Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 121.1: Miêu Công Chúa và Nữ Hoàng Sư Tử

14 Bình luận - Độ dài: 1,819 từ - Cập nhật:

Nữ Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki.

Bằng ma thuật viễn thị, tôi có thế thấy hàng dài người và một xe ngựa đang hướng tới chỗ chúng tôi để lại làn mây bụi từ đằng xa. Đó chắc hẳn là quân đội của Arnak.

Đa số họ là khuyển tộc.

Điểu nhân với cái đầu của loài đại bàng, người đang bay trên cao, đang bay chầm chậm thích hợp với tốc độ của xe ngựa.

“Có một sinh vật kì lạ đang theo sau xe ngựa”

Reiji nói. Cậu ấy cũng đang căng mắt ra nhìn cạnh tôi. Đúng như cậu ấy nói, đúng là có một sinh vật đang đi theo sau xe ngựa. Nếu tôi phải diễn ta thứ đó thì, nó trông giống như một con cá sấu với cái bờm sư tử á. Các chi của nó cũng chẳng phải là chi của loài cá sấu, mà chân trước là của sư tử, chân sau thì của hà mã.

Trông thì có vẻ chậm chạp, nhưng đừng để ngoại hình đánh lừa vì chúng di chuyển nhanh bằng chiếc xe ngựa kia đấy.

“Con quái vật với cái đầu cá sấu kia là một con Ammit. Khỏi lo, nó sẽ không tấn công chúng ta đâu”

(TN: Ammit trong thần thoại Ai Cập là một Nữ Thần sống dưới địa ngục, chỗ Ma’at ngự trị. Ở đó thì tội lỗi của người chết sẽ được đo bằng cách: Anubis đặt trái tim ng chết lên 1 bên bàn cân, bên còn lại là chiếc lông vũ của Ma’at. Nếu trái tim nặng hơn, thì linh hồn kẻ đó sẽ bị Ammit nuốt chửng. Ammit là sự nhắc nhở rằng dân Ai Cập phải tôn trọng trật tự của Ma’at)

Totona, người đừng đằng sau chúng tôi, giải thích về cái thứ sinh vật kì lạ kia.

“Loài Ammit là loài được đồn là quái thú chuyên ăn thịt những kẻ tội đồ phải không?”

Totona gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Đúng vậy, Hiền Nhân Tóc Đen. Chiyuki. Nhưng cô đã sai một chỗ. Đó không phải là ‘tin đồn’ đâu, đó là sự thật đấy”

Ammit là một con quỷ thú với cái đầu của cá sấu, cái bờm và phần thân trên là sư tử, phần dưới thì là hà mã. Cái ý nghĩa của cái tên là [Bạo Thực Vương].

Tôi đã nghe những tin đồn về việc chúng điên cuồng ngấu nghiến linh hồn của những kẻ bị phán xử là tội đồ. Linh hồn của những kẻ bị ăn sẽ hoàn toàn biến mất, không bao giờ có thể tái sinh được nữa.

“Vậy sao. Nàng có biết ai là người đang cưỡi trên đầu con Ammit kia không, Totona-chan?”

Reiji nói chuyện với Totona với giọng điệu cực kì gần gũi.

(TN: Ae bình tĩnh, hạ khí giới xuống nào, thở đều)

“Đó là Nelfriti, công chúa của Gypseal và đồng thời cũng là bạn của Totona-chan."

Ishtar trả lời thay cho Totona.

“Công chúa của Gypseal ư? Cô ấy là em gái của Hasesh sao? Và là con gái của cô luôn hả?”

“Cô sai rồi, Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki à. Nel là em họ của Hasash. Cô ấy không phải là con gái của Ishtar-sama đâu”

Ngay khi Totona vừa trả lời tôi…

“TOTONYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!! TỚ MỪNG LÀ CẬU VẪN ỔNNNNNNNN!!”

Tôi nghe thấy tiếng kêu lớn.

Chiếc xe ngựa sắp tới chỗ chúng tôi rồi. Và rồi, cái người cưỡi trên con Ammit xuất hiện hoàn toàn khi mà cô lao thẳng tới chỗ chúng tôi.

Con Ammit nhìn gần thì to vãi đạn. Nó to cũng ngang ngửa Gustave-kun, con cá sống ăn thịt người của sông Nile. (TL ENG: Gustave là một con cá sấu ăn thịt đàn ông sống ở sông Nile)

Cô ấy và con Ammit tới và dừng ngay trước mặt chúng tôi.

“TOTONYAN!!!”

Cái bóng nhỏ con nhảy ra khỏi lưng của con Ammit và lao thẳng vào vòng tay của Totona. Cô ấy chắc là người tên Nelfriti rồi. Cô trông giống như một cô bé gái tầm 14~15 tuổi với mái tóc trắng và làn da sám nắng. Thứ phân biệt cô ấy với nhân loại là cái cặp tai mèo trên mái tóc trắng, và một cái đuôi mèo màu trắng lòi ra từ cái bộ đồ được may riêng cho cô.

Mặc dù cô có một cặp cánh trên lưng đấy, cô đã cưỡi trên lưng con Ammit, tôi nghĩ là do cô ấy không thích tự bay bằng chính đôi cánh của mình thôi.

Cô gái này đang mặc một chiếc váy bồng bềnh với nhiều trang sức bằng vàng tô điểm khắp cơ thể.

Yup, cái bộ trang phục như muốn nói với cả thế giới rằng ‘Tôi là công chúa nha”

“Lâu rồi không gặp, Totonyan! Tớ nhớ cậu lắm!!”

“Lâu rồi không gặp, Nel. Tớ cũng nhớ cậu lắm”

Ồ, cái giọng đều đều của Totona cuối cùng cũng có chút cảm xúc trong đó rồi kia.

Tôi có cảm giác mình vừa được chứng kiến một trong những điều hiếm hoi vậy.

“OOH! CẬU CÒN ĐEM THEO CẢ MỘT SINH VẬT KÌ LẠ CÙNG VỚI CẬU NỮA NÈ, TOTONYAN!!”

Nel nhìn con chimera đang đứng cách xa Totona.

“Đứa trẻ này tên là Kroa. Tớ mong là nó sẽ có thể thân thiết được với Am của cậu”

(TN: có tên luôn rồi hả?!)

Totona dịu dàng xoa đầu con chimera tên Kroa. Mặc dù lúc đầu con chimera có ác cảm với con Ammit tự dưng xuất hiện, nó cuối cùng cũng chịu nhún nhường sau khi xác nhận được đối phương không phải là kẻ thù.

Tuy nhiên, Kroa là tên con gái nhé.

Con chimera này đáng lẽ phải là con đực vì nó có bờm mà nhỉ?

(TN: Thế giới này có quy luật riêng của chính nó)

“Hiểu òi. Amnyan, thân thiết với Kroanyan nhé”

Nel xoa đầu con Ammit.

“Thưa công chúa, và cả Totona-sama nữa ạ”

Khuyển tộc với cái đầu chó rừng, người đang đánh xe, cuối cùng cũng đã tới và bước xuống từ đó.

“Thứ lỗi meow, Isdes”

Sau đó Nel tách ra khỏi Totona và xin lỗi.

Tôi từng nghe về cái người tên Isdes này rồi. Chiến hắc dũng giả của Gypseal với cái đầu chó rừng.

Ngoài khuyển tộc ra, tôi nghe nói rằng anh cũng được những bộ tộc khác của Gypseal tôn thờ nữa.

“Đã lâu không gặp, thưa Ishtar-sama. Người có sao không ạ? Thần đã ngay lập tức xuất phát sau khi nhận tin từ Maat, xin hãy thứ lỗi cho thần, dựa trên tình hình lúc này thì, có vẻ là thần đã tới muộn”

Isdes cúi đầu, xin lỗi chúng tôi.

“Không sao cả. Ngoài con tàu ra, thì toàn bộ chúng ta vẫn bình an. Và phải, lâu rồi không gặp Isdes. Tuy nhiên, ta không ngờ là chính bọn rắn của Apophis lại xuất hiện, anh có biết là có chuyện gì đang xảy ra không? Không lẽ chúng đã phá huỷ được kết giới kim tự tháp rồi sao?”

“Guh!! Về chuyện đó thì!! Thần xin lỗi vì thần không thể giải thích chuyện đó ở nơi này được ạ…”

Isdes trả lời khi anh ấy đánh mắt sang nhìn chúng tôi.

Đó có vẻ là chuyện nội bộ mà anh ấy không thể kể với cô vì có chúng tôi.

“Họ là ai vậy ạ, Ishtar-sama? Xét về ngoại hình, họ trông giống như những người đến từ Elios”

“Anh ấy là Reiji, Quang Anh hùng. Ngươi chắc cũng đã ngh tin đồn về anh ấy rồi nhỉ, phải không? Và cái người với bộ tóc tuyệt đẹp kia đằng đó là đồng đội của anh, Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki”

Ishtar giới thiệu Reiji và tôi với Isdes.

“CÁI?! Kẻ đó rõ là có tiếng xấu…”

Isdes có biểu hiện phức tạp trên mặt.

Nhìn thấy thế, thì tôi đoán đó chẳng phải là tin đồn hay ho gì.

Mà, cũng không trách được ha. Reiji thực sự đã tiễn một trong số họ, Hasesh, bay bằng một viên ma đạn mà.

Isdes có lẽ sẽ giương nanh vuốt với Reiji nếu không nhờ có Ishtar.

“Và, Totona-dono. Người đằng kia là ai thế ạ?”

Isdes nhìn cái người đứng phía sau Totona với ánh mắt thận trọng.

“Không cần phải lo, Isdes-dono. Ta đã dùng ma thuật cai trị lên con chimera này rồi. Đứa trẻ này sẽ không gấy rối đâu”

Totona xoa đầu con chimera để cho đối phương thấy rằng con chimera không có nguy hiểm.

“Ehm, thần xin lỗi, nhưng thần đang không nói về con chimera đó ạ. Ý thần là cái sinh vật kì lạ được bao phủ từ đầu đến chân trong miếng vải trắng kia kìa…”

Isdes nhìn vào Medjed.

Anh ta rõ ràng là đang nghi ngờ Medjed rồi.

Phản ứng như thế cũng phải thôi.

Dù sao thì ngoại hình của Medjed cũng đáng nghi vãi lúa.

Ishtar đã tưởng Medjed là thứ sinh vật ma thuật nào đó, nhưng tôi người đã chứng kiếm cái thứ WMD kia có thể tự tin nói với cả thế giới rằng Medhed không phải là sinh vật ma thuật đâu nhé.

“Anh ấy là Medjed. Tuyệt đối không phải là sinh vật khả nghi đâu nhé”

“TÔI PHẢN ĐỐIIIIIIIIIIIIIII!!”

Tôi phản đối trong khi chĩa tay vào Medjed.

Ngay lúc đó, toàn bộ ánh mắt đổ vào tôi.

Gòi xong luôn!!

Tôi lỡ phản xạ vô điều kiện.

Ý tôi là, dù là Totona có nói đỡ anh ta thế nào đi nữa, thì 120% anh ta là thứ sinh vật đáng nghi.

“Có chuyện gì thế, Chiyyki? Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà… Cậu cứ có vẻ như đang trăn trở về chuyện gì đó ấy”

Reiji nhìn tôi với ánh mắt sốc nặng.

“Uuuh…”

Tôi tỉnh dậy sau đợt nói lố và xấu hổ nhìn xuống đất.

Ý tôi là, cái hình dáng của thứ WMD từ lúc đó tới giờ vẫn cứ mờ mờ ảo ảo trong đầu tôi ấy.

Đó là lí do tôi không thể nhìn thẳng vào Medjed được.

Ý tôi là, tôi có cảm thấy biết ơn anh ta vì đã cứu tôi thật, nhưng chuyện đó cũng làm tôi nghi vấn về danh tính của anh.

“Thần xin lỗi, thưa Totona-sama. Hiền nhân-sama cũng đã phản đối. Vì là thế, cho phép thần được xem qua thứ sinh vật ạ? Thần chỉ cần tháo cái mảnh vải trắng đó thôi ạ”

Isdes tiến lại gần Medjed.

--------------------------------------

P/s: trong bản raw, thì kích cỡ của Reiji và Kuroki được so bằng độ dài của từ Bururu, và đương nhiên là của Kuroki nó bururu hơn rồi

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sắp lộ hàng họ ra cho thiên hạ (⁠θ⁠‿⁠θ⁠)
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
khi mà Ku để cho sức mạnh của rồng thỏa sức giải phóng thì của Ku nó ngắn gọn lắm, giống như cách viết trong toán học x,(y) vậy, của Ku khi đó sẽ là Bu(ru)
Xem thêm
Bururururururu
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Haha, mệt anh ku nhà ta rồi
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm