Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 120.1: Tái hợp

25 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

Kẻ Huỷ Diệt, Medjed (Kuroki)

Totona và tôi, đang cưỡi trên con chimera biết bay, thấy nhóm Reiji từ đằng sau họ.

“Cuộc chiến đã bắt đầu rồi, Medjed”

“Có vẻ là vậy, Totona”

Tôi gật đầu đồng tình với Totona.

Khi chúng tôi bắt kịp họ, tôi bắt đầu suy nghĩ kĩ về việc có nên hội quân với nhóm Reiji hay không, đó là khi mà có một vụ nổ đột nhiên xảy ra bên dưới cát và cuộc chiến bắt đầu.

Reiji đánh nhau với gã đàn ông cầm giáo tự dưng xuất hiện. Kĩ năng của gã cầm giáo cũng rất tốt.

“Totona, cô có biết danh tính của gã đàn ông cầm giáo kia không?”

“Hắn ta là Hoàng Tử Rắn, Dahark. Tôi cứ ngỡ là Alphos đã giết hắn rồi cơ, nhưng có vẻ là hắn đã may mắn sống sót…”

Totona không thể giấu sự sốc.

Nữ Hoàng Rắn là kẻ thù của Elios. Ngay lúc mà tôi nghe câu trả lời của Totona, tôi không thể không thắc mắc tại sao con trai của cô ta lại ở nơi này, ngoài lãnh địa của cô ta.

Ngoài trận đánh của Reiji ra, những người phụ nữ với phần thân dưới của loài rắn xuất hiện. Họ là gorgon và lamia, đồng tộc của Nữ Hoàng Rắn. Họ chắc chắn đã đi cùng với Hoàng Tử Rắn.

Giờ thì, vấn đề duy nhất là chúng tôi có nên giúp dỡ họ hay không đây này. Ý tôi là, nhóm Reiji không có vẻ gì là gặp rắc rối với tình huống này. Tôi cũng nhận ra là Reiji đã trở nên mạnh hơn trước. Gã hoàng tử dùng giáo kia có lẽ là mạnh thật đấy, nhưng Reiji hiện tại trên kèo hắn.

Nhưng mà, còn đồng đội của Reiji thì sao?

“Ah?”

Tôi vô tình thốt ra như thế.

Bất chợt, một gã khổng lồ xuất hiện từ chỗ cát bên dưới và bắt lấy một trong những đồng đội của Reiji. Kẻ đã bắt cô là đại diện cho tộc người khổng lồ, Gigate.

Cô ấy là một người quen. Nếu tôi nhớ không lầm, thì tên cô là Chiyuki.

Sức mạnh thuần tuý của Gigate ngang ngửa với tộc thánh thần. Cô gái đó đang gặp rắc rối to rồi.

“TOTONA, TÔI ĐI TRƯỚC ĐỂ CỨU CÔ GÁI KIA ĐẤY!!”

Tôi nhảy khỏi con chimera và toàn lực phóng thẳng tới chỗ gã khổng lồ bằng ma thuật bay. Một khi tôi tới gần gã khổng lồ, tôi đá một phát vào mặt hắn, ép hắn phải thả Chiyuki ra. Cú đá của tôi đã đá bay gã khổng lồ, nên là Chiyuki, người đột nhiện được thả, la toáng lên khi cô rơi tự do.

Tôi vội vã phóng tới và bắt lấy cô theo kiểu bế công chúa rồi đáp xuống đất trước khi thả cô xuống.

“MÀY LÀ AI HẢAAAAAAAAAAAAAAAAA!!?”

Một lát sau, có một tiếng gầm giận dữ vang lên khắp khu vực. Tiếng gầm giận dữ này phát ra từ Gigate, người đã đứng lên lại sau khi được tôi đá bay. Vài giây sau, gió bắt đầu bộc phát từ cơ thể hắn.

Tộc Gigate cũng rất mạnh về khoản ma thuật. Trông có vẻ như là, gã Gigate trước họ chuẩn bị dùng ma thuật để tăng tốc độ.

Có vẻ là tôi chỉ còn lựa chọn đánh nhau thôi nhỉ.

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! RẮN KÌAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Chiyuki hét lớn.

Tôi hoang mang và nhìn xuống Chiyuki ngay lập tức.

Cô ấy đang run rẩy, và mặt cô thì đỏ chót.

Có chuyện xảy ra với cô ấy thế nhỉ?

“SAO NHÀ NGƯỜI LẠI ĐÁM ĐÁ TA HẢ!!”

Nhưng, có vẻ là tôi không có thời gian để lo về tình trạng của Chiyuki rồi.

Gã Gigate lao tới chỗ tôi.

“Hãy Nghe Theo Lời Triệu Tập Của Ta, Hỡi Tinh Linh Của Tro Tàn! Dựng Lên Bức Tường Bảo Vệ Ta Khỏi Quân Thù!! True Shadow Wall!!” (TN: Chân Ám Thành)

Bất chợt, giọng của Totona vang lên từ bên trên.

“GEH?!!”

Gã Gigate đang lao về phía trước không nhận ra bức tường và kết quả là húc thẳng vào với cái mặt đi đầu, và kết quả là té dập mông.

Tôi đã từng thấy Loughas dùng ma thuật này trước đây rồi, có vẻ là Totona cũng dùng được.

“Hai người ổn chứ?”

Cưỡi trên con chimera, Totona nhảy xuống với quyển sách trong tay. Quyển sách trong tay cô chắc hẳn là một grimoire rồi.

“Ừa… Cảm ơn vì đã cứu tôi, Nữ Thần Totona…”

Chiyuki bừng tỉnh và đáp lời Totona.

Má cô có chút ửng hồng. Có vẻ là cô ấy mắc phải hội chứng sợ rắn vì cô ấy la cũng khiếp lắm mà. Thật ra, cô ấy trông có vẻ là đang xấu hổ và tránh nhìn tôi. Tôi muốn xoa dịu cô vì tôi biết là ai cũng có thứ mà họ không thích, nhưng tôi không thể làm gì ngoài im lặng vì danh tính của tôi có thể sẽ bị lộ một khi tôi mở miệng nói gì đó với cô mất.

“X-xin người hãy làm gì đó với bọn Gigate với ạ!!”

Chiyuki nói với giọng chói tai. Còn 5 gã Gigate. Vẫn chưa có miêu nhân nào bị bắt nhờ vào sự nhanh nhảu của họ, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trừ khi tôi làm gì đó thôi.

“Medjed, làm ơn hãy lo đám còn lại đi!!”

Tôi gật đầu với Totona. Sau đó tôi đạp mạnh lên mặt đất và phóng tới chỗ bọn Gigate. Khi nhận ra tôi, đám Gigate thủ thế với cái chuỳ, tôi cúi rạp, nhảy lên lần nữa, và dùng thiết đầu công lên một gã Gigate vẫn chưa lấy lại thế ngay ngực hắn.

“GEH?!!”

Cơ thể của gã Gigate bay lên trên không, tôi nhảy lần nữa, và đá gã vào một gã Gigate đang đuổi theo một miêu nhân. Đám Gigate va chạm vào nhau.

Hạ 2, còn 3.

Ba gã Gigate còn lại nhìn tôi với cái biểu cảm như thể chúng không tin vào những gì chúng thấy. Trong lúc đó, miêu nhân nọ đã thoát được khỏi đám Gigate và chạy tới chỗ Totona.

Thế này chắc là được rồi nhỉ.

Đám Gigate mất đi ý chí chiến đấu và rút lui trong khi vác theo những đồng đội đã bất tỉnh của chúng. Còn về đám lamia và gorgon, thì có vẻ chúng đang chạy khỏi một con khỉ.

Đợt phục kích thất bại nhờ vào sự can thiệp của chúng tôi. Giờ chắc là lúc để rút lui rồi…

“Reiji-kun!!!”

Chiyuki chạy thẳng tới chỗ của Reiji.

Reiji vẫn đang đánh nhau với Dahark. Hắn có vẻ đang trên cơ. Nhưng, vẫn còn một kẻ nữa chưa lộ mặt.

Cô ấy có vẻ vẫn chưa nhận ra.

Tôi giang tay cản Chiyuki lại, không cho cô tới chỗ hắn ta. Cô ấy trông ngạc nhiên, rồi lảng mắt tránh tôi. Có vẻ là cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì mới la to hồi nãy xong.

“Này, sao anh lại không cho tôi tới đó chứ?!!”

Chiyuki lên tiếng phản đối, vẫn tránh mặt tôi. Nhưng tôi thực sự không thể để cô tới đó được.

“Hỡi Băng Thương!!”

Đột nhiên, nhiều thanh giáo băng tự dưng xuất hiện, và phóng thẳng tới chỗ chúng tôi. Tôi đánh chặn đống giáo băng bằng mắt laze của mình. Sau đó tôi nhìn lên để xem danh tính của kẻ vừa tặng giáo băng cho chúng tôi.

Một người phụ nữ vận trang phục đỏ chót đứng ngay đó. Da cô trắng bất thường, và cô có mái tóc đỏ rực hợp với cái đầm. Cô ấy là một Mỹ Nhân.

Nhưng cái vẻ đẹp đó là giả.

Tôi không nhìn ra chân dạng của cô ta, nhưng tôi chỉ nhận ra là ngoại hình đó của cô ta là hàng giả.

“CÁI GÌ? MỘT MỘT KẺ LẨN TRỐN NỮA SAO?!”

Chiyuki cực kì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một kẻ thù giấu mặt nữa. Cũng đúng thôi ha. Ý tôi là, tôi cũng chẳng nhận ra cho tới mới nãy thôi. Cô ta chắc có khả năng nào đó ngăn cản sự dò tìm của chúng tôi.

“Fufufu, tệ thật nhỉ, ta không thể để các ngươi cản trở Daha-kun được”

Người phụ nữ vận bộ đầm đỏ cười trong khi nói. Cái răng nanh sắc nhọn lộ ra ở khoé môi. Cô ta là một người phụ nữ đem tới cảm giác không lành.

“Con gái của thần chết, Zaffrada. Ngươi cũng tới đây sao”

Cưỡi trên lưng con chimera, Totona bước lên trước tôi.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Đánh quái với cái ấy lủng lẳng (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Cosplay superman à
Xem thêm
What? Bắn beam từ mắt :))
Xem thêm
Giải thích từ một vài chương trước rồi còn gì.
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Kuroki biết bay
Sức mạnh của Kuroki siêu khủng
Kuroki có khả năng nhìn xuyên thấu (quần áo phụ nữ) khi cần
Kuroki có mắt Laze

Anh có phải là Superman không :))
Xem thêm
Và anh còn TO nữa 🐧
Xem thêm
T nghĩ là ko đâu, kuroki đâu có mặc sịp.
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Tks trans+edit
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm