Enjoy!
--------------------------------
Bị đám du côn quấy rối!?
“Fu fu fun♪”
Từ phòng thử đồ, tiếng ngân nga của Kujo vang lên.
Cô ấy đang cực kỳ phấn khích.
Sắp tới đây, màn trình diễn thời trang nho nhỏ của Kujo sẽ bắt đầu, vậy mà sao tôi lại thấy bồn chồn thế này?
Tôi không rõ bản thân có nên vui hay muốn chuồn nữa.
Và cả ánh mắt xung quanh cũng khiến tôi khá lo lắng.
Từ khi Kujo bước vào cửa hàng, không chỉ những khách hàng khác mà cả nhân viên đang làm việc cũng không ngừng nhìn về phía cô ấy.
Làm ơn đi, đừng có chuyện gì xảy ra nhé…
“Vậy thì, mình mở cửa đây nhé!”
Cánh cửa phòng thử đồ mở ra, và Kujo, khoác lên mình chiếc váy liền thân, xuất hiện trước mắt.
Mọi nhân viên lẫn khách hàng xung quanh phòng thử đồ đều sững người trong vài giây bởi vẻ đẹp tuyệt trần của cô ấy.
Tất nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ.
Vốn dĩ, Kujo đã mang dáng vẻ của một mỹ nữ thanh thuần, nhưng bây giờ, nét đẹp đó lại càng được tôn lên gấp bội.
Nếu phải ví von, thì trông cô ấy như một nữ thần thanh khiết khoác lên mình chiếc váy liền thân vậy.
Dáng người hoàn mỹ kết hợp với sự thuần khiết tạo nên một sức hút không thể cưỡng lại.
C-cái sự thần thánh này là sao chứ!?
Cảm giác như sự thanh thuần vốn có của cô ấy vừa đạt đến một cảnh giới mới, gần như chạm tới đẳng cấp của thần thánh vậy.
Chẳng lẽ đây là… lĩnh vực tối thượng sao?
Chỉ đơn giản là mặc một chiếc váy thôi mà Kujo đã có thể đạt đến trình độ này sao!?
Quá bá đạo rồi đó!
“Ư-ưm… Ryo-kun, cậu thấy thế nào? Có hợp với mình không?”
Giữa lúc tôi đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cô ấy, Kujo mặt đỏ ửng, khẽ hỏi.
Chết thật, chỉ riêng việc một Kujo thế này mà mặt lại đỏ lên thôi cũng đủ khiến lý trí tôi sụp đổ rồi…
“M-mình nghĩ là rất hợp đấy. Cực kỳ phù hợp với cậu luôn.”
“Ể!? Thật sao!? Mình vui quá! Trước giờ chỉ toàn được con gái khen thôi, nên nghe cậu nói vậy cảm giác rất mới lạ. Ehehe♪”
Ngay khoảnh khắc Kujo nở nụ cười rạng rỡ với tôi—
LP 4000 -> LP 2000
Tôi đã bị tấn công trực diện…
Cái này đúng là gian lận mà. Thậm chí bẫy cũng không thể cản nổi.
Một đòn không thể phòng thủ sao…
“Vậy thì, tớ đi thay bộ tiếp theo đây!”
Cánh cửa khép lại, Kujo lại ngân nga bài hát của mình.
Nhưng lúc này, có vẻ những người xung quanh đang bắt đầu tụ tập để có thể nhìn thấy cô ấy thêm một lần nữa.
Chắc là do sự thần thánh khi nãy đã lan tỏa khắp cửa hàng rồi.
“Này, cậu thấy cô gái lúc nãy chứ? Đẹp không tưởng luôn ấy!”
“Cô ấy siêu đáng yêu luôn! Dáng người cũng đẹp nữa, thật đáng ghen tị!”
“Không đùa đâu, vẻ ngoài khi nãy chẳng khác gì một nữ thần thực thụ!”
Từ bốn phương tám hướng, vô số lời trầm trồ vang lên cùng lúc.
“Này, chẳng lẽ thằng nhóc đó là bạn trai của cô ấy sao? Ghen tị thật!”
“Có thể trở thành bạn trai của một cô gái dễ thương như vậy, đúng là tuyệt vời!”
“Ngoài chữ 'ghen tị' ra thì tôi chẳng nghĩ được gì khác!”
…Không đâu… Tôi không phải bạn trai cô ấy.
Mấy người hiểu lầm cả rồi.
Trước đây thì bị coi như anh hùng trong vụ tấn công tàu điện ngầm, giờ lại bị hiểu lầm là bạn trai của Kujo sao.
Tại sao tôi cứ luôn bị gán ghép và đối xử kỳ quặc thế này chứ?
“Ryo-kun ơi, mình mở cửa đây!”
Không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh, Kujo cất giọng vui vẻ rồi từ từ mở cửa.
Đối với cô ấy, đây chỉ đơn thuần là thử quần áo.
Nhưng với dung mạo có thể làm say đắm tất cả mọi người, một khi cô ấy xuất hiện trong một bộ trang phục thời thượng và nở nụ cười rạng rỡ thì…
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
“““Bộ blouse này cũng dễ thương quá!”””
Ngay khoảnh khắc Kujo xuất hiện trong bộ blouse, tất cả mọi người xung quanh, không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên.
Nếu khi nãy cô ấy như một nữ thần thanh khiết, thì bây giờ lại mang khí chất của một mỹ nhân văn phòng đầy quyến rũ.
Vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo, được tôn lên hoàn hảo.
Cái này thực sự quá nguy hiểm rồi…
“R-Ryo-kun… Bộ này thì sao?”
Giống như lần trước, Kujo đỏ mặt hỏi tôi.
Và trước sự thuần khiết ấy—
LP 2000 -> LP 0
Tôi hoàn toàn bị đánh gục.
Giờ thì sao cũng được…
Cuối cùng, vì cả hai bộ đều hợp với cổ, tôi đại khái đề xuất chiếc váy trắng.
Dù sao thì Kujo có vẻ rất vui vẻ khi mua nó, nhưng với tôi thì bộ nào cũng chẳng khác nhau cả.
Chỉ có một điều chắc chắn.
Nếu buổi trình diễn thời trang này còn kéo dài thêm nữa, chắc chắn lý trí của tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Tôi may mắn vì vẫn giữ được chút tỉnh táo dù LP đã về 0, nhưng nếu cứ bị đánh về 0 liên tục thế này thì không ổn chút nào…
Sau khi màn trình diễn thời trang của Kujo kết thúc, điểm đến tiếp theo của hai đứa là khu ẩm thực. Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Chắc chắn sẽ rất đông, nhưng đành chịu thôi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó, nhưng khi tới nơi thì bất ngờ lại tìm được ngay một bàn trống cho hai người.
“Thật may khi có sẵn chỗ trống. Nào, ăn trưa thôi. À, nhưng trước đó tớ đi vệ sinh một lát được không? Hình như có nhà vệ sinh gần khu vực này.”
Tôi đặt túi xuống ghế rồi liếc nhìn Kujo.
“Ừm, được thôi! Tớ sẽ trông đồ ở đây nhé.”
“Cảm ơn, tớ đi một lát rồi quay lại ngay.”
Nhớ không lầm thì nhà vệ sinh nam ở gần đây thôi.
Chỉ cần đi một chút là sẽ thấy biển chỉ dẫn.
Nhanh chóng giải quyết xong, tôi sẽ quay lại với Kujo ngay.
Vừa bước nhanh hơn, tôi vừa nhớ lại những chuyện đã trải qua hôm nay.
Lúc bị bẫy bởi Koi-san, mình thực sự không biết sẽ thế nào, nhưng may mà vẫn ổn.
Mua sắm xong trong buổi sáng, bây giờ chỉ còn ăn trưa rồi về.
Chỉ có thế thôi.
Mặc dù một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, nhưng tôi đã tránh được hậu quả nghiêm trọng.
Dù lúc LP về 0, tôi đã suýt mất kiểm soát…
Thôi nào, giờ chỉ cần cố thêm chút nữa thôi!
Hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần rồi tiến về phía bàn Kujo đang ngồi nào.
Nhưng ngay khi cô ấy lọt vào tầm mắt—
Bốn người đàn ông lạ mặt cũng xuất hiện trong khung cảnh ấy.
Thoạt nhìn, bọn họ có thể là nhân viên làm thêm hoặc sinh viên đại học.
Nhưng với kiểu tóc và quần áo của họ, lại mang dáng vẻ của những kẻ du côn.
Một trong số họ để kiểu undercut với phần gáy được cạo sát, mặc chiếc áo khoác thể thao có thêu hình rồng.
Nhìn vào phản ứng của những khách hàng xung quanh, ai nấy đều sợ hãi, cúi đầu tránh ánh mắt.
Chắc chắn Kujo không thể có quen biết với những người này được.
M-một dự cảm chẳng lành.
Một cơn bất an dâng lên trong lòng.
Chẳng lẽ…
Cô ấy đang bị quấy rối sao!?


10 Bình luận
Omen:wtf:()
mỹ nữ sắc nước hương trời thế kia mà có 2000 atk
chê, cực chê
biet dau def cua main la 5 chu so thi sao 🐧🐧🐧lẽ ra gái phải cỡ exodia chứ