• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 44: Anh hùng tiền nhiệm hướng dẫn nhiệt tình? 3

8 Bình luận - Độ dài: 1,959 từ - Cập nhật:

[Kuh......Cứ chạy trốn đi!]

[Cái này, vui quá.]

Henrietta và Eri, những người đã kiểm soát được Shuutou ở một mức độ nhất định đang có một trận giả chiến.

Trong khi né trận bão tố đổ xuống như mưa với Shuutou, Eri ngắm vào những điểm sơ hở thoáng có.

Rồi sau đó, Henrietta cố kết thúc trận đấu bằng cách tiếp cận Eri đang né đám bão sấm bằng một đòn với Shuutou và hạ màn chỉ với một đòn duy nhất.

Umu. Cái cách sử dụng nó khác nhau thế nào đều phụ thuộc vào người sử dụng. Nó khá là thú vị.

『Có phải Shuutou của Trestoria-san là hình thức lý tưởng không?』

『Ừ thì, sử dụng phòng thủ và tấn công thì chính là hình thức lý tưởng rồi. Nhưng Eri chỉ tập trung vào việc né tránh thôi.

Để xem nào......Nghĩ lại thì nếu chúng ta xem xét nó theo quan điểm của Sylvia, anh nghĩ là cách của Yuri tóc xoăn giống với hình thức lý tưởng hơn đấy biết không?』

『Sylvia-onee-chan là, dù tốt hay xấu đi nữa, sau cùng vẫn là một chuyên gia về tấn công mà.』

『Bạn nên ra đòn nhanh hơn đối thủ......đó là học thuyết ưa thích của cô ấy thôi.』

Trong cuộc hội thoại qua đôi bông tai, Alicia và tôi cười gượng với nhau.

[Doaah!?]

[Uhahaha! Keith, cậu tuyệt thật đấy!]

[Cậu vừa bay lên ba mét đấy biết không!?]

[Cậu cứ như mấy con Big Hopper vậy!]

Mấy tên con trai, thì vẫn là con trai thôi, đang tận hưởng buổi học vui vẻ.

Nhân tiện, cái thứ gọi là Big Hopper là, chỉ là một cái tên ngụ ý thôi, là một con châu chấu khổng lồ.

Với vóc dáng cỡ khoảng bằng kích thước em bé, cách nó tấn công là nhảy bất ngờ về phía bạn một cách điên cuồng.

[!Giờ tôi bắt được cậu rồi!]

[Vô ích thôi, vô ích!]

Whoops, có vẻ như sắp kết thúc rồi.

Henrietta chĩa mũi kiếm đã bị mòn lưỡi và Eri đáp lại với vô số cú đấm của tên Tinh linh.

[Trận đấu, kết thúc -desuwa ne!]

[!?......Tôi thua, rồi.]

Đòn tấn công của Henrietta là giả.

Vòng ra đằng sau Eri, người phải dừng lại để tấn công, bằng cách tăng số lần thay đổi bước đi, Henrietta kề thanh kiếm một cách hoàn hảo vào gáy Eri. Người kiểm soát những cuộc tấn công và phòng thủ bất ngờ chính là Henrietta.

Eri ngoan ngoãn chấp nhận thất bại của mình rồi trưng ra tư thế "từ bỏ" và trận giả chiến kết thúc.

Bây giờ thì, tiếp theo là......

[Fu, ......Fuun!.........Fuah!?]

Cây chổi đang lơ lửng ngang đầu tôi và người đang cưỡi trên cây chổi, Mana.

u38352-46f8934f-5589-4af4-afe9-eb8d24947535.jpg

Mỗi lần em ấy bị lộn ngược do không giữ được thăng bằng, tôi đẩy em ấy để về lại vị trí ban đầu bằng cách xoay cây chổi.

[Haa, haa......Mana, trông vui nhỉ.]

[Nó, nó không có vui gì hết~......Kyaa!?]

Eri đang phải thở dốc vì trận chiến với Henrietta, nhìn vào Mana đang xoay vòng và nói thế, và Mana phủ nhận đáp lại lời nói đó rồi mất thăng bằng, một lần nữa bị lộn ngược lên.

[Em rất ngạc nhiên khi biết về công cụ ma thuật bay này nhưng......Không thể tin được là nó lại cần một phương pháp tập luyện như thế này.]

So với Eri mệt mỏi, Henrietta kết thúc câu nói mà chỉ đổ một chút mồ hôi. Cả hai người họ đã có một trận đấu rất tốt nhưng tôi đoán là sức mạnh của hai người họ thật sự khác biệt với nhau.

[Thôi nào, một lần nữa.]

[Ha, hahi!]

*Kuru* (xoay), khi tôi xoay cây chổi, Mana trở lại từ vị trí bị lộn ngược.

Phải rồi, cây chổi ma thuật không phải là toàn năng.

Rào cản lớn nhất chính là thế, nếu không có cảm giác tốt về thăng bằng, chúng sẽ mất trọng tâm, và trở nên lộn ngược xuống như Mana.

Đương nhiên, dù tôi không hỗ trợ em ấy, vẫn có cách để quay lại vị trí.

Nhưng như tôi nghĩ, đối với em ấy, người có cảm giác khác tệ về thăng bằng, thì nên tập cái này trước.

Xoay em ấy trở lại vị trí ban đầu, khi tôi bỏ cây chổi ra, cả người Mana run rẩy khi em ấy cố để không bị lộn ngược lại.

[Một khi em có thể thực hiện việc này ở một mức nhất định, lần tới sẽ tập bay nhé. Tiếp tục phát huy nhé, được chứ?]

[Vâng!]

Trong khi bị lộn ngược, Mana trả lời với giọng lớn.

[Ahn? ......Cô làm cái gì vậy, Aquadine.]

[Ara, Flam. Giống cô thôi, cô làm gì ở đây thế. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ đến chỗ của tên Anh hùng vào lúc này chứ.]

Tận cùng trái đất được gọi là Makai, hai người phụ nữ hỏi lại lẫn nhau cứ như họ rất ngạc nhiên.

Cả hai người phụ nữ đều có làm da xanh nhạt, và có hai màu tóc tương phản nhau đó là xanh và đỏ.

Trụ cột mạnh nhất của Lục kiếm Đại tướng quân "Agniera". Và sau đó, một trụ cột khác, "Aquadine".

Sở hữu một sức mạnh to lớn đủ để gọi là thảm họa thiên nhiên, hai người họ là trụ cột của quân đội Quỷ vương.

[Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ đi giết cậu ta ngay chứ.]

[Haa. ......Cô tuyệt thật đấy. Có thể tự do đến rồi đi ở đây.]

Trong khi thở dài, Aquadine nhìn lên một vật thể nào đó.

[......Vậy là đã ba năm rồi, huh.]

Nhìn lên nó cứ như bị nó dụ dỗ, thứ phản chiếu trong mắt Flam là một cái bóng đen bị bao bọc trong một tảng băng lớn.

......Đó chính là Quỷ vương.

Ba năm trước, bị đánh bại bởi một đội do Yashiro Yuu dẫn đầu, sự xuất hiện của Quỷ vương, người bị phong ấn bằng sức mạnh phong ấn mạnh mẽ, đang ở trong đó.

[Yeah, đã ba năm rồi.]

Aquadine trả lời như thể đang nhai gì đó khiến cô ấy chua chát trước những lời của Flam.

[......Ahh, phải rồi. Cô có thấy tên đó đâu không?]

[Tên đó? Ahh, ý cô là "Umbra"?]

Thật bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Như cách tâm trạng cô đột nhiên tệ đi vậy, Flam cau có.

Trong khi mỉm cười cay đắng, Aquadine đã hỏi lại như thế.

[Yeah. Cô có thấy tên hề đó không? Tôi nghĩ là tôi sẽ xé xác hắn với cây thương để cảnh báo hắn rằng không được đụng đến Yuuya.]

Trong khi hỏi, cô ta nghĩ về tên Umbra.

Khi cô ta đang nhìn xung quanh, nét mặt cô ta trở nên giận dữ và bắt đầu cau có.

[Hắn ta đã hướng về Selection rồi. Đúng như tôi nghĩ, không có gì tốt hơn việc để lại loại người cho một tên am hiểu con người.]

[Keh, cứ sử dụng tên thất bại đó, cô cũng thất bại thôi.]

Ở đây, tôi muốn thực hiện một số chỉnh sửa.

Yuu luôn luôn khiến cho Agniera, nói cách khác, Flam nóng tính, sẽ khiến bạn nghĩ rằng cô ta rất dễ nổi nóng nhưng, [note18638]

[......Cô chắc phải biết nói chuyện nhỉ. Bất chấp việc mồm cô luôn thốt ra mấy câu xúc phạm, tôi đã không đụng tay đến tên Anh hùng rồi, vậy mà cô lại quay trở lại đây, đồ con gà.]

Tất nhiên, đa số những tên trong Lục kiếm Đại tướng quân rất dễ nổi nóng.

[AH"? Có vẻ như cô muốn chết nhỉ.]

Sự tức giận của Flam đạt đến đỉnh điểm, cô ta tạo ra một ngọn lửa trong bàn tay mình.

[Thật đáng buồn, vì Quý cô Than đen chỉ biết đốt hết mọi thứ mà cô ấy khó sử dụng thành tro thôi. Ngay cả mấy tên thất bại còn có ích như mất tên tốt thí.]

Sau khi xúc phạm Flam, với hành động quyến rũ, nước tích tụ lại tay của Aquadine và biến thành một cây cung.

[Đúng như ta thích đấy, con khốn. ......Cũng lâu rồi ta mới nổi giận như thế này, chó chết.]

Những ngọn lửa tuôn trào ra từ cơ thể Flam, và cô ta biến thành Tinh linh.

Hiện thân của Phượng hoàng cai trị ngọn lửa, Flam, dù là Mazoku, nhưng là một Tinh linh cấp cao.

Giải phóng sức mạnh của cô ta thành Tinh linh, Flam chuẩn bị khai hỏa đòn tấn công mạnh nhất của cô ta.

Một tia sấm tấn công cơ thể cô ta.

[Guh......!? ......Đồ khốn, Tonituls!!]

Bị gián đoạn, Flam tức giận dữ dội vô tình hủy bỏ dạng Tinh linh hóa của mình, cau có cùng với cái nhìn dữ tợn về tên hung thủ đã bắn tia sấm đó.

[Đồng ý. Tên tôi là Tonituls. ……Chúng ta đang hiện diện trước Chúa tể, cô đang làm gì thế?]

Người đàn ông tóc tím đậm, da xanh nhạt mang theo cây thương sét bằng một tay, và, với tốc độ chậm chạp, hắn ta chen vào giữa hai người kia.

Nhìn kỹ thì có vẻ như có một tia sét bắn vào Aquadine, Aquadine có khả năng chống lại sét rất thấp, đã đo ván trên mặt đất.

[Tôi cứ nghĩ là mình sẽ đốt trụi con khốn này chứ.]

[Hiểu rồi. ……Có vẻ như là một trong những cơn động kinh khác của cô.]

[Ngii!? N, ngươi……Ngươi muốn ta giết ngươi chứ gì, AH”!?]

Một tia sét giáng xuống đầu cô ta và mất ý thức một lúc, Flam, trong khi đang quỳ một chân, cô hét vào tên tự xưng mình là Tonituls.

[Công nhận. Tôi sẽ là đối thủ của cô như cô muốn. ……Tuy nhiên, nơi này là nơi nằm trong sự hiện diện của Chúa tể. Kiềm chế bản thân lại đi.]

Cầm một cây thương sét trong tay phải, Tonituls bao phủ toàn bộ cơ thể bằng sét và cảnh báo hai người họ.

[……Keh. Ngươi làm tốt lắm, Tonituls. Trong ba năm qua, ngươi toàn chiến đấu với mấy đối thủ của mình, nên ngươi chắc chắn không cảm thấy phẫn nộ chút nào đúng không?]

Vào thế với hai cái halberds kích lửa, tỏ ra khát máu, Flam nói thế trong khi giận giữ tràn ngập khuôn mặt.

[Phải. Liên tục đụng độ thường xuyên, ngươi chắc phải luôn cao độ nhỉ.]

Vô số ngọn thương nước lơ lửng sau lưng cô, cô ấy mỉm cười. Nhưng, mắt của cô ấy lại không hề cười tí nào.

[Chấp nhận. ……Tôi cũng sẽ trở thành đối thủ của cô. ……Như cô muốn.]

Chuẩn bị thương sét, khóe miệng Tonituls nhếch lên. Có lẽ đó là do số phận của Mazoku nhưng dù có bảo họ không chiến đấu, trái tim Tonituls ngay bây giờ đang run rẩy phấn khích về trận chiến với hai đối thủ cùng cấp bậc với chính mình.

[Ha, ngươi đúng là một sự thay thế cho Yuuya nhưng, ……Ta sẽ đặt lại mọi thứ như cũ và trở thành đối thủ của ngươi, tên nhóc ranh chết tiệt.]

[Cô nói “giết” và “nhóc ranh” được một lúc rồi……Cô sẽ “ hiểu ra rằng cô chẳng là cái thá gì cả”, biết chưa?]

……Tạm dừng một khắc, và ngay khoảnh khoắc tiếp theo, cả ba Mazoku có cấp bậc cao nhất của cả ba thuộc tính lửa, nước và sét bắt đầu cuộc tấn công của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này không rõ lắm, giống như là lời tác giả vậy.
Chỗ này không rõ lắm, giống như là lời tác giả vậy.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Toàn là máu liều nhiều hơn máu não
Xem thêm
Toàn berserker : ))
Xem thêm
thanks :)
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm