Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 114.2: Hướng tới khu vực Gypseal

27 Bình luận - Độ dài: 1,421 từ - Cập nhật:

“À phải rồi, tôi quên mất rằng họ là kẻ thù của Kuroki. Tôi cũng có lo lắng về chuyện đó. Sự thật là, một thành viên trong nhóm họ cũng bị trúng độc, Do đó, họ cũng đang hướng tới Gypseal”

“He~… Ể… Ai trúng độc thế?”

CHết tiệt, mình xém nói hố rồi.

“Tôi không biết tên cô ấy, nhưng là kiếm sĩ trong nhóm họ”

Thế là đủ để tôi biết đó là ai rồi.

Là Shirone chứ còn ai nữa.

Vậy tức là cả Shirone cũng trúng độc nữa à?

“Vậy, tức là có Re… Ý tôi là Quang Anh Hùng và đồng đội của hắn đã tới Gypseal để cứu đồng đội của chúng sao?”

“Ừ, nhưng tôi không thể ngừng lo vì chỉ có họ với Ishtar-sama mà thôi. Đó là tại sao tôi cũng đang tính đến việc đi theo. Nhắc mới nhớ, sao anh không đi cùng tôi đi, Kuroki? Tôi nghĩ thế này sẽ an toàn hơn đấy”

Totona đột nhiên đưa ra một đề nghĩ cuốn hút.

Ừa, đó là một đề nghĩ rất cuốn hút đấy, đúng lúc tôi đang cần một lí do để khởi hành luôn.

“Cô nói phải… Mà, cũng xem như là trả lại ân huệ cho Totona vì đã giúp tôi tận hưởng thời gian đọc sách ở thư viện luôn. Lần này để tôi giúp cho… Sau khi tôi xin phép Bệ Hạ cái đã”

Ý tôi là, nói đơn giản là tôi đang giúp đỡ kẻ thù của Nargol đấy. Đó là tại sao tôi cần phải có sự cho phép của Modes để ra khỏi Nargol lần này. Thêm nữa, tôi phải vỗ về Kuna để em ấy cho phép tôi nữa.

Vấn đề ở chỗ, tôi nên nói gì để em ấy đồng ý đây chứ?

“Hou… Vậy là con sẽ đem Kuroki đi cùng nhỉ. Nếu là vậy, thì để Loughas này nói chuyện với Bệ Hạ cho”

“Ngài thấy ổn với điều này chứ, Loughas-dono?”

“Ừ, ta không để tâm đâu. Và cũng chẳng phải là ta muốn giúp Thors hay gì cả. Chỉ là ta nghĩ để cho cậu gặp người bên Gypseal là một chuyện tốt thôi”

Loughas cười nói.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài rất nhiều, Loughas-dono”

Quyết định rồi.

Tôi cũng sẽ xuất phát tới Gypseal.

Ma Vương, Modes.

Tôi hiện đang nói chuyện với Loughas ở phòng yết kiến của lầu đài.

“Hou, Kuroki muốn tới Gypseal, nhỉ? Ta không thực sự không thấy có vấn đề gì với việc cho phép, nhưng để cho Hắc Hiệp Sĩ mạnh nhất đi thì… Ông làm thế để bảo vệ cô nhóc đệ tử của mình sao, Loughas?”

“Vâng, thưa Bệ Hạ. Dù sao thì con bé cũng đã giúp ích rất nhiều khi thần cần đến nó mà”

“Ông đang nói tới việc cô ấy giúp đỡ ông trong nghiên cứu về yêu thuật đấy à?”

“Vâng, thưa Bệ Hạ. Dù sao thì Hiệp Hội Ma Thuật do Totona thành lập cũng rất có ích ạ”

Yêu thuật là một kĩ năng dễ hơn so với ma thuật.

Với sự hỗ trợ của yêu thuật, những người không có khả năng dùng ma thuật bẩm sinh có thể dùng nó, và những người được ban cho khả năng dùng ma thuật có thể dùng nó tốt hơn nữa.

(TN: nó ở đây là ma thuật)

Và cái người đặt nền móng cho yêu thuật đó không phải ai khác ngoài Loughas.

“Và cứ thế, những người không có tài năng dùng ma thuật trở nên cực kì nhiệt huyết với nghiên cứu về yêu thuật. Và nhân loại đã cho ra vô số cách thức nghiên cứu tuyệt vời”

Loughas vui vẻ nói.

Ông ấy vẫn cứ thế nhỉ, tính cách của ông sẽ thay đổi mỗi khi ông nói đến chủ đề liên quan đến tri thức hoặc yêu thuật.

Và Loughas đã chỉ dạy cho mọi người dựa trên những thứ đó.

Ông ấy còn nhiệt huyết hơn nữa về chủ đề liên quan đến sự phát triển của yêu thuật hơn là công việc chính của ông, mà cũng có ảnh hưởng gì tới công việc của ông đâu mà.

Nhờ vào công lao của ông, mà yêu thuật đã lan truyền ra khắp thế giới, kết quả là vô số hình thức khác nhau của yêu thuật được ra đời.

Đệ tử của ông, Totona, về sau đã chỉ định một con người tên Saria làm tông đồ, và dạy cho cô ấy yêu thuật để lan truyền rộng rãi hơn trong thế giới này và xây dựng Hiệp Hội Ma Thuật làm cái nôi kiến thức của yêu thuật.

Những con người đã làm chủ được nền móng cơ bản của yêu thuật sẽ tự mình nghiên cứu về yêu thuật, và nhiều người trong số đó đã sinh ra yêu thuật độc nhất của chính họ.

Và dưới mệnh lệnh của Totona, toàn bộ những biến thể đó đều được ghi chép lại và cất giữ bên trong Hiệp Hội Ma Thuật.

Đó là những gì phía nhân loại biết, trong khi đó, thật ra, Totona đã sao chép lại mấy cái nghiên cứu đó và gửi kết quả qua cho người thầy của cô, Loughas.

“Vậy sao…”

“Dĩ nhiên, thần cũng có lí do khác để cử cậu ấy đi. Thần muốn cho Kuroki-dono tận mắt quan sát thế giới này. Và cái chuyến tới Gypseal này chính là một phép thử”

“Là vậy à. Vậy là, thật sự chỉ là vì lợi ích của Kuroki thôi sao?”

“Vâng, Không cần phải đề cập tới việc Kuroki-dono hiện đang là một trong những người thuộc tầng lớp cao của Nargol nữa ạ. Để cho cậu ấy trải nghiệm nhiều thứ cũng không phải là chuyện gì xấu cả mà”

Loughas nói thế với nụ cười trên mặt.

Bạch Ngân Phù Thuỷ, Kuna.

Chiều ngày Kuroki xuất phát tới Gypseal.

Tôi gặp Rena trong mơ.

“Ôi trời, lần này thì Totona vượt rào rồi… Mà, Thors kiểu gì cũng được cứu thôi, nhưng mà, bây giờ thì mọi chuyện phiền thật rồi đây”

Tôi đồng ý với Rena.

Tôi đã rất khó chịu khi biết được rằng Kuroki muốn cứu con ph*, Shirone, kia. Không cần phải đề cập tới việc anh ấy lại đi chung với Totona người rõ ràng bám theo anh ấy như keo con chó.

Nhưng, tôi lại chẳng thể nào cho phép mình cản anh lại.

“Cô không đi cùng với anh ấy sao, Kuna?”

“Làm như tôi thích tới đó ấy, Rena. Tôi thực sự không ưa con ph* Shirone kia, thì tại sao tôi lại phải đi cứu ả chứ?”

Do đó, tôi đã chọn cách giấu sự khó chịu trong khi tiễn anh tới Gypseal.

“Mà, xét tới tính cách cô thì, tôi nghĩ thế cũng đúng thôi nhỉ. Mà giờ thì cũng chẳng thể làm gì được nữa. Tôi biết là cô đang lo về chuyện anh ấy đi với Totona, nhưng khỏi lo, tôi nghĩ là anh ấy sẽ xem đó là chuyện vặt vãnh thôi, nhưng mà…”

Rena thở dài.

“Chuyện vặt vãnh? Nghe có vẻ không phải là thế từ câu chuyện của Totona đâu”

Tôi nghiêng đầu bối rối.

Những gì Totona nói với Kuroki và Ishtar nói với Rena có vẻ hơi không đồng nhất với nhau. Có lẽ chuyện này phức tạp hơn những gì thấy được bề ngoài

Khi tôi nói lại với Rena về chuyện đó.

“Ôi trời, cô nghĩ vậy sao? Quả thật là có gì đó không đúng. Nếu là thế… Thì tôi lo rằng Ishtar-sama đã quá lạc quan về vấn đề này rồi…”

“Oi, chúng thực sự sẽ ổn không đấy?”

“Tôi không biết. Có lẽ tôi cũng nên theo họ tới Gypseal nữa, nhưng thế thì chả khác gì xâm nhập bất hợp pháp vào Gypseal cả”

Rena nói với vẻ mặt lo lắng.

Tôi nghe nói rằng Gypseal là một khu vực khá đặc biệt.

Cũng như Nargol, những vị thần của Elios không thể thản nhiên ra vào Gypseal được.

Kuna không thể không trở nên lo lắng được. Tôi bắt đầu hối hận cái lí do mà tôi không đi cùng với Kuroki chỉ vì ghen.

“Tôi nghĩ là Kuroki sẽ ổn thôi nhưng…”

Đúng như đã nghĩ, Kuna nên đi cùng với Kuroki ha?

Kuna nghĩ thế trong khi nhìn vào Rena.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Có ai biết bộ nào kiểu vầy nữa không
Xem thêm
Chục chương nữa thôi, cố lên Totona :)
Xem thêm
Ủa mà Anh Đen toàn bị hấp diêm, bỏ thuốc, ép uống rượu rồi bị hấp diêm :v lạ zậy.
Xem thêm
@lshadung: Anh Đen vốn ăn cỏ, nhưng gặp dàn harem toàn dân ăn thịt thì chịu chết thôi :)) Dê thì dê thật nhưng anh đen kiềm chế giỏi lắm, nhưng khổ nỗi dàn gái của anh mạnh trên giường quá.
Xem thêm
2 bình luận trong 1 khung cmt
1, Đọc xong cảm giác cứ kiểu thay vì là bạn thuở nhỏ, thay vì là crush cũ, thay vì là gia đình thì mối quan hệ của (chúng ta là gì?) của Kuroki và Shirone nói riêng và đám Reiji nói chung là bảo mẫu với trông trẻ nhỉ.
2, Cái mà 2 vợ lớn Rena và Kuna lo lắng kho Kuroki đến Gypseal không phải là sợ anh đen gặp nguy mà là sợ Totona giở trò xằng bậy với chồng
Xem thêm
Cảm giác như bọn này nghe nhục dục đưa lối rồi đánh nhau loạn xạ lên.
Xem thêm
Tất cả là tại Rena. Modes bị đày xuống dưới nhân giới cũng là do Rena. Đám Reiji được triệu hồi cũng là vì Rena. Đám Reiji đấm nhau với Modes cũng là do Rena. Đám thần kia và Reiji đấm nhau cũng là vì Rena. Vậy nên Kuroki phải "trừng phạt" Rena thật nhiều vào để em nó ngoan
Xem thêm
@Chiến công đầu: ko, tại Modes nha. Rena nó có liên kết với các bản thể dc tạo ra dựa trên rena nha. Nên mỗi đêm mà modes chịch vợ là rena mơ thấy hết. Mỗi đêm điều thấy ác mộng như vậy nó không đấm cho mới lạ. Sau Kuroki tao ra thêm bản nữa nên rena mới đổi qua bản mới mơ thấy chịch với anh đen nên bả mới hiền lại á. Ko là khô máu tiếp rồi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm