Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 118.2: Nhân sư của Gyptis

28 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:

Hắn mệnh danh là Thần Chiến Tranh người bảo vệ cư dân của Gypseal.

“Vì là thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Maat à. Reiji CỦA TA mạnh mà, ngươi biết đó, Ta không biết kẻ nào đứng đằng sau vụ này, nhưng Reiji chắc chắn có thể lật kèo bọn chúng”

Maat gật đầu khi nghe Ishtar thản nhiên gọi Reiji là người đàn ông của cô ta.

“Quả thật, sẽ không thành vấn đề nếu ngài ta thực sự mạnh như lời đồn. Chúng thần xin mạn phép mượn sức mạnh của người đã nghiền nát Labrys, vị Thần bạo lực kia”

Maat nói trong khi cúi đầu trước chúng tôi.

Thế này tức là chúng tôi có thể xuất phát tới Arnak rồi đó hả?

Tôi không biết có điều gì đang chờ đợi chúng tôi, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến bước cả.

Kẻ Huỷ Diệt, Medjed (Kuroki)

Tôi cưỡi trên con chimera với Totona, bay dưới biển sao.

Tôi nhìn xuống từ lưng của con chimera. Tôi có thể thấy Vương quốc Gyptis sáng rực trong đêm ngay bên dưới chúng tôi.

Có những cái kim tự tháp, những kiến trúc đặc trưng của Gypseal, rải rác xung quanh Vương quốc Gyptis. Bên cạnh những cái kim tự tháp đó là một bức tượng nhân sư khổng lồ.

Các kim tự tháp là các ma cụ được dùng khắp Gypseal đóng vai trò máy phát cung cấp năng lượng cho kết giới bảo vệ các quốc gia ở Gypseal. Bức tượng nhân sư bên cạnh chúng thật chất là một golem có nhiệm vụ bảo vệ mấy cái kim tự tháp đó.

Tộc nhân sư chỉ có phụ nữ. Thế mà, con golem nhân sư lại có mặt của đàn ông và không có cánh. Tôi không hiểu tại sao mà họ lại theo cái thiết kế này, nhưng nó thực sự thú vị đấy.

“Đó là Vương quốc Gyptis đúng không thế, Totona?”

Totona, người ngồi đằng trước tôi, gật đầu khi nghe câu hỏi.

“Phải, đó là Gyptis. Quốc gia lớn nhất ở Gypseal này”

Là quốc gia lớn nhất của Gypseal, Gyptis cũng đóng vai trò là một trạm kiểm soát trên đường tới Arnak.

Có vẻ là không ai được phép tới Arnak nếu mà họ không được cấp quyền bởi Pharaoh của Gyptis, người có xuất thân từ tộc nhân sư.

Vì đây là tục lệ, nên là Totona và tôi hướng tới cung điện hoàng gia ngay lập tức.

Chúng tôi được chào đón bằng một cơn mưa tên một khi chúng tôi tới gần cung điện hoàng gia.

“TOTONA, CẨN THẬN! MƯA TÊN ĐANG TỚI KÌA!!”

“Biết rồi, Medjed. Có vẻ là chúng ta đã gây ra chút hỗn loạn do tới đây bằng chimera nhỉ”

Trái ngược với tôi người đang hoảng hốt, Totona vẫn bình tĩnh.

Không sai vào đâu được, họ chắc chắn đang nghĩ rằng con chimera đang tấn công vào Gyptis.

Chúng tôi cần phải tìm cách nào đó để nói với họ rằng chúng tôi không phải là kẻ thù.

“Ta làm gì đây, Totona?”

“Thôi thì khỏi giải thích với họ chi cho tốn thời gian và cứ đột phá qua đi vậy”

“Eh?!”

(TN: Ể?!)

Totona bảo con chimera tăng tốc.

Những mũi tên bay tới đều bị hoá thành tro bởi ngọn lửa của chimera trước khi chúng có thể thể chạm vào bọn tôi.

Đây là một đợt đột kích thiếu cẩn trọng.

Tôi cực kì ngạc nhiên khi biết tới mặt này của Totona đấy.

Con chimera bay tới bên trên lâu đài hoàng gia và đáp xuống khu vườn.

Sau khi chúng tôi hạ cánh tại khu vườn của cung điện hoàng gia, chúng tôi bị vây bởi khuyển tộc trang bị giáo và cung, đồng loạt chĩa về phía chúng tôi.

“DỪNG TẠI ĐÓ, HỠI CÁC CHIẾN BINH QUẢ CẢM! TA LÀ NỮ THẦN CỦA KIẾN THỨC, TOTONA! ĐƯA TA TỚI CHỖ PHARAOH CỦA CÁC NGƯƠI, MAAT!!”

Ngay sau khi Totona hét lớn, các chiến binh khuyển tộc cùng trao đổi ánh mắt với nhau.

Một trong số các chiến binh lui về, anh ta chắc là đi gọi Pharaoh rồi.

Một lát sau, họ quay trở lại với một cô gái có cánh sau lưng.

Cô ấy có mái tóc bob đen tuyền và đội một cái vương miện vàng kim khắc hình đại bàng trên đầu, thứ đang phản chiếu lại ánh sao.

Bộ lông trên cánh tay cô làm tôi liên tưởng tới họ mèo.

Dáng đi vui tươi và biểu cảm của cô gợi tôi nhớ về một người phụ nữ của công việc.

Cô ấy trông rất phù hợp với loại công việc này.

“Đã lâu không gặp ạ, Totona-sama. Thần rất ngạc nhiên khi được người ghé sang ngay sau Ishtar-sama đấy ạ…”

“Lâu rồi không gặp, Maat. Ta cũng đoán là Ishtar-sama cũng tới Gyptis nữa ha”

Totona bước xuống khỏi con chimera sau khi cô chào Maat.

Tôi theo sau cô ấy.

“Vâng, thần vừa quay về sau khi tiễn ngài ấy khỏi Gyptis ạ”

“Vậy sao, chúng ta sẽ có thể bắt kịp với bà ấy nếu ta đi ngay lúc này nhỉ”

Mục tiêu hiện tại của tôi là đóng vai trò viện quân cho nhóm Reiji.

Tôi có thể ở gần họ hết mức có thể miễn là dùng danh tính này.

Có lẽ chúng tôi nên đuổi theo họ để họp nhóm sớm nhất có thể.

“Maat, bọn ta tới Arnak được không?”

Totona thử hỏi Maat để chúng tôi qua để tới Arnak.

“Xin hãy bình tĩnh lại, thưa Totona-sama. Con đường tới Arnak lúc này đầy hiểm nguy ạ”

“Ta biết chuyện đó rồi. Nhưng mà, đừng lo về chuyện đó, Maat à. Bạn của ta đây rất mạnh nhé”

Totona nở nụ cười trấn an khi cô ấy nói.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mang biểu hiện ấy đấy.

“Quả thật, có Quang Anh hùng với sức mạnh được đồn đại sẽ bảo vệ Totona và mọi người. Nếu hắn ta mà có hơi yếu, thì mình có thể đã bỏ mất nó rồi…”

Maat gật đầu đồng tình.

Vì lí do nào đó, phần cuối của câu nói cứ như là lời thì thầm vậy.

“Vì cô đã biết tin, nên là bọn này tới Arnak nha”

“KHÔNG! SAO NHANH THẾ ĐƯỢC! LÀM ƠN HÃY CHỜ CHÚT ĐÃ, TOTONA-SAMA!!”

Nhưng, Maat cản Totona đang cố đi nhanh nhanh.

“Gì nữa đây, Maat?”

“Người tính đem cái THỨ ĐÓ theo người sao?”

Đôi mắt của Maat nghiêm lại.

“Không cần phải lo về đứa trẻ này, nó được đặt dưới ma thuật thống trị của ta rồi”

Totona nói trong khi chỉ tới con chimera.

“Thần có nói gì về con chimera đâu, Totona-sama. Ý thần là, cái thứ đằng sau người cơ”

Maat nhìn sang tôi.

“Cái thứ sinh vật kì dị gì đây? Trông đáng nghi vl!!”

“Eh?!”

Cô nàng đột nhiên chĩa tay, hét to sự nghi hoặc của bản thân.

“Cái thứ sinh vật này trong đáng nghi chết đi được! Đó là tại sao mà dù cho có là Totona-sama đi chăng nữa, thần cũng tuyệt đối không cho phép cái thứ sinh vật kia tới Arnak đâu!!”

Giờ tôi làm gì đây? Ý tôi là, cái ngoại hình thế này dù sao cũng trông đáng nghi quá mà.

Không lẽ giờ cởi ra?

Không, tôi hoàn toàn khỏa thân dưới lớp vải này mà. Cởi ra thì khác gì tự biến bản thân mình từ ‘Sinh Vật Đáng Nghi’ sang thành ‘Biến Thái’ đâu chứ.

Mặc dù là tôi có thể triệu hồi bộ giáp Hắc Hiệp Sĩ để che thân đấy, nhưng làm vậy thì sẽ lộ danh tính ngay lập tức mất.

Nếu có thể, thì tôi muốn giấu việc Hắc Hiệp Sĩ đã tới khu vực này, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện kết thúc cơ.

“Anh ấy là Medjed, vệ sĩ của ta ấy mà. Tuyệt đối không phải là kẻ đang nghi đâu nhé”

Totona nói dối dễ như việc hít thở vậy.

Cảm ơn vì đã bao che cho mị nha.

Tôi ra hiệu để bảo đối phương rằng mình không phải là kẻ đáng nghi.

Nhưng mà, công sức của tôi chỉ tổ làm cho Maat nghi ngờ tôi hơn thôi.

“Cái kiểu nhảy kì dị gì đấy? Thần xin lỗi, nhưng thần cần phải đảm bảo rằng hắn thực sự không phải là kẻ đáng nghi ạ”

Ôi không!

Tôi không biết gì về cái thứ gọi là thường thức của thú nhân, nhưng thằng nào mà đi lon ton trong khi khoả thân, chỉ với một lớp vải bao phủ cơ thể thì trăm phần trăm là ăn cái mác biến thái luôn đấy, dù cho có là thú nhân hay không.

Tôi xém tí nữa là lùi bước rồi.

“Cái hành động đó đáng nghi thật. Bộ hắn đang cố giấu thứ gì đó nguy hiểm sao?”

Maat tiến lại gần tôi.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi nha.

“Tuyển tập Tranh Khoả Thân của Nam Tử Đẹp Trai Elios, Tập 13”

Totona đột nhiên thì thầm cái câu đầy bí ẩn đó.

Đột nhiên, Maat cứng đơ.

“… Cái … Totona-sama?”

Maat hỏi Totona với giọng run lẩy bẩy, đánh mất toàn bộ áp lực mới đây.

Tôi thắc mắc là thế quái nào mà lại có cảm giác này ấy nhỉ?

Cô nàng đang đổ mồ hôi như thác.

“Là thứ mà cô giấu trong phòng ha. Cái thứ mà cô thường hay bí mật dùng để giải toả bản thân trước khi đi ngủ phải hong ta”

“WAAAAAAAAAAAAA!”

Maat đột nhiên hét toáng lên.

Các khuyển nhân thuộc hạ của cô đồng loạt ngạc nhiên.

Thiệt luôn á má, cái quái gì đang xảy ra vậy nè?

“S-Sao mà người biết?!!”

Cô ấy di chuyển cực nhanh tới chỗ Totona và nhỏ giọng hỏi.

“Vì ta nghe từ Nell rằng gu của cô là trai mảnh khảnh, cao và đẹp trai á”

Totona nói với giọng lạnh lùng và đầy toan tính.

“Công chú~a ơi. Sao mà người lại biết chuyện đó cơ ch~ứ? Làm ơn đừng lan truyền nó m~à”

Maat khóc rồi kìa.

“Người thấy đấy, Totona-sama. Kể cả với địa vị của thần đi nữa… Thì nói chuyện về mấy cái đó trước mặt thuộc cấp của thần có hơi…”

Cái quái gì đây. Cô nàng trông như là một người phụ nữ nghiêm khắc của công việc lại có bộ mặt này sao.

Maat bí mật lườm về phía tôi.

Sự chú ý của nhóm chiến binh cẩu tộc đang dồn về chúng tôi.

“Ta sẽ không nói gì cả, và cô sẽ có được các phiên bản mới nhất nếu cô để bọn này đi qua đấy nha”

Totona lại thì thầm.

Ngay lúc đó, tôi thấy đôi tai của Maat giật giật.

“Khụ, thần hiểu rồi thưa Totona-sama. Vì người dám chơi đến thế, thì được thôi ạ”

Maat ho một tiếng và lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình.

“Cảm ơn nhé, Maat”

“Không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Nhưng, đúng như mong đợi từ người, thưa Totona-sama. Không ngờ lại dùng điểm yếu của thần theo cách đó… Thần rất mong chờ phiên bản mới nhất đó ạ”

Phần cuối được nói nhỏ tới mức gần như không nghe được.

Totona gật đầu khi nghe thế.

“Cứ để đó cho ta, Maat. Vậy thì, đi thôi Medjed”

Tôi gật đầu và sau đó theo sau Totona.

Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác như mình vừa chứng kiến một cuộc trao đổi ngầm vậy.

Yup, đó là một cuộc trao đổi không trong sáng tí nào!!

Cứ xem như mình chưa thấy gì hết đi.

Tôi cưỡi lên lưng con chimera và ngồi sau lưng Totona lần nữa trong khi quyết định như vậy.

Con chimera rống và bay lên trời cao.

--------------------------------------------

P/s: Nếu mọi người đọc kĩ thì sẽ thấy cách nch của Maat trước Ishtar và Totona rất khác nhau. Trước Ishtar thì Maat kiểu làm theo quy củ rồi vọt, còn trước Totona thì thân thiện hơn nhiều, đồng thời quan tâm tới Totona.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

tức là, ngay cả trên Elios cũng có đồng nghiệp của Datie :)
và cô bé hướng nội tưởng chừng nghiêm túc này, có quen biết, thậm chí là khách quen của kẻ đó :)
Xem thêm
Pha nãy lột đồ Maat sẽ ngất vì mất máu 🐧
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Không thể tin nổi nữ thần của sách và tri thức cũng đi buôn sách cấm 18+ đam mỹ
Lúc đầu cứ tưởng là 1 cô nàng mọt sách trầm tính ai ngờ cũng là 1 con buôn sách 18+ đam mỹ như con mụ goblin dantie
Xem thêm
Nhưng mà con buôn này số nó hưởng, vào được vòng tay của cái ô bự nhất quả đất.
Xem thêm
@Chiến công đầu: ko biết có chịu nổi con cuồng long của main ko đây
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cảm ơn trans
Xem thêm
Sau khi tra gGoogle thì công nhận là main nhìn khả nghi vc
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Sau khi lên gg tra ms bik tại sao main bị coi như sinh vật kì lạ:))
Xem thêm
Ủa rồi anh ku nhà ta đang ở đúng gi của bà này rồi j, hiện tại cao, đẹp trai, mảnh khảnh, mà còn khoả thân dưới lớp vải nữa chứ
Xem thêm