• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 39: Anh hùng tiền nhiệm nhận được Đồ bơi trường học shibibibibi!

18 Bình luận - Độ dài: 2,656 từ - Cập nhật:

[Điều đó thật là điên rồ –jya na.]

Hiệu trưởng của Học viện Lizwadia Rougaron nhìn vào hình ảnh chiếu trước mắt và thốt ra những lời ngưỡng mộ.

Ông đang ở căn phòng hội nghị nằm bên trong tháp đồng hồ của Học viện Lizwadia.

Hơn một trăm giáo viên ngồi ở mấy cái bàn văn phòng được xếp lại thành một hình vuông, và họ đang phải nín thở vì hình ảnh được chiếu ở giữa.

Hình ảnh phản chiếu ở đó là, trận đấu vừa xảy ra vài phút trước.

[Phòng thủ chống lại tất cả số lượng lớn Lightning Bolt và BlitzRegen, và còn hứng chịu một ma thuật vĩ đại, mà không bị thương. ……Và sau đó, anh ta còn vô hiệu hóa ma thuật kết hợp, còn gây sát thương vào bên trong khiên chắn, khiến nó vô dụng. ……Cái ghi chép này khiến mình không thể nào nghĩ anh ta là con người được.]

Một pháp sư nam trẻ tuổi là giáo viên của học sinh năm thứ tư cũng như là một thành viên của trường sau khi tốt nghiệp đại học lẩm bẩm trong khi nhìn hết lần này đến lần khác vào tập hồ sơ mà anh nhận được.

Sau đó, các giáo viên bắt đầu mở miệng xôn xao với việc đó.

[Ngay cả khi học sinh năm hai Henriette trang bị Đồ bơi trường học, thứ đã trở thành chủ đề nóng hai năm trước, cũng chỉ đạt đến giới hạn của học sinh thôi không phải sao.]

[Lúc cuối, là nhờ vào trang bị thôi. Ngay cả dáng vẻ của Kỵ sĩ Công chúa cũng bị loại bỏ.]

[Khả năng của Đồ bơi trường học không có gì ngoài hỗ trợ cả. Dù sức mạnh ít nhiều thì nó vẫn sở hữu khả năng tách biệt em ấy khỏi một pháp sư điển hình.]

[Bây giờ hơn cả em ấy, đó là về người đàn ông trẻ tuổi được thuê làm giảng viên tạm thời. Ma pháp tăng tốc của anh ta và cách phá hủy khiên chắn tự động của anh ta chắc chắn là từ phép thuật hệ gió sơ cấp, Wind Arrow(Mũi tên gió). Từ việc anh ta sử dụng hệ thống Kiếm ma pháp mới, tôi tin rằng anh ta là một Kỵ sĩ ma pháp cấp cao, loại pháp sư có sở trường mạnh về phép thuật gió nhưng……]

[Anh ta lại có thể phòng thủ chống lại ma thuật cao cấp Thunderbolt chỉ với Kiếm ma pháp……Điều đó như tự sát vậy.]

[Kết thúc tất cả chỉ với thanh kiếm chắc chắn phải có một ma thuật đặc biệt nào đó, hay đó chỉ là Kiếm ma thuật thôi nhỉ……]

[Tôi hiểu rồi, nếu là Kiếm ma thuật, thì chắc chắn đó là kết quả thuyết phục rồi.]

[Vậy còn về đòn tấn công khiến cho ma thuật kết hợp vô dụng thì sao? Theo giả thuyết, không có ma thuật phòng thủ khiên chắn thì đòn tấn công đó không thể phòng thủ được.]

[Ah, nếu ai đó tấn công với một đòn gây sát thương còn hơn cả ma thuật kết hợp, thì chúng có thể sẽ triệt tiêu nhau.]

[Anh ta, vào lúc đó không làm gì cả, ngay cả việc niệm phép cũng không. Cậu đang cố nói là anh ta đã triển khai một loại phép thuật vô niệm cao cấp sao!?]

[Sát thương còn vượt qua cả ma thuật kết hợp cấp cao vô niệm,……Không phải mấy thứ như vậy là quái vật sao…….]

Cuộc thảo luận nảy lửa, không phải là thứ mà Rougaron nghĩ trong đầu.

Đúng hơn, nó hoàn toàn khác với cuộc thảo luận.

(Làm sao có thể chứ. ……Sở hữu một sức mạnh lớn như vậy, mà mình lại không thể cảm nhận được Maryoku của cậu ta……)

Tộc Hobit, dù không bằng tộc Elf, là chủng tộc có khả năng cảm nhận nhạy bén về Maryoku.

Để ý đến cơ thể Yuu không hề có Maryoku từ lần đầu gặp cậu ta, Rougaron còn ngạc nhiên hơn với trận đấu này, rằng Yuu đã thể hiện một sức mạnh hơn bất kỳ giáo viên nào khiến bạn chỉ có thể nghĩ đó là ma thuật mặc dù cậu ta không hề có Maryoku.

[Hiệu trưởng.]

[Mu?]

Rougaron, người đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngẩng đầu theo giọng nói của giáo viên đã gọi mình.

[Có thứ gì đó từ Guild Luxeria.]

[Một lá thư? Fumu.]

Khi ông ta được trao một phong bì từ người giáo viên, Rougaron mở phong bì được dán lại bằng sáp và lấy lá thư ra.

[………Cái gì thế này!?]

Những giáo viên đang bàn luận nảy lửa về Yashiro Yuu, hoàn toàn im lặng trước giọng của Rougaron.

[H, Hiệu trưởng?]

Một giáo viên nam trẻ tuổi hỏi, Rougaron làm ngơ anh ta.

(……Giờ mình hiểu rồi. Vậy cậu ta có mối quan hệ đó à.)

Rougaron, bây giờ nhớ chính xác khuôn mặt của cậu trai trẻ tuổi đang được nói đến trong cuộc thảo luận, nhếch khóe miệng cười.

[Hohoh. ……Vì vài lý do, cậu ta chắc chắn là một người không hết thú vị mà.]

Trong khi nhìn vào huy hiệu giống như một chiếc đồng hồ bỏ túi trong lá thư, Rougaron nhẹ nhàng vuốt ve bộ ria mép trắng của mình.

****

Ở Reynbrook, Đồ bơi trường học là một loại công cụ ma thuật.

Cùng với chức năng Tự động sửa chữa giúp nó tự hồi phục lại ngay cả khi nó có bị băm vụ đi nữa, nó còn có Tăng sức mạnh ma thuật giúp tăng khả năng tấn công ma thuật, và Hồi phục MP hút lấy Maryoku ở xung quanh và truyền cho người sử dụng. Và sau đó, về tấn công, nó có Khiên chắn tự động gồm hai khả năng chống vật lývà chống ma thuật.

Một trang bị siêu việt sở hữu bốn hiệu ứng đặc biệt, còn khơi dậy ham muốn đàn ông, đó chính là Đồ bơi trường học.

Dù nó được tạo ra với ý định dùng để chiến đấu dưới nước với hình dạng đó, vì nó đã tuyệt vời về ma thuật nên đã được cải tiến để nó không còn là trang bị dưới nước nữa, có thể nói nó là trang bị hàng top cho pháp sư nữ.

……Nhưng tại sao nó không được ưa dùng dù nó có tất cả thứ đó, đó là vì nó quá đắt đỏ, và có những quý ông sẽ bị nó hút hồn bởi Đồ bơi trường học.

Họ là tồn tại đã đạt đến cấp độ cuồng Đồ bơi trường học hơn là cuồng phụ nữ mặc Đồ bơi trường học.

Họ tranh giành số lượng có hạn của Đồ bơ trường học, và có thể nói vào lúc đó, nó đã biến thành một cuộc chiến.

Có vẻ như Henrietta đã nhận được nó bởi quý tộc của đất nước Crestolia thay cho thuế. (Những quý tộc đó vừa khóc ra máu vừa trao Đồ bơi trường học được gấp cẩn thận đặt trong một cái hộp.)

Có vẻ như một biện pháp đề phòng, em ấy đã lấy ra mấy thứ được trao lại bởi vua Crestolia cho em ấy để chiến đấu với tôi.

[Huun. ……Thảo nào cậu ấy lại mạnh hơn bình thường một chút.]

Alicia thở dài ngạc nhiên. Có phải tôi đang nghe nhầm em ấy vừa thở dài thất vọng không?

[Dù em nói vậy, về cơ bản khả năng đồ bơi trường học chẳng có gì ngoài hỗ trợ cả. Dù có vài sự kỳ lạ về sức mạnh của nó, em ấy đã sử dụng ma thuật sơ cấp và trung cấp như mưa vậy, cũng như cả ma thuật kết hợp nữa. Hơn nữa, khả năng kiếm thuật của em ấy rất tốt. ……Nó rất tuyệt, phải ngang với Sylvia đấy.]

Sau trận đấu với Yuri tóc xoăn aka Henrietta de Crestolia, nó đã được quyết định trước khi tôi biết rồi nhưng, như là phần thưởng cho trận đấu, tôi nhận được bộ Đồ bơi trường học mà một cô gái 12 tuổi dễ thương đã mặc. Tôi giữ nó với một tay trong phòng tôi ở Mèo con, và nói chuyện với Alicia người đến đây để xem tôi làm gì.

Sau khi cởi nó ra mà không giặt rửa, Henriette, người phải trao nó cho tôi với khuôn mặt đỏ chót trong khi nhìn trừng trừng tôi, đưa tôi bộ Đồ bơi trường học tươi mới đã được mặc bởi một thiếu nữ 12 tuổi này.

Và đó là cách tôi nhận được nó nhưng,……

Em ấy đang nghĩ tôi sẽ làm gì với nó? Mặc nó à?

[Fufun! Em có nên mặc nó không?]

Ai được lợi từ nó. Ít nhất, nó sẽ không khiến tôi vui đâu.

[Mu~. Cái quái gì vậy, ngay cả khi anh là Yuu sao!]

[Da~h, em đang làm anh ngạt đấy, bỏ anh ra.]

Trong khi đang dừng Alicia người đang cố ôm tôi như em ấy thích, với một tay, tôi đang suy nghĩ là tôi nên làm gì với cái Đồ bơi trường học này.

Có vẻ nó là một vật phẩm tuyệt vời sẽ cho tôi nhiều tiền nếu tôi trao nó cho mấy tên tội phạm nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng cần nhiều tiền làm gì. ……Thật kỳ khi tôi nói điều này nhưng tôi đã đem mấy thứ tuyệt vời đến thế giới này (Dù người làm ra nó là người của thế giới này.)

[Yashiro-sa~n! Cậu có đó không~? Tôi nghe từ Mareeda-san rằng cậu đã quay lại đấy biết không?]

*Don Don*. Cùng với tiếng gõ cửa đó, tôi nghe thấy giọng của Bernadette.

[B, Bernadette!?]

C, chết tiệt! Ngay lúc này, trong phòng tôi, đang có công chúa Hoàng gia Leezelion, Alicia.

Nếu tiếp xúc với công chúa của một đất nước ở nơi như thế này thì…….!

[Vâng, là Bernadette đây. Trong khi Yashiro-san đang đấu tay đôi hay gì đó, tôi đi xung quanh để thử thức ăn của rất nhiều gian hàng nhưng vì tôi kiếm được vài món đồ ngọt khá ngon, nên tôi đến để chia sẻ!]

Mặc dù cô là một con háu ăn vậy mà cô bảo là chia sẻ á!? Dù cô có không bình thường đi nữa, vào mấy lúc như thế này cô hành động cứ như mấy đứa trẻ tốt vậy!

[?......Kỳ lạ thật. Vì lý do gì đó, mà tôi thật sự cảm thấy đang bị coi thường thì phải.]

[Ahahahahaha, nó lạ thật nhỉ phải không~. ……Ah, tôi sẽ ăn nó sau nên cô cứ để ở đó đi được không?]

Trong khi dựng ngón trỏ của tôi và ra hiệu Im lặng với Alicia người đang muốn nói gì đó, tôi nói với Bernadette, người chắc chắn đang đứng phía còn lại của cánh cửa.

[……Có gì đó thật đáng ngờ.]

*Gacha gacha* (Click click) ……*Gan!* (Bam!)

[!?]

Khi tôi nghĩ nắm cửa vừa xoay, thì cánh cửa bị mở ầm ra, và Bernadette phóng vào.

[!......Tôi đã nghĩ đến khả năng này có thể rồi nhưng, động tay lên một cô gái chưa trưởng thành……Đúng là Yashiro-san mà!]

Luân phiên nhìn tôi đang ngồi trên giường rồi nhìn vào Alicia đang ở sau vòng tay qua tôi và ôm tôi, Bernadette thở dài.

……Tôi không chắc nếu tôi bị coi như một tên Lolicon đâu nhỉ!?

[Oi, tôi chưa có động tay đến em ấy biết không.]

[Mấy tên tội phạm ai cũng nói vậy hết.]

Bernadette cười và trưng ra khuôn mặt kiểu “Thế nào”. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy cô ta là một niềm đau như vậy đấy.

[Yuu, người phụ nữ này là?]

Trước một người như Bernadette, Alicia ôm tôi bật dậy, và hỏi tôi như vậy.

[Chị là một Đặc vụ, Xạ thủ Bernadette!......? Em, em là người quen của Yashiro-san sao?]

Bernadette còn đi trước và xướng tên nhanh hơn việc tôi định trả lời, có vẻ như cô ta để ý đến những lời của Alicia, cô ta nghiêng đầu và nhìn xuống Alicia.

Được hỏi, Alicia nở nụ cười như một thiên thần, quay lại Bernadette và gật đầu.

[Em là vợ anh ấy.]

Và sau đó, Alicia khoe chiếc bông tai ở tai phải em ấy. Cứ giống như là một người vợ đang khoe chiếc nhẫn đính hôn cùng với sự tự tin áp đảo trước con mèo vụng trộm đột nhiên xuất hiện một hôm nào đó.

[……Yashiro-san]

[Đợi đã, cô sẽ hiểu nếu chúng ta nói chuyện mà.]

Bernadette đang có ý định đưa tay vào khe váy, tôi điên cuồng nói một lời để dừng cô ta lại.

Sau cùng, ánh mắt cô ta đáng sợ quá.

Ba năm trước, tôi đi xung quanh thế giới vì sứ mệnh đàn áp Quỷ Vương. Đó là lúc mà tôi đã làm một thứ lập dị giữa cuộc hành trình, một ngày nọ, tôi, có quá ít cô gái xung quanh mình, mất đi sự tỉnh táo của mình, và đi xé xác mấy tên Mazoku trong khi đội trên đầu quần lót của những thành viên đi cùng tôi (chỉ có nữ thôi) và còn cười to nữa.

Sau đó, nhân tính của tôi đã quay lại nhưng, tôi xấu hổ chính bản thân mình vì đã hứng thú với đồ lót của ngực phẳng và đó cũng là phần mà tôi đã bị xử tử bởi các thành viên nữ cũng đã mất đi tỉnh táo như tôi và điên lên.

Vì lý do này hay khác đi nữa, nó rất giống với Sylvia lúc đó.

[Cô đang hiểu lầm gì đó rồi! Ch, chắc chắn, cô gái này là, ……Argh! Alicia là người quen của tôi! Nhưng tôi sẽ không động tay đến mấy cô gái loli loli ngực phẳng đâu! Em ấy nên đợi mười năm nữa đi!]

[……Em hiểu rồi, ra vậy, Yashiro-san thích phụ nữ trưởng thành với ngực bự hơn……]

Đặt tay lên cằm như thể em ấy đang suy nghĩ, Alicia gật đầu nhiều lần.

……Fuu, bằng cách nào đó nó đã kết thúc mà tôi không phải mang cái danh Lolicon. Giờ tôi chỉ cần nói thêm chút nữa về tình yêu tôi dành cho phụ nữ trưởng thành ở đây và đặt dấu chấm hết……

[Không thể nào, thật tàn nhẫn, Yuu! Dù chúng ta đã tình tứ với nhau hôm qua sao!]

Co, con nhóc này……Em ấy hoàn toàn diễn như mình bị cắm sừng và bị bỏ rơi vậy!

[Rác rưởi vẫn là rác rưởi. ……Biến thành tro đi!!]

Một nòng súng dài xuất hiện từ váy cô ta. Nó là, một cây súng dài có kích thước gần bằng một người!

Lấy ra khẩu Súng ngắm, Bernadette đặt nòng súng lên trán tôi.

……K, không phải nó……khá tệ nếu cô ta nghiêm túc sao?

Hơn nữa, còn có mấy thứ như Súng ngắm. Tôi muốn tháo dỡ nó quá~.

[Đừng lo. Ngay cả khi tôi có bắn nhầm ngay trước mặt cậu đi nữa, để an toàn, tất cả súng Ma thuật của tôi, đều là Đạn Ma thuật Tê liệt hết.]

[Vậy thì trước hết, đừng có bắn nhầm!]

*Gauun!!*

Shibibibibibibibibibibibibi!!??

[……Một khi tê liệt biến mất, thứ cậu nhận được đầu tiên là ăn mắng, nghe chưa, Yashiro-san!!]

Khi tê liệt đi khắp người tôi cùng lúc người tôi *Bikun bikun* (Giật, giật) và co lại, tôi đợi tê liệt biến mất trong khi nghĩ về hình phạt nghiêm khắc mà tôi sẽ cho Bernadette đã trừng phạt tôi vì hiểu nhầm và cả Alicia đang nở nụ cười tinh nghịch và cười khúc khích.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
súng ngắm giấu dưới váy ??????? :/
Xem thêm
Con em chắc bạo nhất trong 3 chị em nhà leezelion :))
Xem thêm
Nhà là phải có "lóc" nhá =))
Xem thêm
Nói nhỏ ngốc mà cãi ko lại còn bị nó hành rồi sạc cho 1 trận.????????
Xem thêm
Không bao giờ bạn cãi lại phụ nữ cả. Nhất là những người càng thân càng chết
Xem thêm
Nyan ! Khẩu súng ngắm được giấu ở chỗ nào nhỉ ! Nyan !
Xem thêm
​​​​yolo
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm