• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 53: Đêm trăng sáng, Cuộc diễu hành của Xác chết 9

10 Bình luận - Độ dài: 1,814 từ - Cập nhật:

[Alicia-san!?]

Một cô gái trẻ với mái tóc vàng lao ra trong tình trạng bối rối.

[Cô là?]

[Tôi là Henrietta de Crestolia. Bạn cùng lớp của Alicia-san!]

Cô gái trẻ đẫm nước mắt giới thiệu bản thân như thế và nhìn vào cô công chúa mà tôi đang giữ trong tay.

[......Mình ổn mà. Có lẽ vì nhiều thứ đã xảy ra liên tiếp, nên tớ chỉ mệt chút thôi.]

[*Gusu* (Sniffle)......Tạ ơn chúa, rằng cậu vẫn ổn...]

Khi tôi quỳ gối và nhẹ nhàng đặt cô công chúa xuống mặt đất, cô công chúa trả lời với nụ cười chua chát với cô gái tóc xoăn xưng tên là Henrietta, ôm lấy cô công chúa và bắt đầu khóc.

Thấy cảnh tượng đó, tôi cảm thấy cơn thịnh nộ của mình nổi lên từ tận đáy con tim.

[Henrietta. Cô có thể chăm sóc công chúa được không?]

[Eh? ......Vâng!]

[Tôi trông cậy vào cô, được chứ?]

Tôi đứng lên và nắm tay cầm của Thanh kiếm Ma thuật tôi mang trên lưng.

Nhận lấy nó từ Công chúa Lilith, Thanh kiếm Ma thuật vượt qua cả chiều cao của tôi chính là thanh Đại kiếm Diệt Rồng, 『Thiên Rồng Kiếm Fafnir』.

Rút thanh Kiếm Ma thuật Diệt Rồng sở hữu sức mạnh dữ dội của rồng bị phong ấn bên trong, tôi chuẩn bị tấn công Umbra nhưng, đôi chân tôi vô tình dừng lại.

Và lý do là,

[......Mày đã làm mấy thứ mày muốn rồi nhỉ, đúng không, Umbra.]

Vì người đàn ông mặc áo đen như bị bóng đêm nuốt chửng, đã nhảy lên trước Umbra, tên Công tước thứ bảy đang chờ đợi trên không trung, và, sau đó, ngay lập tức cậu ta vung cặp kiếm xuống.

[Fufufu......Một linh hồn bùng cháy giận dữ tỏa ánh sáng đỏ, thật là đẹp. ......Tôi muốn chạm vào cơn thịnh nộ của cậu quá.]

Tuy nhiên, cặp kiếm xanh dương và lục, đã không bắt được Umbra, nhưng thanh kiếm đó lại dừng ngay trước mắt hắn.

[Đó là......một khiên chắn ma thuật sao......!]

Cái thứ trông như bức tường vô hình che hắn ta, là, thực tế là có một bức tường tồn tại ở đó.

Bức tường dệt bằng Ma lực không thể bị xuyên qua trừ khi sử dụng "ma thuật" có thể xé nát hoặc xóa tan cái khiên chắn đó, hoặc là sử dụng những vũ khí có khả năng xuyên phá khiên chắn.

Vì thế, những đòn tấn công vật lý từ cặp kiếm, không quan trọng có vung bao lần đi nữa, vẫn bị chặn lại.

Đúng như dự đoán, thanh kiếm của người áo đen bị chặn lại,

[Mày đã đụng đến cơn thịnh nộ của tao rồi đấy, ......và nó không có miễn phí đâu, mày biết không?]

nó diễn ra như thế.

u38352-42da854a-dcc8-4a70-b909-8fafb89a48ec.jpg

[Chúa, ơi!]

Tôi biết rằng hắn ta, Umbra, đã bị ngạc nhiên. Vì bầu không khí bình tĩnh của hắn đã tan biến.

Xoay chân phải nằm "vượt qua" hàng rào, lợi dụng sự giật lại đó, tôi thực hiện một cú Soccer Ball Kick(Sút Bóng) với chân trái giơ qua đầu.

*Vun!*

[Tsk......!]

Ngay lập tức sau đó thực hiện cú đá Yakuza chết người xuyên qua được khiên chắn nhưng đã không trúng Umbra và đá vào không khí.

Vì tôi không có khả năng bay trên không, tôi bị trọng lực kéo và rơi xuống.

Tôi đã dự tính sẽ hạ hắn ta bằng cú đá thứ hai nhưng có vẻ như khả năng đó thất bại rồi.

Umbra lẩm bẩm gì đó và lấy khoảng cách nhưng, ......Cứ như là tao sẽ để mày đi vậy. Mày đã đụng đến thứ quý giá đối với tao, mày biết không? Tao sẽ không bình tĩnh được cho đến khi tao hạ mày ít nhất một lần đâu!

Nghĩ như thế, khi mà tôi chuẩn bị tiến lên, hắn ta bị rơi xuống đất.

[!!]

[Lấy hết phần hay......là thứ mà cậu định sẽ nói nhưng, vì thời gian chuẩn quá, nên tôi đến để lấy nó nhé, okay?]

Sau đó, *Zudon!!*, cùng với tiếng sấm vang lên, một thanh đại kiếm đỏ thẫm vượt qua cả chiều cao của tôi đã đâm xuyên qua Umbra, và cắm hắn xuống đất. Sau đó, người nhảy xuống mà không gây ra tiếng động kế bên thanh đại kiếm đang cắm xuống mặt đất chính là Trai đẹp-kun, aka Amagi Kaito.

[......Không, không sao đâu. Tôi phải cảm ơn cậu vì đã cứu Alicia. Kết thúc việc này cùng nhau nào.]

[Cùng nhau, mọi ân huệ đều trở về con số không, ý cậu là vậy phải không?]

[Chính xác.]

Khi tôi đáp lại như vậy, Trai đẹp-kun thầm cười và gật đầu "Tôi hiểu rồi".

[......Vậy giờ Umbra. Có rất nhiều thứ mà tao muốn mày phun ra nhưng......Tao nên bắt mày phun gì ra trước nhỉ? Tao sẽ để mày quyết định trước đấy.]

Tôi hỏi trong khi tiến đến chỗ Umbra bị ghim xuống đất bởi thanh đại kiếm.

Nó khiến giọng hắn bị trầm xuống nhưng chịu thôi. Tôi dần dần bắt đầu nghiêm túc rồi đây.

[............]

[Oi oi, vậy là ngươi định yên lặng sao, Kẻ điều khiển bóng ma.]

Có lẽ vì Trai đẹp-kun tức tối vì tên Umbra cứ im lặng, cậu ta nói một cách khiêu khích với giọng nói lạnh lùng.

Tôi và Trai đẹp-kun, cả hai tiến đến gần Umbra mà không giấu đi sự tức tối của mình.

[.........KIHI]

Rồi sau đó chúng tôi, chúng tôi thoáng thấy được sự điên rồ đủ để khiến chúng tôi phải lùi lại.

[KIHI, KIHIHIHIHIHI!! ThẬT lÀ, Vô cÙNg tráNG Lệ! NếU đÚNg nhƯ moNg ĐỢi cỦa TA, tHì nÓ Sẽ KẾt ThÚc ThÔi. TUy NhIÊn, TA sẽ dÁm nÓI NhƯ THế! ĐúNG NhƯ moNG ĐợI!! AnH HùNg HIếm Có, Anh HùNG BấT Tử! NhÂN CÁch HóA nhỮNg BÍ ẩN CỦa CUộc SỐnG!! KIHIHIHI, mÌNh gHEn tị, ThẬT Là GHeN Tị! Ta ĐÃ ĐỢi! NĂm TRĂm NăM THậT KHÔng LãNg PhÍ MÀ!! LÀm ƠN đỂ tA NgHIên cỨU cẬU ĐI! Để TA mỔ xẻ CẬu đI! ChO ta GIải PHáP vỀ bÀI lUẬn Án BẤt TỬ CủA tA Đi!! KIHIHIHIHIHIHIHI!! NấU CHảY NÃo RA, Móc ĐÔi MẮt ĐÓ RA, XÉ nÁt ĐỐnG DÂy ThầN KInh Ra, PHuN ĐốNG MÁu Lên khÔNG TRunG!! CUộc SốnG LÀ gÌ! BẢn ChấT CỦa LInh HỒn LÀ gì!! ......NhÂn LOại LÀ gì ChỨ!! CâU TrẢ LỜI, SỰ thậT! LÀM ƠN, Cho tA ThấY nÓ Đi!!!!]

Sau đó, một sức mạnh tiêu cực phát ra từ hắn ta. Sức mạnh đó, đủ để có thể thấy được, bay lên trời như một tín hiệu Flare vậy.

[!]

Cơ thể tôi tự hành động, và chém bay đầu hắn ta. Cơ thể Umbra biến thành những hạt tro và biến mất, và rồi suy nghĩ của tôi cũng bắt kịp với cái cơ thể tự cử động của mình, rồi tôi hướng mắt mình đến con Rồng cổ đại.

[......Không hay rồi, thật sự không hay rồi.]

Đã từng chết một lần, một con Rồng cổ đại đã được hồi sinh thành một con Rồng thây ma. Dù tôi bảo là hồi sinh, cuối cùng thì, nó chỉ là một con Rồng thây ma thôi. Chỉ là một con quái vật không có trí khôn chỉ biết làm việc lăng mạ đến những thứ còn sống. ......Chính là thế.

[Tên khốn Umbra đó......Hắn ta đến rồi tạo ra một thứ rắc rối như món quà chia tay vậy.]

Con rồng đã từng sống và đứng đầu mọi thứ trong tự nhiên với tư cách là Vua Rồng từ thời xa xưa. Cặp mắt vàng đó, nhận ra tôi.

『Anh, hùng......Anh hùng......Anh hùng!!』

Và rồi, sau tiếng gầm làm rung động cả thế giới,

『―――――――――――――』

Không hiểu được ý nghĩa của chúng, câu thần chúng của rồng vang vọng trong tai tôi.

Chết tiệt, vậy đúng như tôi nghĩ. Tôi không rõ lý do làm thế nào mà nó xảy ra nhưng, trí khôn đã trở lại với con Rồng cổ đại rồi!

[Anh hùng? ......Nó đang nhắm đến chúng ta sao?]

Trai đẹp-kun, người đang mang theo thanh đại kiếm trên lưng, đã đặt ra một câu hỏi nhưng......yup. Chắc chắn là đến tôi. Hay hơn thế, tôi nghĩ chỉ có người có thể khiến nó oán hận như vậy là tôi thôi.

[Q, quan trọng hơn, Anh hùng. Cậu có hiểu được câu chú Drago Roar vừa niệm ban nãy không?]

Để thay đổi nhẹ nhàng chủ đề, tôi đánh lạc hướng bằng chủ đề khác. Hãy thử hỏi chuyên gia nào.

[Đó là Dragonic Wrath (Sự phẫn nộ của Rồng)......Siêu ma thuật của Dragonic Rage.]

Dragonic Rage là một loại của Dragonic Aura (Hào Quang Rồng) nằm trong hệ thống Tăng cường trong số Drago Roar.

Tôi không biết nhiều về nó nhưng Baba-chan đã nói rằng nó cho đủ sức mạnh đến mức [Nếu sử dụng, thế giới sẽ trông khác đi.] hay đại loại thế (Bà ta cũng nói là thanh Kiếm thánh sở hữu sức mạnh đủ để thay đổi thế giới hay đại loại vậy ấy. ......Nghĩ lại thì, Baba-chan có thể sử dụng cả hai thứ đó không ta?)

Nếu nó là một loại ma thuật siêu việt như thế, thì nó sẽ trở thành thứ vô cùng khủng khiếp mất. ......Như mình nghĩ, tôi phải sử dụng đến Thánh kiếm sao.

[Tôi nghĩ người duy nhất có thể dừng nó lại lúc này là tôi. ......Cậu là, Chiến binh bóng đêm, tôi có đúng không?]

Ngay khi tôi định chuẩn bị bản thân cho tình huống tệ nhất, Trai đẹp-kun đột ngột kêu tôi với cái tên cấm.

Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!!!

[......Yeah.]

Ờm, tôi đoán sẽ hay hơn nếu gọi tôi là Bão tố đấy.

Đang thỏa thuận trong tâm trí mình, tôi gật đầu, Trai đẹp-kun bắt đầu đi bộ hướng về con Rồng cổ đại.

[Tôi để công chúa Leezelion lại cho cậu. ......Tôi có một món nợ với Onee-san của ngài ấy, Sylvia-san. Tôi không thể để ngài ấy bị thương bởi hậu quả của cuộc chiến được.]

Một món nợ với Sylvia? Đợi đã, nó khiến tôi nhớ lại, tôi đã nghe từ tin đồn ở Luxeria rằng Trai đẹp-kun đã đẩy lùi được Wintos cùng với Leonhart, người đáng lẽ là một trong những Vệ binh hoàng gia. ......Không lẽ Sylvia để Leo hỗ trợ Trai đẹp-kun và những người khác sao?

[Tôi nghe từ Phù thủy thời gian rằng cậu là người quen của nhóm Sylvia-san. Đó là tại sao, tôi sẽ để cô ấy lại cho cậu.]

Nói như thế, Trai đẹp-kun, aka Amagi Kaito, bắt đầu chạy hướng về con Rồng cổ đại.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
để coi trai đẹp kun có solo lại rồng ko hay ₫c xem cảnh hero cứu trai đẹp đây :))
Xem thêm
Ăn lol rồi lại gây rồi solo với rồng
Xem thêm
Đọc mà cảm xúc dâng trào :)
Xem thêm
Được trans ưi.
Xem thêm