• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 37: Anh hùng tiền nhiệm và cuộc nói chuyện từ ngày hôm trước 2

14 Bình luận - Độ dài: 2,164 từ - Cập nhật:

[X, xấu hổ?]

Tôi không biết là em ấy có nhầm lẫn không, nhưng bị gọi là xấu hổ thì bất ngờ thật.

Tôi sẽ không làm mấy việc xấu hổ với bất cứ ai khác ngoài các Onee-chan xinh đẹp!!

『Mới đây em nghe rằng anh đã xin Mana cho xem ngực đấy đúng không?』

[Ca,cái đó khác……Đợi đã!?]

Tiếng nói trực tiếp trong đầu, khi tôi quay lại, Alicia nhẹ nhàng chạm vào cái khuyên tai trên tai phải em ấy.

『Đó là Đá giao tiếp. ……Quan trọng hơn, diễn cùng em đi được không? 』

Vì Alicia hỏi để xác nhận nên tôi đã trả lời đồng ý……Và bây giờ.

[Biến một học sinh thành “của riêng thầy” bằng cách đeo bông tai cặp……Thầy đang định khoe cho mọi người xung quanh, không phải sao –desu wa ne!?

――――Nói “Em là của tôi” đến một Alicia-san miễn cưỡng và biến cậu ấy thành của mình. Uhehe…Thật ghen t, tàn n――……Xa, xấu hổ -desu wa!]

Không phải não của Tóc vàng xoăn này có vấn đề à?

Nghĩ xa đến vậy chỉ vì đôi bông tai……Không phải như vậy là mấy tên biến thái sao.

Hơn nữa, em học sinh này, vừa nãy, em ấy đã thế chỗ tôi thành em ấy, không phải sao?

『……Oi, có thể cô gái này, là kiểu người đó không!?』

『……Chắc, rồi. 』

Có thể nói giọng của Alicia là thật. Phải, em ấy, ít nhất, rất thích Alicia. ……Và không phải, như một người bạn.

[Đã đến nước này rồi……Yashiro-sensei, thầy sẽ phải đấu một trận với em với Alicia là phần thưởng –desu wa!]

Yuri tóc xoăn ném chiếc găng tay dài mà em ấy đang đeo trên tay.

Con ngốc này, em không hiểu là còn những học sinh khác đang đi học xung quanh đây sao?

[Henrietta-sama đang chiến đấu vì tình yêu kìa……, thật là một cách sống đẹp đẽ!]

[Bởi Henrietta sao, ý cậu là Henrietta de Crestolia-san của lớp 2 á? Cô gái tóc vàng đằng kia à? Đúng là xinh thật……]

[Các cậu! Đừng có nở lỗ mũi khi thấy Henrietta-sama chứ! Đó là lý do tại sao con trai thật là!]

[Vậy thì sao!?]

[Thì sao!?]

……Bằng cách nào đó, cuộc cãi vã giữa đám con trai và con gái trở nên nảy lửa.

Ma~n, tôi nghe là nam nữ thời trung học thường ý thức về nhau và nhanh chóng cãi nhau nhưng……nó có vẻ cũng chẳng thay đổi khi ở thế giới khác nhỉ.

Nn? Bạn muốn biết thời trung học của tôi á? ………Tôi nhận hết tất cả sự căm ghét của các cô gái về phía mình để nó không hướng về những cậu trai khác, tôi thật là ngầu mà.

*Panpan!* (vỗ tay!)

Tiếng vỗ tay đột ngột nổi lên, cả học sinh nam lẫn nữ cùng lúc nhìn về một phía.

[Dừng lại đi. ……Cứ cãi nhau như vậy, nó chỉ khiến các cậu thêm khó coi thôi biết không?]

Đó là Yuri tóc xoăn. Yuri tóc xoăn mạnh mẽ vỗ tay khiến các học sinh nam nữ hướng về em ấy.

Dừng cuộc cãi vã giữa học sinh nam và nữ có thể được coi là hình mẫu tốt cho một học sinh, nhưng là người thách đấu tôi một cách công khai như vầy, tôi không muốn em nói câu đó với chúng đâu.

[C, chúng em vô cùng xin lỗi, Henrietta-sama……]

[X, xin lỗi.]

[Fufu, không phải mấy cậu đang xin lỗi nhầm người sao?]

Đám học sinh nam nữ đã xin lỗi Yuri tóc xoăn nhưng Yuri tóc xoăn chỉ cười và đáp lại.

[……L, lỗi của tớ……]

[K, không đâu……Nó không làm phiền tớ đâu.]

Chúng xin lỗi và làm hòa với nhau trong ngại ngùng, và với cái bầu không khí tốt đẹp đó chúng bắt đầu đi bộ hướng về trường.

……Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi có cảm giác như muốn ném một con nhện hay con gián vào đó để phá hủy cái bầu không khí đó vậy, nhưng tôi, như một người trưởng thành, người hỗ trợ cho tình yêu trẻ nhỏ. Tôi cần phải cố chịu đựng việc này.

Nếu như chúng già hơn vài tuổi thì.

[Đợi đã, mình không có thời gian lo lắng cho mấy việc đó –deshita wa!

Vậy? Yashiro-sensei, thầy có thể trả lời em không?]

[Không muốn.]

[Trả lời lập tức!? Một câu trả lời lập tức sao –desu no!? ――Ahh, ra là vậy sao –desu no ne. ……Fufu, Thầy sợ đúng không –desu wa ne? Rằng sau khi bị em hủy diệt, và Alicia-san sẽ bị cướp đi mất!]

Với khuôn mặt “Thế nào”, Yuri tóc xoăn chỉ vào tôi.

……Tôi nên nói thế nào nhỉ, em ấy là một người đáng thất vọng theo nhiều cách.

[Về cái đó……cái bông tai này là thứ tớ cho thầy ấy.]

[――Eh?]

Nghe thấy lời của Alicia, cử động của Yuri tóc xoăn dừng một cách thú vị.

Cứ như là thời gian ngừng trôi vậy.

[Như một biểu tượng chào mừng, nó là một món quà mà mình tặng Yashiro-sensei –desu wa.

……Đó là tại sao, nó không như Crestolia-sama nghĩ đâu và…――]

[……Yu, Yuu Yashiro!!]

Ngắt lời Alicia, Yuri tóc xoăn lườm tôi với đôi mắt đẫm lệ, gỡ găng tay ra và ném nó vào tôi.

[Hãy nhớ lấy!]

Không kịp từ chối, Yuri tóc xoăn hướng về học viện cứ như em ấy đang lướt đi vậy.

****

[Eh―, đầu tiên thì, thứ ngôn ngữ ma thuật]

Sau việc đó, tôi đến phòng giáo viên và nhận một cái áo choàng xám, tôi nghiền nát mấy cái bẫy trẻ con của lũ học sinh và tiến hành bài học.

Lũ học sinh cố hạ tôi có tinh thần chiến đấu gần giống với ý định giết người vậy, nhưng tôi né những cái bẫy mà chúng đặt lên bằng tất cả sức lực của mình bằng những chuyển động không giống con người chút nào. ……Lũ ranh này, có thể để cái sự nhiệt tình đó theo hướng khác được không?

Trong khi tiếp nhận cái tinh thần chiến đấu đau đớn đó, tôi tiếp tục bài học của mình.

[Nó bắt nguồn từ ngôn ngữ Selmekia cổ đại. Có ai có thể trả lời được không, rằng ngôn ngữ Selmekia cổ đại là cái gì?]

Ohーohー, nửa số học sinh của lớp học giơ tay lên. Trong số chúng, có những đứa im lặng nhưng, mắt của tôi bắt trúng cậu nhóc giơ tay tràn đầy tự tin kiểu “Đâ~y, em, em biết~”.

Xem nào, cậu nhóc ngồi ghế đó là?

Tôi nhìn vào danh sách học sinh mà tôi mượn từ Dotorangé-sensei và xác nhận nó.

[Thật tuyệt khi em tràn đầy năng lượng như vậy đấy. Keith-kun, trả lời đi.]

[Vâ~ng Sensei! Sensei có người yêu chưbuhaa!?]

Tôi khiến Keith-kun vừa đứng lên phải ngồi xuống với Cục tẩy vô hình.

……Cậu nhóc tiếp theo là……Tôi bắt đầu có linh cảm xấu rồi đấy. Và giờ, tôi sẽ chọn tiếp thêm một cậu trai nữa.

[Vậy, Max-kun. Em trả lời――]

[Sensei đã kết hôn chưugeh!?]

Nó khiến tôi nhớ lại là không hề có một câu hỏi áp bức nào vào lúc mà tôi giới thiệu bản thân mình cả, ở đó…

Vậy mấy đôi mắt rực lửa lấp lánh đó của lũ học sinh là bởi vì điều đó à.

[………]

Tôi nhìn thấy Alicia đang cười khúc khích.

Con nhóc ranh này, người gợi ý mấy câu hỏi áp bức này là em đúng không?

[Ah~. ……Vậy, Henrietta de Crestolia-kun.]

Khi tôi né mấy đứa trông như sẽ dồn ép tôi với câu hỏi của chúng, tôi dừng tại chỗ Yuri tóc xoăn.

Cái cách mà em ấy chỉnh đúng tư thế giơ tay và mở rộng bàn tay như vậy, nó có cảm giác rất tốt với cách giơ tay đó.

[Vâng. Ngôn ngữ Selmekia là ngôn ngữ cổ đại đã tồn tại hơn hàng ngàn năm trước.]

Em ấy trả lời một cách trôi chảy. ……Fumu, vậy mấy thứ như này dễ nhỉ.

[Tiếp theo là, em có thể nói cho thầy rằng nó có đặc điểm gì nếu em biết về chúng không?]

[Vâng. ……Ngôn ngữ Selmekia, khi so sánh nó với ngôn ngữ Ishrel, nó nổi tiếng về độ dài của nó. Ví dụ, trái cây, táo, khi áp dụng chúng vào ngôn ngữ, là “Shurenruule” . Nó có nghĩa là “một trái cây màu đỏ, tròn”. Ngay cả như vậy, so với ngôn ngữ Ishrel có thể diễn đạt từ “Táo” trong ba ký tự, còn nó đòi hỏi đến bốn ký tự. Bởi vì các từ riêng biệt rất dài, nên đã có những phát triển về nó như sử dụng nó cùng với ngôn ngữ ký hiệu hoặc sử dụng trong thư từ.]

[Chính xác. Như mong đợi của Kỵ sĩ quốc gia Crestolia “Kỵ sỹ công chúa”.]

Như mong đợi từ bạn học cùng lớp danh giá của Alicia. Một câu trả lời mẫu mực, câu trả lời đó xứng đáng với cái từ này.

[……Sensei, em có thể hỏi một câu được không?]

[Nn? ……Ahh, cái gì vậy?]

Có gì đó mà em ấy không biết sao? Nhưng câu trả lời đó rất tuyệt mà.

……Ah, là thứ đó sao? Cái thứ về lý do tại sao ngôn ngữ Ishrel hiện tại lại không sử dụng ngôn ngữ ma thuật Selmekia.

Fufufu. Thầy cũng ngạc nhiên khi thầy lại hỏi như vậy đấy. Nhưng, nếu em cứ nghĩ về nó, em sẽ hiểu được nó thôi. Thật ra là do ngôn ngữ Selmekia quá cũ―――,

[Làm ơn hãy nói cho em nghe về mối quan hệ của Yashiro-sensei và Alicia-san đi ạ!]

[……!?]

Co, con nhóc này……Tôi vừa nghĩ rằng em ấy trả lời tốt……Em ấy lại có cái ý tưởng rằng “Vì em đã trả lời, nên thầy cũng phải trả lời em”!

Hơn nữa, em ấy còn đi hét to lên “mối quan hệ với Alicia-san”.

[Mối quan hệ với Alicia-san?]

[Có chuyện gì với việc đó à?]

[Oi, trên tai Yashiro-sensei, có đeo cùng bông tai với Alicia-san kìa!]

[Eh!? H, hơn nữa, chúng còn nằm đối diện nhau nữa…!]

[Có thể nào Yashiro-sensei là hôn phu của Alicia-san sao!?]

[Kyaa!! Đeo bông tai cặp trong học viện, thật xấu hổ -desu wa!]

Chết tiệt, tôi biết là nó sẽ ồn nào như vậy mà!

Hơn nữa, em cuối cùng! Đừng có vui sướng trong khi bảo là xấu hổ chứ!

[Yashiro-sensei! Thầy có thể trả lời em không?]

*Bishi!*, chỉ vào tôi, Yuri tóc xoăn hét lên. ……Tại sao con nhóc này, lại kích động vậy chứ!!

*Gata* (tiếng ghế di chuyển)

Khi tôi đang nghĩ đến hình phạt dành cho Yuri tóc xoăn, tiếng ghế bị đẩy lùi lại vang lên trong lớp học.

[Ali……cia?]

Đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, một cách duyên dáng, Alicia hướng đến bàn giáo viên……Không, hướng đến chỗ tôi.

[……Chúng tôi, sẽ đính hôn với nhau vào mùa xuân tiếp theo.]

Và sau đó, vòng cánh tay mình vào tay tôi, em ấy nói như vậy.

……Oi, con nhóc tì chết tiệt này. Cái đó là thứ mà em không nên nói một cách nghiê――

[[[[Kyaaah~!!]]]]

Tiếng reo hò vang lên phải khiến người ta nghĩ rằng “Vừa có một vụ nổ xảy ra hay gì vậy”. ……Tiếng reo hò đó hầu hết là đến từ các bạn gái.

[Alicia, em……Em làm được rồi đấy.]

[Nfufu! Như vậy, thì ngay cả việc em bám vào anh ở học viện thì cũng không có tin đồn lạ nào xuất hiện, đúng không?]

Khi tôi kinh ngạc trước những lời của Alicia, một cái găng tay bay thẳng vào mặt tôi. Không ngờ là nó đã bị ném vào tôi ba lần một ngày rồi đấy.

[Yuu Yashiro!! Em thách đấu với thầy!!]

Yuri tóc xoăn hét lên với khuôn mặt ướt át nước mắt. Chịu thua trước thái độ đe dọa đó, tôi gật đầu.

****

Và hai ngày sau đó, tôi ở đây.

Bị giữ lại hai ngày, vì những tin đồn được lan truyền trong học viện, Hội đồng học sinh đã hành động và biến nó thành một thứ như một cuộc triển lãm vậy.

[Chết tiệt. …..Tất cả là do Alicia đấy.]

Mục đích của tôi, trong ngày nghỉ hôm nay, tôi định sẽ yêu cầu lấy đồng phục mà tôi đã đề cập trước đó từ người quen Arachne của tôi, nhưng……

Vì cuộc đấu tay đôi ngày hôm nay, kế hoạch của tôi đã đổ bể, chết tiệt.

[Em đã chuẩn bị chưa?]

Trước tôi, Yuri tóc xoăn mặc cái áo choàng xám giơ thanh kiếm ngắn qua đầu.

[Thầy có thể bắt đầu khi nào cũng được.]

Theo lời em ấy, tôi rút kiếm ra và đáp lại.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
chị thì tsun các thứ còn con em superdere cmnr
Xem thêm
Chị khác em vkl
Xem thêm
Lolllll
Xem thêm
Ko hổ danh thiên tài, z hết đường chạy rồi Yuu ơi.????????
Xem thêm
Về điểm thể hiện ty, 2 chị em nhà này thật khác nhau :v
Xem thêm
Có rất nhiều bộ dịch con trai là hôn thê trong khi con gái là hôn phu mình ko tiện kể tên..................
Dm mấy trans có vấn đề về giới tính ak.
Xem thêm
Con trai là hôn phu chứ? Chả hiểu nổi...
Xem thêm
TRANS
chết chà, mình nhầm để sửa lại, tks vì góp ý nhé
Xem thêm
Móa cô chị thì nhát vcl mà sao đứa em bạo thế :v
Xem thêm