Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 122.1: Arnak, Thủ Đô Hoàng Kim

22 Bình luận - Độ dài: 1,988 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Nữ hoàng Sư Tử, Sekhmetra. Là người cô của Quang Thần Harsesh và là em gái của Thần Âm Phủ Ushas. Cô ta là nữ hoàng của mọi cá thể nhân sư cũng như là người cai trị toàn cõi Gypseal này.

Và, chính cái người cai trị thực thụ của Arnak, thủ đô hoàng kim, hiện đang nhìn xuống chúng tôi từ cái ngai vàng của cô. Cô ngồi đó, đeo vô số trang sức được khảm bằng vô số viên đá quý. Áp lực tôi cảm nhận được từ cô cứ như là kết hợp từ một con người và một sư tử vậy.

“Vậy thì, có vẻ là tất cả đều đã có mặt đông đủ rồi nhỉ. Đã đến lúc mọi người nói cho ta nghe lí do mọi người tới đây rồi đấy”

Sekhmetra nâng trượng lên và chĩa vào chúng tôi. Cái thanh trượng vàng kim trong tay cô có phần đỉnh khắc hoạ hình trái tim sư tử, đầu còn lại thì tách thành hai mũi nhọn. Người ta gọi đó là Was-scepter. (TL ENG: https://en.wikipedia.org/wiki/Was-sceptre)

Cái tên có nghĩa là cai trị và quyền lực, đó là hình mẫu của quyền lực.

“Xin lỗi, Sekhmetra, lần viếng thăm này không phải là vì bản thân tôi hay là tôi có công chuyện gì. Lí do duy nhất chúng tôi ở đây là để gặp Bruhl”

Ishtar nhìn quanh các vị Thần ngồi trong căn phòng này.

“Uhm, các người có công chuyện gì với người bạn tâm giao của ta, Bruhl sao? Bruhl, ngươi có thể tiến lên”

Một người phụ nữ bước ra khi Sekhmetra ra lệnh. Cô ta trông như một người phụ nữ con người bình thường. Nhưng, ngay bên dưới cái đầm của cô ta, có thấy cái đuôi bò cạp dài và dày lòi ra. Cô ta là Nữ Thần thuộc tộc Bò Cạp của Vương Quốc Selket, Bruhl. Nhìn kĩ hơn thì, chân thân của cô ta cũng giống với Giltar.

“Các người có chuyện gì với ta sao?”

Bruhl bước tới, nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Chuyện là, đồng đội của Reiji và Chiyuki và Thors đã dính độc của anh trai cô. Fana bảo là con bé cần độc của cô để điều chế thuộc giải . Cô có thể cho bọn ta một ít độc được không?”

“Cái thằng anh trai ngu ngốc đó… Và các người cần độc của ta à”

Bruhl xuy nghĩ một chút khi cô ta xoa xoa cái đuôi.

“Làm ơn, Bruhl-san. Tôi nghe nói rằng người đã không còn dính líu gì tới anh trai mình. Đó là lí do cô sẽ không phải kiềm chế chỉ vì lợi ích của anh trai. Người có thể chia sẻ cho chúng tôi độc của người được không?”

Tôi hỏi Bruhl.

“Hiền nhân tóc đen, Chiyuki nhỉ? Cô nói đúng về chuyện ta đã không còn dính dáng gì tới anh trai mình. Nhưng ta không có lí do nào để cho cô độc tố của ta cả”

Bruhl lắc đầu.

“Xin cô đấy Bruhl, ít nhất cô có thể xem xét chuyện này được không?”

Ishtar bước tới trước, cầu xin với ánh mắt buồn bã. Cùng lúc đó, các vị Thần thú nam thì hô hào vui vẻ. Xui xẻo cái, Bruhl là Nữ Thần. Cái mánh khoé đó không có tác dụng với cô ta, biểu cảm của cô không hề thay đổi.

“Làm ơn Bruhl! Đồng đội của tôi đang gặp nguy! Xin hãy cứu lấy cô ấy!!”

Reiji nhìn Bruhl với ánh mắt nghiêm túc.

Chờ tí đã? Không phải là cái mặt điềm nhiên của cô vừa mới giật phát à?

“Mà, ta không phải là người vô tâm. Ta nghĩ là chúng ta nên để quyết định cuối cùng lại cho thủ lĩnh của chúng ta”

Bruhl sau đó nhìn lên Sekhmetra như thể muốn tránh né ánh mắt của Reiji.

Bruhl có lẽ đã bị cuốn hút bởi ngoại hình của Reiji.

Và vì cô ấy đã gọi là ‘Thủ lĩnh’ tức là mối quan hệ giữa Bruhl và Sekhmetra không phải là mối quan hệ chủ tớ.

Tất cả mọi người nơi này nhìn vào Sekhmetra.

“Ta thấy là ngươi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn đấy, Bruhl. Mà, quyết định của ta là không. Đó là chuyện liên quan tới anh trai cô ấy, và cô ấy cũng chẳng có quen biết gì đồng đội của các người. Zuto cũng là người đã làm hại anh trai ta. Ta cảm thấy chẳng có lí do gì để giúp các người cả”

Sekhmetra nói với nụ cười trên môi trong khi nhìn xuống chúng tôi, rõ ràng là tận hưởng tình huống khó khăn của chúng tôi.

Zuto là tên khác của Thors, vị Thần Elios. Nhắc mới nhớ nhỉ, Thor bị xem là Tà Thần ở Gypseal này. Đó là lí do Sekhmetra không có lí do gì phải cứu anh ta. Tôi cứ tưởng chuyện này rất dễ dàng khi Ishtar kể cho tôi nghe câu chuyện nhưng…

Nó lại là rào cản lớn nhất của bọn tôi.

“Xin người, hỡi Nữ hoàng của Sư Tử!! Làm ơn hãy chấp nhận đề nghị của chúng tôi!!”

Reiji cầu xin Sekhmetra với gương mặt nghiêm túc như lúc cậu ấy hỏi Bruhl. Nhưng, cô ấy trông không có vẻ là bị lay động trước lời cầu xin của cậu ấy. Reiji chắc không phải là gu của cô ấy rồi.

“Mọi chuyện bắt đầu rơi vào vòng lặp rồi đấy, Quang Anh hùng. Mấy người chỉ muốn chúng ta giúp các người miễn phí sao”

Sekhmetra lắc đầu thất vọng. Câu nói và nụ cười của cô ta mang theo ẩn ý.

“Là vậy à, nói ngắn gọn, sẽ khác nếu bọn ta làm gì đó trao đổi vói thứ đó nhỉ, Sekhmetra?”

“Fufufu, đúng vậy đấy, Ishtar. Đúng như trông đợi từ đối thủ của ta. Sự thật là, Gypseal hiễn đang phải đối mặt với tình hình khá khó chịu. Đó là tại sao ta muốn các người giải quyết chuyện này giúp chúng ta”

Sekhmetra chĩa cây trượng Was vào chúng tôi lần nữa. Cô ta đang nở nụ cười tới tận mang tai. Có lẽ kế hoạch của cô ta ngay từ đầu là muốn nhờ chúng tôi giải quyết chuyện này.

“Chuyện đó là gì?”

Ishtar bối rối hỏi.

“Mà, mấy người biết về cái kim tự tháp bảo vệ Gypseal mà, phải không?”

“Tôi không biết… Cậu có biết gì không, Chiyuki?”

Reiji nhìn sang tôi.

“Tớ biết, Reiji-kun. Người đang nói tới kết giới kim tự tháp đàm nhiệm việc bảo vệ Gypseal, đúng không, thưa Bệ Hạ?”

Nếu tôi nhớ không lầm, thì có tầm đâu đó 100 cái kim tự tháp với nhiều kích cỡ khác nhau rải rác khắp Gypseal. Những cái kim tự tháp đó tạo ra ma lực và bao phủ khắp Gypseal bằng một cái kết giới khổng lồ. Nói ngắn gọn, toàn bộ cái Gypseal này cũng na ná cái mê cung của Labrys vậy.

Vị Thần của Gypseal có lợi thế khi chiến đấu trên sân nhà. Và nó không phải là nơi bị cô lập như mê cung; Gypseal có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới này được bao phủ bởi một kết giới khổng lồ đấy.

“Đúng như mong đợi từ hiền nhân tóc đen, quả không hổ danh. Đúng như ngươi nói, kim tự tháp hoàng kim được Heibos đáng yêu của ta tạo ra. Isdes và Harsesh đảm nhiệm xây dựng hàng loạt tạo tác của chồng ta và hoàn thành là một kết giới khổng lồ bao phủ khắp Gypseal”

(TN: vậy tức là con mẽ Ishtar trộm cái vòng đáng lẽ dành cho Sekhmetra đấy à, vậy tính ra Ishtar mặt cũng dày gớm, Sekhmetra chưa cho bả đầu thai là may rồi)

Sekhmetra nói với chúng tôi nguồn gốc của cái kim tự tháp với vẻ đầy tự hào. Chồng cô ta không ai khác ngoài Thần rèn của Elios, Heibos. Nói ngắn gọn, cả hai người này đều có mối quan hệ chặt chẽ với Heibos. Có vẻ là có một cái đền thờ cực kì to dành cho Heibos ở Vương quốc Putaha của Gypseal, nơi đa số cư dân là người dwarf.

Sekhmetra chắc hẳn rất tự hào về cái kim tự tháp do chính tay chồng cô tạo ra.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với cái kim tự tháp đó?”

Mặt của Sekhmetra tối sầm lại khi Reiji hỏi câu đó. Chuyện gì xảy ra với cô ta thế này?

“Sự thật là, một trong số những kim tự tháp… Vừa bị con Rắn của Apophis cướp mất cách đây không lâu”

Ishtar lên tiếng hoang mang ngay khi cô ta nghe những lời đó.

“Hah, ý cô là sao chứ, Sekhmetra? Sao mà cô lại có thể để cho một kiến trúc quan trọng bị trộm mất như thế cơ chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra với kết giới chứ?”

“Đúng như tôi nói đấy, Ishtar. Nói chính xác hơn thì, thứ bị trộm là thứ nằm bên trong kim tự tháp và nó trở thành một khu vực của Apophis. Chuyện bắt đầu khi bọn rắn đó càng lúc càng hoạt động trở lại, kết quả là Harsesh và Isdes tính đến chuyện tạo ra một cái kết giới mới. Xui xẻo thay, kim tự tháp mới đó đã bị cuỗm mất trước khi nó được hoàn thành”

Sehkmetra nói trong khi nhìn Harsesh. Harsesh, người đứng cách xa chỗ cô một chút, tái mặt ngay khi nữ hoàng nhìn tới hắn. Hắn chắc chắn là quản lý của cái kim tự tháp bị đánh chiếm kia nhỉ

“Tên đó đã dùng ma lực chỉ mới đạt 90% bên trong kim tự tháp để mở ra một cái lỗ của kết giới Gypseal. Đó là lí do sức mạnh của kết giới bảo vệ Gypseal yếu hơn bình thường. Nhờ thế, mà cái lũ rắn chết tiệt kia được phép gây hỗn loạn khắp nơi ở Gypseal, kết quả là làm bọn này đau đầu mãi không thôi”

(TN: túm lại là vì gái mà gây hoạ, khổ cho cái thằng phải đi dọn dẹp)

Ra là vậy, vậy ra đó là lí do tại sao Dahark lại xuất hiện ở Gypseal.

“Đó là tại sao ta muốn các người đi thu hồi lại kim tự tháp bị đánh chiếm cho chúng ta. Hoặc phá huỷ nó nếu các người nhận định rằng thu hồi là bất khả thi. Chúng ta có thể nói chuyện về cuộc trao đổi với Bruhl sau đó”

Sekhmetra nâng cây trượng Was lên khi nói nửa sau câu đó.

Tôi đã hiểu là khi chúng tôi gặp Maat, nữ hoàng đã biết là chúng tôi tới để yêu cầu gì đó từ cô. Do đó cô đã lên kế hoạch đẩy việc thu hồi kim tự tháp bị đánh chiếm vào chúng tôi. Và lí do mà Bruhl để quyền quyết định lại cho Sekhmetra là vì cô ta hoàn toàn biết được kế hoạch của cấp trên.

Chúng ta đã hoàn toàn bị họ chơi một vố rồi!!

Yêu cầu của họ thực tế là một trong những cái phiền phức nhất luôn đấy.

Nói ngắn gọn, chúng tôi đã bị kéo vào cuộc xung đột giữa Apophis và Gypseal.

“Đã rõ!! Cứ để đó cho bọn tôi!!”

Reiji trả lời như thể đó là điều đương nhiên.

Chúng tôi hết lựa chọn rồi, chỉ còn cách chấp nhập yêu cầu này để cứu Shirone mà thôi.

----------------------------------------------

Note: từ tháng này trans sẽ bận bù đầu với đồ án, tiến độ không đảm bảo.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

nói thật là, nếu không phải do lí do quá quan trọng là mất cái tháp, thì Sekhmetra có quá nhiều lí do để từ chối thậm chí đuổi luôn cái tổ đội này khỏi Gypseal, như là :
Thor giết anh trai cô ấy này
Thor giết sư phụ của chồng cô ấy này
Ishtar lấy đồ của chồng cô ấy này
lí do nào cũng đủ để cô ấy nổi xung lên rồi
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Đói chap quá trans ơi😭
Xem thêm
Chap đi trans ơi đói quá 😭
Xem thêm
Thanks for chapter
tôi mất gần 1 tuần để đọc từ chap 1 đến chap này
Xem thêm
cảm ơn ông, và cố lên nhé, glhf
Xem thêm