• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 5: Một đòn diệt boss vui ghê.

1 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Chị nhân viên tiếp tân đưa cho tôi một cái thẻ hội viên.

“Vậy...vậy thì… Karuna-san, chúc cậu phiêu lưu vui vẻ. Tôi...tôi sẽ cầu nguyện phước lành cho cậu.”

Vì tôi mà hồn vía bà chị này đã lên tới mây xanh.

Mà kệ đi, tại chị ấy đã thấy cảnh đó mà.

Sẵn tiện thì, cấp hiện tại của tôi là cấp C.

Thông thường thì người ta sẽ bắt đầu từ cấp F rồi leo dần lên cấp S, và dù võ công có thâm hậu tới cỡ nào đi chăng nữa, người mới đăng ký chỉ có thể nhận được cấp cao nhất là cấp C.

Với lại, tôi cũng đã thay quần áo rồi.

Sau khi ông chủ guild đẫm máu tỉnh dậy, người ta cho tôi quần áo mới.

Tuy ổng không bị mất trí nhớ như tôi hằng mong, nhưng ổng không truy vấn vụ này nữa.

Và người ta cũng đưa tôi một cây kiếm.

Đồng thời họ cũng dặn tôi là đừng có chơi ngu tới mức xài tay không để chặn kiếm như khi nãy nữa.

Giờ thì quá muộn rồi, phải chi khi nãy tôi dồn chiến khí vào tay mình.

Dù sao thì tôi cũng có 〈Chiến Khí Tối Thượng〉 mà.

Sau tai nạn này, tôi đã nhận ra được điểm yếu của 〈Thông Tin Tối Thượng〉.

Tuy nó cung cấp cho tôi mọi thông tin mà tôi muốn biết, nhưng nó lại không báo trước những điều cần phải biết cho tôi.

Tóm lại một câu, nếu tôi là một thằng não tàn thì skill 〈Thông Tin Tối Thượng〉 cũng trở nên vô dụng.

À, còn có cả 〈Tiên Đoán Tối Thượng〉 nữa chứ.

Hay mình xài cái này thay vì skill thông tin kia?

Nói thiệt thì, có cả đống skill mà tôi khó có thể nào làm chủ…

Ngoài ra, còn có mấy cái skill mà dù đã đọc mô tả rồi nhưng tôi vẫn không hiểu nổi.

Ví dụ như skill 〈Sở Khanh* Tối Thượng〉

(*Trans: nguyên văn từ này trong bản dịch tiếng Anh ‘sleazebag’, bạn nào biết từ này thì sửa giùm mình phát) (Edit: bản RAW là 〈下衆の極み〉, nghĩa tương tự cái Tiên Đoán Tối Thượng nên mình cũng không biết làm sao, nhờ giúp đỡ ~ :v )

Cần lời giải thích?

Thôi kệ, dẹp vụ đó qua một bên đi.

Giờ đã trở thành một mạo hiểm gia rồi thì tôi nên nhận vài nhiệm vụ chứ hả?

Tôi bước tới chỗ cái bảng thông báo.

...ừm…

Có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng chả có cái nào thú vị hết.

Không có nhiệm vụ đánh rồng à ~?

Ô, cái này được không ta?

Độ khó: S

Nhiệm vụ dungeon, chưa được nhận. Đến tầng trên cùng của 『Tháp Đại Hiền Nhân』 và thu thập những tài liệu mà Đại Hiền Nhân Owen đã để lại.

Phần thưởng: 1000 đồng vàng lớn

Người yêu cầu: Quốc vương của Vương Quốc Alsara

“1000 đồng vàng lớn lận á… tha hồ mà ăn chơi suốt phần đời còn lại.”

Thêm cái nữa, người yêu cầu là nhà vua.

Có vẻ như Đại Hiền Nhân Owen là một pháp sư siêu nổi tiếng, ổng đã nghiên cứu sâu xa về bản chất của ma thuật.

Tuy ổng là người sống cách đây hai trăm năm, công trình nghiên cứu ma thuật của ổng vẫn vượt xa bất kỳ pháp sư nào ở thời điểm hiện tai.

Những dữ liệu về nghiên cứu này của ổng trên cả đáng giá luôn.

『Tháp Đại Hiền Nhân』 là một tòa tháp khổng lồ, nơi ông đã xây lên để sống vào những năm cuối đời của mình.

Bên trong tháp có vô vàn bẫy và những con quái vật cực mạnh mà ai cũng biết tới. Đội hiệp sĩ đã bắt đầu thám hiểm tòa tháp từ 15 năm về trước, nhưng đến tận bây giờ, vẫn chưa có một ai lên được tới đỉnh.

“Nghe có vẻ thú vị đây. Nếu đã qua thế giới khác rồi thì phải đi thám hiểm dungeon chứ!”

Tôi hào hứng quyết định sẽ đi thám hiểm dungeon .

Tao sẽ chinh phục mày~

◇ ◇ ◇

Dungeon 『Tháp Đại Hiền Nhân』 tọa lạc nơi một vùng đồng bằng ở phía Bắc thủ đô.

“Lớn khiếp.”

Đúng là một tòa tháp trăm tầng có khác.

Nhìn cứ như thể nó chọc thủng cả bầu trời.

“Cơ mà vụ này… Mình chỉ cần dùng ma thuật dịch chuyển là lên tới đỉnh tháp rồi nhỉ?”

Theo lẽ thường, tôi chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi tôi đã từng thấy qua.

Bởi vì tôi cần phải hình dung ra cảnh tượng của đích đến thì tôi mới dịch chuyển được.

Nhưng chỉ cần dùng 〈Thông Tin Tối Thượng〉 là đã có thể giải quyết vấn đề.

À, mà nếu đây là một tòa tháp được một pháp sư vĩ đại dựng nên, theo lẽ thường thì sẽ có kết giới bảo vệ đúng không ta?

Đúng như tôi đoán, sau khi đến gần bức tường phía bên ngoài, tôi thấy được một kết giới chống ma thuật.

Một kết giới khá là mạnh.

Tôi cũng có thể đập nát nó ra, nhưng phải tốn ít công sức.

Vì cách đánh chiếm đó hơi bị chán, nên rốt cuộc, tôi quyết định sẽ chinh phục tháp theo kiểu bình thường.

◇ ◇ ◇

“Một mê cung thứ thiệt luôn…”

Dungeon, tầng đầu tiên.

Hằng hà sa số con đường đâm ngang rạch dọc, ai không có bản đồ thì bị lạc là cái chắc.

Nhưng đối với tôi, tôi chỉ việc xài 〈Dò Tìm Tối Thượng〉 để tìm đường đi là xong.

Tôi bắt đầu đi theo con đường ngắn nhất.

Ô, phát hiện được con quái vật đầu tiên!

“Một con goblin. Đúng thiệt, goblin lúc nào cũng là quái vật xuất hiện đầu tiên.”

Một con quái vật xấu xí với một bộ da màu xanh lá cây, tay cầm quả chùy nhào thẳng vô tôi.

Tôi vẩy tay một phát.

Con goblin đập người vào tường và tan thành tro bụi.

Rõ ràng, trong dungeon này, bất kỳ con quái vật nào bị đánh bại cũng đều biến ra tro.

(Trans: chỉ bằng một cái bật lửa, mình cũng có thể làm ảo thuật biến tiền giấy thành tro) (Edit: tên trans rất ít khi phát biểu... ~ :v )

Có lẽ chúng chỉ là hàng giả do Đại Hiền Nhân Owen tạo ra.

Nhờ vậy mà không có xác chết vương vãi.

Có cục gì đó nhìn giống như một viên xích ngọc sót lại trong đống tro tàn.

Hình như người ta kêu nó là ma thạch, đó là thứ giúp bọn quái vật di chuyển.

Với lại hình như đem bán cũng được tiền, vậy là tôi nhặt lên.

Sau khi diệt 10 con goblin, tôi nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng kế.

“Có điều là vật phẩm rớt ra nhiều quá.”

Không chỉ có ma thạch, cả xương goblin, da và hàng đống item khác cũng rớt ra với số lượng rất lớn.

Mà thôi kệ, chắc đó là do skill của mình.

〈Vận May Tối Thượng〉

Một skill ban may mắn cho tôi. Chỉ vậy thôi.

“Làm gì bây giờ? Vứt đi à? …. A, mình có 〈Lưu Trữ Tối Thượng〉 mà, sao lại quên mất ta?”

Một skill tiện lợi giúp tôi cất giữ đồ đạc với một số lượng không giới hạn.

Tôi bỏ hết toàn bộ item mình lụm được vô.

Sau khi đỡ phải vác nặng, tôi bước lên tầng hai.

◇ ◇ ◇

Trước khi nhận ra thì tôi đã leo lên tới tầng thứ 10 rồi.

Nói thẳng ra thì cuộc thám hiểm này dễ như ăn bánh.

Ngoài lũ quái goblin ra, những chủng quái vật thông dụng khác như Kobold, Ogre và Lizardmen cũng xuất hiện, nhưng chỉ cần một đấm của tôi tôi là tụi nó ra tro hết.

Và rồi tôi tới được căn phòng rộng rãi này.

“Ô, có khi nào đây là tầng thứ 10 của con boss không ta?”

Có một con boss ở trên tầng 10 này.

Một con quái vật khổng lồ mình người đầu bò chặn đường tới tầng 11 của tôi.

Minotaurus.

Chiều cao ít nhất cũng phải trên 3m.

Nó cầm trong tay một cái rìu to cục mịch và nhìn chằm chằm tôi. Cái mũi nó cứ phì phì ra những hơi thở giận dữ. Nó đã sẵn sàng nghênh chiến với tôi.

Nhìn cũng mạnh ghê chứ.

Uỵch một tiếng, Mino-chan rống lên và lao vào tôi. Tôi dồn chiến khí vào nắm tay rồi thụi thẳng vào bụng nó.

Thế là xong chuyện.

Mino-chan đập người vào một bức tường rồi hóa tro.

“Vãi! Một đòn diệt boss vui ghê á!”

Tôi nhặt nhạnh vật phẩm rớt ra, Sừng của Minotaurus, rồi bước lên tầng thứ 11.

Tôi cứ thế mà leo tháp.

Boss tầng thứ 20, Manticore Chúa, đấm phát chết luôn.

Boss tầng thứ 30, Golem Kim Loại, dùng kiếm chém phát chết luôn.

Boss tầng thứ 40, Red Gryphon, dùng ma thuật Cao Cấp bắn phát chết luôn.

Tôi thường thấy những nhà thám hiểm đi thành nhóm khác lên tới tầng 20, nhưng chỉ từ tầng 30 trở đi tôi mới thấy có quái vật.

Rõ ràng, người ta chỉ mới chinh phục tới tầng thứ 34, vào đó cũng là kỷ lục hiện tại.

Mỗi tội là tôi vượt qua được khi này không hay.

Và rồi tôi tới được căn phòng của con boss ở tầng 50.

“Ủa? Có người tới trước mình hả ta?”

Một con quái vật khổng lồ ba đầu ――Cerberos đang đánh nhau với một cô gái trong bộ trang phục pháp sư.

Con boss 3 đầu tấn công cô gái bằng từng cái một, trông như thể nó đang muốn cắn cô gái có cơ thể xinh đẹp đó tới chết mới thôi.

Tuy nhiên, cô gái nhanh nhẹn né tránh từng đòn tấn công một.

Cùng lúc ấy, cô niệm một câu chú, một vòng tròn ma thuật hiện ra trên đầu cây trượng của cô.

Một lôi ma thuật được kích hoạt và nướng con Cerberus.

Đó là một ma thuật Trung Cấp.

Tuy đã trúng trực diện nhưng nó không đủ sức mạnh để gây nên một vết thương chí mạng.

Như thể đã đoán trước được điều đó, cô gái lập tức lùi lại và bắt đầu niệm chú thêm lần nữa.

Cơ mà một pháp sư lại có thể di chuyển nhanh nhẹn tới vậy.

Chắc cô này có thể chất siêu phàm lắm đây.

Nhưng mỗi tội, đối phương là một con quái vật 3 đầu, khi đánh với nó, tuyệt đối không được bất cẩn.

Thêm nữa, cô đang di chuyển ngày một chậm hơn.

Cô ấy thở dốc, chắc là kiệt sức rồi.

Cô gái ấy phóng thích ma thuật tấn công Trung Câp nhiều lần, nhưng rõ ràng, con Cerberus là một đối thủ khó nhằn.

“U!”

Do đã hoàn toàn kiệt sức, cô gái trượt chân.

Con Cerberus không bỏ lỡ cơ hội, lập tức, cả ba cái đầu của nó lao nhanh về phía cô gái.

“Chắc phải giúp cô ta thôi.”

Shukuchi (Tốc Bộ).

Tôi thu hẹp khoảng cách chỉ trong chớp mắt và đứng ngay trước mặt cô ta.

“Cái…”

Tôi vung thanh kiếm nạp đầy chiến khí của mình, một giọng pha đầy âm sắc ngạc nhiên vang lên từ phía sau tôi.

Zubashu!!

Một âm thanh kiếm trảm vang lên, cơ thể khổng lồ của con Cerberus rụng rời thành nhiều mảnh.

Ngay lập tức, những mảnh thịt ấy tan thành tro bụi.

“Upe! Mình lỡ táp lộn tro rồi! Phì phì…… A, cô có sao không?"

Cô gái tóc vàng ngập trong tro bụi đang chết lặng nhìn tôi.

Thêm cái nữa, khi tôi nhìn kỹ, tôi thấy một đôi tai dài…

Elf đã xuất hiệnーーーー!!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận