Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 115.2: Vương quốc của Thú Nhân

24 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:

Có vẻ là Reiji đã nhận ra từ lâu.

“Fufufu, nhắm tới tôi à. Thú vị thật”

Ishtar trông có vẻ tận hưởng một cách vui vẻ mặc dù đang là mục tiêu.

“THẦN XIN LỖI, THƯA NỮ THẦN! CHÚNG THẦN KHÔNG BAO GIỜ NGỜ RẰNG SẼ CÓ KẺ BẤT KÍNH DÁM LÀM THẾ!!”

Batshept ngay lập tức dập đầu tạ tội trước Ishtar. Mà, cũng có phải là lỗi của cô ấy đâu và cô ấy có cần phải làm tới thế.

“Đừng có lo về chuyện đó. Tiện thể thì, ngươi có biết gì về bọn chúng không?”

“Không ạ… Đây là lần đầu tiên chúng thần gặp chuyện này. Thần không thể ngờ là có kẻ đủ gan dạ để nhắm vào Nữ Thần của chúng thần ạ”

Batshept đang run rẩy tội nghiệp vì cô ấy không ngờ là có cái thể loại xấc xược này trong đất nước cô.

“Thế sao? Ta cứ ngỡ là ngươi biết gì đó về chúng vì lực lượng hộ tống có vẻ chặt chẽ hơn bình thường”

Có vẻ không chỉ có tôi là người duy nhất nhận ra sự căng thẳng bất thường trong đoàn hộ tống nhỉ.

“Về chuyện đó… Dạo gần đây… Ngài Spinx Vĩ Đại-sama đã lệnh cho chúng thần tăng cường cảnh giác ạ. Đó là lí do an ninh được tăng cường gấp ba so với bình thường ạ”

Có vẻ là cả Batshept cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Tâng cường cảnh giác? Tại sao? Có chuyện gì sao?”

Ishtar bối rối hỏi.

“Thôi, sao chả được. Chúng ta sẽ biết được gì đó một khi tóm được mấy tên này. Chúng có lẽ biết gì đó”

“NHƯ Ý NGƯỜI! TOÀN QUÂN, BẮT GIỮ ĐÁM VÔ ƠN ĐÓ LẠI NGAY!!”

Batshept vội vã ra lệnh.

“Quá chậm. Họ quá chậm rồi”

Ngay khi Reiji thì thầm những lời đó, đoạn đường phía trước cái kiệu nổ tung.

Người dân la hét trong khi các người chó cùng với con người đang khuân kiệu hạ kiệu và rút kiếm.

“Cái mùi gì đây?”

Tôi ngửi thấy cái mùi cực kì thối lẫn trong mùi khói của vụ nổ.

“Cái mùi thối này chắc là để chống lại nhóm người chó rồi”

Đúng như Ishtar đã đoán, các người chó bên ngoài là những người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi cái mùi này. Toàn bộ vụ này khá là kì lạ vì không ai trong đất nước này biết đến sự có mặt của chúng tôi. Và giờ đây, chuyện thế này lại xảy ra- có cảm giác như là phía đối phương đã có sự chuẩn bị trước rồi.

Tôi niệm ma thuật cho phép tôi thấy những kẻ tấn công đang lẩn trong làn khói. Những kẻ tấn công mặc trang phục đen che phủ từ đỉnh đầu xuống dưới bàn chân đang tiếp cận chúng tôi, với kiếm trong tay.

“Reiji-kun!! A-“

Reiji đã biến mất trước khi tôi kết thúc lời nói.

“Chiyuki, Reiji đã ra ngoài rồi”

Nhanh khiếp ạ. Cậu ta còn đi ra trước khi tôi nhận ra nữa.

Tôi đuổi theo sau cái bóng của Reiji bằng ma thuật. Cậu ấy đã đáp lên đỉnh cái kiệu rồi.

“Ta không biết các ngươi là à, nhưng bảo vệ các mỹ nhân là mục đích sống của ta. Giờ thì chuẩn bị đi”

(TN: nói thì hay đấy, thế hôm bữa thằng nào đưa ý kiến chạy ngay khi vừa nghe team bạn đang tới thế)

Reiji rút thanh quang kiếm.

Tôi bắt đầu thấy đâu đầu do mấy cái trò lố bịch của tên này rồi đấy

“REIJI-KUN, ĐÁM TẤN CÔNG LÀ CON NGƯỜI!! ĐỪNG GIẾT HỌ!!”

Tôi gửi lời nhắn tới Reiji thông qua thần giao cách cảm; kĩ năng trinh sát của tôi đã chỉ ra rằng toàn bộ kẻ tấn công đều là con người. Do đó, có khả năng cao là có kẻ điều hiển họ.

“HIỂU RỒI, CHIYUKI!!”

Reiji hét to đáp lại.

Cậu ấy bắt đầu di chuyển ở tốc độ ánh sáng và đánh bại toàn bộ kẻ tấn công ngay lập tức. Có vẻ là cậu ấy chỉ cần dưới 10 giây để khống chế toàn bộ bọn chúng.

“Làm tốt lắm, Reiji-kun”

Ishtar và tôi bước xuống kiệu sau khi Reiji đánh bại toàn bộ kẻ tấn công.

“Đúng như mong đợi từ Reiji”

Ishtar bước xuống kiệu trong khi nói thế, cô ấy thực sự vui vì được Reiji bảo vệ à?

“Chẳng có gì to tát đâu mà. Chúng chỉ là một lũ vô thường thôi”

Sau đó Reiji nhìn ra đằng sau lưng chúng tôi. Khi tôi quay lại, có người đang đứng đó.

“T-Thần Pistis?”

Từ lúc nào anh ta đứng sau chúng tôi thế này? Tôi không hề nhận ra luôn đấy. Mà ngay từ đầu, thì Pistis làm gì đi cùng với chúng tôi đâu. Hơn nữa, anh ta đã tránh được khả năng truy tìm ma thuật của tôi một cách dễ dàng nữa. Anh ta chắc chắn là dân chuyên trong việc xoá bỏ sự hiện diện rồi. Nói ngắn gọn, dù cho không có Reiji, thì anh ta vẫn sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi những kẻ tấn công này thôi.

Không cần phải nhắc tới chuyện Ishtar là một Nữ Thần nữa, nên làm cô ấy vẫn mạnh hơn con người bình thường rất nhiều.

Nói ngắn gọn, ngay từ đầu thì Ishtar có gặp tí nguy hiểm nào đâu.

“Fufufu, đúng vậy. Ngay từ đầu thì cũng chẳng có tí nguy hiểm gì. Nhưng mà, đúng như mong đợi từ anh hùng của Rena-chan, anh thực sự có thể nhận ra sự hiện diện của Pistis nhỉ”

“Chỉ một tí thôi”

Bầu không khí thực sự rất thư giãn dù là đang trong tình thế này.

Nhưng, đây có phải là lúc cho chuyện này đâu chứ.

“Uh, Ishtar à. Xin lỗi vì đã làm phiền khoảng thời gian hoan hỉ của này, nhưng tôi nghĩ là ta cần phải chữa trị cho mấy vệ binh và người dân bị thương… Chúng ta cần phải rà soát đám tấn công nữa”

Ishtar bừng tỉnh như thể cô chỉ sức nhớ ra khi tôi nhắc. Có vẻ là cô ấy không có hứng thú với cái đám tấn công này.

“Ôi trời, cô nói phải. Batshept, chữa trị cho những người bị thương đi”

“Như ý người ạ, hỡi Nữ Thần Vĩ Đại!! Nếu có người vẫn còn ý thức, thì đem bọn họ về cung điện đi!!”

Batshept lệnh cho nhóm người chó đã bị ảnh hưởng bởi đám khói. Nghe lệnh của Batshept, họ bắt đầu di chuyển ngay lập tức.

“Giờ thì, đám tấn công đều là con người, nhưng chúng đến từ đâu chứ? Nếu chúng bị điều khiển, thì ta cần phải giúp chúng…”

Tôi nhìn một trong những kẻ tấn công. Tên này mặc trang phục đen che phủ từ đầu đến chân. Tôi gần như không nhìn thấy mặt chúng. Sau đó, tôi nhận ra một cái gia huy được khắc trên cán kiếm của chúng.

“Đây là gia huy hình tà nhãn sao? Chúng là tín đồ của rắn à?!!”

Tôi vô thức lớn giọng.

“Ồ, chị có đôi mắt tốt đấy, đại tỉ. Đúng vậy, chúng là tín đồ của rắn”

Pistis cười vui vẻ khi nói.

Có vẻ là Pistis đã biết danh tính của chúng trước cả tôi. Tín đồ của rắn là những con người tôn thờ Nữ Hoàng Rắn, Diadona. Tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của giáo phái này trong khi đi mò thông tin về Diadona. Theo như những gì tôi tìm được, giáo đoàn thờ rắn này là biệt danh của một tổ chức sát thủ, một lũ dị giáo với tôn chỉ là cống nạp càng nhiều mạng người càng tốt lên cho Nữ Hoàng Rắn.

Mặc dù tôi chẳng biết đây là cái loại giáo đạo gì, nhưng theo như trong sách ghi, thì nó do những con người có mẹ thuộc tộc Gordon hoặc Lamia thành lập nên.

Tuy nhiên, tôi không ngờ là chúng tôi sẽ chạm trán với đám tín đồ rắn trong tình huống này đấy.

“Tuy nhiên, không ngờ là đám tín đồ của Diadona lại tới chỗ này đấy. Đây là lí do đằng sau mệnh lệnh tăng cường cảnh giác sao? Có chuyện gì sao, Pistis?”

“Không ạ, thưa Ishtar-sama. Chúng ta vẫn chưa biết lí do. Nhưng, chúng ta biết rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nishishishi”

Cái đuôi của Pistis lắc lư không ngừng trong khi anh ta cười.

Ishtar nở nụ cười chả hợp với cái tình huống này tẹo nào cả.

Tại sao mà tôi có cảm giác là nụ cười của cô ấy lại giống với cái của Reiji thế kia?

(TN: ờ thì là đồng loại với nhau mà, nên chị nhà ghét cay ghét đắng)

Có lẽ cô ấy giống với Reiji về mặt thích mấy cái chuyện đánh đấm.

Tại sao? Tại sao mà tôi lại có cảm giác là cả đám chuẩn bị đâm đầu vào tính huống cực kì rắc rối thế này vậy?

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
lỗi đoạn thứ 65 "cảu" kìa trans
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thật tốt khi có chương mới.
Xem thêm
Thích đánh nhau mịa j toàn chà đạp kẻ yếu với sĩ gái là chính giờ gặp Kuroki chắc són cmn ra
Xem thêm
Nghe thôi đã són cmnr chứ cần j gặp
Xem thêm
@Nhóc Siêu Quậy: Nghe gì, bác chắc không nhớ vài arc trước lúc Kuroki giả làm người giao hàng gặp Reiji đấy. Thanh niên không biết gì gặp Kuroki là cơ thể lập tức run rẩy trong sợ hãi mà. Nó ở mức độ ptsd vô thức rồi chứ nghe thôi đã là gì.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm