Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 118.1: Nhân sư của Gyptis

12 Bình luận - Độ dài: 2,298 từ - Cập nhật:

Công Chúa Phép Thuật Ngoại Quốc, Chiyuki.

Sau khi chúng tôi lên tàu ở Vương quốc Isis, chúng tôi di chuyển về hướng nam tới thượng nguồn của sông Nyar. Con tàu di chuyển tốc độ cao nhờ vào các chân vịt ma thuật, đưa chúng tôi tới điểm đến chỉ trong vỏn vẹn một ngày. Nếu mà, thay vì dùng chân vịt, mà dùng sức người để lái, thì sẽ tốn thêm năm ngày nữa để chúng tôi tới đó.

Vương quốc Gyptis nằm ở vùng biên giới Gypseal, ở trên thượng nguồn của Sông Nyar; chúng tôi hiện đang ở vùng hạ lưu của sông Nyar. Nếu chúng tôi đi xa hơn nữa về phía nam, chúng tôi sẽ tới Arnak, nhà của các vị Thần Gypseal.

Nhưng mà, những người không được cho phép thì không được đi qua Gyptis, và để ngăn những kẻ trái phép xâm nhập, có một trạm gác được lập ở Gyptis. Chúng tôi sẽ xuống tàu ở đây, sau đó mới đi tới Arnak.

Con tàu của chúng tôi hiện đang neo tại cảng của Gyptis.

Tôi nhìn lên trên bầu trời. Màn đêm đã bao phủ lấy Gyptis, quả là một bầu trời sao tuyệt đẹp.

Làm gió mát lạnh, trong lành thổi nhẹ qua má tôi như thể làn gió nóng nực ban sáng chỉ là trò đùa vậy. Sự khác biệt trong nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc khắc nghiệt thật.

Tôi nhìn về phía Thành Phố Gyptis bằng ma thuật viễn thị. Ngay khi tôi thấy những toà nhà được làm bằng gạch, tôi có cảm giác như là thành phố đang có một bầu không khí kì lạ bao phủ.

Những bức tượng nhân sư trang trí đường chính như thể là chúng đang quan sát những người đi bộ. Vô số chủng tộc đang rảo bước trên đường. Miêu tộc, cẩu tộc, tộc người bọ, tộc người bò cạp, tộc người cá sấu, tộc người hà mã.

Tôi còn thấy cả bóng dáng của các Satyr, Nhân Ngưu, và Nhân Mã nữa, những người đã quyết định tới sống ở Gypseal này.

Nếu mà là ở những khu vực khác, thì ba chủng tộc này sẽ không thể ở cùng nhau do mối quan hệ tồi tệ giữa họ. Cái quang cảnh này chỉ có thể tồn tại ở Gypseal mà thôi.

Cũng có cả con người và dwarf, những tộc được xem là đồng tộc của những Vị Thần Elios.

Có một con người làm tôi chú ý tới. Rõ ràng là người đó không phải đến từ Gypseal.

Từ trang phục, có vẻ như họ đến từ phần phía tây của lục địa trung tâm. Và từ cái bùa hình vồ* nhỏ trên người họ, tôi nhận ra ngay họ là một thương nhân và là tín đồ của Kuveria, Thần Thương Mại, và Heibos, Thần Kho Báu.

(TN*: nó là cái búa mà mấy ông thẩm phán hay gõ đấy)

Nếu có giấy phép, thì ai cũng có thể giao thương ở Gypseal. Vậy nên có vài thương nhân đã tới Gypseal để trao đổi hàng hoá.

Vị thương nhân đang ngồi uống rượu lúa mạch trong một quán bar.

Nên nông nghiệp của Gypseal cực kì thịnh vượn nhờ vào sự chúc phúc từ Nyar. Được xem là khu vực đứng đầu trong việc sản xuất ra loại lúa mì tốt nhất trên thế giới, kẻ cả một người nghèo ở nơi đây cũng có thể ăn được loại bánh mì chất lượng tốt nhất và uống rượu mạch mỗi ngày.

Rượu mạch Gypseal cực kì nổi tiếng khắp thế giới. Nó được xuất khẩu tới nhiều khu vực khác nhau.

Nhưng mà, họ lại nổi tiếng về ngành công nghiệp sản xuất vàng hơn. Nhờ vào lượng lớn mỏ vàng ở Gypseal, Arnak, thủ đô hoàng kim của sa mạc, được đồn là làm từ bụi vàng đấy. Mấy cái trang sức bằng vàng mà tôi hiện đang đeo cũng được làm bởi các nghệ nhân của Gypseal đấy.

Một viên đá lưu ly được đặt vào trong một cái mề đay bằng vàng đẹp đẽ chắc cũng đáng giá bằng cả gia tài ấy nhỉ.

Khi mà tôi mặc trang phục Gypseal và tranh sức bằng vàng, tôi trông như là một công chúa từ một đất nước nào đó vậy. Thật ra thì, mấy người hầu của Nữ thần Ishtar gọi tôi là công chúa ma thuật, gọi tắt từ cụm công chúa ma thuật sư đấy.

“Ha~g. Ta còn phải đợi trên tàu này bao lâu nữa vậy, Ishtar?”

Tôi thở dài và hỏi Ishtar. Thật ra thì, chúng tôi đang đứng trên boong tàu, đang chờ ở trạm kiểm soát trên đường tới Arnak.

Tôi vẫn chưa nghe được gì chi tiết về tình hình hiện tại cả.

Khi mà Ishtar yêu cầu một lời giải thích từ Pharaoh của Gyptis, Pharaoh đó hứa là sẽ tự thân tới giải thích. Nhưng mà, Pharaoh đó lâu lắc quá đi mất.

Cũng không thể trách được vì Pharaoh đó cũng bận bịu lắm chứ bộ, nên là chúng tôi chỉ có thể cắm mông chờ đợi trong khi nhai tạm mấy món làm từ cá của Sông Nyar, và uống rượu lúa mạch đặc biệt của Gypseal mà thôi.

Loài cá mà họ dùng là kawahaze (cá bống sông), lươn, cá chép, một con cá trê khá là lạ.

Chúng được hầm với nguyên liệu như là tỏi, thì là, muối và tiêu nên nó cực kì ngon đấy.

Họ còn chuẩn bị bánh pancake được phủ mật ong, và những vũ công dễ thương từ miêu tộc để chúng tôi giải thích trên boong tàu.

Những hầu gái đang phục vụ chúng tôi làm việc theo ca.

Liệu chúng tôi có thể tận hưởng toàn bộ những thứ này khi mà mạng sống của Shirone đang gặp nguy hiểm không chứ?

Tôi muốn xin lỗi Sahoko và những người đang chờ đợi chúng tôi bây giờ.

“U~hm, ta cũng chẳng biết là có chuyện gì nữa, Chiyuki à. Thường thì, chúng ta có thể tới Arnak ngay sau khi kiểm tra hoàn tất. Chúng ta nên làm gì đây, Reiji~?”

OI!! DỪNG CÁI TRÒ LẤY SỰ HỖN LOẠN NÀY RA LÀM LÍ DO ĐỂ ẤN CÁI THỨ XẤU XA KIA VÀO REIJI ĐI!!

Và Reiji nữa.  LÀM ƠN ĐỪNG CÓ QUÊN RẰNG SAHOKO HIỆN ĐANG MANG THAI CON CỦA CẬU ĐẤY!!

(TN: chắc gì chỉ có mỗi Sahoko)

NGỪNG NHÌN NHƯ THỂ CẬU ĐANG TẬN HƯỞNG TÌNH HUỐNG NÀY GIÙM CÁI!!

Mặc dù là ngoại hình cô ta trông giống như thiếu nữ đôi mươi đấy, là một trong những đặc tính của tộc thánh thần là tuổi trẻ vĩnh hằng. Tuổi thật của cô ta chắc cũng bằng với tổ tiên bọn này đấy.

Dù cho cô ta có cư xử như một bà chị trẻ con với tôi đi chăng nữa nhé.

Tuy nhiên, cái độ dâm ô của cô ta thì cao tận trời mây rồi. Cô ta đã dùng cái sự dâm ô đó để quyến rũ mọi thể loại đàn ông và tạo ra biết bao nhiêu truyền thuyết. Vài cái nói về câu chuyện mà cô ta đã tranh giành với đứa con gái Muse của cô, Nữ thần Ca Hát, cái độ hảo cảm của Alphos, vị Thần đẹp trai nhất.

Lạy hồn, cô ta đúng thật là thứ Nữ thần thiếu trang nghiêm mà.

“Ishtar-sama. Pharaoh, Maat-sama đã tới rồi ạ”

Một trong những hầu gái, người đang phục vụ chúng tôi, báo cáo với Ishtar về sự có mặt của Pharaoh.

Cuối cùng cũng tới.

Tôi nghe nói Pharaoh của Gyptis này là một nhân sư.

Tôi không thể không tò mò vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đến từ tộc nhân sư mà.

“Cuối cùng cũng tới, ể? Cho cô ả vào”

Sau khi nghe lệnh của Ishtar, nữ hầu rời đi và đem tới một người phụ nữ.

Cô ấy là một nhân sư, phải không nhỉ?

Nhân Sư là một sinh vật có cái đầu nữ nhân loại, cơ thể của sư tử, và đôi cánh trên lưng.

Do đó, tôi đã tưởng là Pharaoh sẽ đi bằng tứ chi cơ, nhưng cô ấy rõ ràng là đang bước đi bằng hai chân. Các chi của cô đều giống với chi của sư tử. Và cái phần mà đôi cánh mọc ra thì rõ là của một nhân sư rồi.

Thay vì gọi là nhân sư, thì gọi cô là một cô gái điểu sư nó hợp hơn đấy.

“Đã lâu không gặp, thưa Nữ Thần của Tình Yêu, Ishtar-sama”

Người phụ nữ khoanh tay trước ngực và cúi đầu chào Ishtar.

“Lâu rồi không gặp, Maat. Lí do chúng ta gọi ngươi tới đây để nghe về tình hình hiện tại”

Ishtar gọi người phụ nữ đó là Maat.

Vậy là, Maat đây chắc hẳn là Pharaoh của Gyptis rồi.

Tôi đã nghe nói về cô trước đây.

Maat, kẻ Cai Trị của Vảy.

Là một Pharaoh của Gyptis, cô ấy cũng là một người cấp trên chịu trách nhiệm quản lý các Pharaoh khác ở Gypseal này. Cô ấy thực sự công bằng trong việc thực thi nghĩa vụ theo luật pháp do các vị Thần của Gypseal đặt ra.

Có câu châm ngôn nói rằng những kẻ mang tội lỗi nặng hơn lông vũ của Maat sẽ phải chịu sự tra tấn vĩnh hằng.

Lí do mà cô ấy có thể làm cho vô số chủng tộc khác nhau sông chung là nhờ vào khả năng của cô cả.

“Đã hiểu, thưa Ishtar-sama”

Sau đó Maat bước tới trước Ishtar.

Maat đội một cái vương miệng được khác hình đại bàng trên mái tóc bob và mặc một cái áo choàng được làm từ những sợi chỉ vàng kim.

Ngoại hình nghiêm trang và ngầu lòi của cô làm tôi nhớ tới một người phụ nữ làm công và Kaya đấy.

“Vậy thì, Maat. Giải thích cho ta nghe tại sao mà lại có chốt chặn trên đường tới Arnak?”

“Thần sẽ nói thưa Ishtar-sama. Nhưng mà, không phải là người nên giới thiệu những người khách quý đằng kia trước sao, Ishtar-sama? Nếu có thể, thì thần không muốn chuyện này được nghe bởi những người khách quý của người, nhưng…”

Maat nhìn sang chúng tôi.

Có vẻ là cô ấy vẫn chưa biết chúng tôi là ai.

“Anh ấy là Reiji, Quang Anh hùng. Ngươi đã nghe tin đồn về anh ấy rồi mà, phải không Maat? Và bên cạnh anh ấy là đồng đội của anh, Chiyuki”

Maat không thể che giấu cơn sốc khi nghe lời giới thiệu của Ishtar.

“Vậy là, ngài là người đã đánh nhừ từ Harsesh-sama. Quang Anh Hùng, nhỉ?”

Maat hỏi với ánh mắt phức tạp trên mặt.

Nhắc mới nhớ, Reiji quả thật có đánh nhừ tử Hasesh, người là Thần Ánh sáng của Gypseal.

Chờ tí đã, không phải thế tức là cậu ấy vừa đánh bại thần của cô ấy sao? Chẳng phải thế là Reiji thành một tên tội phạm tàn ác tại đây vì đã làm thế với thần của cô ấy sao?

Tôi nhìn về phía Reiji.

Cậu ấy trông khá là thư thái nhể.

Đúng hơn là, cậu ấy còn chẳng lo lắng gì về chuyện đó nữa cơ.

Thiệt là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thể thu thập đủ nguyên liệu điều chế thuốc giải đây hả?

“Maat, một người phụ nữ không nên can thiệp vào cuộc chiến giữa những người đàn ông. Hơn nữa, thế cũng có sao đâu? Gã đó chắc cũng có các giải quyết cho tình trạng hiện tại mà phải không?”

Maat ngẫm nghĩ chốc lát khi nghe lời nhắc cảu Ishtar.

“Đúng là vậy ạ, vấn đề đang diễn ra hiện tại đã vượt qua những gì thần có thể xử lý. Hơn nữa, phán quyết của ngài ấy về chuyện liên quan tới Hasesh-sama sẽ được đưa ra một khi ngài ấy tới Arnak. Thần đã rõ, thần xin mạn phép mượn sức mạnh từ Quang Anh hùng để giải quyết vấn đề này”

Maat gật đầu.

Và rồi giải thích tình hình hiện tại cho chúng tôi.

“Lí do mà chúng thần phong toả con đường là vì có vài tu sĩ Arnak đã mất tích khi họ băng qua nó ạ”

“Tu sĩ Arnak? Ý ngươi là, từ tộc nhân sư ư?”

Maat gật đầu khi nghe câu hỏi của Ishtar.

“Vâng. Họ chắc hẳn đã bị giết bởi thừ gì đó hoặc ai đó rồi ạ”

Tôi ngạc nhiên khi nghe điều Maat nói.

Nhân sư được xem là một tộc sử dụng quỷ thú ở những khu vực khác, nhưng tại đây, ở Gypseal này, họ là đồng tộc của Thần linh và đã luôn được xem là tộc thánh đứng trên đỉnh của thú nhân ở Gypseal.

Nói ngắn gọn, giết một người từ tộc nhân sư là tội lỗi nặng nhất hướng tới các vị thần.

Không cần phải đề cập tới việc sức mạnh của một nhân sư có thể sáng ngang với một thiên thần.

Tức là chỉ có người có sức mạnh ngang ngửa mới có thể giết họ.

“Vậy nên ngươi đã lập chốt chặn trên đường vì tình hình quá nguy hiểm à”

“Dạ vâng, hiện tại thì, con đường hướng tới Arnak cực kì nguy hiểm. Thần Chiến Tranh, Isdes-sama, hiện vẫn đang điều tra tình hình ạ”

Isdes là một người từ cẩu tộc với cái đầu của chó rừng.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chắc là main ko đè đầu con chó ra đâu nhỉ
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Nhắc tới chó làm nhớ đến nasus =))
Xem thêm
Thăm ngàn
Kẹt ngần
Xem thêm
@Chiến công đầu: thăm ngàn 1k Q gõ bonk bonk :)
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm