• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 38: Anh hùng tiền nhiệm là một tên cặn bã xã hội?

13 Bình luận - Độ dài: 2,801 từ - Cập nhật:

Dù tôi đã rút kiếm một cách ngầu lòi, tôi nhìn lên trời và cứng đờ người lại.

[Mưa liên thanh, bão tố sấm sét! BlitzRegen]

Một cơn mưa sấm sét ập đến chỗ tôi.

[Kiếm ma pháp]

Tôi ngay lập tức niệm phép vào thanh kiếm. Hút Maryoku xung quanh, lưỡi kiếm được bao phủ Maryoku.

[Con nhóc này!]

Cắt đứt những tia sét bằng thanh kiếm bao phủ Maryoku, tôi lùi lại.

Ma thuật loại sấm cấp trung BlitzRegen. Nó được cho là một trong những ma thuật nguy hiểm nhất trong ngôn ngữ cổ đại Ishrel.

Dù nó cần một lượng lớn Maryoku, nhưng vì câu chú ngắn và vì “Sét tự đánh” diễn ra rất nhanh khi va chạm, nên là gần như khó có thể tránh được. Và hơn nữa, vì gây sát thương + tê liệt khi trúng đòn, có thể nói đây là ma thuật phi thường nên học.

Và đối với tôi, “tôi bây giờ”, nếu tôi không cắt chính xác thì chúng sẽ khá là rắc rối.

Tôi đã nắm chính xác được cơn mưa sấm sét không ngừng này rồi!

[Zeraaahhh!!]

Bước lên vững chắc, tôi cắt toàn bộ cơn sấm.

[!!...... không thể nào, thầy có thể phòng thủ trước BlitzRegen của em sao……]

Mắt Yuri tóc xoăn sắc bén lên.

Có vẻ như em ấy lên kế hoạch dứt điểm bằng cách sử dụng ma thuật này vừa nãy.

Quyết định như vậy là vì nếu tôi trúng một đòn, tôi sẽ bị tê liệt. Có lẽ em ấy nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu hạ một đối thủ đang bị tê liệt. Nhưng có vẻ cái tình huống không lường này đã chống lại kế hoạch của em ấy.

Tất nhiên, ngay cả một pháp sư cấp cao cũng khó có thể phòng thủ chống lại nó bằng khiên chắn. Ngay cả Alicia cũng phải gặp khó khăn với nó mà.

Yuri tóc xoăn đã niệm và triển khai một loạt loại phép đó.

Yuri tóc xoăn, không……Henrietta de Crestolia. Có vẻ như cái tên Kỵ sỹ Công chúa không phải để trưng rồi.

[Tuy nhiên, với cái này!!......]

Kế tiếp, sấm sét bắt đầu xuất hiện xung quanh Henriette, và không lâu sau, nó nhiều đến mức đủ để chắn cả tầm nhìn của tôi.

Đó là ma thuật sơ cấp của ngôn ngữ Ishrel hiện đại Lightning Bolt.

Dù nó là ma thuật sơ cấp, em ấy có thể tạo ra một lượng lớn mà không cần niệm chú thì…!

[ Bắn!]

Cùng với lệnh của em ấy, những mũi tên sấm được cho là ma thuật loại bắn nhanh nhất trong số ma thuật sơ cấp bắn vào tôi.

[Cứ như thầy sẽ để cho mấy thứ như vầy bắn trúng ấy!]

Những tia sấm sét xung quanh Henriette tăng lên thuận theo số bắn ra.

Em ấy đang cố gắng ép góc tôi sao?

Trong khi né những mũi tên sấm đó dễ dàng, tôi cân nhắc lại nó.

Bây giờ, vì những mũi tên sấm dễ nắm bắt hơn BlitzRegen, nên tôi sẽ chạy lòng vòng mà không dừng lại.

[ BlitzRegen!]

[Gunu!. ……Cái gì!?]

Chỉ với một phát bắn, tôi đã nhìn thấy được tia sấm đó, và tôi phản xạ phòng thủ lại nó với kiếm của mình, khiến tôi phải dừng lại.

Và như thể chờ đến điều này, cơn mưa tên sấm đổ ào xuống.

Không thể dựng được khiên chắn, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cắt những mũi tên sấm bằng thanh kiếm đã biến thành Kiếm ma pháp.

[――Tia chớp màu tím xứng đáng là xung lực sấm sét――]

[Cáai gì!?]

Khi tôi đang cận chiến với những mũi tên sấm, dù đang ở giữa những tiếng hò reo phấn kích, giọng nói nghiêm trang đó vang lên.

Đó, không hay rồi. Nó thật sự nguy hiểm rồi!!

Cái cảm giác này đến từ những từ ngữ của thế giới này thâm nhập vào người…Đó chính là ma thuật cao cấp!

[――Tiếng gầm trên bầu trời, một tia sáng…! Ngươi sẽ trở thành cơn thịnh nộ của Chúa――]

[Mình sẽ, tiêu mất!!]

Tôi đang phải bận rộn với lượng lớn tên sấm sét. Chết tiệt, em ấy hoàn toàn bắt được tôi rồi!

[Thunderbolt!]

****

Một tia sét khổng lổ ập xuống đấu trường. Một cú đánh y hệt như cơn thịnh nộ của Chúa, im lặng bao trùm cả khán đài, và bao trùm cả các khu lân cận nữa.

[……Haa………Haa!]

Dù Henriette đang cố trấn tĩnh lại tim mình nhưng nó vẫn đang đập nhanh đến nỗi rất đau, chỉ bằng cách nắm lấy ngực thì nó sẽ không dừng lại.

Cô đã niệm ma thuật sơ cấp và, cả một lượng lớn ma thuật trung cấp để làm vật cản. Với nhiêu đó, có thể nói đó là một lượng niệm phép khá lớn. Nhưng, Henriette còn đi xa hơn và niệm phép cao cấp và tấn công bằng đòn kết liễu. …… Dù gọi nó là đòn kết liễu, cô ấy đã nhẹ tay để không có thương vong xảy ra. Cùng lắm là sẽ phải nằm viện một đến hai tuần thôi.

Henriette đã từng trải qua sự trả giá rất lớn. Dù là một quý tộc, cô đang “có vẻ ngoài hổ thẹn”.

Trong khi nắm lấy lồng ngực đang đau nhói, Henriette đắm chìm trong tiếng vang chiến thắng.

Nếu giờ cô tiếp tục cố gắng vượt lên chính mình về ma thuật, thì cô có thể khoe khang rằng mình đứng ngang hàng cùng với Alicia mà cô ngưỡng mộ.

[Trận, trận đấu đã quyết địnhhhhh!! Ma thuật sấm tuyệt vời Thunderbolt ! Không ai có thể chịu được nó cả!!]

Để phá đi bầu không khí im lặng, cậu MC học sinh nam nắm lấy micro và hét lên. Đáp lại là tiếng hò reo lớn đủ để làm rung động đấu trường.

Bị bất ngờ trước trận chiến ma thuật tuyệt vời ngay trước mắt, họ quên mất những tiếng thét như điên của mình.

[Bình luận viên Alicia-san , cô nghĩ gì về ma thuật của Henriette-san ạ?]

Ngồi kế MC ở đấu trường, Alicia, sau khi gật đầu, nắm lấy micro.

[Thật tuyệt vời. Nếu tôi là người hứng chịu nó, tôi không chắc là tôi sẽ có thể………Nó thật tuyệt vời.]

Giọng thừa nhận của Alicia truyền khắp đấu trường, Henriette đang trên bờ vực sắp ngất đi vì hạnh phúc.

[――Tuy nhiên, mấy thứ ở cấp độ này không hạ được thầy ấy đâu.]

[!?]

Khiên chắn tự động đã bị phá vỡ.

Ngay lập tức dựng lên một khiên chắn kép của phép khiên chắn chống vật thể và khiên chắn phép thuật, nhưng nó bị “cắt thành mảnh” chỉ với một cú vung của thanh kiếm.

[Ca――]

Cái phản chiếu trong tầm nhìn của Henriette là cặp kiếm trông như đá quý có màu xanh lá và xanh dương. Ngay lúc cô hiểu được người sử dụng thanh đá quý đó là Yuu, Henriette vung thanh kiếm ma thuật của mình.

[Whoa. ……Đáp trả tốt đấy!]

Cậu ta phòng thủ cú đâm mà cô đã dùng hết sức mình với thanh kiếm màu xanh lá đã đổi sang tay đối diện.

[!!?]

Ngay lập tức, Henriette khai phép Lightning Bolt.

Nó được bắn ở cự ly gần. Lightning Bolt được niệm ở khoảng cách không thể nào né được, nhưng mục tiêu của nó đã biến mất và nó đã không trúng.

[……Ma pháp Tăng tốc sao –desu wa ne]

[Ah~. …Ừ, kiểu vậy đấy.]

Người đàn ông đột ngột biến mất trước cô ấy, kề thanh kiếm xanh dương vào gáy của Henriette từ đằng sau.

Đó là một câu trả lời nửa vời, nhưng đối với Henriette nó không còn quan trọng nữa.

(Người này……Thầy ấy giỏi hơn mình về kiếm thuật......!)

Trước sự khác biệt vượt trội về khả năng, Henriette rùng mình.

[Tuy nhiên, Henrietta de Crestolia. Như mong đợi từ người được gọi là Kỵ sĩ Công chúa. Thầy không nghĩ rằng em lại khiến thầy lâm vào tình huống như vậy đấy.]

Yuu cười gượng trước những mũi tên sấm đang nhắm vào mình từ phía sau và hai bên. Trong tình huống họ tự chiếu tướng lẫn nhau, cả hai người họ không thể di chuyển.

****

Không, ừm, nếu tôi muốn, tôi có thể né được nó.

Tuy nhiên, từ một loạt phép thuật khổng lồ như vậy, tôi đã bị đưa vào tình huống mà tôi không có chọn lựa nào ngoài việc sử dụng thanh kiếm pha lê mà tôi đã không định sử dụng và chưa hết, bây giờ chúng tôi đang ở tình huống như vầy nữa. ……Thậm chí nếu bạn bảo rằng tôi chưa lấy thanh Thánh kiếm ra, thành thật thì, bị ép góc đến thế này, không phải đó là thất bại của tôi sao?

Bên cạnh đó, dù đây là Học viện Ma thuật, một phần (tôi) lại không thể sử dụng ma thuật……Xin lỗi những người đã mong chờ một trận đấu ma thuật nhưng, ma thuật duy nhất mà tôi có thể sử dụng trong trận đấu là Ma thuật loại Ấn chú mà thôi.

Ngay cả khi tôi có kiến thức đi nữa, tôi không thể sử dụng chúng……như vậy đấy.

Chiến thắng một cách ép buộc ngay đây sau cùng cũng như trẻ con thôi~.

Đó là những gì tôi nghĩ, kiếm của tôi bị bật lại.

[Oh?]

Dù tôi nó là bật lại, nhưng nó không giống kiểu như bị tuột ra khỏi tay tôi, tay của tôi bị bật lên.

Kiểu như Banzai với một tay vậy.

[Nhận lấy!]

[Kegeh!?]

Lấy khoảng cách từ lúc em ấy đẩy nó lại, Henriette bắn những mũi tên sấm đang ở chế độ chờ nhắm vào tôi. Ngồi xuống để chúng va vào nhau và tự triệt tiêu lẫn nhau, sau đó tôi tiếp cận Henriette.

[Kuh…Thật liều lĩnh!]

Henriette phòng thủ với thanh kiếm ngắn. Với *Gin* (Cling), hai thanh kiếm va chạm nhau, và chúng tôi vào thế khoá, đẩy thanh kiếm của nhau.

[Cũng giống em, ở độ tuổi đó, em còn liều lĩnh hơn. Nó không chỉ là kiếm ma thuật thôi đúng không?]

[!?]

Henriette bối rối trông đến mắc cười.

[Khó hiểu nhỉ. Khai hỏa một lượng lớn loại ma thuật cấp cao, thầy không thấy em cạn kiệt Maryoku , và trước đó, sức mạnh rất kỳ lạ.]

Dù số lượng rất lớn, khiến tôi bận rộn chỉ với ma thuật sơ cấp và không để tôi di chuyển……mấy thứ đó là không thể nào.

[Hồi phục MP và tăng khả năng tấn công ma pháp. ……Hơn nữa, nó còn tự động triển khai khiên chắn……Henrietta de Crestolia. Em, em “đang mặc nó” đúng không?]

[Ca……Guh, làm sao mà thầy biết được hả!!]

Mặt Henriette nhuộm đỏ vì xấu hổ. Thấy thế, tôi không còn thể nào nhịn cười được nữa.

[Fu, fuhahahaha! Thầy không biết em có được nó bằng cách nào nhưng thầy khá chắc rằng nó rất rắc rối.

Mặc dù nó có hiệu suất cao một cách ngu ngốc, dù nó là một vật phẩm người lớn tuyệt vời của Ông chú, nhưng số lượng nó được lưu hành không hề ít. Thầy thường nghe rằng họ để vợ của họ mặc chúng và sau đó vào đêm họ đã dữ dội như thể họ đã không làm nó lâu rồi và mấy thứ kiểu vậy đấy Ah ha ha ha ha!!]

Tôi không thể. Nó buồn cười đến mức tôi không thể nào nhịn cười được.

[!!Ngay bây giờ, ngay lúc này!]

Tránh xa thế khóa kiếm của chúng tôi, Henriette triển khai nhanh một phép vô niệm và tạo một khoảng cách rất xa với tôi.

[―――Gió thổi dữ dội trước mắt ta, sấm xét xứng với sự rung động của ta, chạy xuyên bầu trời――!!]

Lần nữa, đó là một câu chú vang vọng trong thế giới này……Ma thuật cấp cao, đó là sự kết hợp của ma thuật gió và sấm!

[Thầy hiểu rồi, em, một kỵ sĩ pháp sư, cũng có lý do nào đó khiến em phải mặc cái áo choàng khó di chuyển đó nhỉ. Em không muốn bị nhìn thấy “nó”, phải không? Vì nó có liên quan đến chức năng như ma thuật, em không thể giấu nó với mấy thứ như áo giáp. Nhưng, nếu em dấu nó, thì khả năng của nó sẽ mất!]

Nếu dự đoán của tôi đúng, thì cái thứ mà Henriette đang mặc, nó chắc chắn là cái thứ mà tôi đã giao lại công thức và bản thảo cho người quen Arachne ba năm trước.

Tất cả trang phục mà tôi đã thấy ở thế giới của tôi kể từ khi tôi được tái triệu hồi……cả bộ đồng phục y tá mà tôi thoáng thấy, là do Arachne chế tạo ra từ mấy thứ mà tôi để lại.

……Well, bỏ việc đó sang một bên, ngay bây giờ, dù em ấy là con gái của một quý tộc, em ấy lại mặc mấy thứ trang phục xấu hổ như vậy.

[Cái trang bị của em lúc này, ngoài cái áo choàng ra, chỉ có “nó” và tất gối thôi đúng không? Uhihihi, con nhóc khỏa thân! Thầy sẽ phơi bày em cho công chúng thấy.]

Như thường lệ, tôi hiện tại là Anh hùng, nhưng tôi chắc chắn đang làm một vẻ mặt hung ác với nụ cười không phải của mấy tên vai chính trước đó.

Nhưng tuy nhiên, điệu cười không dừng lại. Ah, tôi không thể, bụng tôi bắt đầu đau rồi.

[Đồ, đồ ác quỷ! Không biết xấu hổ!]

[Người không biết xấu hổ bây giờ là em đấy, quý cô Công chúa kỵ sĩ-san!]

Lúc này, chiến thắng đã là của tôi. Còn lại là tôi nên giải quyết cái áo choàng của em ấy thế nào thôi nhưng……Fumu, tôi vừa có ý tưởng hay rồi.

[Bùng nổ dữ dội, lốc sấm sét! Thunderstorm!!]

*Kachin*. Tôi tra thanh kiếm vào vỏ, hạ thấp hông xuống, và vào thế. Đó là thế Iai.

Sấm chớp cùng với cơn bão, đã khai hỏa và nhắm vào tôi. Đó là ma thuật kết hợp hợp nhất hai ma thuật lại để triển khai nó. Thậm chí nó còn là loại ma thuật còn vĩ đại hơn cả ma thuật cao cấp, Thunderstorm.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi không chắc có phải vì em ấy trang bị nó không nhưng, em ấy bây giờ, em ấy là một Pháp sư cấp Chiến lược.

Nhưng,

[Em vẫn còn một chặng đường dài để đi đó. ……Ngay cả khi không có cái đó, Alicia và Sylvia vẫn là cấp Thảm họa đấy.]

*Kachin*. Một lần nữa, tiếng tra kiếm vào vỏ lại vang lên.

[!? Không thể nào, điều đó không thể nào!......]

Cơn bão bị xé thành từng mảnh và những tia sấm bị xuyên thủng và biến mất.

Đòn kiếm của vùng đất xa xôi, mạnh nhất, nhanh nhất, một đòn tấn công xóa đi phép thuật cao cấp nhất.

Nếu tôi nhớ đúng, thì tôi nên dạy nó cho Leo……Nếu là Leo, anh ta chắc chắn có thể sử dụng được nó. Well, gì cũng được. Với nó, chiếu tướng.

Đặt tay tôi vào cái túi trên thắt lưng, tôi ném một con dao ném.

[Kyaa!?]

Tiếng chói tai *Katsun* vang lên, con dao đâm vào khiên chắn tự động gây ra một vụ nổ nhỏ trong khoảnh khắc tiếp theo.

Đó là Ấn ma thuật loại Bom xuyên phá. Với đỉnh dao dính vào khiên chắn, và phần nhô ra bên trong gây ra một vụ nổ nhỏ.

Nó không mạnh lắm và vì vụ nổ là do tập trung Maryoku lại, điểm yếu của nó là những thứ có khả năng chống ma thuật nhưng, lần này, nhờ vào thứ đó mà tôi có thể dễ dàng chỉ gây sát thương đến “cái áo choàng” có khả năng chống ma thuật.

Cái cải tiến mà tôi đã thêm vào sau khi giết Lợn Hoang Dã đã có tác dụng!

[K, khôngggg!]

Chớp mắt, cố che đi cơ thể em ấy bằng cách ôm lấy người bằng hai tay, Henriette ngồi xuống.

Từ những khoảng trống của cánh tay, chiếc yếm trắng trên nền xanh đậm được gọi là đồng phục bơi trường học kiểu cũ…..là “kyuu suku” đã lộ ra.

Henriette de Crestolia mặc một chiếc tất chân qua đầu gối trên bộ “kyuu suku”, đó là bộ trang phục mà Ông chú sẽ rất phấn khích.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
T cạn lời rồi =))
Xem thêm
Khoan đã, lũ bựa nào cho vợ mặc đồng phục bơi của nữ sinh để đi đánh đêm vậy ?
Xem thêm
Nói cho dữ dô. Cuối cùng chỉ là đồ bơi.????
Xem thêm
Đm cứ nghĩ là mặc đồ SM chứ
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Vl đồng phục bơi mà xấu hổ ?
Xem thêm
Với dân chuyên ngành hen thì có lột đồ cũng không sao hết. Đúng không?
Xem thêm