Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 113.1: Độc tố của Thần Bò Cạp

13 Bình luận - Độ dài: 1,949 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Chúng tôi trở về Vương quốc Eld bằng tàu bay của Ishtar.

Reiji, Sahoko, Rino, Nao, Kyouka, Kaya, tôi, Ishtar và một người hầu của Ishtar, đang tập trung ở phòng của Shirone ở lâu đài hoàng gia Eld. Mọi người ai cũng lo cho Shirone khi cô đột nhiên gục ngã.

“Tình hình của Shirone sao rồi, Nữ thần Ishtar?”

Tôi hỏi Nữ Thần Sắc Đẹp và Tình Yêu, Ishtar, một trong những vị thần trụ cột trong số các Vị Thần của Elios. Cô ấy cai quản tình yêu, nhảy múa, và may mắn nên là, tín đồ của cô đa phần là nhạc công, gái bán hoa, nhà cái, và trộm cướp. Cô ấy đã, vì lí do nào đó, mà theo chúng tôi vào phòng của Ishtar.

“Cứ gọi ta là Ishtar và ta sẽ gọi cô là Chiyuki. Dù sao thì, đó có vẻ là hiệu ứng của độc tố từ Giltar. Phải không, Pistis?”

Ishtar hỏi thanh niên bên cạnh cô ấy.

Nhìn sơ qua thì, chàng thanh niên này trông như một con người bình thường. Nhưng, danh tính thật của cậu ta là một thần linh có tuổi đời ngang ngửa với Ishtar đấy.

Tên của vị thần trẻ này là Pistis. Cậu ta là thuộc hạ Thần của Nữ Thần Ishtar, và được biết đến với cái danh Thần Trộm Cắp có sáu ngón ở mỗi chi. Hơn nữa, Thần Pistis có cái huyền thoại cũng khá thú vị gắn liền với tên tuổi anh.

Rất lâu trước đây, Ishtar đã muốn một cái vòng cổ của Heibos. Nhưng mà, Heibos không chịu cho Ishtar cái vòng đó.

Pistis, người biết về chuyện đó, đã đi trộm cái vòng cổ và đưa nó cho Ishtar.

Dĩ nhiên, Heibos đã báo lại chuyện này với Vương Thần, Oudith.

Ông ấy yêu cầu Oudith dùng quyền lực Vương Thần của mình để lấy lại cái vòng cổ cho ông, nhưng Ishtar đã từ chối trả lại cái vòng cổ. Ishtar đã nói những lời này vào thời điểm đó.

“Cái vòng cổ xinh đẹp này chỉ có thể xứng đáng với giá trị của nó khi được đeo bởi một người xinh đẹp như ta thôi. Nó sẽ chỉ là một thứ báu vật vô dụng nếu để cho Heibos ném nó vào trong nhà kho châu báu của ông. Pistis đã làm chuyện đúng đắn, nên là ta sẽ không trả lại cái vòng cổ này”

Sau khi nói xong, Ishtar trở về cung điện cũa cô.

Heibos và Oudith nghe thấy những lời đó đã bị choáng váng một phen.

Dựa vào cái huyền thoại đó, tín đồ của Pistis có đạo luật rằng việc trộm cắp là được phép nếu hành động đó là vì Nữ Thần Ishtar. Mà, hành vi thường thấy là công nạp một phần trăm hàng hoá cướp được nhất định cho đền thờ cả Ishtar mà. Có một số ít người nghĩ rằng cướp từ mấy nhà cái để trao tặng cho gái mại dâm của Đền thờ Ishtar là chuyện được phép.

(TN: hỏi chi Heibos chả mặn mà gì với Elios)

“Không còn nghi ngờ gì nữa, thưa Ishtar-sama. Chị này có vẻ đã đánh nhau với Giltar và không hề nhận ra là cái đuôi độc của hắn đã sượt qua da. Nhưng, vì là độc tố của Giltar, chị ấy sẽ không chết được”

“THẬT SAO?!”

Reiji đưa mặt tới gần Pistis.

Mặt cậu ấy cực kì nghiêm túc.

Có lẽ cậu ấy thực sự lo cho Shirone. Ý tôi là, dù là Ishtar đang ngồi ở đó, cậu ấy còn chẳng thèm để mắt tới cô ấy nữa cơ. Mà thường thì, kể cả tôi cũng sẽ đấm thẳng vào mặt cậu ấy nếu cậu dám tán tỉnh với Nữ Thần vếu KHỦNG trong khi mạng sống của đồng đội đang gặp nguy hiểm.

“Có lẽ là vậy, tôi không thể nói chắc được. Ý tôi là, độc được không phải là chuyên môn của tôi”

Pistis gãi má khi trả lời với ánh mắt phức tạp. Ma thuật hồi phục của Sahoko cũng không có tác dụng lên Shirone. Nói ngắn gọn, tình trạng của cô ấy sẽ không thể khá lên được nếu không được giải độc bằng phương pháp đặc biệt.

Thấy vẻ mặt phức tạp của chúng tôi, Ishtar mang một biểu cảm hoàn toàn khác, như thể cô ấy nhận ra điều gì đó, và rồi gọi Pistis.

“Vậy thì, cậu biết các cứu cô ấy không?”

“U~hm. Thần nghĩ là chúng ta sẽ cần phải hỏi đại tỉ Fanacea về cái này. Thần có lẽ có hiểu biết rộng, nhưng cô ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này ạ”

“Nếu là thế, thì hãy liên lạc với Fanacea ngay đi!!”

“Bình tĩnh đi, Reiji. Fana-chan và Totona-chan hiện đang có việc bận rồi. Ý tôi là, Thors hiện cũng đang dính phải độc tố của Giltar nữa. Nhưng mà, chúng ta có thể hỏi họ chia cho ta một ít thuốc giải”

Tất cả chúng tôi cùng thở dài yên tâm khi nghe Ishtar nói. Nhắc mới nhớ, Thần Chiến Tranh Thors cũng có tham gia trận đánh nữa, anh ta cũng bị dính độc do bị Giltar đâm lén.

“Tiện thể thì, mọi người có chắc là ta không nên để cho người đó biết không?”

Kyouka nói với vẻ lo lắng trên mặt.

“Người mà em đang nói tới là ai vậy, Kyouka-san?”

Rino bối rối hỏi.

Tôi cũng muốn biết nữa. Ai là “người đó” mà em ấy đang ám chỉ thế?

“Đương nhiên là em đang nói đến Kuroki-san rồi. Anh ấy sẽ lo lắm một khi biết chuyện Shirone ngã bệnh”

Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau khi nghe điều Kyouka nói.

Bạn thuở nhỏ của Shirone, và là Hắc Hiệp Sĩ của Nargol, Kuroki.

Cậu ta có vẻ rất quan tâm tới Shirone. Đó là tại sao tốt hơn là đánh tiếng với cậu ta chuyện này. Nhưng mà, cậu ta hiện đang ở bên phe Ma Vương. Nên vấn đề ở đây là làm sao để báo lại với cậu ta đây?

“NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ, TIỂU THƯ! HẮN TA RẤT NGUY HIỂM! NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN HẮN TA!!”

Kaya đột nhiên nói chặn Kyouka.

“Nguy hiểm? Kuroki-san á? Ý cậu là sao, Kaya? Anh ấy là một quý ông đàng hoàng đấy! Đó không phải là chuyện tớ sẽ cho qua dù có là cậu nói đi chăng nữa đâu, Kaya!!”

Kyouka mắng Kaya.

Tất cả chúng tôi đồng loại ngạc nhiên khi nghe những lời Kyouka nói, bởi vì Kyouka hiếm khi nào mà cự lại Kaya. Không cần phải nói đến chuyện đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Kyouka làm vẻ mặt đó trước Kaya.

“Người vẫn chưa nhận ra sao, tiểu thư? Hắn ta đang che giấu con quái thú bên trong cơ thể hắn. Người tuyệt đối không được tới gần hắn”

(TN: ở ngoài anh là cá mập, trước vợ anh là cá con)

“Quái thú? Cậu chắc chưa? Ý tớ là, nhìn kiểu gì thì anh ấy là một quý ông cả mà?”

“KHÔNGGGG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!! TIỂU THƯ!! ĐÔI MẮT HẮN TA KHI TIA NGỰC NGƯỜI CHẮC CHẮN LÀ CỦA MỘT CON QUÁI THÚ ĐẦY HAM MUỐN!! CÁI ĐÓ KHÔNG SAI VÀO ĐÂU ĐƯỢC! NGƯỜI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN HẮN TA!!”

Kaya nói như thể đang mắng một đứa trẻ hư. Trong khi đó, tất cả những người khác thì cực kì ngạc nhiên khi nghe cuộc đối thoại của cả hai.

“C-Có chuyện gì với Kaya-san thế? Em ấy trông không giống như một Kaya-san thường ngày”

Sahoo đang suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào Kaya.

“Tớ cũng ngạc nhiên lắm. Không ngờ là một Kaya-san luôn bình tĩnh và lạnh lùng lại trưng ra khía cạnh này của bản thân luôn đấy”

“Ừa ha Rino-chan. Sốc thật đấy”

Tôi đồng ý với họ. Một Kaya luôn điềm tĩnh và giữ cái đầu lạnh thực sự hiếm khi nào bộc lộ ra khía cạnh này của bản thân.

“C-Có chuyện gì thế, Kaya? Cứ như thể cậu đã trở lại như hồi xưa vậy”

Kyouka cũng nhìn Kaya với ánh mặt cạn lời khi em ấy hỏi thế này.

Chúng tôi không biết gì về quá khứ của Kaya cả.

Có vẻ là em ấy trong quá khứ hoàn toàn khác với em ấy thường ngày mà chúng tôi biết, vậy tức là phản ứng hiện tại của em ấy giống với em ấy trong quá khứ lắm sao?

“NGƯỜI TUYỆT ĐỐI PHẢI TRÁNH XA HẮN TA RA!! LŨ ĐÀN ÔNG LÀ LŨ THÚ VẬT DƠ BẨN!! REIJI-SAMA LÀ VÍ DỤ RÕ RÀNG NHẤT RỒI MÀ!! NHƯNG MÀ, TÔI BIẾT ĐƯỢC LÀ, TÊN ĐÓ CÒN NGUY HIỂM HƠN NỮA!! NGƯỜI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN HẮN TA!!”

(TN: một cú đá xoáy quá đẹp, ko cần check var)

Kaya nói thế trong khi nhìn sang Sahoko.

Bụng của Sahoko càng ngày càng lớn. Bên trong đó là con của Reiji. Nói thật là tôi đã muốn cự lại là ‘Mấy người đang làm cái quái gì thế?’ khi mà chúng tôi phát hiện cô ấy có thai, nhưng chính Sahoko đã bảo rằng đây là ý muốn của chính cô ấy.

Tuy nhiên, lần đó Kaya không để lộ bất kì phản ứng đáng chú ý nào cả. Em ấy chỉ phản ứng như thế này khi em ấy tưởng tượng đến chuyện tương tự sẽ xảy ra với Kyouka.

Kyouka cũng bối rối tương tự trước màn xả tiếng lòng của Kaya.

Và, ý em ấy là gì khi nói đến ‘Quái thú’ chứ?”

Theo như Shiorne, bạn thuở nhỏ của cô ấy đáng lẽ phải là một người hiền lành. Hoặc có khi, cậu ấy chỉ giả vờ như thế trước mặt Shirone thôi, nhưng thật chất là một tên vũ phu đằng sau cánh cửa?

“Kyouka. Sẽ là chuyện khác nếu cậu ấy không mở mắt tỉnh dậy nữa, nhưng tất cả những gì Shirone cần là thuốc giải. Không cần phải nói lại với tên đó. Chúng ta không cần phải gây ra lo lắng vô bổ”

Reiji xen vào cuộc nói chuyện của cả hai và thuyết phục Kyouka.

“Em hiểu rồi… Vậy thì em đoán là không còn lựa chọn nào khác nếu Anh Trai Kính Yêu đã nói thế”

Có vẻ là Kyouka vẫn chưa hiểu ý của Kaya nhưng em ấy vẫn chịu nhường khi nghe Reiji thuyết phục.

“Vậy thì thế là kết thúc chủ đề đó ở đây thôi chứ nhỉ. Ishtar, tôi có nhờ cô lo phần thuốc giải không?”

“Sao lại không, Chiyuki. Ta sẽ thử nhắn lại với Fana-chan xem sao”

Ishtar nói thế với nụ cười quyến rũ trên môi.

Nữ thần của Sách và Tri Thức, Totona.

Ở Thánh Điện Thần Elios dành cho Hoàng Hậu, ở trong phòng riêng của bà, mẹ tôi, chị tôi, Rena, và tôi tập hợp lại.

(TN: chị của Totona ở đây nói đến nữ thần Fanacea)

“Mấy đứa cuối cùng cũng tới rồi, mấy đứa con gái yêu dấu của ta”

Mẹ tôi, Faeria nói trong khi nhìn chúng tôi.

Ngoài chị tôi và tôi ra, Rena cũng được mẹ nuôi nấng. Nên là, Rena cũng xem mẹ là mẹ chị nữa.

Bộ ba Chị Em Thánh Thần, đó là những gì họ gọi chúng tôi.

“Mà, là chuyện liên quan đến Thors. Tình hình của nó sao rồi, Fana?”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
=)>))) cái j cx phải đến tay main
Xem thêm
Rena lại còng lưng đi nhờ main r
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thề luôn, lần nào nghe mấy câu chuyện của Elios cx như chuyện hài
Xem thêm