Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 114.1 : Hướng tới khu vực Gypseal

13 Bình luận - Độ dài: 1,532 từ - Cập nhật:

Nữ thần của Sự Thông Thái và Chiến Thắng, Rena.

Tôi hiện đang rời khỏi Elios để ghé qua vương quốc Eld, quốc gia mà nhóm Reiji thành lập. Về lí do thì, là vì mụ Ishtar đang ở đó thôi.

Vương quốc Eld nằm ở khu đầm lầy trung tâm đồng bằng Vandohl. Sau khi con quỷ thú ngự trị nơi này, Pelula, bị tiêu diệt, Eld được xây dựng trên một ngọn đồi có nguồn nước sạch.

Có vẻ lúc đầu thì dân số không nhiều vì nó chỉ bao gồm những người tôn thờ Anh Hùng, nhưng tôi nghe nói rằng dân số đã tăng mạnh gần đây.

Dù sao thì, có vẻ là có tin đồn về việc có một dự án thuỷ lợi đang được triển khai, nhưng bằng cách làm thế, họ sẽ vấp phải sự chống đối của tộc người Cóc và Lizardman. Nhưng mà, sự phản kháng của họ chẳng là gì so với sức mạnh của Reiji cả. Vấn đề sẽ chuyển sang thành tàn sát một phía để con người có thể mở rộng lãnh thổ mà thôi.

Mà tôi cũng chả quan tâm tới mấy chuyện đó.

“Cần phải có độc tố của Thần Bò Cạp, phải không Rena-chan?”

Tôi, người được dẫn vào cung điện hoàng gia, được Ishtar hỏi thế.

“Vâng, thưa Ishtar-sama, chỉ có thế chúng ta mới có thể điều chế thuốc giải thôi. Thêm nữa, em gái Giltar, Bruhl, hiện cũng đang sống ở Gypseal. Chúng ta có thể thu thập độc tố từ cô ấy”

Tôi gật đầu trong khi trả lời.

Nhìn kĩ hơn thì, tôi nhận ra là cô ta đang bám rất sát vào Reiji. Có vẻ là cô ta đang nhắm tới thằng này nhỉ. Mà, dù sao thì, Reiji cũng đẹp trai như thằng anh sinh đôi Alphos của tôi mà. Thế là đủ lí do để cô ta cố ve vãn hắn rồi.

Nhưng mà, Reiji có người yêu, nói trắng ra là tôi á (LMAO). Thêm nữa, cô ta có vẻ cũng chẳng nhiêm túc với chuyện này. Có lẽ cô ta chỉ muốn chọc tức tôi thôi. Mà, giờ thì tôi nên hành động như mấy đứa con gái phiền phức tí nhỉ.

Tôi lườm nhẹ hai kẻ kia.

“Vậy sao~. Hiểu rồi, Rena-chan. Tiện thể thì, cho ta hỏi tí được không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Một mình ta thì có lẽ không đủ để lấy độc từ Gypseal thôi, con cho phép ta đem theo chàng trai này nhé?”

Cô ta đánh mắt đưa tình tới Reiji trong khi nói. Chiyuki và mấy người khác thì phồng má khi nghe thế... Tôi quen với cái cảnh này rồi vì cái này có khác gì với chuyện cơm bữa của Alphos đâu.

“Được thôi, cứ tự nhiên mà đem theo cậu ấy với người”

Tôi hành động như một đứa đang ghen khi nói thế, rồi quay lưng lại.

Giờ thì tôi xong việc rồi.

Tôi nghĩ là giờ có quay về Elios cũng chẳng sao.

Tôi liếc nhìn Shirone đang nằm trên giường. Không có dấu hiệu cho thấy cô ta sẽ sớm tỉnh dậy. Tôi mong là cô ta sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy nữa, vĩnh viễn.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

“Ôi trời~ có vẻ cô ấy đó đang giận rồi, Reiji-kun”

Tôi trêu chọc Reiji sau khi Rena bước ra khỏi phòng.

Nữ thần Ishtar đang bám dính một bên của Reiji. Sahoko thì rõ là không vui trước cảnh đó.

“Thế sao? Cô ấy trông không có tức giận tới thế đối với tớ”

Rino lắc đầu.

“Là vậy sao? Nếu Rino nói vậy, vậy thì chắc là thật rồi, nhưng có lẽ là cô ấy có chút ghen tuông nhỉ”

Nao đồng tình với Rino khi nhìn Reiji bằng ánh mặt đầy ẩn ý.

“Okay, trêu chọc thế là đủ rồi, mọi người. Chúng ta còn phải làm gì đó với tình trạng của Shirone nữa”

(TN: cái này chắc là anh (k)hùng nói)

“Ừ!! Phải đấy!”

Tôi đã có chút cạn lời trước lời nói nghe chí lí như thế đấy. Chúng tôi thực sự nên ưu tiên cho tình trạng của Shirone. Chúng tôi có thể lấy được độc tố của Thần Bò Cạp bằng cách sử dụng sức ảnh hưởng của Ishtar.

“Mọi người xong chưa? Nếu là thế, thì đi thôi, Reiji”

“Okay. Hiểu rồi, Ishtar. Hãy đi tìm thuốc giải cho Shirone nào. Tớ sẽ gặp lại mọi người ở Gypseal sau. À, mọi người chờ chút đã”

Mọi người đều thất vọng khi thấy Reiji hành động như thế.

“Chờ đã Reiji-kun!! Tớ cũng đi nữa!!”

“NAO NỮA!!”

“RINO NỮA!! RINO CŨNG MUỐN CỨU SHIRONE-SAN NỮA!!”

Trừ Kyouka và Kaya, những người luôn mài mông trông nhà, và Sahoko đang có bầu, Nao và Rino sẽ đi cùng với chúng tôi.

“Chúng ta có thể đưa họ đi cùng không, Ishtar?”

Ishtar trông có vẻ gặp rắc rối khi Reiji đưa ra đề nghị.

“U~hm. Ta không nghĩ việc đưa nhiều người đi cùng là ý hay đâu. Nhưng mà ừa, ta có thể làm gì đó nếu chỉ là một người”

Cô ấy nói thế với ánh mắt tinh nghịch.

Nghe thế, chúng tôi đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.

Vậy thì ai đi nào?

Sẽ tốn một tí thời gian để chúng tôi quyết định.

“Tôi sẽ đi, Ishtar”

Khi tôi tuyên bố thế, Rino và Nao không thể làm gì khác ngoài chịu thua, vì họ biết là tôi là ứng cử viên tốt nhất rồi mà.

“Được thôi, Chiyuki-san đạt đủ tiêu chí để theo cùng…”

“Không còn cách nào khác vậy… Cẩn thận đấy, Chiyuki-san”

“Mọi người nữa, hãy lo cho nơi này trong lúc bọn chị vắng mặt nhé, Kaya-san”

“Vâng. Tôi sẽ để việc tìm kiếm thuốc giải cho Shirone-sama lại cho chị”

Đương nhiên rồi.

“Vậy thì. Chúng ta tới Gypseal thôi chứ?”

Ishtar nói thế như tận hưởng tình huống này vậy.

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Tôi tới Ma Vương Thành, hướng tới thư viện của Loughas.

Mặc dù thư viện Elios có nhiều sách hơn, vì đi tới Elios tốn nhiều thời gian và sự chuẩn bị, tôi quyết định tới thư viện của Loughas khi tôi không thực sự cần phải tìm thứ gì cụ thể.

Mấy thú vui giải trí có rất ít ở Nargol này. Vì lí do đó, đọc sách là sự giải trí duy nhất của tôi ở đây.

Tôi ghé qua phòng của Loughas. Khi tôi bước vào phòng, tôi nhận ra là ông ấy đang có một vị khách hiếm khi lui tới.

“Là Nữ thần Totona sao. Hiếm khi nào thấy cô ghé qua đây đấy”

Khách không phải là ai khác ngoài Nữ thần của Sách và Tri Thức, Totona. Totona và Loughas đã ngồi uống trà sẵn trong phòng. Tôi gật đầu chào cô ấy.

“Lâu rồi không gặp, Kuroki. Dạo này anh ít ghé qua thư viện của bọn này quá”

Totona đáp lại lời chào, và đồng thời không quên gửi kèm lời than thở.

“Tôi thực sự xin lỗi, Totona. Tôi không thể ghé qua thư viện của cô được vì an ninh thắt chặt quá”

“Đó chắc chắn là do Rena làm rồi. Cô ấy có vẻ ghét anh dữ lắm đấy. Cô ấy có vẻ cực kì muốn giữ anh tránh xa tôi”

Totona thở dài.

Tôi nghiêng đầu bối rối khi nghe câu đó. Ý tôi là, Rena trông không có vẻ như ghét tôi tới mức đó. Mà ngay từ đầu, thì tôi có biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu đâu.

“Tuy nhiên, cô đang làm gì ở đây vậy? Ý tôi là, hiếm khi thấy cô ghé qua chỗ này mà”

Tôi nhìn Loughas, chủ nhân của căn phòng.

“Totona đang hỏi xin ý kiến của tôi thôi, Kuroki-dono. Con bé muốn giúp người anh trai đang hôn mê do độc tố của Thần Bò Cạp”

Loughas giải thích với tôi trong khi hút thuốc. Cái mùi thơm thoang thoảng từ cái ống thuốc tràn ngập khắp phòng.

Nói đến anh trai của Totona, thì cô chắc hẳn đang nói đến Thần Sức Mạnh và Chiến Tranh, Thors nhỉ. Thiệt tình, tên đó bị cái gì đấy?

“Xin lỗi Totona, Loughas này quá yếu đuối để giúp con rồi. Việc điều chế thuốc giải nên để lại cho người giỏi về mảng điều chế thuốc như là Heqat-dono thì hơn”

“Đúng như con nghĩ, là thế nhỉ…”

Totona cúi đầu khi nghe thế. Thấy cô ấy như thế, cô ấy chắc hẳn rất muốn giúp đỡ anh trai mình.

“Đúng như con nghĩ, con không còn lựa chọn nào khác ngoài phải tới Gypseal. Ishtar-sama và Quang Anh Hùng có lẽ sẽ làm gì đó, nhưng… con có cảm giác chỉ họ là không đủ”

Totona trông có vẻ lo lắng cho họ.

“Chờ đã, Quang Anh Hùng ư? Tại sao mà hắn ta lại phải tới Gypseal nữa?”

-----------------------------------------------------

P/s: tới giờ đi báo nữa rồi đó Ishtar à.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Lúc Kuroki bước vào chắc chắn trong đầu của Totona kiểu "AAAAA anh ấy tới rồi, tềnh êu của đời emmmm.... anh ấy mặc thường phục thôi mà trông cũng hot quá trời. Cay thật chứ, Rena lại tăng cường an ninh ở Elios làm anh không đến gặp em được. Nhưng mà giờ em đã ở đây luôn rồi, tiến đến và hốt em đi.." hoặc kiểu kiểu thế :))
Xem thêm
Ơ kìa ai,ai lại thổ sổ toẹt hết tâm tư thầm kín của con gái nhà người ta như thế bao giờ,nói bé thôi hoặc cmt riêng chia sẻ với nhau thôi,chứ ai lại làm thế
Xem thêm
Phải là : ahh ,nhìn thấy anh là lòng em nôn nao ,hai chân em khép lại ,đầu óc mơ hồ ,hãy tới đây và lấp đầy tâm trí em bằng hạt giống của anh !..
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Rena diễn tốt phết
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Ishtar kiểu:chị mạnh chị đẹp chị có quyền, ý kiến gì?
Xem thêm