giác này là sao đây?
Tôi thấy tình huống này quen lắm. Và cái kiểu flag này cũng đáng ngờ lắm luôn.
Khoan khoan khoan.
KHÔNG đời nào chuyện đó lại xảy ra được.
Dự báo vẫn chỉ là dự báo thôi.
Tương lai vẫn chưa được định sẵn.
Xin lỗi nhé, nhưng lần này tôi thực sự muốn được vào nhóm khác để kết bạn với mấy đứa con trai.
Làm ơn đi, ông trời ơi.
Ban cho con một cơn mưa ân huệ đi nào!
Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mở tờ giấy trên tay ra.
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy ký tự trên đó—
Cả người tôi cứng đờ lại, như thể đang đứng giữa một cơn bão tuyết lạnh thấu xương.
Không thể nào...
"À rế? Ryo-kun sao thế? Sao tự nhiên cậu đơ ra khi nhìn tờ giấy vậy…?"
Thấy phản ứng kỳ lạ của tôi, Hinami tò mò ghé mắt vào xem kết quả.
"E-to, để tớ xem nào… Ể? Cậu cũng nhóm A á!?"
Trước lời của Hinami, Koi-san và Yuri cũng ngay lập tức nhảy dựng lên.
"Thật luôn!? Flag đã được kích hoạt rồi!"
"Ồ? Biến thái còn zin này lại chung nhóm với mình sao? Đáng tiếc ghê đấy."
Khốn kiếp…
Tại sao chứ?
Tại sao mọi chuyện luôn thành ra như thế này aaaaaaaaaaaaaaa!!!


13 Bình luận