• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 43: Anh hùng tiền nhiệm hướng dẫn nhiệt tình? 2

9 Bình luận - Độ dài: 1,857 từ - Cập nhật:

Shuutou(Bước công kích).

Nếu bất cứ ai đã từng một lần bước vào con đường Chuuni, họ chắc chắc đã nghe cái này, “Shukuchihou(Tăng tốc pha)”.

Được phát triển từ Shukuchihou, nó là một kỹ thuật di chuyển sử dụng tốc độ cực cao trong trận chiến.

Đó chỉ là dựa trên lý thuyết……

,nhưng từ khi đến thế giới này, nó đã trở thành một trong những kỹ năng có thể sử dụng được.

[Xe~m nào, đầu tiên, các em, thử tiến mười bước từ đó xem.]

[Eh?]

[Cứ làm đi.]

Tất cả học sinh đều nghiêng đầu bởi lời nói của tôi.

Vì Alicia bắt đầu di chuyển, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu làm theo.

Tốt. Vậy là mọi người đều đã đi mười bước. Với sải chân và cái cách bước đi lưa thưa đó, dù bước mười bước, nhưng có một chút khác biệt về khoảng cách giữa các học sinh.

[Bây giờ, tiếp theo, thử di chuyển như là đang đạp xuống mặt đất bằng gót chân các em ra phía sau đi. Đừng có lo về sải chân được chứ? Hãy thử dùng mỗi sức mạnh của đôi chân các em thôi.]

Rồi sau đó, các học sinh bước đi quay lại nơi mà chúng đã đứng trước đó. Có một số học sinh di chuyển một cách thái quá nhưng sau khi bước mười bước, tất cả bọn chúng đều nhận ra nó.

[Có một sự thay đổi hợp lý về tốc độ bước đi đúng chứ? Nói một cách đơn giản, Shuutou chỉ cần làm như vậy thôi.]

Nó chỉ tạo ra một tốc độ giống như dịch chuyển với một kỹ năng tản bộ ngớ ngẩn.

Thấy chứ? Nó vô cùng đơn giản, phải không?

[Kh, không có cách nào mà ai cũng làm được hết!]

Henrietta hét lên giận giữ. Ờm, đúng mà.

[Ừ thì, bình thường là không thể. Nhưng lẽ thường đó là cách để thực hiện nó.]

『Fufun. Một người xung phong nhỉ?』

Liếc nhìn Alicia, em ấy mỉm cười bởi vì em ấy đã nắm được điểm chính của cái này, và hỏi qua cái bông tai.

『Yeah, đến lượt em đấy, cô Công chúa.』

『Chịu thôi nhỉ. Ấy cha, đây cũng là nghĩa vụ của người vợ mà, em nghĩ thế.』

Nói như thế, bước lên trước một bước, Alicia đến kế tôi ngay lập tức.

[!?]

Tôi chắc là ai cũng thấy nó giống như dịch chuyển ngoại trừ tôi và Alicia.

Chuyển động từ lúc cất bước đến khi dừng lại rất nhanh gọn đến mức tôi chỉ có thể nhìn ra có thế.

[Tích tụ Ma lực vào dưới bàn chân, rồi giải phóng nó như một lực xung kích bằng cách nhẹ nhàng phát động khi bước đi. Rồi sau đó, để dừng lại, các em chỉ cần làm ngược lại là được. Dừng giải phóng Ma lực, rồi các em đáp xuống bằng bàn chân. Chỉ có vậy thôi.]

[Điều này......Nó không chỉ, đơn giản như một kỹ thuật, như thầy nói đâu.]

[Heeh......Vậy em để ý rồi sao.]

Eri nhìn tôi với một khuôn mặt vô cùng khó chịu. ......Không, xin lỗi, tôi chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt vô cảm cả. Tuy nhiên, thấy cái cách nói khó chịu đó, em ấy chắc chắn không hài lòng rồi.

[Ờm, em sẽ hiểu nếu em thử nó thôi nhưng nó khó lắm đấy. Vì nó yêu cầu kiểm soát Ma lực một cách chính xác mà. ......Ừ thì, nếu em thử sẽ làm được nhanh thôi. Thử xem nào.]

Henrietta bắt đầu tích tụ Ma lực vào chân như tôi nói và,

*Don!*

[......Fu, fufu! Em làm được rồi!!]

ngay lập tức, em ấy đã di chuyển khoảng 10 mét.

Dù cách em ấy dừng lại chưa hoàn hảo lắm, vẫn còn dấu trượt in trên mặt đất, nhưng dù vậy em ấy đã làm được nó trong một lần.

『......Dù em nghĩ có rất nhiều thứ thất vọng về cậu ấy nhưng cậu ấy tuyệt vời thật nhỉ, Henrietta ấy. Không tin được là cậu ấy đã làm được thứ khiến anh phải mất đến ba ngày để làm......』

『Ugu......Ơ, ờm xin lỗi về việc đó nhé! Anh không giống như Sylvia-onee-chan chỉ biết mỗi chiến đấu thôi biết không.』

Khi tôi nói như vậy qua đôi bông tai, Alicia nhìn tôi từ bên cạnh và phồng má lên.

[Mấy cái này, một khi đã biết cách thực hiện thì em có thể thực hiện một cách dễ dàng thôi -desu wa!]

O~ ho ho ho. Henrietta cười to như tính cách của một tiểu thư-sama.

Fufufu, ờm, thầy chắc chắn sẽ khen em tuyệt vời. ......Tuy nhiên, em vẫn chưa biết Shuutou thật sự đâu!

[Vậy thì, Henrietta, thử đổi hướng xem nào.]

[Đ, đổi hướng sao......-desu no?]

[Phải. Khi thầy lần đầu sử dụng nó với em, thầy sẽ đâm vào em nếu thầy lao thẳng về trước, phải không? Và vì thế, cái cách mà thầy đứng đằng sau lưng em, là bởi vì thầy đã sử dụng Shuutou hai lần để vòng ra đằng sau em. Ngạc nhiên là em có thể làm nó một lần nhưng làm nó hai lần rất là khó đấy biết không.]

Nguồn gốc là từ Alicia và Sylvia. Lúc mà tôi đã không biết gì về nó, họ đã có thể làm được nó rồi.

Họ chắc chắn đã được luyện tập đặc biệt mà chúng ta chẳng hề hay biết đến.

[Hu, hmph. Nếu vậy thì. ......M, mấy cái cấp độ này......!?]

*Zukoーー!*

[Uwahh......He, Henrietta-san, cậu ổn chứ?]

[V, vừa đập trán trước mà, đúng không!?]

Thấy Henrietta trượt đi vì đổi hướng thất bại, các cậu trai gái bắt đầu làm ầm lên.

*Shuta!*

[......Cậu ấy chết rồi.]

[Tớ, tớ chưa có chết!]

Eri lao đến chỗ Henrietta gục ngã bằng cách sử dụng Shuutou và kiểm tra mạch em ấy. Rồi sau đó Henrietta bật dậy trong khi xoa trán của mình.

Ah, mắt em ấy đẫm lệ rồi.

......Nn?

[Em đã làm chủ được nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn......!]

[Thế nào.]

Bờ tóc đen em ấy phấp phơ trong gió, Eri trưng ra bản mặt "Thế nào" với tư thế kỳ lạ!

Và đằng sau em ấy, tên Tinh linh cũng làm tư thế đó!!

[Yashiro-sensei, cái thầy đang nhìn không phải em. ......Đằng sau thầy, một chân lý sắp xảy ra kìa.]

[Cái gì!?]

Khi tôi quay lại chỗ Eri chỉ, nói cách khác, sau tôi, tôi thoáng thấy được một chân lý.

[Wakyah!? U, uugh~ ......Nó khó quá.]

Đó là hình bóng của một cô gái trẻ đập mặt xuống đất.

......Nếu chỉ diễn tả với một câu thì chắc chắc bạn sẽ không thấy có gì sai với nó cả (chỉ với việc em ấy ngã thôi thì tình huống đã không bình thường rồi.)

Tuy nhiên, nếu tôi thay từ "Cô gái trẻ" thành "Mana" thì sao?

[S, sử dụng bộ ngực, như một tấm đệm!?]

Thật bất ngờ! Bộ ngực không biết xấu hổ không hề phù hợp với chiều cao đặc trưng của một cô gái nhỏ nhắn!

[......Thầy hiểu rồi. Nói cách khác......ngực bự là bất khả chiến bại, ý em là vậy phải không?]

[Phải. Vậy nên, Mana = Bất khả chiến bại.]

Tôi, ngay tại đây, đã có được một đồng minh mới.

[Yashiro-sensei~! Làm ơn hãy quan sát chúng em nữa!]

[Thầy không có hứng thú với đàn ông.]

[Đối xử khác với con gái thì đê tiện quá đấy!]

Dù tôi nói vậy, thành thật mà nói, tôi không thể dạy bất cứ thứ gì ngoài cái đó cả.

Vì tôi không có bất cứ Ma lực nào mà. Ban đầu, Shuutou là tác phẩm của tôi và Sylvia đã tự mình sao chép nó lại rồi bắt đầu phổ biến nó với những người bạn của cô ấy......

[Nhớ cái cảm giác lúc bị ngã đi. Nếu không, em sẽ không thể mạnh hơn đâu?]

[Ehh~~]

Ây chà, tôi sẽ ngơ đi mấy cậu trai vậy. ......Vấn đề là,

[Em ổn không? Mana.]

[Eh, ah, ha, hahi!]

cô gái trẻ sở hữu bộ ngực khêu gợi mà bất cứ người phụ nữ nào sở hữu nó sẽ chỉ cảm thấy phiền phức.

Bạn đã nghe cái này trước đây chưa? [Chúng rất phiền phức khi tập thể dục.] [Mỏi vai.] [Không có nhiều loại bra size này.] [Khiêu gợi.]

......Phải, đó là những lời mà mấy người phụ nữ ngực bự hay nói. Bên cạnh đó, câu cuối cùng là của tôi.

Dù ngực bự là biểu tượng hạnh phúc từ góc nhìn của đàn ông, nhưng nó chẳng là gì ngoài hai cục tạ đối với góc nhìn của phụ nữ.

Em ấy di chuyển xung quanh trong khi mang theo thứ như vậy, bạn có thể nói là em ấy đang chịu đựng một lời nguyền đấy.

[Mana, em không cần phải tập Shuutou đâu. ......Cùng với bộ ngực đó thì khó quá, không phải sao.]

[K, không, em sẽ cố hết sức!]

Đáp lời tôi, Mana đứng lên bối rối, và tập trung Ma lực vào chân để sử dụng Shuutou.

[Đợi, đợi đã! Thầy không có bảo là em phải từ bỏ mọi thứ đâu. Từ lúc đầu, thầy định dạy Mana một phương pháp khác ngoài Shuutou.]

[Là, là thật sao ạ?]

Uwah, không hay rồi.

Cái chiêu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn lên này thật sự không hay rồi. Tôi không quan tâm cho dù có bị coi là một tên lolicon đi nữa.

[Ha, khát máu!?]

[Lần thứ ba không trúng, huh.]

Kịp thời quay lại trước cú đấm của tên tinh linh mà Eri đã khai triển, tôi chặn nó với một tay.

[......Rồi, chúng ta lạc đề một chút.]

[K, không đời nào.]

Hạ gục Tinh linh của Eri với một đòn tấn công đơn giản, tôi quay lại với Mana.

Và sau đó, tôi thọc tay vào chiếc túi bốn chiều của tôi.

[Thầy nghe từ Doto-sensei rằng sở trường của Mana là thiên về sử dụng trí óc hơn là di chuyển thân thể. Đối với một người như Mana, cái công cụ này sẽ giúp em di chuyển mà không cần sử dụng đến chân. ......hay hơn thế, thầy tặng em một công cụ bay xuyên qua bầu trời!]

[Bay, xuyên qua bầu trời!?]

Eri hét lên theo lời tôi. Ờm, tất nhiên em ấy sẽ làm vậy rồi. Trong thế giới này, để bay xuyên qua bầu trời, phải cần đến một động lực vô cùng lớn như tàu ma thuật.

Tuy nhiên, tôi có một trang bị có kích thước phù hợp với chiếc túi bốn chiều của tôi, biến việc bay xuyên qua bầu trời thành có thể!

[Như mong đợi, trang bị cần thiết cho phù thủy là cái này, không phải sao.]

Tôi đưa nó cho Mana.

[......Đây là......một cây chổi?]

Phải, một trang bị cần thiết cho phù thủy......đó là một cây chổi bay.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Chuuni vẫn là chuuni :3
Xem thêm
Sao xẹt.m, number 2000,... Nằn mùi " hau vớt " quá
Xem thêm
Hẳn là chôit bay :))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm