• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 36: Tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này.

1 Bình luận - Độ dài: 1,202 từ - Cập nhật:

“Con sẽ làm theo lời papa!”

Sau khi nhận mệnh lệnh của Đế Vương Filia, tôi quyết định sẽ cải cách đất nước trước.

Sẵn tiện thì, chức vụ trong triều hiện tại của tôi là 「Người cực kì quan trọng」 (đó là một chức chính thức mới do Filia đặt ra).

“Đầu tiên, ta sẽ thả toàn bộ con tin. Những nước chư hầu đã bị tên này xâm lược đều sẽ được trả lại tự do.”

Sứ thần của các nước trở nên xôn xao.

“Có… có thật không?”

“Nhưng…. có điều kiện gì không?”

“Không, hoàn toàn vô điều kiện. Hơn thế nữa, nước ta sẽ chi tiền bồi thường. Dẫu sao thì nước các người cũng bị cưỡng bách mà.”

“Bồi thường? Ngài bồi thường chứ không phải nước chúng tôi ư?”

“Cái….. gì?”

Các vị sứ thần bị sốc sau khi nghe tôi nói xong.

Nhưng hiện tại, quan lại của nước này đang hoảng loạn.

“Nếu… nếu ngài làm vậy lúc này thì đất nước sẽ suy kiệt mất……..”

“Chi phí bồi thường chiến tranh là vô cùng to lớn……”

“Cấm cự nự!”

Zugo~n!!! <- Tiếng dậm chân xuống sàn của Filia.

“”Hiiii!””

“.....T,ta đã có phương án giải quyết chuyện đó rồi. Ngay từ đầu, những khoản chi lãng phí như――”

Mà kệ, chỉ cần làm vậy là tôi có thể thực hiện được nhiều cải cách và chặn bớt những nguồn thất thoát. Tất nhiên là tôi không thể có kinh nghiệm điều hành một quốc gia, nhưng vì đã có 〈Thống Trị Tối Thượng〉 và 〈Tiên Đoán Tối Thượng〉 nên chắc chắn tôi sẽ không làm sai.

Thêm nữa, Filia chỉ là Đế Vương tạm thời nên tôi cần phải chuẩn bị một người kế nhiệm phù hợp.

Ứng viên thích hợp nhất chính là con cháu của Đế Vương đời trước, lúc mà Light còn chưa lên ngôi.

Tuy rằng đó là chọn lựa đầu tiên, nhưng đa phần trong số chúng đều là những tên cặn bã, dù rằng chúng không ác độc như Light.

“Vậy nên tôi đã chọn cậu.”

“Chọn~”

“Ơ… ơ……. em ư?”

Người được chúng tôi chọn ra từ hằng hà sa số hoàng tộc và quý tộc lại hét lên.

Đó chính là Bát Hoàng Tử của vương triều bị Light soán ngôi.

Cậu ta mới chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi.

Trap chính hiệu.

Một mái tóc bạch kim lấp lánh cùng đôi mắt màu xanh dễ thương. Một cơ thể nhỏ nhắn thanh mảnh. Gương mặt trông rất quý phái và đáng yêu. Nhìn cỡ nào cũng chả khác gì con gái.

Tên cậu ta là Gina.

“Đúng. Gina sẽ là Đế Vương đời tiếp theo.”

“Tại sao lại là em?”

Con bé, à lộn, nội câu hỏi thôi cũng đã thể hiện bản chất rồi.

Cậu nhóc này xếp chót trong danh sách thừa kế ngai vàng. Mẹ cậu ta chỉ là một thường dân, đã vậy, cậu còn không có tài năng gì đặc biệt. Vô cùng bình thường.

Nếu là bình thường thì cậu ta sẽ chả có cơ hội nào để đặt chân lên ngai vàng đâu.

Nhưng tôi tự tin nói với chú nhóc rằng.

“Vì cậu dễ thương.”

“Cái lý do gì kỳ cục vậy――――?!”

Tira chặn lời.

“Không. Ừm, vậy đó. Thì là…. anh có cảm giác cậu ta thích hợp.”

“Ha… haa……….”

Thực ra thì đó chính là kết quả dựa trên 〈Thẩm Định Tối Thượng〉

Cậu ta là người duy nhất trong hoàng tộc có 〈Đế Vương Thông Thái〉.

Dù hiện tại câu bé không đáng tin cậy, nhưng thể nào sau này cũng sẽ thành vua tốt.

Cơ mà, lúc tôi dùng 〈Thấu Tâm Tối Thượng〉 để đọc suy nghĩ của bọn người hoàng tộc kia, ai ai cũng đều có một quá khứ nhơ nhuốc, vậy nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

“Không thể được đâu……….”

Nhưng do Gina không biết nên cậu ta cứ lắc lắc cái cổ như con gái của mình. Cái hành động đó hoàn toàn thuần chất con gái. Dễ thương quá.

“Không sao đâu. Tôi đứng ra đảm bảo.”

“Anh… anh nghĩ một đứa như em đủ phẩm chất để làm vua ư……..?”

Gina rụt rè hỏi bằng đôi mắt ướt át.

Dễ thương quá xá.

“Đúng. Vậy nên đừng lo. Tôi sẽ dạy dỗ và chăm sóc đặc biệt cho cậu……..haahaa~”

“Này, mắc gì anh kích thích vậy chứ!? Chăm sóc đặc biệt là sao hả? Làm sao mà em yên tâm được đây?”

Hộc…. không được, không được.

Cậu ta trông dễ thương vì tôi đã hoàn toàn quên mất cậu ta là trap.

“.....rốt… rốt cuộc thì cậu ta là tên đồng tính ư…….”

“Đã vậy còn là shotacon nữa chứ………..”

Ê đám quan lại kia, anh nghe hết đó nha.

Anh đây chỉ hơi quá khích tí thôi.

“Da… dạ! Em sẽ cố gắng hết sức!”

Gina siết chặt nắm tay và để trước ngực mình. Nhóc này làm tư thế “Mình sẽ cố hết sức!” của tụi con gái sao mà giống quá đi.

“Anh cũng sẽ cố gắng giúp em…..guhyuhyu………”

◇ ◇ ◇

Đúng là người sở hữu 〈Đế Vương Thông Thái〉 có khác. Gina quả thực rất giỏi.

Cậu nhóc học mọi điều tôi dạy như một miếng bọt biển khô hút nước.

Thêm nữa, cậu ta cũng học kiếm thuật từ Ellen.

“Em… em muốn trở nên nam tính hơn!”

“Chị đây huấn luyện nghiêm khắc lắm nhé!”

“Em… em đã quyết tâm rồi ạ!”

“Được, vậy thì chị đây sẽ lôi sự nam tính trong người nhóc ra!”

Tự dưng tôi nghe được một cuộc đối thoại khá là máu lửa.

Mà kệ, dù có tập bao nhiêu đi nữa thì thằng nhóc cũng không đánh mất vẻ nữ tính của mình được đâu.

Ban đầu tôi cứ tưởng là vậy, nhưng…….

…………...chỉ hai tuần sau, Gina đã trở thành một thằng nhóc đẹp trai khoai to.

Bộ ngực trở nên lực lưỡng, con chuột bự chảng, cánh tay cuồn cuồn, còn cơ bụng đã thành 6 múi.

Nó thường hay mặc áo thun ba lỗ, như để khoe cơ bắp mình vậy.

“Karuna-sensei. Em đã xứng đáng trở thành hoàng đế kế nhiệm hơn chưa?”

Cả cung cách nói chuyện cũng đã thay đổi!!!!!!!

“Ừ, giỏi lắm Gina. Nhìn cỡ nào cậu cũng rất ra dáng đàn ông rồi.”

Tôi hùng hổ sấn bước tới gần Ellen đang mừng rỡ tuyên bố.

“Cô làm cái gì vậy hả Ellen?!! Thánh thần ơi….. không được! Như vầy là tiêu rồi!”

“...........anh nói gì kỳ vậy? Con trai thì phải có cơ bắp chứ? Chẳng phải cậu nhóc đã rất ra dáng đàn ông rồi hay sao?”

Cô nàng Ellen đếch hiểu gì và nghiêng đầu thắc mắc.

“Tôi đã nói là bậy! Cô nghĩ cái quái gì trong đầu mà lai biến trap thành đẹp trai khoai to vậy hả? Cô không thấy lúc trước thằng nhóc dễ thương lắm hay sao? Hả!? Hả!!? Hả!!!!!???”

Tôi chả biết làm gì hơn, ngẩng mặt lên trời mà hận đời ***.

“Trả Gina-tan lại cho bốốốốốốốốốốốốốốố!!!!!!!!!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vcl tráp-> cao to đen hôi dễ vậy
Xem thêm