Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 126.1: Bão cát

10 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:

Medjed được trang bị tai mèo, Kuroki

Chúng tôi rời khỏi Arnak vào ngày hôm sau.

Có bốn tay bay khởi hành từ Thủ Đô Hoàng Kim.

Để tăng cường an ninh, đã có lệnh giới nghiêm được đặt ra về bầu trời của Gypseal cho những tàu bay. Nhưng, giới hạn đó có thể được dỡ bỏ miễn có có sự cho phép từ Sekhmetra, Nữ hoàng của Gypseal.

Đích đến của chúng tôi là kim tự tháp bị đánh chiếm. Các tàu bay đang bay trên vùng cát vàng, hướng về phía đông nam.

Ngay từ đầu, thì Harsesh đáng lẽ không có tham gia vào chuyến viễn chinh này và phải cắm mông trông Arnak đấy. Nhưng, sau khi hỏi xin Sekhmetra, có vẻ anh ta được phép tham gia viễn chinh dưới một điều kiện: phải rút quân ngay khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Harsesh giờ đang hãnh diện được cưỡi con tàu bay vàng kim được trang trí hào nhoáng siêu to khổng lồ cùng với dàn gái của anh ta. Cái tàu bay của anh ta còn to hơn cái của Alphos cơ.

(TN: Mấy thằng bên này thích tăng độ khó cho game bằng cách đem vợ con lên chiến trường thế nhỉ)

Có 4 tàu bay khác đang vây quanh cái của Harsesh đều được điều khiển bởi điểu nhân tộc, đồng tộc của Harsesh, để trinh sát xung quanh tàu mẹ.

Totona và tôi thì đang cưỡi con chimera ngay đằng sau những con tàu bay đó.

Hôm nay là một ngày nắng, va ánh nắng này nắng cực kì luôn nha.

Nhưng mà không thành vấn đề miễn là chúng tôi dùng ma thuật để bảo vệ bản thân.

“Uhm, Totona, khoảng cách này thì…”

Tôi nói thế với Totona đang ngồi sau mình.

Totona đã quay trở về cái áo choàng dày thường lệ. Nhưng kể cả cái áo choàng đó cũng không đủ để giấu cặp núi hùng vĩ bên dưới khi cô đang ôm chầm lấy tôi.

Thôi rồi, bình tĩnh lại nào, thằng nhỏ của ta.

Tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu cô ấy không thả tôi ra đấy.

Tôi quay lại để nhắc nhở Totona.

“Có chuyện gì sao, Kuroki? Chúng ta đã ở trong mối quan hệ vợ-chồng rồi mà. Nên là bám dính lấy nhau thế này cũng bình thường thôi mà”

Mặc cho những gì cô nói, Totona vẫn trông vô cảm như thường lệ.

Và, tôi có cảm giác rằng cô đang tận hưởng phản ứng của tôi.

“Uhm, Totona. Hiện tại anh đang là Medjed nên là…”

(TN: Đổi xưng hô nha)

Phải đấy, hiện tôi đang giả danh là Medjed.

Đương nhiên, tôi có mặc khố bên dưới lần này, để ngăn cái tai nạn biến thái lúc trước. Với cái này, tôi sẽ không bị xem là tên biến thái thích cảm giác tự do, hòa mình vào thiên nhiên bao la khi tôi cởi đồ.

Mà, tôi cũng có cái thói biến thái đó đâu mà, lần này tôi đã đảm bảo rằng mình mặc khố đàng hoàng rồi nha. Tôi tuyệt đối không thể để tai nạn lần hai xảy ra được.

(TN: điêu vl)

Tôi kiên quyết tự nhắc nhở mình.

“Có sao đâu mà. Anh hùng và nhóm bạn đồng hành của hắn đang ở trước chúng ta rồi, chúng sẽ không thể làm phiền ta được. Chúng còn chẳng nghe được ta nói gì ấy chứ”

Mà đúng như cô nói, nhóm Reiji đang dùng một chiếc tay bay trước mặt chúng tôi.

Nói đúng hơn thì, họ sẽ không thể nghe lỏm cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Nhưng khi biết rằng các giác quan của mình đã được cường hóa một cách khủng khiếp kể từ khi đến thế giới này, thì cảnh giác không bao giờ là thừa cả.

“Nhưng Totona này, chúng ta cần phải rất là cẩn trọng đấy… Mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng và hỗn loạn nếu họ biết được danh tính thực sự của anh mất”

“Em biết. Nhưng mà, giờ là cơ hội duy nhất để em được làm thế này thôi”

Tôi cảm nhận được trán của Totona dựa vào lưng tôi khi cô nói.

Tôi cảm nhận được thứ gì đó ấm áp chạm vào lưng mình.

Tôi cứ thắc mắc mãi, thật sự chúng ta có thể bay trong tình trạng này không vậy nè?

“GRRRRRRRRR”

Nhưng mà, con chimera gầm nhẹ.

“Xin lỗi nhé, có vẻ chuyến đi sẽ tốn chút thời gian đấy”

Có vẻ bay với khoảng cách này là quá sức với chimera rồi.

Phải, dù sao thì khoảng cách cũng lớn khủng khiếp mà.

Có lẽ đã đến lúc nhập hội với những người trên tàu bay rồi.

Con tàu bay được cho chúng tôi mượn là tàu bay nhỏ nhất trong đám và nó nằm ở cuối đội hình.

Dù sao thì đây cũng là con tàu bay do chính Nel chuẩn bị cho chúng tôi mà, nên toàn bộ thủy thủ đoàn là catsith.

Phần mũi tàu được trang hoàng lại theo mẫu là một con mèo dị dị nhưng siêu cấp đáng yêu.

“Chào mừng trở về meow, Totonyan”

Khi quay lại, Nel tự thân bước ra đón chúng tôi.

Quản gia của cô, Varon, cũng đi theo.

Nói thật, là cả Nel và Harsesh đáng lẽ phải ở lại Arnak rồi đấy. Nhưng mà, Sekhmetra đã cho phép cô tham gia với điều kiện là cô chỉ được hỗ trợ từ hậu phương và phải rút lui ngay khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.

“Có chuyện gì thế, Nel? Mọi chuyện ở đây sao có hơi hỗn loạn vậy?”

Đúng như Totona nói. Tộc catisth trong bộ trang phục thủy thủ có vẻ đang bối rối vì chuyện gì đó.

“Chúng ta gặp rắeow rối!!! Có một cơn bão cát trước mặt chúng ta meow!!”

Nel bối rối.

“Bão cát ư? Con tàu này có sao không đây?”

“Tôi… Chịu meow. Varon thì nói rằng con tàu sẽ không chịu được bão cát ở cấp độ này meow”

Có vẻ là chúng tôi bóc c*t rồi nhỉ.

“TOTONA-SAMA, CHÚNG TA CẦN PHẢI QUAY LẠI NGAY!! XIN HÃY DI TẢN TỚI TÀU CỦA HARSESH NHƯ KẾ HOẠCH BAN ĐẦU Ạ!!”

Con mèo đen, Varon, nói khi nó bước tới chỗ chúng tôi.

Tàu bay của Nel rất nhỏ. Nó nhỏ tới mức mà tàu của Harsesh có thể chứa toàn bộ nó luôn ấy.

Phần dưới của tàu bay của Harsesh mở ra, do đó tàu bay của Nel đi vào trong.

“OOOH! CHÀO MỪNG NÀNG TỚI TÀU CỦA TA, TOTONA!!”

Khi bước xuống từ tàu của Nel, Harsesh mở rộng vòng tay chào đón chúng tôi.

Có vẻ anh ta rất vui mừng khi được đón tiếp Totona lên tàu cảu anh ta.

Nhìn kiểu gì đi nữa thì, rõ ràng là anh ta đang cố lấy le với Totona rồi.

Totona thì không phản đối nhưng cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Ý tôi là, anh ta chắc đã gặp Totona nhiều lần trước đây khi cô tới chơi Gypseal trong quá khứ.

Nhưng mà, phản ứng của Nel về chuyện này thì sao đây?

Mặc dù là họ đã đính hôn, cô chẳng nói gì khi thấy Harsesh tán tỉnh người con gái khác trước mắt cô.

Hoặc là, có khi nào cô ấy cũng có tư tưởng như sư tử cái, chấp nhận cho chồng có vợ khác sao?

Sư tử dực thường được vây quanh bởi nhiều sự tử cái.

Thêm vào đó, ngoài trừ việc sinh đẻ, sư tử cái thường hợp tác với nhau, bao gồm cả việc cho con uống sữa mẹ.

Có khi nào tộc spinx cũng có chung đặc điểm này sao?

Chuyện này làm tôi nhớ đến sự thật rằng các nữ tộc spinx thường muốn có chung chồng với bạn thân của họ.

Nel đang âu yếm với tôi này.

Đôi khi, mức độ tiếp xúc da thịt của tộc spinx cũng khá là khủng khiếp.

Nhưng mà, chẳng có gì sai với việc được một cô mèo đáng yêu ôm cả. Đúng hơn là, mị khoái lắm cơ.

(TN: chưa chắc là mèo đâu nha ba)

“Ừa. Cảm ơn, Hoàng Tử”

Và đây, phản ứng của Totona rất chi là tế nhị luôn nhé.

Cô ấy hạ thấp cái mũ hơn nữa, cố tránh ánh mắt của Harsesh.

“Sớm thôi, cả nàng và Rena thuộc về ta, mãi mãi”

Harsesh đột nhiên mỉm cười khi anh ta nói.

Anh ta có làn da nâu nhạt. Anh ta có những đặc điểm của sư tử với đôi cánh đại bang cực lớn sau lưng.

Nhưng nếu tôi phải nói, thì đặc điểm của Harsesh giống với con người hơn, và vì anh ta là con trai của Ishtar, nên anh ta cũng đẹp trai.

Tôi có thể nói anh ta cũng ngang ngửa với Reiji và Alphos đấy.

“Đùa thế là đủ rồi đấy, thưa Hoàng Tử Harsesh. Nói cho tôi biết về cách mọi người sẽ đối phó với cơn bão cát này đi”

Totona cho anh ta ăn nguyên rổ bơ và hỏi với giọng lạnh tanh, cô cảm.

“Không có vấn đề gì cả. Thằng anh hùng kinh tởm kia sẽ làm gì với tình huống này thôi”

“Quang Anh Hùng ư?”

“Phải. Thằng cờ hó đó có vẻ đang muốn ngứa tay muốn thử sức mạnh mới của hắn lắm rồi. Hắn nói là ‘Để đó cho ta’”

Harsesh nói mà không che giấu ánh mắt khó chịu trên mặt.

“Vậy sao… Sức mạnh mới của anh hùng sao”

“Phải. Nhưng mà, hay là nàng tham dự tiệc trà chung với ta nhé, Totona?”

“Cảm ơn vì lời mời của ngài, thưa Hoàng Tử. Nhưng xui xẻo thay, tôi tò mò về sức mạnh mới của anh hùng hơn. Anh ta chắc hắn đang ở mũi tàu, tôi sẽ đi xem anh ta vậy”

Totona bước qua mà không đợi câu trả lời của Harsesh.

“Chờ đã, Totonyan!!”

Mặc dủ vẫn có đôi chút khoảng cách từ chỗ chúng tôi tới mũi tàu, chúng tôi đã tới đó một cách nhanh chóng nhờ ma thuật bay.

“Chờ đã, Totona!! Nàng không thể gặp tên đó được!! Tuyệt đối không!! Nếu nàng cứ cứng đầu, thì ta cũng sẽ theo cùng!!”

Harsesh cũng theo sau Totona.

Kết quả là, mọi người đi chung với nhau.

--------------------------------------------------------------------

P/s: nói sao nhỉ, bộ truyện này giống như cuốn sách dạy cưa gái vậy, với cái mác ĐỪNG LÀM THEO!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cả 2 chị e đều đã là của a Ku rồi khặc khặc :)))))
Xem thêm
Totona khoẻ phết hồi phục cx nhanh bồi bổ a Ku xong hôm sau vẫn như thường
Xem thêm
Bác nói tui mới nhớ mình Totona cân anh Ku nguyên đêm, mà tôi bắt đầu thắc mắc vs thân hình nhỏ bé của Totona thì con Hắc long chui đến đâu.... ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Chac ko lut can dau
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Rất riếc cả 2 đã về nhà của a Ku
Xem thêm